Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 HeroesZodiac [Phần 14]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
HeroesZodiac [Phần 14] Empty
Bài gửiTiêu đề: HeroesZodiac [Phần 14]   HeroesZodiac [Phần 14] Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 2:24 pm

Tác giả: Dream2012

Phần 14: Kế hoạch động trời của Nobunaga - Tiêu diệt Thượng Đế

Mặt trời bắt đầu mọc ... báo hiệu ngày nghỉ ngơi của mọi người đã bắt đầu ...

Khổng Minh từ trong nhà bước ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành ....

"-Khổng Minh! giúp tui với!" Nhân Mã gọi to

"-Chuyện gì thế?" Khổng Minh bước chậm vào trong

"-Giúp tui khiêng đống đồ này!" Nhân Mã đem ra ba cái va li to đùng

"-Đi di cư hay sao mà đem lắm thế?" Khổng Minh giật mình

"-Chuẩn bị đi chơi công viên nước với Bảo Bình, không biết đem theo thứ gì, nên đem hết theo!" Nhân Mã cười

"-Thôi thôi, ra ngoài chờ đi, tôi soạn đồ cho!" Khổng Minh đẩy Nhân Mã ra ngoài

"-Ông biết gì về đồ đạc của con gái mà soạn!" Nhân Mã nheo mắt

"-Còn đỡ hơn đem hết!" Khổng Minh nói rồi đóng cửa lại

Nhân Mã lủi thủi đi ra ngoài

"-Chuyện gì mà sáng sớm mặt một đống thế kia?" Thiên Yết bước đến, trên người có đem theo một ba lô nhỏ, phía sau còn có Cự Giải và Song Tử

"-Mọi người đến cả rồi à? Mọi người chờ chút nhé! Khổng Minh đang soạn đồ cho tui ở trong!" Nhân Mã cười


"-Khổng Minh soạn đồ à? Cô cũng sướng đó chứ!" Đắc Kỷ cười

"-Có vẻ không còn ai nữa nhỉ?" Thiên Yết nhìn quanh

"-Không, còn Thiên Bình nữa, tối hôm qua Khổng Minh có mời, không biết có đến không nữa!" Nhân Mã nói

"-Xin lỗi tui đến trễ!!" Thiên Bình chạy lại, phía sau là Nobunaga đang đi chậm rãi đến

"-Mọi người tập trung sớm thế!" Bảo Bình từ xa bước lại

"-Đến trể bị bỏ lại thì sao?" Thiên Yết cười

"-Xong rồi đây!" Khổng Minh ở trong bước ra ... Tay cầm một cái túi bé tí ...

"-Ông soạn thứ gì trong đó thế?" Nhân Mã nheo mắt

"-Để xem ... đồ bơi, khăn tắm, đồ thay ... hết!" Khổng Minh trả lời

"-Kem chống nắng, đồ ăn, kem dưỡng da đâu? Ông không đem theo à?" Nhân Mã tròn mắt

"-Đem theo làm gì cho rườm ra, đến đó rồi mua!" Khổng Minh cười

"-Vậy đầy đủ hết rồi chứ? Chúng ta khởi hành nhé?" Bảo Bình hỏi

"-Được, đi thôi!" Song Tử nói

"-Triệu Vân, anh và mọi người giữ nhà nhé, tuyệt đối không được để ai vào!" Khổng Minh nói

"-Cứ yên tâm, bọn này tuy không sử dụng được hết sức mạnh nhưng không yếu đến mức không bảo vệ được ngôi nhà bé tí này đâu!" Triệu Vân cười

.
.
.

Mọi người đã đi vào trong công viên nước ....

"-Ủa! Kia là ....!" Bảo Bình nhìn vào người trước mặt ... là Athena, Sanada và Ma Kết ...

"-Cậu và những người khác cũng đi đến đây à Bảo Bình?" Ma Kết cười và hỏi

"-Ừ, gặp nhau tình cờ thật, Sanada, anh vẫn khỏe chứ?" Bảo Bình nhìn Sanada

"-Khỏe ... khỏe rất nhiều!" Sanada vẫn có ấn tượng khá xấu với Bảo Bình

"-Thôi đã gặp nhau thì đi chung luôn đi cho vui, mấy người nữ theo tui đi thay đồ nào!" Arturia cười

"-Ối cái túi của tui!.... Cướp!!!!!" Nhân Mã bị một tên lạ mặt giật mất cái túi xách

"-Chạy theo hắn!" Thiên Yết la lớn

"-Cần thiết phải vậy sao?" Đắc Kỷ xuất hiện ngay kế bên tên cướp và nắm áo hắn lại

"-Gan thật, dám cướp giữa ban ngày, giờ cậu muốn hai tay trả lại cái túi xách cho bạn tôi hay là mất cả hai tay?" Đắc Kỷ hù dọa ... thanh kiếm dài rút từ áo ra .. nhìn rất đáng sợ

"-Dạ ... em... em xin lỗi ...!" Tên cướp hoảng hồn khi thấy thanh kiếm

"-Cất thanh kiếm đi Đắc Kỷ, nhìn nó rợn người quá!" Lữ Bố nói

"-Anh cũng biết rợn người à?" Arturia cười

"-Thôi tha cho hắn đi, chúng ta đi thay đồ bơi cái nào, mấy ông con trai mau mau đi kiếm chỗ ngồi đi!" Bảo Bình nói

.
.
.

"-Ngồi đây được rồi!" Lữ Bố nằm dài trên hàng ghế đá ...

"-Đứng dậy đi ông, chưa gì mà đã nằm như thế rồi!" Song Tử cười

"-Nằm chờ xem trình diển áo tắm chứ làm gì?" Lữ Bố lấy kính râm ra đeo vào

"-Nhìn giống dê cụ quá!" Khổng Minh cười

"-Hắn thì dê cụ sẵn rồi!" Mấy người nữ đã thay đồ xong bước ra

"-Thôi đi chơi đi, để tôi ngồi đây canh đồ, tôi có ít chuyện muốn bàn riêng với Nobunaga!" Khổng Minh ngồi xuống ghế

"-Ừ, ta hiểu!" Nobunaga ngồi lên ghế đá

"-Vậy thì không làm phiền hai người, đi nào!" Lữ Bố có vẻ hiểu, lôi những người khác đi

"-Họ đã đi cả rồi, chúng ta bàn việc chính chứ, lý do ông rũ tôi đến đây!" Nobunaga nhìn Khổng Minh

"-Phải, ông từng tham gia cuộc chơi lần trước nhỉ? Ông có thể cho tôi biết cảm nhận của ông được không?" Khổng Minh hỏi

"-Bắt đầu lúc nào cũng như thế này, đều có niềm vui, tình cảm giữa các người chơi, thậm chí là tình cảm của người chơi và Anh Linh ... Nhưng khi đã thật sự vào cuộc ... không tình cảm nào có thể tồn tại được nữa... Theo ta thấy để những người này đi chơi chung với nhau thì sau này chỉ mang đến thêm nổi đâu cho họ! Và chắc ông cũng không muốn Nhân Mã gặp chuyện như vậy!" Nobunaga nói

"-Tôi biết điều đó, nhưng chúng ta có thể làm gì để cản trò chơi này lại?" Khổng Minh hỏi

"-Vào vấn đề chính nhanh đến thế cơ à? Ông nên hiểu chúng ta tồn tại là vì trò chơi này còn tồn tại, khi trò chơi này kết thúc, mạng sống của chúng ta cũng sẽ kết thúc, lập tức chúng ta sẽ đi đầu thai!" Nobunaga nói

"-Đã là Anh Linh thì ai lại cần cái mạng sống thứ hai này chứ! Tôi chỉ không muốn Nhân Mã gặp những chuyện không đáng gặp!" Khổng Minh cầm chiếc quạt của mình và nói

"-Chỉ cần giết được kẻ tổ chức ra trò chơi này, trò chơi sẽ lập tức kết thúc!" Nobunaga nói

"-Vậy kẻ đó là ai? Không lẽ là ..." Khổng Minh hỏi

"-Ta biết ông đang nghĩ gì, thật đáng tiếc, nhưng phải nói rằng, kẻ chúng ta cần tiêu diệt lại chính là ... Thượng Đế!" Nobunaga nhìn lên bầu trời và cười

"-Quả thật là như thế, buồn cười thật!" Khổng Minh cười

"-Con người sinh ra ai cũng có lúc chết đi, nhưng Anh Linh chúng ta khi đã chết đi thì vẫn tồn tại trong trò chơi này, không thể đầu thai được, xem chúng ta như một trò tiêu khiển, ta không chấp nhận điều đó!" Nobunaga nói

"-Với tư cách là một Anh Linh thì điều đó là không thể chấp nhận, nhưng tiêu diệt Thượng Đế à? Hơi bất khả thi đấy!" Khổng Minh nói

"-Đến cả quân sư tài ba như ông cũng nói vậy à? Yên tâm, tôi có cách để phá hoại trò chơi này, buộc hắn lộ diện, chúng ta sẽ tiêu diệt hắn!" Nobunaga nói

"-Kế hoạch của ông là gì vậy?" Khổng Minh hỏi

"-Oni!" Nobunaga trả lời ngắn gọn

"-Con quỷ đó à? Thật khó xử ....!" Khổng Minh ngồi xuống

"-Vậy bây giờ ông sẽ giúp ta chứ?" Nobunaga đưa cánh tay ra trước mặt Khổng Minh

"-Tôi không thích làm liều cho lắm! Nhưng không thể làm khác được!" Khổng Minh nắm lấy cánh tay ấy

"-Nhưng nếu hai người tiêu diệt Thượng Đế, cả thế giới này sẽ bị đảo lộn!" Arturia khoanh tay đứng ở gần họ

"-Cô mặt áo tắm đẹp lắm đấy Arturia!" Khổng Minh nhìn Arturia

"-Kệ xác tôi! Vào vấn đề chính đi, đừng đánh trống lãng!" Arturia có vẻ cáu

"-Khi ta tiêu diệt Thượng Đế, ngôi vị đó chắc chắn sẽ được "kế vị"!" Nobunaga nói

"-Hiểu rồi! Ra ông tính làm thượng đế à?" Lữ Bố đứng ngay sau Nobunaga

"-Không, chúng ta sẽ biến mất ngay sau khi trò chơi kết thúc, chuyện làm thượng đế là không tưởng!" Nobunaga cười

"-Vậy ông tính dùng trò chơi lần này để chọn được một người xứng đáng làm thượng đế nhỉ?" Đắc Kỷ bước lại

"-Cô đoán trúng tim đen của tôi rồi, nếu mọi người thật sự quý những người chơi bên cạnh mình, thì hãy trận trọng những giây phút bên họ, nếu không sẽ không còn cơ hội đâu!" Nobunaga cười

"-Chúng ta từng đối địch, nhưng có vẻ bây giờ tôi đã nể phuc tinh thần của ông rồi đấy!" Sanada ngồi và nói

"-Tôi sẽ tham gia, tôi không muốn nhìn bất cứ người chơi nào bị tổn thương nữa!" Athena cười

"-Dù ai chiến thắng, Bảo Bình cũng sẽ rất buồn, tôi sẽ giúp mọi người hủy diệt cuộc chơi này!" Achilles nói

"-Nếu mọi người đã nói vậy, thì tôi cũng không có lý do gì không tham gia cả!" Tư Mã Ý dựa người vào tường

"-Tôi có thể tham gia chứ?" Mask xuất hiện ngay giữa những Anh Linh đang nói chuyện

"-Khốn thật, nãy giờ ngươi nghe được gì rồi?" Lữ Bố xách cổ Mask lên

"-Bình tĩnh nào! Tôi không hề có ý định phản đối! Yên tâm, tôi sẽ giúp, nhưng có lẽ chỉ tôi thôi, tôi sẽ giấu các Mask khác về chuyện này!" Mask đó nói

"-Ngươi là Mask đã đưa Nhân Mã vào cuộc chơi?" Khổng Minh hỏi

"-Có vẻ không giấu được ông, tôi đã chịu đựng đủ cái cảm giác khi làm trọng tài trò chơi này rồi!" Mask cười

Lữ Bố bỏ Mask xuống

"-Nhưng dù sao các người cũng nên cẩn thận về kế hoạch của mình, tôi chỉ nói vậy thôi, giúp được đến đâu tôi sẽ giúp đến đấy!" Mask nhanh chóng biến mất

"-Kệ, có thêm người còn hơn không!" Nobunaga cười

"-Vậy chúng ta sẽ giải thoát Oni à?" Arturia hỏi

"-Nhân Mã và tôi sẽ làm việc đó! Mọi người vẫn cứ sinh hoạt như bình thường!" Khổng Minh nói

"-Giải thoát Oni đồng nghĩa với cái chết không thể tránh khỏi!" Lữ Bố có vẻ ngập ngừng...

"-Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, và cũng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, mọi người cứ yên tâm!" Nụ cười hiền hòa nở lên trên khuôn mặt Khổng Minh

"-Tôi xin lỗi vì đã bắt ông làm chuyện này!" Nobunaga nói

"-Không có gì cả, vì Nhân Mã thôi! Mọi người cứ vui chơi cho đến hết ngày hôm nay đi!" Khổng Minh cười

.
.
.
.

Tại đền Oni ....

"-Có kẻ sắp giải thoát cho ta à? Thú vị ... thú vị thật ....! Cảm ơn nhé, linh hồn của ta ở tương lai!" Một giọng nói đáng sợ vang lên

HeroesZodiac [Phần 14] Untitled_zpscf9ba2df
 
CameliaYukina
Học sinh chưa nhận lớp
CameliaYukina
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 201
Birthday : 12/07/2000
Join date : 30/06/2013
HeroesZodiac [Phần 14] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HeroesZodiac [Phần 14]   HeroesZodiac [Phần 14] Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 3:01 pm

tem
 
 

HeroesZodiac [Phần 14]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» HeroesZodiac [Phần 10]
» HeroesZodiac [Phần 11]
» HeroesZodiac [Phần 9]
» HeroesZodiac [Phần 12]
» HeroesZodiac [Phần 13]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: HeroesZodiac-