Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 8   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 8 Icon_minitimeThu Jul 11, 2013 2:27 pm

 CHAP 8
Khi vào đến LỚP THÌ...

-Nè cô làm ơn bỏ cái ống thí nghiệm đang nổ đó dùm đi

-Tui nói bài này sai

-Không, Anh sai thì có

-Hu hu hu

-Ủa sao 2 cậu lại đi chung vs nhau, chân của Ngưu nhi bị gì vậy, Lại còn đi chung nữa, có diều gì mờ ám phải không khai ra mau - Bình nhi vừa nhìn thấy 2 người là Ngưu và Ngư thì tra hỏi đủ điều

Đến bây giờ thì cái lớp mới hết ồn và mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nơi mà Ngưu và Ngư đang đứng

-Ngư ca chưa kịp trả lời thì thầy Xà Phu vào tới

-tất cả đều về chỗ ngồi của mình riêng Ngư ca phải dều ai đó về chỗ ngồi

-Các e chú ý đây, Ngày mai trường ta sẽ tổ chức một nghi lễ và cũng là một truyền thuyết có sẵn từ khi ngôi trường mới vừa xây

-Đó là một nam và một nữ phải ở chung trong một phòng và nếu có ai mà không chịu dược hoặc bỏ chốn thì sẽ bị phạt trực vệ sinh một tháng

-Do lớp 10 mới vào trường vẫn còn bỡ ngỡ và lớp 12 đã làm rồi nên không cần phải làm, vậy đi các em tối nay về nhà lo chuẩn bị 

-À còn cái này thầy quên nói với các em là sau khi tổ chức xong sẽ được nghỉ một tuần để làm lễ hội

Sau khi nghe thầy nói xong thì dường như ai cũng bị sốc, tất cả đều miệng chữ O và mắt chữ @, sau một phút định thần lại thì thầy đã đi từ đời nào rồi

-Chà nghe hấp dẫn thiệt đó - Song ca cười một nụ cười ma mãnh

Sau 3 tiết học thì giờ ra choi cũng đến tất cả đều chủ đi đâu oxin đi đó

Mọi người đều tập hợp ở sân sau, mỗi người một góc

Mã nhi vs Bạch ca

-Nè nè cô có chịu ngồi im một chỗ không, cô cứ chạy vòng vòng như vậy làm sao tui ăn được đây - Bạch ca vừa ăn vừa phàn nàn 

-Y anh lượm dùm tui quả banh đi thôi khỏi anh leo lên hái dùm tui quả táo kia đi (vì sân sau là vườn cây mà) - Mã nhi dãy nảy lên nhờ Bạch ca hái dùm

Bạch ca đành bất đắc dĩ leo lên hái quả táo cho bé Mã

-Thanks, Mã nhi cười một nụ cười tươi khi vừa nhận được quả táo do Bạch ca hái phút chốc làm trái tim của Bạch ca nhảy lên vui mừng khi thấy nụ cười đó mà chính Bạch ca cũng không biết tại sao lại leo lên hái quả táo cho Mã trong khi Mã mới chính là oxin của mình

-Trong Mã nhi bây giờ cứ như là con nít ấy

Tạm thời bỏ qua cặp đôi này Bây giờ đến Kết Xử

-Sao tui thấy anh cứ cằm quài cuốn sách đó vậy bộ không định đưa cơm cho tui ăn hả - Xử nhi nảy giờ cứ nói suốt nhưng Kết ca có quan tâm đâu nà

-Ờ ờ nè ăn đi - Kết ca đưa cho Xử nhi một hộp cơm

-Qua, trông anh như vậy mà nấu ăn cũng ngon quá ta - Xử nhi sau khi ăn xong thì khen đến nổi kẾT ca phải bỏ cuốn sách xuống luôn

Sau đó 2 người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ

Bây giờ đến Yết và Giải

Nảy giờ 2 người vẫn im lặn không nói một câu nào (do tim đang có vấn đề)

-Cơm của tui đậu  - Giải nhi thấy không ổn nên đã mở lời trước

-Đó cái hộp đen đen đó - Yết ca chỉ vào một hộp cơm đen thui

Đang ăn thì gIẢI nhi phát hiện có một tờ giấy mở ra thì thấy chữ
                 " TỚ THÍCH CẬU, LÀM BẠN GÁI TỚ NHA "

Sau khi đọc xong thì mặt Giải nhi đột nhiên tối sầm lại

-Cậu không sợ tớ sẽ sợ sát khí của cậu sao - Giải nhi nói như muốn bật khóc

-Nếu cậu sợ thì tớ sẽ làm cho cậu hết sợ - Yết ca nói giọng có phần nhẹ nhàng hơn

-Cậu thích tớ từ khi naò - Giải nhi lại tiếp tục nói

-Từ khi mới gặp cậu - Yết ca vẫn nói - Vậy cậu đồng ý không

-Tớ cũng vậy, tớ cũng thích cậu - Giải nhi ôm Yết ca làm yết ca đỏ mặt nhưng 2 người cùng chìm vào hạnh phúc mà quên ăn cơm luôn ( t/g : uổn gê)

Mấy cặp kia mấy bạn tự nghĩ nha tác giả làm biếng viết quá hihi:d mấy bạn nhớ cho mình cái trả lời nha

END CHAP 8
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 8   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 8 Icon_minitimeThu Jul 11, 2013 2:36 pm

đọc nhanh gê
 
cherryn
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 98
Birthday : 04/10/1994
Join date : 20/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 8   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 8 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 9:06 pm

ra chap nhanh nhá!! gấu miêu tả nội tâm nhân vật nhiều hơn!
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 8   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 8 Icon_minitimeSat Aug 24, 2013 10:29 am

ok cher
 
Sponsored content
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 8   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 8 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 4
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 5
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 6
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon-