Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 HeroesZodiac [Phần 5]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
HeroesZodiac [Phần 5] Empty
Bài gửiTiêu đề: HeroesZodiac [Phần 5]   HeroesZodiac [Phần 5] Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 1:48 pm

Tác giả: Dream2012

Phần 5: Anh Hùng hội tụ

Đã khuy, mưa bão vẫn tiếp tục, những hạt mưa dày đặc làm che mắt tầm nhìn ... Tại một nhà máy bỏ hoang ...

"-Anh là Anh Linh phải không?" Một cô bé từ ngoài bước vào

"-Ta có khách đến thăm à, không tiếp đón cẩn thận được, thật thất lễ quá!" Một người đàn ông nhảy từ trên xuống, anh ta mặc một bộ giáp đỏ, tay cầm hai cây thương

HeroesZodiac [Phần 5] Yukimurasanada

"-Ồ, vậy ra tôi đã tìm đến đúng nơi!" Cô bé đi ra chỗ sáng, tay cầm một tấm thẻ phát sáng

"-Ta là Yukimura Sanada, cô tìm ta có chuyện gì? Nhìn vào tấm thẻ, có vẻ cô là Bảo Bình nhỉ?" Sanada bước ra

"-Tôi đến để chiêu mộ anh, anh sẽ đi theo tôi chứ?" Bảo Bình nói tỉnh bơ

"-Chiêu mộ một Anh Linh dể dàng đến vậy sao?" Sanada cười

"-Tôi cần thêm Anh Linh để củng cố sức mạnh của mình!" Bảo Bình cười, phía sau Bảo Bình, một người bước ra

HeroesZodiac [Phần 5] Achilles

"-Vậy ra cô đã có Anh Linh rồi à, vậy mà vẫn chiêu mộ thêm Anh Linh khác, cô tham lam quá đấy!" Sanada nói

"-Đâu luật nào cấm một người sở hữu nhiều Anh Linh phải không? Vậy bây giờ anh theo tôi, hay là chết tại đây?" nét mặt Bảo Bình thay đổi hoàn toàn

"-Nếu cô có thể thì cứ đánh bại tôi!" Sanada thủ thế

"-Achilles, nhờ anh đấy!" Bảo Bình lui ra

"-Achilles à? Thú vị đây, vị anh hùng thành Troy!" Sanada lao vào

"-Yukimura, anh cũng đâu có phải vô danh tiểu tốt!" Achilles dùng khiên đỡ đòn của Sanada


ẦM!!! Phía trên có một tảng đá lớn rơi xuống vào chỗ Sanada, nhưng anh né kịp


"-Giờ tới cái gì nữa đây?" Sanada lui lại

"-Giỏi lắm, né được đòn của ta, xem ra chiến thuật ẩn thân vô dụng rồi! Ta là Tư Mã Ý" Từ phía sau Bảo Bình một người bước ra

HeroesZodiac [Phần 5] SimaYi

"-Đừng nói với ta Tư Mã Ý này cũng là Anh Linh của cô nhá?" Sanada lui lại một khoảng nữa

"-Phải, tính anh nữa sẽ là ba người đấy! Sanada à!" Bảo Bình cười

"-Đại Gian Hùng Thời Loạn - Tư Mã Ý và Anh Hùng Thành Troy - Achilles, chiêu mộ được một lần hai Anh Linh này! Cô là thần thánh phương nào thế!" Sanada bắt đầu lo lắng

"-Chỉ là một con người bình thường thôi, thế nào, anh sẽ đi theo tôi chứ?" Bảo Bình nói

"-Xin lỗi, nhưng ta thà chết!" Sanada cầm chắc cây thương trên tay

"-Quả thật lịch sử về anh không sai, chỉ là một kẻ điên loạn đánh nhau đến chết!" Bảo Bình cười

"-Cô chả hiểu gì về ta cả! Hai người còn không mau vào đi! Ta không ngại một chấp hai đâu!" Sanada cười, chĩa mũi thương vào Bảo Bình

Sét đánh thẳng vào mũi thương của Sanada, thanh thương của anh ta trở thành một thanh sét khổng lồ

"-Đánh mặc dù biết rằng không có cơ hội thắng, thật sự không hiểu được ngươi" Một luồng khí đen bao quanh Tư Mã Ý

"-Đành phải loại anh ra khỏi cuộc chơi này vậy, Yukimura!" Thanh kiếm của Achilles phát sáng

CÁC NGƯƠI, ĐỊNH LÀM LOẠN GÌ Ở ĐÂY THẾ? Một giọng nói vang lên, một ánh sáng vàng chiếu thẳng vào giữa làm Tư Mã Ý, Achilles và cả Sanada văng bật ra ...!

"-Cô là ...!" Sanada nhìn người trước mặt

"-Không cần nói nhiều! Ta không muốn anh chết tại đây!" Một bàn tay đưa ra với Sanada và kéo anh ta đi

......

"-Khốn thật! Để hắn thoát rồi!" Achilles bực mình

"-Không sao đâu, chúng ta tìm người khác thôi! Dù có làm gì thì hắn cũng không theo phe ta đâu!" Bảo Bình bước đi

.
.
.

Sanada đi theo người phụ nữ đến đền thờ ...

"-Thả ta xuống! Cô là ai?" Sanada nhìn vào người vừa cứu mình

Một ánh sáng làm chói mắt anh ...

HeroesZodiac [Phần 5] Athena2

"-Tôi là Athena!" Athena trả lời

"-Vị thần chiến tranh, hôm nay toàn gặp nhân vật lớn thế này! Cô muốn gì?" Sanada cười

"-Chính anh cũng là một nhân vật lớn thôi, tôi chỉ đi xung quanh xem xét tình hình thì gặp anh!" Athena cười, nụ cười đẹp đến mê hồn ...

"-Cứ tưởng cô theo lệnh chủ nhân đến bắt tôi phục vụ chứ!" Sanada nói chuyện một cách tự nhiên

"-Thôi anh cần nghỉ ngơi đấy, ở lâu trong nhà máy đó không có gì ăn thì làm sao đánh được hai người kia! Cố quá sẽ thành quá cố đấy!" Athena nói

"-Vậy cô cứu thì làm cho trót đi!" Sanada cười

"-Thật là ... Được rồi! Đi theo tôi!" Athena đi trở lại về phía thành phố

Athena đưa Sanada đến một khách sạn ....

"-Chà! Đến dây dể bị hiểu lầm lắm đấy!" Sanada cười

"-Chủ nhân tôi sống ở đây mà!" Athena nói

"-Vậy ra cô cũng có chủ rồi à?" Sanada hỏi

"-Ừ!" Athena mở cửa căn phòng

"-Athena, cô đi đâu lâu quá! Tôi lo muốn chết!" Một cô gái từ trong phòng lao ra ôm Athena

"-Đây là ...?" Sanada nhìn cô bé

"-Ma Kết, cho anh ta tạm trú nhé!" Athena cười

"-Ra đây là Ma Kết, rất hân hạnh được gặp cô!" Sanada cười

"-Được rồi, anh vào đi, tôi vừa chuẩn bị xong đồ ăn đấy! Mà chắc anh cũng là Anh Linh nhỉ?" Ma Kết mời Sanada vào

Sanada ăn khá khí thế ... gần như gấp đôi phần của Athena và Ma Kết, cũng may mắn là Ma Kết nấu dư khá nhiều thức ăn ...

"-Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn!" Athena nói

"-Tui đi tắm đây! Nhờ cô canh phòng giùm tui nhé Athena!" Ma Kết đứng dậy và chạy đi

"-Cô bé ngây thơ quá nhỉ? Thật không ngờ cô kiếm được một chủ nhân dể thương như thế đấy! Athena!" Sanada nhìn Athena

"-Thì đành vậy, duyên phận cho cô bé gặp tôi thôi! Sao anh không ở đây luôn nhỉ?" Athena nói

"-Mỹ Nhân kế à? Haha! Tôi vẫn đang suy nghĩ!" Sanada cười

"-Anh cứ suy nghĩ đi! Tôi ra ngoài đi dạo một lát đã! Anh ở yên đây nhé, canh nhà giúp tôi!" Athena bước ra ngoài

"-Thế thành ra mình làm ô sin cho hai người này à? Một cô bé dể thương ư? Cũng đáng để suy nghĩ đấy chứ!" Sanada ngồi suy nghĩ

.
.
.

Tại phòng của Thiên Yết

"-Arturia ơi!" Thiên Yết gọi

"-Chuyện gì mà om sòm thế?" Arturia bước ra

"-Cho tôi hỏi một chút, có phải một người được quyền có nhiều Anh Linh không?" Thiên Yết thắc mắc

"-Ừ thì có, mà anh muốn chiêu mộ thêm nữa à?" Arturia hỏi

"-Thì tính củng cố lực lượng thôi, một mình cô sợ không đánh lại những người khác!" Thiên Yết nói

"-Đừng lo lắng vô ích, nói cho anh biết một điều, tôi là Anh Linh mạnh nhất trong cuộc chơi lần này! Anh không cần phải lo lắng! Thôi tôi đi tắm đây!" Arturia bước vào phòng tắm

"-Mình cần phải suy nghĩ thêm mới được!" Thiên Yết ngồi xuống ghế

Bổng dưng một ánh sáng rất mạnh phát ra từ các thẻ của mọi người ...

Tại nơi ở của Nhân Mã...

"-Chuyện gì vậy Khổng Minh?" Nhân Mã cầm tấm thẻ đang phát sáng và hỏi

"-Tai họa ...!" Khổng Minh đáp

"-Hả?" Nhân Mã chưa hiểu

Ánh sáng từ 12 tấm thẻ bắn về một điểm ở giữa thành phố, rồi lại chia ra hàng loạt tia sáng khác nhau rơi vào những nơi khác nhau của thành phố ...

Khổng Mình nhìn Triệu Vân "-Nhờ anh điều tra tin tức của những Anh Linh vừa đến!"

"-Hả?? Anh Linh vừa đến?" Nhân Mã hỏi

"-Phải, đây là một điều chưa bao giờ xảy ra trong trò chơi này, có đến hai đợt triệu hồi Anh Linh, xem ra chúng ta phải cẩn thận hơn rồi! Bọn Mask kia quả thật rất nghiêm túc trong lần chơi này!" Khổng Minh nói

.
.
.

Thêm những Anh Linh bí ẩn khác được triệu hồi trong khi số Anh Linh trong thành phố trước đó vẫn chưa được chiêu mộ hết, đây là cơ hội cho kẻ chưa có Anh Linh hay là tai họa đến với thế giới? Anh Linh của cả quá khứ và tương lai ... Liệu trò chơi gặp trục trặc hay là chủ ý ...

HeroesZodiac [Phần 5] LuBu
HeroesZodiac [Phần 5] Hercules
HeroesZodiac [Phần 5] 485961
HeroesZodiac [Phần 5] Sarutobisasuke
HeroesZodiac [Phần 5] Merlin
HeroesZodiac [Phần 5] TakumaOnizaki
HeroesZodiac [Phần 5] 1-4
HeroesZodiac [Phần 5] 5-1
HeroesZodiac [Phần 5] CK
HeroesZodiac [Phần 5] 3-4
HeroesZodiac [Phần 5] 2-4
HeroesZodiac [Phần 5] 6-1
 
angelcorn1998
Học sinh chưa nhận lớp
angelcorn1998
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 372
Birthday : 27/09/1998
Join date : 25/05/2013
HeroesZodiac [Phần 5] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HeroesZodiac [Phần 5]   HeroesZodiac [Phần 5] Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 1:48 pm

tem
 
CameliaYukina
Học sinh chưa nhận lớp
CameliaYukina
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 201
Birthday : 12/07/2000
Join date : 30/06/2013
HeroesZodiac [Phần 5] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HeroesZodiac [Phần 5]   HeroesZodiac [Phần 5] Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 1:51 pm

phong bì!
 
Sponsored content
HeroesZodiac [Phần 5] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HeroesZodiac [Phần 5]   HeroesZodiac [Phần 5] Icon_minitime

 
 

HeroesZodiac [Phần 5]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» HeroesZodiac [Phần 7]
» HeroesZodiac [Phần 8]
» HeroesZodiac [Phần 10]
» HeroesZodiac [Phần 11]
» HeroesZodiac [Phần 9]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: HeroesZodiac-