Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (chap 16)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (chap 16)   ZS (chap 16) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:51 pm

Tác giả: Hoàng Kim


- Nó vẫn chưa tỉnh à?

Giọng một đứa con gái cay nghiệt vang lên. Nhân Mã vẫn còn lử đử vì thuốc, tai cô ù đi. 

- Tạt nước.

Con bé đó ra lệnh và một xô nước lạnh đến gai người tạt mạnh vào mặt Nhân Mã. Cô khó nhọc nhấc mi mắt rồi đảo con mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Cô đang bị treo lơ lửng trên mái nhà của trường. Từ đây mà rơi xuống dưới chỉ có tan xác. Miệng cô bị bịt bằng một miếng vải trắng. Nhân Mã choáng váng…cô sợ độ cao. Nhân Mã nhìn đứa con gái đang ngồi trong góc, mặt lộ rõ nét hả hê. Con bé đó khá xinh với mái tóc nhuộm tím và đôi mắt đen. Nó thấy Nhân Mã tỉnh thì tiến lại gần:

- Mày tỉnh rồi à??

Nhân Mã nhìn nó như muốn hỏi nó là ai. Con bé đó cười:

- Tao là Vũ Tiên.

Nói rồi nó tháo mảnh vải xuống. Nhân Mã gầm lên:

- Tao với mày thù oán gì nhau mà mày treo tao thế này???

- Mạnh mồm nhỉ?

Vũ Tiên cười còn Nhân Mã thì nhổ toẹt xuống đất:

- Mày muốn gì?

- Mày thực sự không biết lý do?

- Mày lằng nhằng quá đấy!

Nhân Mã chán nản nói còn Vũ Tiên thì khẽ nhíu mày:

- Mày hành hạ anh Sư Tử mỗi ngày đã đành, đằng này sáng mày lại còn đến bàn người tao thích mà tán tỉnh, rồi giờ mày lại nói mày không biết lý do??

- Chỉ có thế thôi à?

Nhân Mã nhướng mày chán nản:

- Mày cần không? Tao giới thiệu thằng Sư Tử ấy cho, khỏi phải làm mấy trò thế này.

Nhân Mã cố mạnh mồm dù đầu cô đang xoay như chong chóng vì sợ. Mã cố không nhìn xuống khoảng sân xa tít bên dưới nhưng Vũ Tiên thì đã để ý thấy nét mặt của Nhân Mã khi nhìn xuống. Con bé cười nham hiểm, nó cầm sợi dây đang treo Mã rồi lắc lắc, giật lên giật xuống làm Mã sợ hãi hét lên…

~~o0o~~

- Ơ, Mã đâu?

Sư Tử quay lại bàn ăn và không thấy Nhân Mã. Anh chột dạ. Bả Bình chỉ về hướng bồn rửa tay và Sư Tử xộc đi tìm nhưng không thấy. Anh chạy khắp trường, mồ hôi đầm đìa và rồi bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của Nhân Mã…

Sư Tử bỗng có một cảm giác quặn lên trong bụng. Anh guồng chân chạy theo tiếng Nhân Mã hét. Cánh cửa tầng thượng bật mở. Sư Tử nhìn thấy Nhân Mã…đang bị treo lơ lửng…

~~o0o~~

Vũ Tiên cười khoái trá. Bỗng, cánh cửa mở tung và Sư Tử bước vào. Mặt anh chứa đầy sự giận dữ. Vũ Tiên thấy Sư Tử đến thì thả Nhân Mã ra, mặc cho cô tiếp tục la hét sợ hãi. Sư Tử gằn giọng:

- Thả cô ấy ra!!

- Chào anh.

Vũ Tiên nói, giọng nói trong veo và thân thiện khác hẳn với khi cô ta nói chuyện với Nhân Mã. Mặt Sư Tử lạnh tanh:

- Tôi nói thả.ra!

- Việc của con gái, anh không nên xen vào ạ…

Một đứa con gái khác xen vào nhưng khi bắt gặp ánh mắt Sư Tử thì nó im bặt. Vũ Tiên hơi bất ngờ:

- Chúng em chỉ giúp anh trả thù thôi mà, không phải ngày nào con bé này cũng hành hạ anh sao??

Sư Tử cười sằng sặc:

- Các cô công nhận thừa hơi rỗi việc nhỉ?? Rảnh rỗi sinh nông nổi à?? Ai cho các cô bước chân vào khu E để mà nhìn thấy cô ấy làm gì tôi??

- Ơ…

Vũ Tiên cứng họng còn Sư Tử bình thản nói tiếp:

- Trong luật trường, khu E là khu đặc cách, nếu không phải 1 trong 12 học sinh khu E thì không ai được phép bước chân vào.

Chúng ta cũng nên phổ biến một chút về trường Zodiac chứ nhỉ?? Trường Zodiac là ngôi trường hoành tráng và quy mô nhất đất nước do chính tổng thống rót tiền xây dựng. Ngôi trường vốn được mở để chuyên dạy dỗ con em chính phủ nhưng sau đó mở rộng ra dạy thêm cả con nhà giàu. Tuy nhiên, sau một thời gian, con em chính phủ rút đi hết và trường Zodiac trở thành trường chuyên dạy cho con nhà giàu. Bất kỳ cảnh sát, xã hội đen hay dân thường nếu không phải học sinh trường Zodiac thì không được phép bước chân vào trường. An ninh ở đây vô cùng nghiêm ngặt, một phần là để ngăn không cho học sinh ra ngoài sau giờ giới nghiêm và bảo vệ học sinh, phần khác là ngăn không cho các thế lực bên ngoài bước vào trường. Khi khu E được dựng lên, mật độ an ninh càng tăng thêm nhiều lần. Dù vậy, các bạn trong khu E vẫn ra ngoài chơi đêm như thường. Khu E còn có một luật khác tách biệt hẳn với các khu A, B, C, D, đó chính là ngoài 12 học sinh khu E, không ai được quyền bước dù chỉ một ngón chân vào khu E. Thật ra đạo luật này nhằm bảo vệ các học sinh thường khỏi đám ác quỷ khu E. Nhưng vì vẻ đẹp và gia thế của đám “ác quỷ” nên các học sinh bất chấp nguy hiểm mà xông vào dù đã bị bảo vệ dẹp loạn mấy lần. Từ đó, bất kỳ học sinh nào ngoài người ở khu E bước vào khu E đều bị đuổi học, nhẹ nhất là đình chỉ học vài tháng nếu có tiền tống vào mồm lão hiệu trưởng.

Vũ Tiên sau khi nghe Sư Tử nhắc đến luật thì tái mặt. Bản thân con bé cũng phải khổ sở lắm mới vào được trường Zodiac, nếu bây giờ mà bị đuổi thì tất cả sẽ thành công cốc. Sư Tử nhếch mép cười:

- Và cô đối với tôi chẳng khác nào một con gián bẩn thỉu. Tôi chỉ cần ho một cái là cả gia đình cô sẽ dẹp lép ngay!! Vì thế nên khôn hồn thì thả Nhân Mã ra.

- Không.

Vũ Tiên nói, tay rút một con dao và cứa những thớ dây thừng đang treo Nhân Mã. Nhân Mã tái mặt, nhìn Sư Tử trăng trối. Lúc ấy, con dao trên tay Vũ Tiên bị đá rơi xuống. Bảo Bình rút một lọ ống nghiệm ra, cười thích thú:

- Có người để thí nghiệm rồi~~!!

Vũ Tiên sợ hãi nhìn ống nghiệm đỏ rực trong tay Bảo Bình. Bảo Bảo rót thứ chất lỏng ấy vào miệng Vũ Tiên. Con bé giãy giụa một lúc cố nôn thứ chất lỏng ra nhưng vô hiệu. Đám bạn Vũ Tiên nhìn thấy thế thì bỏ chạy toán loạn. Sư Tử nhăn mặt:

- Cần thiết phải thế không?

- Thuốc mê thôi mà!

Bảo Bình làu bàu rồi nói tiếp:

- Cậu không định tháo Nhân Mã xuống sao?

- À ờ nhở!

Sư Tử gục gặc đầu rồi ra gỡ Mã vào. Chân Mã rủn ra:

- Kinh khủng…

- Hở?

Sư Tử dòm Nhân Mã còn Mã thì choáng váng ngất ngay tại chỗ. Bảo Bình chép miệng:

- Nó sợ độ cao.

Sư Tử nói:

- Cảm ơn cô.

Rồi lôi Mã xuống phòng y tế.

~~o0o~~

Nói là phòng y tế chứ thật ra nơi này còn quá cả cái bệnh viện 5 sao. Mã trở mình trên cái đệm lò xo, quằn quại một lúc rồi bỗng chạm phải thứ gì mềm mềm xù xù. Ngó xuống thì thấy Sư Tử đang ngủ gục bên giường bệnh. Mã ôm chặt tim “mình bị bệnh tim bao giờ nhỉ???”
 
 

ZS (chap 16)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» ZS (chap 27)
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 14)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-