Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (chap 21)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 21) Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (chap 21)   ZS (chap 21) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:01 pm

Tác giả: Hoàng Kim


Xử Nữ tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát sang trọng. Hình như đây là phòng V.I.P của bệnh viện.

Cô đặt những bước chân loạng choạng xuống sàn đá lạnh lẽo và mở cửa bước ra. Bên ngoài là hàng tá những vệ sĩ áo đen đang đứng ngồi ở đủ mọi tư thế. Nhìn thấy Xử Nữ, cả đám liền cúi đầu chào rồi nói:

- Ông chủ dặn không được cho tiểu thư ra ngoài khi chưa bình phục hẳn.

- Thiên Yết…

Xử Nữ mấp máy môi rồi nhìn quanh, bước những bước chậm chạp đến bên một căn phòng còn hé cửa. Đám vệ sĩ nhìn nhau rồi một tên nói:

- Thôi đi, tình yêu tuổi trẻ, cứ để họ đến với nhau~~

- Mày hôm nay tâm lý quá nhỉ?

Một thằng khác đốp lại. Cả đám lao xao trước cửa phòng bệnh làm y tá phải chạy ra lùa đi chỗ khác. 

Xử Nữ mở cửa, Thiên Yết đang nằm trên giường và đang phải thở oxi. Xử Nữ nhẹ tiến lại gần nhưng không may trượt chân và ngã ập vào người Thiên Yết làm anh kêu tướng lên và mở mắt. Xử Nữ rên lên một tiếng đầy chán nản còn Thiên Yết thì ngạc nhiên:

- Cô làm gì ở đây??

- Ơ..tôi…

Xử Nữ bật dậy, mặt đỏ ửng, hai bàn tay xoắn vào nhau đầy bối rối. Thiên Yết phì cười:

- Sao?

- Sao sao cái đầu anh!!!

Nói rồi Xử Nữ sầm sập bước ra ngoài và đụng phải một người ở ngưỡng cửa. Người đó có hương thơm thật dễ chịu. Xử Nữ xoa xoa đầu, đôi mắt bạc của cô lướt qua kẻ đối diện. Kẻ đó có mái tóc vàng óng ả xoã dài đến thắt lưng, đôi mắt màu xanh lơ đẹp đẽ mở to ngạc nhiên. Cùng một lúc, cả hai người con gái đều thốt lên:

- CÔ LÀ AI???

~~o0o~~

Tiết trời thu sắp sang đông với những cơn gió se se lạnh nhưng cũng đủ để người ta rùng mình. Song Ngư lê bước trên đường, bàn tay cô tê cóng kéo theo chiếc vali. Giờ cô là một kẻ vô gia cư. Hiện tại cô đang hướng đến nhà Cự Giải. Đó là nơi duy nhất cô có thể ở tạm trong thời điểm hiện tại. Cự Giải và mẹ cô rất mến khách nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện họ đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng Song Ngư còn phải tìm mẹ cô nữa…mẹ à…mẹ ở đâu…?

Nhà Cự Giải hiện ra trước mắt cô. Song Ngư gõ cừa và cánh cửa mở ra. Cô sà vào lòng người vừa mở cửa và khóc nức nở:

- Giải à, mình chết mất!!!

- Ơ…cô làm cái trò gì thế?

~~o0o~~

Song Tử và Cự Giải đã hoàn thành bữa sáng với tâm trạng thoải mái và dễ chịu. Có người gõ cửa và Cự Giải ra mở. Bạch Dương đứng đó, tay lăm lăm cái điện thoại đang bật GPS. Anh bước vào nhà, xách cổ Song Tử lên rồi quay sang Cự Giải:

- Xin lỗi cô, hắn là thế đấy, thế hắn có làm gì cô không?

- Ơ…không…

Cự Giải ngơ ngác nói rồi vội vã dọn dẹp chỗ cho Bạch Dương ngồi và bê nốt đám cháo ra mời. Bạch Dương tuy đã ăn sáng nhưng khi ngửi thấy mùi cháo Cự Giải làm liền không kìm chế nổi mà húp soàn soạt. Sau khi hoàn thành bữa ăn, Bạch Dương nói:

- Cảm ơn cô đã dung túng thằng này, nãy giờ tôi định vị nó mãi mới đến được đây…

- Cậu định vị tôi kiểu gì??

Song Tử ngơ ngác và Bạch Dương nói:

- Bí mật.

Sự thật là do Song Tử quá lăng nhăng, rượu chè say xỉn, ăn ngủ ngoài đường thường xuyên nên Bạch Dương gắn luôn chip định vị vào điện thoại của Song Tử để còn biết đường mà đón về. 

Có tiếng gõ cửa, Cự Giải định ra mở thì Bạch Dương đã nhanh chân nhanh tay (tự nhiên thế?? =.=”) mở cửa luôn. Một người con gái với mái tóc đen dài ngã vào người anh và khóc nức nở:

- Giải à, mình chết mất!!!

- Ơ…cô làm cái trò gì thế?

Bạch Dương ngơ ngác hỏi và Song Ngư ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn:

- Anh…không phải là Cự Giải…

Cự Giải hốt hoảng chạy ra:

- Ngư à, có chuyện gì thế?

- Hức…hức…oa oa oa…

Ngư khóc ầm ỹ lên còn Bạch Dương thì vác cô vào nhà cho khỏi phiền hàng xóm. Ngư kể lại mọi chuyện cho Cự Giải nghe và ngỏ ý ở nhờ. Cự Giải đồng ý cái rụp và Bạch Dương nói:

- Ờm, vậy tôi xin phép đưa Song Tử về.

- Về đâu?

Song Tử hỏi và Bạch Dương nói:

- Về nhà cậu!!

- Mình không về!!

Song Tử nói.

- Mình không muốn về cái nhà tù ấy đâu, ở đây thoải mái hơn!!

Bạch Dương bẻ khớp tay răng rắc, sẵn sàng tông cho Song Tử một cú đấm nhưng Cự Giải can lại:

- Thôi mà, để cậu ấy ở đây cũng được…

- Nhưng tiền điện nước…

Song Ngư bối rối còn Song Tử thì nói:

- Tôi sẽ trả cho, nhưng cái nhà bé tin hin thế này thì làm sao cả ba người cùng ở??

- Song Ngư à, hay…

Cự Giải ngập ngừng còn ba con người còn lại thì châu đầu vào nghe giải pháp. Cự Giải liếc sang Bạch Dương và anh kêu lên:

- Cái gì?? Không thể nào!!!

- Sao không chứ?

Song Tử cười ranh mãnh:

- Mình không muốn về đâu, nhà cậu rộng như thế, cô ấy ở thêm cũng không sao mà…

- Nhưng…

Song Ngư định phản bác nhưng Cự Giải nhìn cô bằng con mắt long lanh đẫm nước vẻ xin xỏ. Song Ngư nhìn sang Bạch Dương còn anh thì cáu tiết:

- Thôi được. Song Tử, cậu nợ tôi đấy nhé!!! Đi thôi Song Ngư.

Chiếc xe màu đỏ lao đi mất hút.
 
 

ZS (chap 21)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 19)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-