Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 First Night – Part 1: Way to Castle Domania

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
First Night – Part 1: Way to Castle Domania Empty
Bài gửiTiêu đề: First Night – Part 1: Way to Castle Domania   First Night – Part 1: Way to Castle Domania Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:26 pm

 First Night – Part 1: Way to Castle Domania





‘Cốc cốc cốc’, tiếng gõ cửa vang lên. Song Tử từ từ mở mắt, đầu óc mơ màng. “Không phải chứ? Cô ả mình kiếm được hôm qua đâu rồi, sao lại ngủ trên ghế sofa thế này hả trời?!”


“Chú ơi, chúng cháu mang pizza đặt hàng đến đây!!!”


“WWHHHHAAAAATTTTTTTTTTTT??? Cái gì vậy nè, tui phải ngủ một mình trên ghế sofa rồi giờ còn phải trả tiền bánh không nữa à!!! Từ khi nào Song Tử đẹp trai lãng tử gái gặp gái mê trai gặp trai ganh ghét blah blah blah là ta lại có thói quen đi ăn đêm chứ!!!” Song Tử rên thầm, lồm cồm bò dậy rồi lết về phía cửa phòng.


“Mấy cái đứa nhỏ này, mấy đứa làm gì thế hả, chú mày có gọi bánh pizza đâu???”


Lũ nhóc cười hề hề, đưa bánh và hóa đơn cho anh: “Có một người gọi cho chú đấy, tên người đó có ghi trên đấy kìa.”


Song Tử cầm hộp bánh, mắt khẽ đảo qua tờ hóa đơn. Beatrice?? Anh ngẩn người. Ai vậy ta?? Có phải cô nàng hôm trước la hét om sòm đòi tiền tình phí của mình không ta?? ==” Thây kệ, mình được ăn bánh free là tốt rồi, đúng lúc đang cháy ví.


Anh mở hộp bánh ra và đọc dòng chữ trên đó: “Kill?? Or get killed???” "abcxyz@#$%^&*^$*! Mi đùa với ông đấy à, cái thứ gì đây vậy hả???" Song Tử buông ra vài câu chửi rủa, bàn tay theo thói quen đưa lên vò vò đầu.


Lũ trẻ cười: “Đẹp không?! Chúng em phải khó lắm mới làm được kiểu chữ đúng trong đơn đó. ^^”


Nụ cười của chúng dần trở nên ma quái, giọng trẻ con lạnh tanh vang lên: “Hỏi anh đấy, giết hay bị giết đây?? Anh chỉ được chọn một trong hai thôi đấy!!”


Song Tử lầm bầm, “Còn phải hỏi ư, tất nhiên là…” Đến lúc này anh mới để ý khuôn mặt lũ trẻ đã trở nên vặn vẹo.



Enlarge this image
First Night – Part 1: Way to Castle Domania 18_20


“Kihihihi, ihihihi, đã trả lời rồi, trả lời rồi đó nhá!!!”


“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
When the children come and say: “Will you kill, or get killed??”
You will realise, who I am
Make it! Make it! Make a choice!!
Hide and seek? No way out!
‘Cause I am you, and You are me
We are one, and YOU, ARE, CHOSEN!!!
-------------------
Khi lũ trẻ đến nhà và hỏi: Giết? Hay bị giết đây?
Bạn sẽ nhận ra, tôi là ai
Hãy lựa chọn đi, lựa chọn nào
Trốn tìm ư? Không có cửa!
Vì tôi là bạn, vì bạn là tôi
Hai ta là một, và bạn là NGƯỜI, ĐƯỢC, CHỌN!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------

Song Tử bật dậy, cảm thấy cơ thể mình ướt đẫm mồ hôi. Cái giấc mơ quái quỷ gì vậy chứ?! Ả tình nhân nằm cạnh anh cũng tỉnh dậy, ả nũng nịu, cọ cọ đầu vào lòng anh: “Anh sao thế, tự nhiên hét lên làm em sợ quá.”


Anh nhìn ả chăm chăm, ánh mắt lóe lên tia chán ghét nhưng nụ cười dịu dàng vẫn từ từ nở trên môi: “Không có gì, là anh mơ thấy mất em thôi.”

.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------

Cự Giải tỉnh dậy, thở hổn hển. Cơn ác mộng đáng sợ quá đi! Cô ngồi dậy, ngẩn người một lúc rồi đứng dậy bước qua phòng làm việc của anh trai. Có lẽ anh ấy sẽ giúp mình, cô nghĩ.


“Anh ơi? Em vừa mơ thấy ác mộng, có một lũ trẻ đến nhà rồi bảo em hoặc phải giết hoặc bị giết đấy. Chúng còn bảo tối nay anh cũng sẽ mơ thấy chúng đấy.”


Ma Kết ngồi trước đống tài liệu, đôi tay anh liên tục hí hoáy ghi ghi chép chép. Nghe thấy câu cuối cùng của cô, anh khẽ dừng lại, cười nham nhở: “Vậy à?! Chúng nó phán hay quá nhỉ?! Anh mày đây tối nay không có ngủ!” First Night – Part 1: Way to Castle Domania 2752390508

.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------

Nhân Mã từ từ mở mắt, cô ngáp dài, lẩm bẩm: “Mình vừa mơ thấy gì vậy cà? Hình như là được ăn pizza thì phải?!! Tiếc quá đi, lâu ngày vậy mới được ăn ngon, vậy mà…” Cô lúc này mới để ý người bên cạnh đã tỉnh dậy từ lâu.


“Thiên Yết?” Cô khẽ gọi tên anh, giờ mới thấy sắc mặt anh đã chuyển màu đen kịt.


“Em đang chê tay nghề của anh đúng không?! Anh nấu ăn dở lắm phải không?!” Anh nhếch môi cười hiểm, rồi bắt đầu đè cô ra giường.


“Không, không có mà… Ý, ý em là, đùi gà chiên và thịt bò nướng và blah blah blah anh làm mỗi tối đều rất ngon mà… Aaa đừng mà~ Ahahaha, anh thôi đi, em nhột quá à! Ahaha bụng em đau quá, anh stop ngay lập tức cho em!!!”


Thiên Yết tiếp tục cười đểu, nhưng trong đầu anh đã có sẵn câu trả lời. Giết hay bị giết à?! Đương nhiên phải là…

.
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------------

Bạch Dương, Sư Tử bị dựng dậy bởi tiếng hét của Thiên Bình phòng bên cạnh. Hai người nhanh chóng chạy qua hỏi: “Này, cô không sao chứ?!”
Thiên Bình sợ hãi lắp bắp: “Có, có một lũ trẻ… Chúng nó bảo cả 3 chúng ta sẽ chết đó! Trước khi em tỉnh lại, chúng còn bắt em phải chọn giữa giết và bị giết đó!!!”


… First Night – Part 1: Way to Castle Domania 3276360682

.
.
.
.
.
.
.
.
.

“ÁHÁHÁHÁ, thế à, tưởng gì, tớ cũng vừa mơ thấy đó, cũng y chóc vậy lun.”


“A? Vậy hả, thế các cậu trả lời thế nào?!” Thiên Bình giương mắt lên hỏi.


Bạch Dương nghe thấy, vỗ ngực tự hào: “Tớ đi báo cảnh sát! Giết người thì không có khả năng, tớ còn chưa muốn ăn cơm tù! Còn bị giết thì chắc chả phải đâu, ai mà nỡ giết một nhân tài, một bông hoa của tổ quốc như tớ chứ!!!”


Sư Tử nghe vậy, cũng ngẩng cao đầu, tay chống hông, lên giọng: “Tớ cũng vậy! Tớ đẹp gái chừng này mà còn có người giết, tên đó cũng thật có mắt như mù đi!”


“==” Hổng lẽ 2 người trả lời vậy thiệt hả?” Thiên Bình khẽ nhăn mày, nghi ngờ nhìn bọn họ.


“Có mới lạ đó 囧!!! Lúc đó sợ muốn dơ quần rồi, ai mà nghĩ đến trả lời hay không chứ 囧囧囧!!” Bạch Dương và Sư Tử than thầm, nhưng bên ngoài vẫn vô cùng đồng lòng gật đầu cái ‘rụp’. “Còn cậu, cậu chọn gì?!”


Thiên Bình chống cằm nghĩ nghĩ, một hồi lâu sau cô trả lời: “Thực ra ban đầu tớ muốn chết già, nhưng nếu thế thì da dẻ nhăn nheo trông xấu lắm!”


Cừu + Sư: “…” ==”


Thiên Bình ngừng thêm một chút rồi nói tiếp: “Mà khoan, chắc tớ sẽ chọn uống thuốc ngủ tự sát! Vừa không đau, vừa bảo toàn nhan sắc! Biết đâu lại giống Sleeping Beauty, được hoàng tử kíu nữa thì hay. First Night – Part 1: Way to Castle Domania 2752390508


Cừu + Sư: “…” First Night – Part 1: Way to Castle Domania 3276360682


“Nhưng mà chúng ta nghèo đến nỗi ở trọ chung thế lày, chắc chả có ai thèm giết đâu, ha ha ha… Nhìn đi nhìn lại chúng ta chỉ có thể bị lừa tình, không thể bị lừa tiền, có ngu mới giết ák!!”


Cừu + Sư: “…” First Night – Part 1: Way to Castle Domania 1214444319 *chui vô góc tự kỉ*.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

------------------------------

Đã hơn 12h mà Xử Nữ vẫn chưa đi ngủ. Cô đi lòng vòng quanh ngôi nhà và lẩm bẩm: “Cửa sổ đã sạch bụi, đạt! Cửa ra vào ban công đã đóng, đạt! Đèn đóm đã tắt hết, đạt! Đồ ăn thừa đã cất tủ lạnh, đạt! Blah blah blah, tất cả đều đạt!!”


Cô quăng mình xuống cái giường mềm mại, nghĩ thầm: “Dạo này mình bị stress nặng quá đi, lại còn mất ngủ nữa, chắc phải tổ chức một chuyến đi chơi xả hơi với cái lũ kia mới được!”


Cô nghĩ nghĩ, rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Kim Ngưu. Chưa được 15 giây sau, điện thoại rung rung, có cuộc gọi đến.


“A lô, bộ cậu mất ngủ hay sao vậy Ngưu?! Trả lời điện thoại của tớ sớm thế.”


“Vớ vỉn, là Trâu vàng nguyên chất nhà taz bựn đếm $$$ chớ bộ!!!”


“Ờ, cậu là chuyên viên nhà đất mà, mau mau kiếm 1 chỗ nghỉ xả hơi cuối tuần đi! Chất lượng cao, hàng thật giá thật nhá!”


“Được rồi, an tâm đi, Ngưu tớ chọn chắc chắn là chỗ tốt, cậu không cần lo. Còn cậu đi liên lạc với mấy người kia đi đó.”

.
.
.
.
.
.
.
.
.

----------------------

1 tuần sau, ở vùng ngoại ô XXX.



“Xử Nữ, lần này chúng ta đi chơi ở đâu đây???” Nhân Mã nhanh nhảu chồm người ra đằng trước, hỏi.


“Cậu ngồi lại đàng hoàng giùm tớ! Cái địa chỉ này do tên Kim Ngưu kia chọn đấy! Nghe hắn nói là một tòa lâu đài cổ ở gần đây, mỗi tội ở quán ăn mới nãy ông chủ quán vừa chỉ đường xong liền nhìn tụi mình chằm chằm, rõ ràng là không phải nơi tốt rồi!!”


Kim Ngưu nghe thấy tên mình, anh kêu lên bất mãn: “Gì chứ, mọi người đã thống nhất rồi mà~ Chỗ đó vừa rộng vừa rẻ, không đi chỗ đó còn đi chỗ nào~~”


Xử Nữ hừ lạnh, “Cái tên ngốc nhà ngươi, rộng thế thì dọn dẹp đến bao giờ mới sạch bụi hả!!! ==””


Có tiếng Cự Giải vang lên từ hàng ghế sau: “Không sao đâu Tiểu Xử, lát nữa tớ sẽ giúp cậu mà.”


Ma Kết ngồi trong góc rên lên: “Mọi người im lặng chút cho tôi nhờ, nếu không phải nhờ cô em quý hóa-“ Anh liếc xéo Cự Giải, “-thì tôi cũng chả ở đây làm việc đâu!”


Thiên Yết im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: “Mọi người có im đi ngay không, tớ không tập trung, tông xe ráng chịu! Xử Nữ, chức trách của cậu là chỉ đường chứ không phải phàn nàn, cậu nói tiếp đi, tiếp theo cua bên nào?!!”


Xử Nữ cầm bản đồ, soi soi: “Ừ đây, tiếp theo là… Ủa mà chúng ta gần đến rồi kìa, là cái tòa nhà ở cuối đường á.”


Song Tử và Nhân Mã lập tức ngẩng đầu lên, thấy con đường dẫn đến một rừng cây xanh nhưng u ám, nếu nhìn kĩ còn thấy đỉnh một tòa tháp cao có dơi bay lòng vòng xung quanh, tiếng kêu quái gở của chúng vang vọng xung quanh. Hai người liền đồng thanh: “Yaaaaayyyyyyyyy, chúng ta lần này đi chơi thỏa thích rồi!!!”


“Cái gì cơ???” Xử Nữ và Cự Giải ngẩng đầu lên. “Tên Kim Ngưu chết tiệt kia, lần này là đi chơi chứ không phải luyện tim, đợt này bọn tôi ngủ không được, nhất định làm lẩu thịt trâu thết đãi mọi người!!!” Cả ba hét lên, trong khi Nhân Mã hí hửng đếm giờ.

.

“5 phút rồi, chắc sắp tới rồi!!”


“Cậu đùa à, chúng ta mới bắt đầu đi qua đám cây này thôi đấy!”

.

“Tới chưa tới chưa???”


“Mới thêm được có 5 phút thôi, xe mới đi qua rừng xong đấy ạ!”

.

Nhân Mã chịu không nổi nữa, cô kêu to: “AAAAAA, lần này chúng ta đến rồi chứ??!!!”


Song Tử khẽ đảo mắt, “Sắp đến cửa rồi, cô ráng chờ thêm 5 phút nữa đi, sân gì rộng thế không biết!”


“Các người có im đi không, người phải rên là tài xế tôi mới đúng!!!”

----------- 5 phút sau ---------

Chiếc xe Hyundai mới mua của Kim Ngưu dừng trước cổng lớn tòa nhà với bộ dáng vô cùng thảm hại.


Vừa mới xuống xe, ai cũng trầm trồ nhìn tòa nhà cổ quái, lâu lâu còn có tiếng dơi kêu, chỉ riêng Kim Ngưu tiếc tiền mà rên: “AAA cái xe iu vấu tớ mới mua!!! Chưa gì đã bị sứt sẹo mẻ tùm lum, lại còn dính bùn sình nữa~ TT TT” Đáng thương cho anh chàng là cả 9 anh đẹp trai chị đẹp gái kia chỉ liếc mắt nhìn anh khinh thường.


“Xe này đồ fourth-hand luôn rồi đấy chú.” Ma Kết nói rồi đẩy cổng bước vào.


“Kééétttttt…” Xử Nữ tức giận kêu lên: “Cái gì nữa đây, lần cuối cùng có người tra dầu vào cổng là khi nào đây?? Hoa trong vườn héo hết trơn rồi, bộ ở đây không có ai trông coi hả?! Từ cổng vào nhà cũng xa lắc thế này, muốn tôi dọn dẹp đến bao giờ?!!”


“Đúng á đúng á! Dơ dáy thế này, mấy bộ đồ đẹp của tớ sẽ hỏng mất!” Thiên Bình lên tiếng phụ họa.


Ma Kết khẽ đảo mắt: “Ở đây có 2 người thôi các nàng ơi, hơi đâu mà dọn hết từ trên xuống dưới sạch bóng như nhà cô được chứ. Cái nhà to tổ chảng lại u ám thế này, nghe nói chỗ này 20 năm rồi chưa có ai đến thuê đấy. Đúng là ngoài tên Kim Ngưu ra chả còn ai dám đặt chỗ ở nơi này.”


10 người bước vào nhà, Nhân Mã nhanh nhảu đẩy cửa bước vào đầu tiên. Bên trong sạch sẽ, đèn nến thắp sáng trưng, căn phòng trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển, quả thật so với bên ngoài khác nhau một trời một vực. “Không phải là lâu đài ma sao?! Làm mình mừng hụt. TT TT” Cô ngẩn người, nghĩ thầm.


“Kééétttttt…” Cánh cửa gỗ sau lưng bọn họ khép lại, đèn đuốc trong nhà đột nhiên phụt tắt. Cả 10 người đều im lặng đến đáng sợ, Cự Giải, Thiên Bình và Song Ngư ngây người ra vì sợ, Bạch Dương, Sư Tử nghĩ thầm: “Không phải chứ, là nhà ma thật sao, mình, mình còn chưa muốn chết a!!!” TT^TT
.
.
.
.
.
.
.
“Gì, gì vậy chứ, sao nãy giờ đèn còn chưa mở, tòa, tòa nhà này có người ở mà, phải không?!” Thiên Bình hai chân run lẩy bẩy, lúc này mới cất giọng, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng kim đồng hồ vang lên đều đều, ‘tik tok, tik tok…’
.
.
.
.
.
.
.
.
“Cộp cộp cộp...” Tiếng bước chân lạnh lẽo vang lên. Nhân Mã thọc tay vào balô sau lưng, nắm hờ chuôi con dao rọc giấy. Thiên Yết và Ma Kết từ từ nắm chặt tay lại, thân thủ chuyển về tư thế phòng vệ, yên lặng nghe ngóng tiếng động xung quanh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Cộp cộp cộp…” Tiếng bước chân vang lên rất, rất gần, rồi đột nhiên im bặt.
Trong bóng tối, một nụ cười quỷ dị hiện ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“HÙ!!!!!”


“Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!”


“Hề lú é vờ ri bo đì, tôi là Bảo Bình, là quản gia trông coi tòa nhà này, còn kia là Song Ngư, là quản gia của quản gia tui. ^^”


Đèn đuốc trong nhà đột ngột sáng trưng, ngay sát cạnh Sư Tử và Cự Giải là 2 mặt nạ thằng hề trắng dã, làm bọn họ chân muốn nhũn cả ra.


First Night – Part 1: Way to Castle Domania 53


10 người đồng loạt hít vào một hơi lạnh rồi mới từ từ thở ra nhẹ nhõm, ra là người quen. “2 người muốn dọa bọn tôi đến chết đấy à. ==””


“Hị hị làm gì có, chỉ là bọn tui muốn hù mọi người tí thôi mà, không ngờ lại là lũ đầu trâu mặt ngựa ngày xưa!” Cừu nghe xong liền nổi sung lên, làm hại Sư Tử phải chật vật giữ hắn lại. “THẢ TA RAAAA!!! HÔM NAY KHÔNG THIẾN TÊN BÌNH BÌNH NÀY, TA NGỦ KHÔNG NGON MÀÀÀÀÀ!!!”


“Ớ hớ hớ, đùa tí thôi mà, mọi người mang hành lí lên đi, ta chỉ phòng cho!!” Bảo Bình tiếp tục cười đểu.

--------------Trong lúc chọn phòng----------

Cả 10 người lục tục xách hành lí lên phòng, đi đầu là Song Ngư và Bảo Bình, mỗi người cầm một giá nến soi sáng hành lang.


Xử Nữ: “Tên Bình Bình kia, lâu ngày không gặp bồi bổ nhiều nên gan lớn phải không, mắc mớ gì hù người ta thế hả??!!!”


Cự Giải: “Mấy cái đèn ở đây thế nào vậy hả, tớ lúc đó nhũn chân ra luôn rồi.”


Sư Tử: “Cậu thích chơi nổi hả, còn có lũ dơi ở đâu ra thế?!”


Giọng Song Ngư lúc này mới vang lên: “Đừng tưởng bở, mấy cây đèn cầy ở đó đều là đèn điện tên Bảo Bình kia chế đấy, hắn còn làm cả cái điều khiển từ xa cho chúng nữa đó. Lũ dơi là do tên mắc dịch ấy nuôi, 2 năm trước lúc tớ đến đây nhận việc còn được tiếp đón ‘nồng hậu’ hơn thế nữa kìa.”


Ma Kết mắt sáng rỡ: “Bình Bình, cậu có muốn kí hợp đồng kinh doa-“ Nói chưa hết câu Kết Kết đã bị Thiên Yết bịt chặt miệng trong khi Nhân Mã mặt đầy sát khí nhìn Bảo Bình. 10 người ở đây đồng lòng như một, nhất trí lờ đi 2 tên một dở hơi một cuồng làm việc này.


Thiên Yết cười đầy sát khí: “Hai người đang cầm đèn điện à?! Vậy mà còn chưa giựt chết sao, Nhân Mã không vui tôi xử hai người đấy.”


Song Ngư: “Ông nội này lâu ngày gặp lại ngu đi trông thấy, bọn tôi cầm đèn cầy tồn kho đấy.” làm sát khí xung quanh Thiên Yết tăng lên ngùn ngụt.


Thiên Bình nghe mà run run, cả người da gà da vịt như nổi lên gần hết: “’Nồng hậu’ hơn nữa á TT TT. Ngư Ngư à lúc đó cậu trải qua thế nào vậy?!”


Ngư Ngư nhếch môi cười nửa miệng: “Cậu có chắc muốn nghe?!”


Thiên Bình lắc đầu nguầy nguậy: “Không cần đâu, cậu dẫn đường tiếp đi, tớ muốn mau mau lên phòng TT TT.”


Nụ cười của Song Ngư ngày càng mở rộng: “Thực ra cũng không có gì, chẳng qua là lúc đó tên ấy mở cái băng nhạc cười rùng rợn lên làm tớ đau tim suýt ngất, sau đó tớ bị chụp thuốc mê, đến khi tỉnh lại tớ thấy mình ở trong căn phòng chứa đầy xác chết, mùi cũng rất ghê, cả người dính đầy máu, trên tay lại cầm một con dao nhọn.”


Cô liếc mắt nhìn mọi người, phát hiện thấy trừ Thiên Yết và Ma Kết hơi cau mày ra thì mặt ai cũng đã tái nhợt, mới tiếp tục nói: “Sau đó tớ mới biết, đống xác ấy là bữa ăn tên ấy nấu mừng ngày có người qua ở cùng, còn cái mùi cũng là do hắn chế, kỳ thực vị cũng rất ngon, mỗi tội nhìn vào tớ ăn không nổi, báo hại tớ mấy ngày liền vô chỗ tối liền sợ suýt ngất, ăn không ngon, tiểu tiện không thông, đại tiện không tiêu, làm tớ gầy sụt đi cả mấy kí. Nếu không vì vụ đó thì hôm nay cũng chỉ có tên Bình Bình ấy dọa mấy cậu thôi. Mà kỳ thực tớ cũng chả làm gì, chẳng qua là đóng cửa rồi đeo mặt nạ đứng cạnh Giải Giải thôi.”


Mọi người: "…" First Night – Part 1: Way to Castle Domania 3276360682


Nhân Mã yên lặng nãy giờ mới lên tiếng: “Ngư Ngư à, xong màn chào hỏi rồi, lát nữa đến màn ăn uống thì làm sao đây?!” làm mọi người xung quanh nhịn không nổi, liên tục ói lên ói xuống.


Ngư Ngư: “’Nồng hậu’ hơn lúc hắn đón tớ, nhưng độ chăm chút từng người chắc chắn không bằng.”


Mọi người: *bóp trán* ==”


Nhân Mã khều khều Song Tử, hỏi nhỏ: "Này, có phải hồi trưa bọn mình bị ông chủ quán 'kì thị' là vì tên này không nhở?! ==""


Song Tử: "Chưa chắc, nhưng tới giờ ăn chắc chắn sẽ biết."


Bảo Bình nghe thấy thế, uất ức tố khổ: “Này, bữa ăn đó tớ kỳ công lắm mới nấu được đấy, vậy mà lại bị Song Ngư ghi thù, giận dỗi tớ cả ngày lẫn đêm, tớ khó lắm mới lấy lòng lại được đấy!”


Thiên Yết: “Cậu lấy lòng bằng cách nào?”


Bảo Bình giơ 2 ngón tay hình chữ 'V', cười tươi như hoa trả lời: “Tớ bỏ công thay hết bình trà thành hình đầu lâu, cho vài bộ xương khô vào tủ đồ và giặt váy áo cậu ấy bằng bột giặt đặc chế, ngoài ra mỗi sáng tặng hoa hồng đen, buổi tối tặng thư xin lỗi. Toàn là đồ cực phẩm tớ sáng chế không đó, mỗi tội cậu ấy đập hết cả, cứ kiên trì được 1 tuần thì cậu ấy hết giận hẳn.”


Tiếng lòng mọi người: Là cậu ấy sợ bị hù chết đấy chứ!!! 囧囧囧






End part 1.






 
 

First Night – Part 1: Way to Castle Domania

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Tales of Castle Domania] Hình ảnh NV + Bonus + Ghi chú
» First Night – Part 3: L
» The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!!
» DEADLY NIGHT
» The night of dead (mở đầu)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Tales of Castle Domania-