Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 First Night – Part 3: L

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
First Night – Part 3: L	 Empty
Bài gửiTiêu đề: First Night – Part 3: L    First Night – Part 3: L	 Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:29 pm

The First Night – Part 3: First Night – Part 3: L	 40628246







------------------Vẫn đang trong giờ ăn tối------------------------

Trừ Song Ngư mặt mày vô cảm đang đều đều gắp đồ ăn cho vào miệng và Bảo Bình xí xa xí xớn chạy tung tăng khắp bàn thì 9 người kia biểu cảm càng lúc càng lạnh, càng nhìn càng đen thui. Tất cả đều đang chằm chằm nhìn cái bát rỗng trước mặt cùng với mớ đồ ăn trên bàn.


“Trời ơi ăn ngon lắm đó, màu sắc cũng thật, tớ khó khổ lắm mới làm được đó!”


“Mã Mã, mắt người nè!!!” 2 con mắt trắng dã với mấy đường tơ máu long sòng sọc chui tọt vào bát Mã Mã.


“Sư Sư, tai và lưỡi đây, cậu ăn đi, ngon lắm ngon lắm!” Cái lưỡi dài ngoằng dính dớp chất dịch trắng trắng và hai cái tai nâu đen cắt xẻo không ngọt, còn dính vài miếng thịt đỏ đỏ, máu nhỏ long tong xuất hiện trước mặt tiểu Sư.


“Tiểu Tử, mấy đốt ngón tay này tớ dành riêng cho cậu!!!” 2 mắt Song Song nheo lại nhìn cái bát, trông cứ như sắp nhắm tới nơi.


“Ngưu Ngưu à, biết cậu hay ăn nhiều, tớ làm vài cục tim cho cậu thôi đấy!!!” Ngưu tội nghiệp cúi xuống nhìn cái bát, mặt mày xanh xám như muốn ọe tới nơi, lại mắt long lanh ngước lên nhìn Bảo Bình như sắp khóc.


“Bình xinh đẹp, Giải dễ thương, lòng xào chua ngọt nhồi dây rốn đây, cậu ăn ngon miệng!!” Tiểu Bình và Giải Giải nhìn bàn ăn cũng không dám nhìn, chỉ biết ngẩng đầu lên liếc mắt đưa ‘tình’ với Bình Bình yêu dấu.


“Còn có, Xử Xử, thịt này tớ lóc sạch hết rồi, không mỡ, không xương, cậu ăn thoải mái!!” ‘Crắc’ một tiếng, đôi đũa vốn cầm trên tay tiểu Xử đã gãy làm đôi, 4 mẩu đũa gãy lần lượt rơi xuống sàn.


“Yết, Yết à… cả Kết nữa… 2 người tự gắp thức ăn nhá…” Ngó thấy khuôn mặt đen như than của Yết Yết và Kết Kết, tiểu Bảo chỉ biết nhủ thầm trong lòng: “Chẹp, bữa nào mình chế sản phẩm dưỡng trắng da cho 2 người này, tạm thời cứ ra ngoài mua vài hộp Pond’s với Nivea xài tạm, ngày mai nấu bữa trưa xong mình sẽ tái chế thức ăn thừa thành sữa rửa mặt vậy.” :”>


Đờ đẫn nhìn mấy món ăn trên bàn, tiếng lòng mọi người lại lần nữa hòa cùng một nhịp mà thốt lên rằng: “Bảo Bình đáng chết, ông/bà kiếm đồ lót dạ xong sẽ xử chú mày tới bến!!!”


Cự Giải nhìn đồ ăn trên bàn mà chỉ muốn ói, giọng bắt đầu run lẩy bẩy, cô quay sang kéo kéo áo Thiên Bình: “Bình Bình ui, cậu còn ý tưởng gì không, tớ thà chết cũng không dám ăn mấy món này.” TT^TT


Tiểu Bình: “Tay nghề đầu bếp của cậu không phải khá nhất sao, sao còn không xuống bếp.” @@


Bảo Bình không biết từ đâu nhoi đầu lên giữa 2 người, hét to: “2 NGƯỜI NHA, CẤM KHÔNG ĐƯỢC LÃNG PHÍ THỨC ĂN, VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG XANH SẠCH ĐẸP, CẤM MẤY NGƯỜI LÃNG PHÍ THỨC ĂN NHA~~~” rồi quay sang quắc mắt với Giải, 2 tay đưa lên để hình chữ X: “Còn nữa, cấm mi vô nhà bếp, đồ ăn dự trữ của taz hết sạch rồi!!!”


Enlarge this image
First Night – Part 3: L	 75017678


Giải Giải: *mắt rưng rưng* “Đến cơ hội sống lại kiếp sinh viên của tui cũng không có sao???” TT^TT


Bảo Bình: “Tiểu Giải, cậu đừng có đùa với cán bộ, ở đây làm gì có mì gói chớ.” First Night – Part 3: L	 2752390508


Nhân Mã lấy đũa khều khều con mắt, một lúc sau thảy lên cho vào miệng, nhai nhai rồi quơ đũa chỉ vào mặt Bảo Bình: “Đúng rồi tên bệnh hoạn, cái nơi cũ kỹ này ít ra cũng nên có cái tên gì đó chớ, mà ông với Ngư mắc gì phải mặc đồ quản gia với hầu gái thế hả, tui không thích phong cách Gothic với Loli, sao không đổi qua tông màu đen đỏ đi???”


“Ý hay. Hai người cứ làm theo ý cô ấy đi.” Thiên Yết lơ đãng nhìn vào khoảng không, rồi lại múa đũa gắp con mắt còn lại trong bát Mã Mã cho vào miệng, trước mặt Bình - Cá bỗng nổi lên từng đợt sát khí lượn lờ qua lại. (Mọi người: 2 người, đừng có ăn nữa, được không!!! TT^TT)


Thiên Bình trông thấy Mã Mã Yết Yết 2 người nhìn nhau đắm đuối, bỗng nhớ lại mình phận gái đẹp thế này đến nay vẫn phải chịu kiếp FA liền nổi sung đứng dậy, tay phải đập xuống bàn cái ‘Bốp’: “2 con người kia, 2 người đừng có show off nữa được không, ở đây trừ 2 người ra ai chẳng FA, nhìn thật là ngứa mắt mà!!!”


Tiểu Mã: “Bình Bình à hồng nhan bạc phận bạc cả ví tiền, cậu ra đường ai cũng tưởng cậu có bồ, sao mà có bạn giai được nữa chứ.”


Thiên Thiên: “2 người thấy tớ nghèo thế này, sao không chu cấp cho tớ vài đồng chớ, tớ có tiền mua đồ đẹp mới có người cua tớ chớ.” TT^TT


Sư Sư: *đập bàn* “Đúng á, tui cũng đang thíu thốn, 2 người lại đang quá giàu đi, cho tụi tui vay cái, kiếm được chồng rồi mới có tiền trả lại chớ!!!”


--------------Trong phòng Dương Dương---------------

Cừu: *rên rỉ* “Tui cũng đang thíu tiền, 2 người cũng cho tui mượn đi. TT^TT”


Ma: “Anh mở miệng ra cho em đút cháo cái nào.” First Night – Part 3: L	 2752390508


Cừu: “NOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!”

-----------------------------------------------------------------


Mã Mã: *đập bàn* “Tiểu Bình cậu đừng có quá đáng, lần nào muốn vay cậu đều nói như vậy, cơ mà tiền toàn đổ vào túi xách Prada giày Chanel váy Armani không chứ có thấy thằng bồ nào đâu!!! Sư với Cừu cũng đừng có chém, 2 người toàn xin tiền đi nhậu chứ làm gì có chồng, có mà 2 người đến với nhau á!!!”


Bình + Sư: “…” TT^TT


Xử Nữ ngó trái ngó phải nhìn dọc nhìn nghiêng, đôi mắt cô đảo khắp mặt bàn, sau khi xui xẻo phát hiện hoàn toàn không có món gì ngoại-hình-có-thể-chấp-nhận liền đưa khăn giấy lên miệng chùi chùi rồi nói: “Bảo Bảo, cái lâu đài vừa cũ kỹ vừa rộng thênh thang này theo tớ ước lượng thì cũng đã được xây từ thời Nữ hoàng Elizabeth II rồi, kiểu gì chả có một cái tên, nó tên gì vậy hả?! Mà cậu còn định giả trai đến bao giờ, tôi nhớ cậu mặc váy trông cute lắm mà.” (Độc giả: “WTF???” First Night – Part 3: L	 3817551758)


Bảo Bình búng ngón trỏ cái ‘chóc’: “Đừng đùa với tớ, tớ đi Thái chuyển giới rồi đó nha, cái váy đó chả phải cậu ép tớ mặc à, kinh dị chết đi được. Còn về cái tên ấy hả, khà khà, tên đầy đủ của nó là Castle Domania đó, do người chủ đầu tiên đặt cho. Tớ còn nghe người ta nói, người chủ đó là một vị công nương-”


Song Ngư thở dài ngao ngán: “Chết mợ, gãi đúng chỗ ngứa của tên này rồi.”


Bảo Bình: *ném mắt vào đầu SN* “Im, để taz kể chuyện cho xong coi!!!”


“E hèm, tiếp tục nào.” Bảo Bảo liếc xéo Ngư Ngư, “Vị công nương đó tên là Beatrice de Marié, là con của một Công tước, thường được gọi là Beatrice, tương truyền là một bà phù thủy. Năm 18 tuổi bà được gả cho một Bá tước, 2 người có với nhau 5 người con, 6 người này tên gì tui quên rồi, thôi đặt tạm là Mụn, Cóc, Ghẻ, Hà Bá, Ruồi, Bọ đi, mà chờ chút, tui khát nước quá.” (Beatrice: Ranh con, mi muốn chết???)

Uống 2 ngụm ‘nước’ xong, tiểu Bảo tiếp tục đằng hắng: “Bà này còn có 1 bà mẹ và 1 ông cha-“ (SN: *ngáp* 10 người kia: *liếc xéo* “Ai mà chả có mẹ có cha!!” ==”) “-tên gì tui cũng quên lun, chỉ biết Beatrice không phải con ruột của 2 người, mà là do tình nhân của đát-đì của bả vốn là một con điếm, ả bưng cái bụng đến nhà vị Công tước đó rồi hô hào: ‘Anh ơi bác sĩ bảo cưới!!!’ nên trong nhà ông già đó có thêm 1 miệng ăn.” (Mọi người: “Sặc gạch, thời đó còn có ‘Bác sĩ bảo cưới’ nữa sao!!!” First Night – Part 3: L	 2439823444 BB: “Tui phịa đó.” First Night – Part 3: L	 2752390508)


Song Tử: *chống cằm* “Ờ được đó, mà sao bà Beatrice lại bị cho là phù thủy??”


Bảo Bình: “Nghe đâu bà ấy do bị ngược đãi nặng nề nên bị mắc bệnh tâm thần, nhẹ thôi nên không đáng nhắc đến. Bị gọi là phù thủy là vì những người xung quanh bà ấy đều mất tích một cách bí ẩn, sau đó được tìm thấy nhưng vô cùng thảm hại, nhận dạng cũng rất khó khăn. Tổng cộng có 12 người, bao gồm vợ chồng Công tước, ả điếm - tình nhân của Công tước và 3 người chị khác cha khác mẹ cùng địa chỉ nhà. First Night – Part 3: L	 2752390508 Thậm chí cả vị Bá tước chồng bà cùng với 5 đứa con mà Beatrice vô cùng yêu thương cũng nằm trong số đó. Khi đứa con út mà bà yêu thương nhất được phát hiện bị đâm xuyên tim cũng là lúc người ta bắt đầu đồn thổi Beatrice là phù thủy. Căn bệnh tâm thần của bà ấy cũng được lôi ra mổ xẻ khiến người ta nghi ngờ Beatrice chính là thủ phạm. Đức vua sau khi nghe tin liền ra lệnh thiêu cháy bà ta, các cậu biết đấy, danh tiếng của ổng cần được bảo vệ, người dân phản đối quá thì đành phải giết thôi. Sau khi đốt thành tro, tro bà ấy được đem lên xe rác, thậm chí nguyện vọng được chôn chung với chồng cũng không thành. Xong phim!”


10 người nghe xong yên lặng hồi lâu, Cự Giải, Thiên Bình bắt đầu khóc thút thít, mắt Xử Nữ cũng hơi đỏ đỏ, còn Sư Tử quay mặt đi không cho ai nhìn.


------------------Sau 30 phút---------------------

“Hức hức hức, hu hu…”


Sư Tử: “Giải Giải đừng khóc, kẻo tớ khóc theo bây giờ…” TT^TT

------------------Sau 1 phút---------------------

“Oa oa oa tội bà ấy quá!!!” TT^TT


“Hu hu hu, tớ nhất định sẽ không để mình giống Beatrice đâu!!!” TT^TT


Mã Mã: “Mấy người khóc ghê quá đi, tui nghe cũng có cảm xúc gì đâu.” ==” rồi lại đưa tay lên chống cằm, giọng điệu trầm ngâm, “Không biết ông Bá tước đó chết ở đâu nhỉ, bữa nào đào mả ổng lên chôn chung trong xe rác với bà ấy.” =,.=


Yết Yết: “Thế thì liên quan quái gì đến cái tòa nhà này???”


Bình Bình: “Thực chất không liên quan, chỉ là tui muốn kể chuyện thôi, tại tui hâm mộ bà ấy mà!” First Night – Part 3: L	 2752390508


Mọi người: “…” ==’


Kết Kết: “Tưởng mi nói Beatrice là chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà này???”


Bình Bình: “Đùa đấy, cái nhà này được xây lên ngay chỗ bà ấy bị thiêu sống mà thôi, câu chuyện của bà ấy chẳng qua là cảm hứng đặt tên thôi ấy mà. Mọi người tối đến nếu có ma thăm thì gọi tui nhá, tui chạy đến phỏng vấn bả vài câu.” ~>v<~


Mọi người: “…” ==”

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------11 giờ 50 phút tối---------------------------------

“Cộp cộp cộp…” Xử Nữ đang bước dọc các hành lang và kiểm tra lại những cánh cửa như cô thường làm. Trong đầu cô văng vẳng lại câu chuyện của Bảo Bình. “Đến cả chôn cùng với người thương cũng không thể sao!” Xử Nữ thở dài.


Cuối dãy hành lang bỗng xuất hiện một vệt sáng, trông giống như ánh sáng ngọn đèn cầy. “Hm? Ai vậy?!”


Vệt sáng càng lúc càng rõ rệt, Xử Nữ hơi nheo mắt và bước đến gần, cái bóng của một cô gái mặc váy áo phồng ngày càng rõ nét.


“Song Ngư?!” Cô reo lên, “Sao cậu lại ở đây?!”


Song Ngư lúc này cũng đã chú ý tới Xử Nữ. “Tiểu Xử, cậu đang làm gì vậy?!”


Xử Nữ lắc lắc đầu, những lọn tóc bay lòa xòa trước trán. “Tớ đi kiểm tra lại các phòng ốc cửa sổ, thói quen mà, không làm khó chịu lắm.”


Song Ngư thở dài: “Cậu đi ngủ đi, nếu không mai chẳng có sức đối phó với tên Bảo Bình ấy đâu, tớ có 1 lần kinh nghiệm rồi mà.”


“Tớ biết, nhưng tớ không ngủ được, thôi cậu đưa đèn cho tớ đi, tớ đi kiểm tra giùm cho.”


Song Ngư chần chừ, rồi đưa đèn luôn cho Xử Nữ. “Cậu đừng dại dột mà kiểm tra phòng riêng, tớ ở đây bao lâu cũng không vào đó mấy lần, toàn là Bảo Bình dọn dẹp định kỳ thôi.”


Xử Nữ cười nhẹ: “Ừ, tớ biết mà.” ^^ Cô cầm lấy cây đèn, nhìn theo bóng Song Ngư khuất dần ở góc hành lang rồi lắc đầu ngao ngán. “Đi hết tầng này còn những 5 tầng nữa, chắc đêm nay mình khỏi ngủ luôn quá.”


“Thật là…” Cô nghĩ, “Aizz, lát nữa còn phải kiếm đường về phòng nữa… Sáng mai lại dậy sớm nấu cơm cho cả bọn, cứ tin tưởng tay nghề tên Bảo Bình ấy thì mình sụt kí đến bao giờ… Haizzz…”


Xử Nữ sực nhớ đến điều gì, trong lòng cô bắt đầu gào rú: “Tên Bình Bình đáng chết, căn phòng đầy mạng nhện phân chuột nước tiểu mèo ấy ta còn chưa có dọn dẹp xong!!! Mi muốn ta dọn dẹp đến bao giờ hả, chắc ta phải ở cùng phòng với tiểu Bình quá!!! Khó chịu thật, trước giờ mình ghét nhất dùng chung phòng với người ta, vậy mà…”


“Mà khoan, mình còn chưa biết bẫy rập trong phòng tiểu Bình là gì cơ mà, có lẽ mình nên ở chung phòng với Giải Giải!”


Xử Nữ mải suy nghĩ đến mức bản thân đã đi qua một khúc quẹo lạ lúc nào không hay. Cô sực tỉnh, “Có mùi gì thế?” Tiểu Xử hít hít mũi, “Bất kể là mùi gì đi nữa thì chỉ cần có chút dính dáng đến tên Bảo Bảo kia là rất nguy hiểm, mình nín thở đi thì hơn.”


“Đây là nơi nào vậy,” Xử Nữ ngó quanh, cô cau mày, “tối thế này thật khó nhìn đường, mà mình cũng không nhớ đường quay lại nữa, coi bộ chỉ có nước đi thẳng về trước quá.” TT TT


“Cộp cộp cộp…” Hành lang vắng vẻ chỉ có tiếng gót giày Xử Nữ vang lên lạnh tanh.


“Cộp cộp cộp…” Tiếng bước chân âm vang làm cô vô thức bước nhanh hơn, đôi chân lướt nhanh gần như chạy. Cô cảm nhận được lòng bàn tay và tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo dính bết vào thân làm cô có cảm giác lành lạnh rợn người.


“Xử Nữ, mày làm sao thế, không cần phải hoảng sợ, trên đời này làm gì có ma chứ, mày không cần tự dọa mình như thế.” Cô vuốt vuốt ngực tự nhủ, nhịp chân bắt đầu bình ổn lại như cũ.


“Cộp!” Xử Nữ mở to đôi mắt, làn da tê dại vì hoảng sợ. Không phải tiếng chân cô!! Tâm trí cô bắt đầu hoảng loạn, chết tiệt, ngoài mình ra còn ai đi lại ngoài hành lang giờ này chứ!!!


Xử Nữ hối thúc mình phải chạy thật nhanh, thật nhanh về phía trước, nhưng Adrenaline tiết ra lại khiến đôi chân cô nặng nề và cứng ngắc, không tài nào nhấc lên nổi. Cô cảm thấy, có thứ gì đó đang đến gần, rất gần…


“Hà……” Một luồng khí ấm nóng phả vào lưng cô. Cả người cô đông cứng lại, lông tơ trên người đều dựng ngược lên.


“ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!” Xử Nữ hét to rồi cắm đầu chạy thẳng về phía trước.


Cô chạy và chạy, hoàn toàn không để ý cảnh vật xung quanh. Cô chạy mãi, chạy đến mệt nhoài, đôi chân mệt rã rời vẫn không dừng lại, cho đến khi cô nhìn thấy ánh nến le lói ở cuối hành lang.


“Hộc… hộc… hộc…” Mồ hôi lại tiếp tục chảy ra nhễ nhại, bộ đồ cô mặc lại ướt nhem, nhưng cô không cho phép mình dừng lại!


“A? Có người kìa!” Cô thầm reo trong lầm, guồng chân lại càng quay nhanh hơn, nhưng khi đến gần thì từ từ giảm tốc và dừng lại. Xử Nữ thở hồng hộc, Adrenaline trong người dần mất đi tác dụng. Lúc này cô mới để ý, không chỉ đôi chân mỏi nhừ mà ngay cả cơ tay và cơ lưng đều đau muốn chết đi sống lại.


Xử Nữ dời lực chú ý của mình sang bóng người đang ở gần đó. Bộ đồ này, chẳng phải là Song Ngư sao?! Cô không khỏi cảm thấy quen quen, hiện tượng dé jàvu sao?!


“Ngư Ngư.” Cô đưa tay đặt lên vai người đó rồi chậm rãi xoay mình đứng đối diện ‘Song Ngư’. “Ngư à, cậu đưa tớ về phòng được không, tớ mệt lắm rồi, lần sau tớ không đi lang thang buổi tối nữa đâu.”


Tim cô bỗng nhiên đập thật nhanh, dự báo cho cô có điều gì nguy hiểm đang đến gần. “Ngư Ngư??” Cô hỏi trong lúc ‘Song Ngư’ quay mặt lại nhìn cô.


“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Xử Nữ hét lên sợ hãi, cô hoảng sợ ngã ngược ra sau, đôi chân không thể tiếp tục chạy nhưng khao khát muốn sống làm cô cố gắng dùng đôi tay bò về phía sau, nhưng mồ hôi nhễ nhại làm tay cô trơn tuột. Cô sắp chết, và cô hoảng loạn vì điều đó.


“Ehehe, hehehehe…..” Kẻ được gọi là Song Ngư kia vươn đôi bàn tay trắng bệch về phía cô, “Nào, đến với ta nào, chẳng phải mới nãy cô đã kêu gọi ta sao?!” Con mắt phải của kẻ đó dần trở nên thối rữa, trong khi vài đốt ngón tay rơi lộp bộp xuống đất, mùi hôi thối của xác chết tràn ngập không gian.


Xử Nữ trông thấy cảnh đó, đầu óc cô thanh tỉnh đến bất ngờ. Mình lo lắng cái gì, đây chỉ là một xác chết biết đi mà thôi, mình nên nhận ra khi thấy cái đầu lâu đó rồi chứ!! Cô thật sự rất muốn vỗ tay một cái vào trán, nhưng tình trạng hiện giờ không cho phép điều đó, cô gắng gượng đứng dậy bằng đôi chân run lẩy bẩy. “Chỉ cần cắt đầu thì nó sẽ chết, đúng không? Như vậy mình chỉ cần dùng ít lực là được rồi.” Cô vui sướng nghĩ, trong mắt cô loé lên tia hi vọng.


Xử Nữ vung một cú chặt tay mạnh nhất cô có thể làm về phía cái cổ. Với phát này, mi tốt nhất hãy lìa đời đi!!! Đôi mắt cô long lên sòng sọc.


Pặc! Cô trợn mắt lên nhìn cái xác chết dùng một tay nắm lại bàn tay mình. Cái quái gì vậy, chẳng phải xác chết mềm oặt lắm sao, sao có thể chứ?! Cái chết đang đến gần, rất gần.


Ngoàm.....


“AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Tiếng hét cuối cùng của cô vang lên, nhuộm màu không gian với sự chết chóc rồi đột ngột im bặt.


“Kihihihi, buổi lễ đã bắt đầu, đã bắt đầu rồi, hihihihi!!! Ai tiếp theo đây, ai tiếp theo đây hả???”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------------------------------------------------

ĐÙNG!!! Tiếng sấm vang rền mọi phía, từng hạt mưa bắt đầu rơi tí tách xuống toà lâu đài cổ kính. Mưa càng rơi càng nặng hạt, thậm chí nghe được tiếng gió rít gào trong đem tối.


Chuông đồng hồ điểm đúng 12 giờ. “Boong, boong, boong…” Âm thanh ngân nga trong không gian tịch mịch, và dường như tối nay, nó kéo dài bất thường.


Trong căn phòng tối, có một bóng người đang đứng trước bàn cờ vua đen trắng. 6 quân cờ trắng, 6 quân cờ đen, trong đó có một quân đen đã bị dính máu. Đôi mắt người đó dần trở nên trắng dã, đôi đồng tử co rút, đôi môi nở một nụ cười điên dại.


“Kihihihi, ahahaha, 12 con tốt, ai chết trước đây???”




First Night – Part 3: L	 28364185









Đêm đầu tiên, kết thúc…













P/S 1: Tác giả đổi ý, mọi người bây giờ hãy đăng kí couple gấp, đam mĩ bách hợp đơn phương song phương tay đôi tay ba loạn luân kiểu gì tác giả cũng chấp hết, sẽ thử chêm vào vài đoạn nếu thấy phù hợp, tuy nhiên sẽ không tả kĩ diễn biến đâu nhé, vì đây là truyện kinh dị mà. ^^

P/S 2: Đã xong cảnh kinh dị đầu tiên First Night – Part 3: L	 2439823444 và không đáng sợ như ta tưởng. First Night – Part 3: L	 1230412330 Mong mọi người vào đây góp ý. First Night – Part 3: L	 884472839

P/S 3: Hết chap 1. First Night – Part 3: L	 2752390508 Tiếp theo tác giả sẽ làm cuộc phỏng vấn/hỏi đáp chap 1, mọi người có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh lên nhá, không nhanh mất slot, ráng chịu. First Night – Part 3: L	 494380025 Còn về phần hỏi cái gì thì... nói chung là đừng hỏi cái gì k liên quan đến tác giả & tác phẩm, ví dụ như 'Hôm nay Obama mặc sịp màu gì'. Cấm đó First Night – Part 3: L	 2439823444
 
Devil Rose
Học sinh nhà Lửa
Devil Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 14/12/2000
Join date : 26/06/2014
First Night – Part 3: L	 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: First Night – Part 3: L    First Night – Part 3: L	 Icon_minitimeSun Sep 07, 2014 1:12 pm

cứ để yên yết mã đi, k mỗi tối sẽ có một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe đấy
 
 

First Night – Part 3: L

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» First Night – Part 1: Way to Castle Domania
» The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!!
» The night of dead (mở đầu)
» DEADLY NIGHT
» The night of dead _ chương 1: Tin đồn.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Tales of Castle Domania-