Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Circus of pain (Trailer)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Circus of pain (Trailer) Empty
Bài gửiTiêu đề: Circus of pain (Trailer)   Circus of pain (Trailer) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:05 pm

Truyện: CIRCUS OF PAIN
Tác giả:  Aura Anastasia với Helena98 
Thể loại:Kinh dị , tâm lý , tình cảm


Trailer:

      Một đêm mùa đông ở Anh.... Mưa rơi tầm tã.... Trong một góc phố tối, một cô gái đang đứng giữa mưa , kề lưng lên bức tường và nhìn bàn tay đầy vết thương của mình.... Vết thương do luyện tập quá sức.... Cô gái xinh đẹp đó cười nhẹ, đầy sự đáng sợ... Mái tóc vàng của cô ướt đẫm, bộ váy cũng ước nốt.... Cây dù trong tay bị cô quăng vào góc phố không thương tiếc... Cha cô chết rồi.... Cô sống trên đời chi nữa.... 
      -XỬ NỮ! CÔ Ở ĐÂU?????-Tiếng nhiều người kêu lên trong phố.... Xử Nữ lén nhìn ra kia, đoàn người của rạp xiếc đang tìm cô.Cô vội núp vào trong một góc nhà...  Mười phút sau, đoàn người đi mất... Cô mỉm cười , đẹp lạ lùng , lén tháo giày ra và bước ra đường . Cô nghĩ cô sẽ đi xe lửa đến một nơi nào đó, xa nơi này ra.... 
      "Pặc!"Một người nắm chặt lấy tay cô. Cô giựt tay ra và xoa tay, nói :
      -Thiên Yết , cậu đi theo tôi chi?
      -Tìm cô! Cô đi đâu thế? 
      -Nói chi!-Cô bỏ chạy.
      Thiên Yết nhìn buồn rầu... Lần thứ tư cô ấy bỏ nhà đi. Đúng hơn là một gánh xiếc và một cái xe lửa .... Cô ấy thay đổi rồi....
       "Tôi làm gì sai với cô ư?" Yết hỏi mình, dựa lưng vào tường, tim đau đớn đến tột cùng... 
      Thiên Bình đi đến , thấy Thiên Yết đứng dựa lưng vào tường với vẻ mặt lạnh tanh thuờng ngày,nên lại gần hỏi:
      -Thấy Xử Nữ rồi đúng không?
      -Ừm, chạy mất tiếp, tôi biết cô ấy cũng sẽ quay lại thôi.
      -Tội nghiệp cô ấy, ông chủ mất làm cô ấy đau lòng lắm....  
      Thiên Bình đưa một cây dù màu đen cho Thiên Yết. Cô biết Yết ca không thích cái dù xanh biển nổi bần bật giữa đêm của cô. Cô còn mặc vội bồ đồ biểu diễn nữa mà. Thiên Yết gạt cây dù:
      -Chút đưa cô ta đi, tôi cũng có cái nữa mà.
      -Thật chứ? 
      Thiên Yết gật đầu. Thiên Bình bỏ đi.... 
      Thiên Yết nhắm mắt lại.... Rồi cậu đi theo hướng Xử Nữ đã đi, sâu vào màn đêm... 
      Tại một căn nhà gần đó, cửa sổ đang bật sáng, có thể thấy được bóng người đàn ông đang ngồi hút xì gà nhìn Xử Nữ với Thiên Yết bỏ đi .... Căn phòng nhỏ , hẹp màu vàng có dính vài vệt máu... Ông ta ngồi im lặng, nhìn tác phẩm của mình.... 
      -Không được lắm.....-Hắn nói nhỏ..... Trên tường là một người đàn ông đã chết, người bị đóng đinh lên tường , dính đầy máu... Ngón tay ông bị rút ra hết, lộ ra những miếng thịt đỏ hỏn, máu chảy rơm rớm , rơi xuống sàn nhà....Tay và chân bị cắt đứt lìa , được đặt ngay ngắn trên sàn, máu lênh láng khắp nơi .... Mùi máu bốc lên khắp phòng... 
      -Địa ngục sắp tới rồi ...-Môi người đàn ông đó nhoẻn lên một nụ cười man rợ...
     -WARNING : Chắc không hay, mọi người gửi nhận xét nha . :)
 
 

Circus of pain (Trailer)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Circus of pain (CHAPTER 7)
» Circus of pain(CHAPTER 9)
» Circus of pain (Chapter 1)
» Circus of pain (CHAPTER 2)
» Circus of pain (CHAPTER 3)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Circus of Pain-