Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
[Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid)   [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 3:22 pm


Title: Daughter of Evil: The Dark Flower


Author: sweet_mintx @ Asianfanfics


Source: Click


Trans: Ann


Genre: Vocaloid fanfic


Rating: K


Characters: Kagamine Rin, Kagamine Len, Yowane Haku, Hatsune Miku, KAITO, MEIKO


Description:
Evil. Death. Regret.
I am the Daughter of Evil. The Dark Flower.
This is my story of regret.


Sự độc ác. Sự chết chóc. Sự ân hận.
Tôi là con gái của ác quỷ, bông hồng đen.
Đây là câu chuyện về sự ân hận của tôi.


Foreword from author: This story is based off a series of songs from Vocaloid. The series is called Story of evil. The names I used in this story are actually the names of the novel that was written with this story. I just wanted to re-write it with my own style so yeah [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) 1
If anyone wants the songs, they’ll be at the end of the oneshot xD

Câu chuyện này được viết dựa vào những bài hát trong series Story of Evil – Vocaloid. Những cái tên tôi dùng trong truyện thực ra là tên trong một cuốn tiểu thuyết được viết với câu chuyện này. Tôi chỉ muốn viết lại nó với chất riêng của tôi. [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) 1
Nếu bạn muốn biết tên bài hát thì nó nằm ở cuối truyện đấy xD


Disclaimer: I don’t own any pictures, Vocaloid, or the songs. This is just my version of the story.

Tôi không sở hữu bức tranh, Vocaloid hay bài hát. Đây chỉ là version của tôi về câu chuyện này.


[Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Story_of_evil





“Onee-san, onee-san!”

“Hmm?” Tôi hỏi cô bé mà tôi đang bế về giường.

“Kể chuyện cho em nghe đi!” Em nói rồi nhảy vào trong nệm.

“Truyện nào cơ?”

“Cái mà có hoàng tử với công chúa ấy!” Hai mắt em sáng lên khi nghe thấy tôi đồng ý, tôi khẽ cười.

“Có rất nhiều truyện về công chúa và hoàng tử đó, Ami,” Tôi nói.

“Ừm, cái mà hoàng tử hy sinh tính mạng mình vì công chúa ấy” Em nói, nhìn tôi với vẻ tôi biết rõ về thứ mà em vừa nói.

“Hmm… Có phải truyện về Allen và Rilliane không?” Tôi nghĩ một lát rồi trả lời.

“Mhmm mhmm,” Em gật đầu một cách hăng hái.

“Allen có phải hoàng tử đâu chứ.” Tôi vừa nói vừa xoa đầu Ami, rồi ngồi xuống giường của em.

“Nhưng đối với em, Allen là hoàng tử. Em muốn cưới Allen khi em lớn lên! Hiệp sĩ Allen với áo giáp sáng” Ami mơ mộng nói.

“Là sáng bóng” Tôi bật cười

“Cũng thế thôi!” Ami chu mỏ không phục, em lảng sang chuyện khác. “Kể cho em nghe đi mà chị Rin. Em muốn nghe truyện trước khi đi ngủ.”

“Được rồi, được rồi. Nằm xuống đi để chị chỉnh lại mền cho, em làm nhăn hết rồi này.” Tôi nhanh chóng hoàn thành rồi bắt đầu kể chuyện.

“Ngày xửa, ngày xưa, ở một vùng đất xa, rất rất rất xa-”

“Từ hồi nào thế? Vùng đất ấy ở đâu thế?” Ami ngắt lời tôi.

“Xưa lắm rồi. Và ở rất xa. Cuối cùng em có định để cho chị kể hay không?” Tôi mắng yêu. Ami khúc khích cười và nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi. Tôi trừng mắt nhìn em và kể tiếp.

“Lâu lắm rồi, ở một cùng đất rất xa, có một nàng công chúa chỉ mới 14 tuổi thôi. Nàng rất trẻ và cũng khá là nghịch ngợm. Nàng có được mọi thứ mình muốn. Và có một sở thích đáng sợ là thưởng thức cảnh người khác đau khổ.”

“Tại sao cô ấy lại thích thế chứ? Em rất ghét khi thấy bạn em buồn. Em cũng ghét khi thấy chị Rin buồn nữa.”

“Bởi vì cô ấy chỉ để ý đến mình thôi và chẳng bao giờ quan tâm đến mọi người. Tất nhiên là chuyện gì cũng có ngoại lệ đúng không? Người duy nhất mà nàng quan tâm chỉ có Allen – người hầu của nàng. Khi Rilliane mới lên 10 thì Allen đã đến phục vụ nàng rồi.

Rilliane và Allen sinh cùng ngày với nhau. Cha mẹ của cả hai vốn rất thân với nhau. Tất nhiên cả hai đứa trẻ cũng trở thành bạn thân. Nhưng khi họ còn rất nhỏ, ác quỷ đã bắt và đem cả hai đi vào thời điểm bình minh vừa đến.”

“Bình minh là khi nào vậy?” Ami thắc mắc.

“Bình minh xuất hiện trước khi mặt trời mọc. Đó là khi tất cả các con quái vật trên thế giới này có thể lên thế giới loài người, và đó cũng là thời điểm mà trẻ con còn đang yên giấc.” Cô bé trước mặt tôi khẽ rùng mình, chắc em đang nghĩ đến cảnh ác quỷ đến bắt cóc mình đi ấy mà.

“Sau khi họ bị bắt cóc, ác quỷ phân ngày và đêm cho mỗi người. Rilliane là ngày và Allen là đêm. Ác quỷ nói hắn rất đói bụng nhưng hắn không thể ăn được thịt trẻ em. Lí do hắn đem Rilliane và Allen về chỉ vì hắn rất cô đơn khi ở trong hang động một mình. Hắn chỉ muốn có bạn thôi. Vậy nên theo sự phân chia, Rilliane sẽ chơi cùng với hắn vào ban ngày, còn ban đêm thì hắn chơi với Allen.

Khi thấy ác quỷ đói bụng, Allen chia sẻ một phần brioche mà anh để trong túi cho hắn.”

“Brioche là cái gì vậy?” Ami lại hỏi.

“Đó là một loại bánh ngọt…. Rất là ngon đó nha!” Tôi trả lời, trong đầu tưởng tượng lại hương vị của Brioche. “Và em có thể thôi làm gián đoạn được không Ami?”

“Sau khi Allen chia bánh cho ác quỷ, hắn kể cho anh nghe một bí mật. ‘Nếu bạn viết điều ước của mình, đặt trong chai thủy tinh và ném nó ra biển thì điều ước của bạn sẽ thành hiện thực.’ Rồi hắn thả họ ra và bắt Allen hứa sẽ kể bí mật này cho Rilliane.

Nhưng khi họ trở về, cha của cả hai đột nhiên trở nên thù ghét nhau, vì vậy Allen phải rời khỏi Rilliane. Vài năm sau, cha của Rin trở thành vua của Hoàng quốc còn cha của Allen thì đã… mất rồi.

Rilliane lớn lên trong sự trị vì độc ác của vua cha. Cha mất, nàng lên ngôi. Thần dân vẫn phải tiếp tục chịu sự cai trị khắc nghiệt, thậm chí còn hơn cả vua cha của nàng. Họ gọi nàng là: Đứa con của ác quỷ.

Khi Rilliane lên 10, sau khi cha mất, Allen trở lại. Họ càng ngày càng giống nhau làm nhiều người cứ ngỡ họ là anh em song sinh nhưng thật ra không phải. Allen là bạn thân và cũng là người duy nhất có thể thấy được bộ mặt thật của nàng.

Cả hai chia sẻ với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp. Một ngày đẹp trời nọ, Allen dẫn Rilliane ra bờ biển, họ cùng nhau bỏ điều ước vào trong chai và ném nó ra biển.

Rilliane hỏi Allen xem anh đã ước gì. Anh trả lời là anh ước nàng lớn lên, trở thành một nữ hoàng xinh đẹp.

Rilliane nói là nàng ước cho cả hai ở bên nhau mãi mãi. Allen mỉm cười và hỏi tại sao nàng không ước rằng được ăn brioche suốt đời. Rilliane bĩu môi rồi đánh nhẹ vào tay Allen. Chỉ có mỗi Allen là hiểu nàng có bao nhiêu là tình yêu dành cho brioche.

Một ngày nọ, Rilliane đi chơi ở Lam quốc và nàng vô tình gặp được Kyle. Kyle là tất cả những gì mà nàng nghĩ một hoàng tử nên có. Và tất nhiên, Rilliane đã yêu Kyle ngay từ lần gặp đầu tiên. Thế là nàng quyết định rủ Allen cùng đi đến Lục quốc, nơi mà Kyle đang chuẩn bị đến.

Đến nơi, Rilliane thấy Kyle đi chung với một cô gái cực kì xinh đẹp. Tên cô ấy là Michaela đến từ Lục quốc. Nhìn họ đi với nhau trông rất là hạnh phúc. Nụ cười của họ luôn rạng rỡ trên môi. Nhưng Rilliane thì không. Nàng cảm thấy rất ghen tị với Michaela, đến mức muốn Kyle không bao giờ còn nhìn thấy được Michaela nữa.

Nhưng Rilliane không biết rằng… Allen đã thầm yêu Michaela. Nàng ra lệnh cho Allen phải tiêu diệt cả Lục quốc. Thần dân của Hoàng quốc rất phẫn nộ trước sự tàn bạo của vị nữ hoàng trẻ tuổi này. Cuối cùng, họ quyết định nổi dậy, đấu tranh. Cuộc nổi dậy được lãnh đạo do Germaine, con gái của một gia đình đã bị phá sản nhờ Kyle – người Rilliane yêu.

Cuộc chiến diễn ra. Quân đội của triều đình hơn phân nửa cũng ủng hộ thần dân nên lực lượng không mạnh. Nếu quân tiếp viện không đến thì sớm muộn gì nữ hoàng Rilliane cũng sẽ bị lật đổ. Khi bọn họ đã phá được tường thành. Germaine thấy Rilliane chạy ra và đứng trước mặt họ, với vẻ mặt bình thản nhưng vẫn mang phong thái cao quý như mọi khi. Germaine bắt nàng đi. Thứ duy nhất mà Rilliane nói là: “Thật là vô lễ. Dám chĩa mũi kiếm vào cổ ta.” với một nụ cười kinh bỉ.

Nhưng mọi người đều không biết rằng: Người bị bắt không phải là Rilliane. Đó là Allen. Họ giống nhau đến mức không ai có thể phân biệt được. Allen đã ép buộc Rilliane phải đổi quần áo với anh để trốn thoát. Còn anh thì ra ngoài đối mặt với đám đông.

Ngày hành hình đã đến, thần dân của cả Hoàng quốc tập trung lại tại quảng trường để xem nàng công chúa tàn bạo bị tử hình. Rilliane thật cũng đến đấy. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn của nàng khi nàng nhìn vào khuôn mặt đầy tự tin của Allen. Tiếng chuông tử thần khẽ vang lên. Allen mỉm cười nhìn mọi thứ lần cuối cùng rồi anh tắt thở.

Germaine và Kyle vô tình nhìn thấy Rilliane trong đám đông. Germaine chợt nhận ra người cô bắt chính là Allen nhưng cuối cùng cô cũng tha thứ cho Rilliane từ khi Allen ăn năn thay cho những lỗi lầm của chính Rilliane. Germaine tìm túi của mình trao cho Rilliane một cái đồng hồ bỏ túi cũ kĩ – vật cuối cùng mà Allen đã giữ.

Tim Rilliane đau… Đau lắm. Cuối cùng nàng cũng nhận ra được con người nàng chứa đầy những tội ác khó có thể tha thứ được. Rilliane rất hối hận nhưng bây giờ hối hận thì còn làm được gì? Nàng đã mất tất cả. Đặc biệt hơn nữa là người nàng yêu quý nhất đã rời khỏi nàng… mãi mãi. Kí ức về điều ước mà họ đã cùng nhau thả xuống biển đột nhiện tràn về trong tâm trí của Rilliane. Nàng vội vàng trở về lại nơi ấy. Quỳ xuống bờ biển, Rilliane lại khóc. Nàng khóc cho đến khi trời tối vẫn chưa dừng. Cho đến khi có một cô gái tìm thấy nàng.

Cô ấy là Clarise. Cô ấy vốn là một sơ trong nhà thờ mà Rilliane từng đi. Họ bằng tuổi nhau nên cả hai sớm cũng trở thành bạn. Một ngày nọ, Clarise thấy Rilliane thú tội trước biển. Nàng vừa khóc vừa nói. Lúc ấy, cô mới biết được Rilliane thực sự là ai. Đứa con của ác quỷ. Và hơn hết, chính Rilliane đã cướp đi sinh mạng người bạn thân nhất của cô, Michaela. Clarise muốn giết Rilliane để trả thù. Cô bước tới, tay cầm một con dao sáng bóng. Nhưng cuối cùng, Clarise lại do dự và buông con dao ra.

Tại sao Clarise lại dừng lại? Cô ấy nhớ lại ngày cô và Rilliane gặp nhau lần đầu tiên. Nó như là Chúa đã gửi đến cô một người bạn khác, thay thế cho Michaela, người bạn đã mất của cô. Nhưng Clarise vẫn luôn thắc mắc rằng: Anh chàng luôn đi theo và đứng cạnh cô ấy là ai?” Tôi kể đến đó và nhìn Ami. Em đang ngủ. Tôi khẽ thở dài, sắp xếp lại giường cho em rồi đi về phòng mình.

“Ami lại bắt cậu kể chuyện nữa à?” Một giọng nói vang lên trong bầu không gian tĩnh mịch. Tôi quay đầu lại và thấy Haku – bạn thân nhất của tôi.

“Ừm. Và em ấy lại ngủ khi câu chuyện còn chưa đến một nửa.” Tôi mệt mỏi nói.

“Lại là câu chuyện ấy đúng không?” Haku thận trọng hỏi. Tôi gật đầu. “Đã lâu lắm rồi nhỉ?” Haku hỏi tiếp. Tôi vẫn tiếp tục gật đầu. Nó đã xảy ra lâu lắm rồi. Từ cái ngày mà đúng ra người chết phải là tôi. Nhưng tôi không chết. Thay vào đó lại là anh ấy.


-Sáng hôm sau-


“Rin! Rin!” Ami gọi tôi khi em đang ở ngoài sân.

“Gì thế?” Tôi hỏi.

“Em mơ về Allen tối hôm qua!” Ami reo lên, khuôn mặt em tràn ngập sự hạnh phúc.

“Thật à? Em thấy gì? Kể chị nghe với.” Tôi dắt em vào phòng trà. “Đem cho chúng tôi một ít bánh nhé!” Tôi nói với một người hầu đứng gần đấy. “Em mơ thấy gì vậy?”

“Em thấy Allen ở trong một chỗ rất là tối và anh đang rất sợ. Em biết anh ấy sợ vì em có thể cảm nhận được điều đó. Allen bị xích lại. Thế rồi anh ấy nghe được một giọng nói. Thực ra là giọng hát thì đúng hơn. Nó rất hay nhưng cũng rất buồn. Tự nhiên có một tia sáng rọi vào nơi tối tăm ấy và Allen cố gắng tiến đến chỗ tia sáng. Rồi xiềng xích của anh bị vỡ ra. Allen thấy mình đang đứng bên cạnh một cái cây.” Ami hào hứng kể.

“Thật là kì cục. Em nghĩ sao về việc này?”

“Em nghĩ là Allen trở về từ cõi chết vì Rilliane đã rất ân hận về tội lỗi của mình. Chị thêm phần này vào truyện được không?” Ami hỏi.

“Chị không nghĩ con người có thể sống lại sau khi chết đâu Ami.” Tôi nhẹ nhàng nói.

“Nhưng Allen sống lại rồi. Và đây là phần cuối của cậu chuyện đó onee-san! Nó vốn dĩ phải có một kết thúc có hậu.” Ami cãi lại.

“Ami- ” Tôi lại bị cắt ngang lần nữa. Lần này là do tiếng gõ cửa. “Vào đi.” Tôi nói lớn rồi tiếp tục nói chuyện với Ami.

“Chị có thể thay đổi kết thúc. Không sao. Nhưng chị muốn nhắc cho em nhớ, con người không thể nào sống lại được.” Tôi nghiêm giọng nói với Ami.

“Làm sao chị biết được? Nếu có người có thể sống lại được thì sao?” Tôi làm lơ Ami và nhìn vào chiếc đĩa mà người hầu vừa đem vào.

Brioche… Tôi nhìn lên và nhìn thấy người đem món này tới đây lần đầu tiên.
Anh ấy cười và nói,

Jou-sama, kyou no oyatsu wa…brioche dayo!

女王様、今日のおやつはぶりおしぇだよ!
Trans: “Thưa nữ hoàng, món ăn nhẹ của ngày hôm nay là bánh brioche!“


Được sửa bởi Annie Typian ngày Thu Jul 11, 2013 1:09 pm; sửa lần 1.
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid)   [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 3:37 pm

=)) Em chỉ thích nghe nhạc thôi, lười đọc lắm =)) 
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
[Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid)   [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 4:27 pm

E nghe rồj nhưng đọc truyện xong e cũng phát khóc
 
CameliaYukina
Học sinh chưa nhận lớp
CameliaYukina
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 201
Birthday : 12/07/2000
Join date : 30/06/2013
[Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid)   [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 4:31 pm

hay quá, em thích những truyện về vocaloid lắm. Tuyệt vời!:x
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
[Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid)   [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 4:37 pm

 *quẹt nc mắt* hay quá <3
 
Aiko-chan
Học sinh chưa nhận lớp
Aiko-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 28/03/1993
Join date : 10/07/2013
[Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid)   [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 6:05 pm

Bạn viết hay quá ! Mình rất thích những truyện tính cảm hơi buồn như vậy. Hay tuyệt cú mèo !
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
[Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid)   [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Icon_minitimeThu Jul 11, 2013 1:06 pm

@Ploy: đọc thử đi ~ chị thấy cái này rất hay =)) (mà chị dịch dở tệ =w= khuyến khích đọc bằng tiếng Anh)

@Aiko-chan: cái này mình dịch nha bạn~ (tài năng viết của ta còn lâu mới được thế này TTvTT)
http://typianwonderland.wordpress.com/  
rin_love_nhathuc
Học sinh chưa nhận lớp
rin_love_nhathuc
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 19/03/2000
Join date : 31/07/2013
[Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid)   [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 10:18 pm

20 20 mình rất thích vocaloid. 
mình có ý định sẽ vẽ truyện tranh 
sau khi đọc bài viết này 
mình thích Rin và Len lắm

http://img.blog.zdn.vn/10335344.jpg

https://2img.net/u/1517/37/72/76/smiles/3531128251.gif
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
[Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid)   [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 7:28 am

hay
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid)   [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Icon_minitimeSat Jun 21, 2014 11:51 pm

Có ai đùa ta không ! Hay quá, quá hay, cảm động, chỉ cần thêm chút nữa, ta say đắm luôn
 
Sponsored content
[Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid)   [Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid) Icon_minitime

 
 

[Transfic] Daughter of Evil: The Dark Flower (Vocaloid)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chúc mừng sinh nhật evil dark (14)
» nói về Vocaloid tí xíu
» [Transfic][ThorKi] Lost
» [Transfic] The Many Ways to Say ‘I Love You’ (Hetalia)
» Daughter Of Satan - Con gái của quỷ Satan (Oneshot)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Fanfic :: Truyện Ngắn-