Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 HeroesZodiac [Phần 12]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
HeroesZodiac [Phần 12] Empty
Bài gửiTiêu đề: HeroesZodiac [Phần 12]   HeroesZodiac [Phần 12] Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 2:21 pm

Tác giả:Dream2012

Tại một nhà máy bỏ hoang .....

"-Ngươi là Xữ Nữ nhỉ?" Sư Tử bước vào

"-Anh truy sát cả tôi cơ à?" Xữ Nữ bước ra

"-Những con mồi dể ăn nên ăn trước!" Sư Tử cười, bộ giáp đen ở phía sau anh ta xuất hiện

"-Đánh nhau với anh ở đây thì phiền thật đấy!" Xữ Nữ nói

"-Vậy mi tính cúp đuôi chạy à thằng nhóc?" Sư Tử rút kiếm ra

"-Tôi đâu có ý định như vậy, tôi chỉ mong anh sẽ không hối hận khi đến đây!" Xữ Nữ bước lại gần

"-Lý do gì tao phải hối hận vì đến đây chứ?" Sư Tử la lớn và lao vào ....

"-Vì anh sẽ không còn cơ hội để hối hận nữa ..." Một nụ cười nở trên mặt Xữ Nữ

.
.
.
.
.

"-Bóng tối .... ngươi là thứ gì thế?" Người Sư Tử bê bết máu ... nằm gục trên mặt đất, bộ giáp đen cũng chung số phận ...

"-Là người mà anh không bao giờ đủ tư cách để chạm vào!" Xữ Nữ nhặt thanh kiếm của Sư Tử lên

"-Làm ơn ... tha cho tôi!" Sư Tử nói

"-Xin lỗi, nhưng có lẽ tôi đã nói rằng anh sẽ không còn cơ hội để hối hận đâu, vĩnh biệt!"

PHẬP ..........!



.
.
.

Trời đã sáng... Tại nhà Nhân Mã ....

Nhân Mã bước ra ngoài tập thể dục ... vô tình thấy được một chiếc hộp trước cửa ...

"-Ủa? Mình đâu có đăng ký bưu kiện gì đâu nhỉ?" Nhân Mã thắc mắc và cầm chiếc hộp lên ...

......

"-Á Á Á Á Á!!!!!" Nhân Mã la thất thanh sau khi mỡ chiếc hộp ....

"-Chuyện gì vậy?" Khổng Minh chạy từ trong nhà ra

Nhân Mã toàn thân run rẩy, chỉ tay vào chiếc hộp vừa được mở ra đang nằm dưới đất

Khổng Minh bước lại gần nhìn .... "-Ai đã làm chuyện này ...!" Bên trong chiếc hộp là đầu của Sư Tử ...

Khổng Minh nhanh chóng hỏa thiêu chiếc hộp ...

.
.
.

Một lát sau ... Thiên Yết và Arturia có mặt tại nhà Nhân Mã

"-Có chuyện gì mà ông gọi bọn này đến vậy?" Arturia hỏi

"-Sư Tử chết rồi!" Khổng Minh nói

"-Hả?" Thiên Yết giật mình

"-Sư Tử bị giết rồi, chưa rõ ai làm chuyện đó, thậm chí kẻ đó còn gửi đầu hắn cho bọn này!" Khổng Minh nói rõ hơn

"-Kẻ nào có thể giết hắn được cơ chứ? Hắn đâu đến mức yếu!" Thiên Yết chưa tin lắm

"-Theo lịch sử Trung Quốc, thì bình thường người ta sẽ giết tướng địch sau đó mang đầu của tướng địch về để lãnh thưởng!" Arturia nói

"-Nhưng chuyện đó thì liên quan gì chứ, Triệu Vân, Hoàng Trung, Quan Vũ, Trương Phi và cả Mã Siêu đều không hề ra ngoài đêm qua!" Khổng Minh nói

"-Nhìn chung là điều này không thể xem thường! Giết Sư Tử dể dàng sau đó chặt đầu hắn gửi cho ông thì quả thật quá liều rồi!" Thiên Yết nheo mắt

"-Chúng ta nên cẩn thận, tôi muốn nhờ hai người nói với những người khác về sự việc này!" Khổng Minh nói

"-Cứ để cho bọn tôi!" Thiên Yết đứng lên

"-Khoan đi đã, còn một chuyện nữa!" Khổng Minh giữ họ lại

"-Chuyện gì vậy Khổng Minh?" Arturia hỏi

"-Còn một chuyện quan trọng nữa. Tôi muốn thành lập liên minh hỗ trợ lẫn nhau, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều!" Khổng Minh nói

"-Nghe cũng hay đấy, nhưng tôi cần suy nghĩ đã!" Arturia nói

"-Bọn này về trước đã, tôi lo cho cô nhóc Cự Giải đang ở nhà!" Thiên Yết nói

"-Ừ, vậy cứ từ từ mà suy nghĩ?" Khổng Minh tiển khách

.
.
.

"-Thiên Yết, Anh về trước đi nhé, tôi cần đi một chút!" Arturia nói

"-Cô đi đâu?" Thiên Yết nhanh chóng hỏi

"-Tôi muốn điều tra về kẻ đã giết Sư Tử!" Arturia nói

"-Không nên đâu, nguy hiểm lắm!" Thiên Yết không đồng ý

"-Yên tâm đi, anh nhanh chóng về trước, tôi không chết nổi đâu, anh cứ yên tâm!" Arturia chạy đi

"-...Về trước buổi trưa nhé!" Thiên Yết suy nghĩ một lát và nói

.
.
.

Tại nơi ở của Song Tử ....

"-Ăn sáng xong no quá ...! Dạo này chỗ đó bán đồ ăn ngon ghê!" Song Tử bước vào nhà

"-Khoan đã!" Đắc Kỷ cản Song Tử lại

"-Chuyện gì thế?" Song Tử thắc mắc

"-Nhìn kìa!" Đắc Kỷ chỉ tay vào bộ giáp đen đang gục trên bàn trong nhà Song Tử

"-Bộ giáp này là ....?" Song Tử nhìn vào bộ giáp

"-Là Anh Linh của Sư Tử! Tại sao nó lại ở đây ...!" Đắc Kỷ nheo mắt

"-Làm ơn ... giúp tôi ...!" Bộ giáp cố gắng đứng lên

"-Có chuyện gì thế?" Đắc Kỷ lui ra một tí

"-Làm ơn ....!"

ẦM ....! Bộ giáp bị đánh bật ra khỏi nhà ...

"-Xin lỗi hai người nhé ! Lẽ ra tôi không nên để "thứ này" đến đây cầu cứu, tại tôi vô ý quá!" Xữ Nữ xuất hiện

"-Anh gọi Anh Linh là "thứ này" là sao?" Song Tử nói

"-Đừng đến gần hắn!" Đắc Kỷ giữ Song Tử lại

"-À, bây giờ nó chỉ là một Anh Linh vô chủ ...! Cũng là mồi của tôi, hai người đừng xía vào!" Xữ Nữ cầm thanh kiếm bước lại gần bộ giáp

"-Anh không nên làm thế!" Song Tử nói

"-Yên lặng nào!" Xữ Nữ hét lớn, một áp lực làm Song Tử xém nữa bay đi nếu không được Đắc Kỷ giữ lại

"-Xin lỗi nhé! Do chính ngươi tự tìm đến cái chết thôi!" Xữ Nữ đưa kiếm lên chuẩn bị đâm vào

Roẹt!!! Đắc Kỷ dùng kiếm đỡ cú chém đó cho bộ giáp

"-Tôi có nhớ là đã nói cô đừng xem vào mà nhỉ?" Xữ Nữ lui ra

"-Đây là địa bàn của tôi, anh nghĩ có thể dể dàng làm bừa sao?" Một bóng đen hiện ra phía sau Đắc Kỷ

"-Thôi được rồi, đừng triệu hồi nó ra ... Giờ gặp nó ở đây thì sẽ phiền cho tôi! Để dịp khác vậy, coi như nó may mắn!" Xữ Nữ bước đi

"-Anh không sao chứ?" Đắc Kỷ đỡ bộ giáp dậy

"-Tôi không sao ... Nhưng Sư Tử ....!" Bộ giáp nói

"-Tôi hiểu rồi, không phải do lỗi của anh, Xữ Nữ quá nguy hiểm! Anh tên gì?" Đắc Kỷ chữa thương cho bộ giáp

"-Xin lỗi, đó là điều tôi không thể tiết lộ!" Bộ giáp nói

"-Ừ, vậy tôi cũng không thắc mắc! Anh nghĩ ngơi đi!" Đắc Kỷ đứng lên

"-Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tôi cảm thấy có gì đó ở đây!" Arturia chạy đến

"-Không có gì đâu ...!" Đắc Kỷ nói

Arturia nhìn vào bộ giáp đang nằm trên sàn

"-Anh Linh của Sư Tử? Sao anh ta lại ở đây? Sư Tử chết rồi mà!" Arturia nói

"-Xữ Nữ đã giết Sư Tử, tôi vừa cứu anh ta đấy!" Đắc Kỷ nói

"-Xữ Nữ á? Cô có thể giải thích rõ ràng hơn không?" Arturia ngồi xuống

.
.
.

Tại nhà của Nhân Mã ....

"-Chào cô, Nhân Mã, tôi đến thăm cô đây!" Xữ Nữ bước vào trong nhà

"-Ồ! Cảm ơn anh lần trước đã nói rõ cho tôi về Oni nhé! Lần trước anh đi vội quá nên tôi chưa kịp cảm ơn!" Nhân Mã nói

"-Anh uống trà đi!" Khổng Minh đưa trà cho Xữ Nữ

"-Cảm ơn ông, tôi rất hâm mộ ông đấy!" Xữ Nữ cười

"-Cậu không nên ra ngoài một mình khi không có Anh Linh, vòng kế sắp bắt đầu rồi đấy!" Khổng Minh nói

"-Tôi thì không thành vấn đề gì đâu! Mà hai người có thích món quà tôi vừa gửi sáng nay không?" Xữ Nữ uống ly trà

"-Món quà? Món quà nào thế?" Nhân Mã nheo mắt

Khổng Minh có vẻ nhận ra gì đó ..

"-Anh có thể giải thích về điều đó không?" Mũi thương của Triệu Vân đang ở trên cổ Xữ Nữ

"-Ôi, tiếp khách kiểu mới à? Ít ra cũng cho tôi uống xong ly trà chứ" Xữ Nữ vẫn rất bình tĩnh ...

.
.
.

"-Tôi cảm thấy không ổn lắm, tôi có việc phải đi, 3 người cẩn thận nhé!" Arturia nhanh chóng chạy đi

"-Áp lực rất lớn đang xuất hiện ở nhà Khổng Minh, hy vọng ông không sao!" Arturia nói thầm

.
.
.

Mình xin kết thúc phần này, chúc mọi người ngày tốt lành
 
CameliaYukina
Học sinh chưa nhận lớp
CameliaYukina
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 201
Birthday : 12/07/2000
Join date : 30/06/2013
HeroesZodiac [Phần 12] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HeroesZodiac [Phần 12]   HeroesZodiac [Phần 12] Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 3:01 pm

tem
 
 

HeroesZodiac [Phần 12]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» HeroesZodiac [Phần 8]
» HeroesZodiac [Phần 10]
» HeroesZodiac [Phần 11]
» HeroesZodiac [Phần 9]
» HeroesZodiac [Phần 13]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: HeroesZodiac-