Chap 1
Mùa thu đến mang theo những cơn gió và không khí trong lành làm con người cảm thấy thoải mái. Nhưng nó cũng báo hiệu rằng năm học mới bắt đầu. Bỗng dưng đang tận hưởng một kì nghỉ hè ăn chơi thỏa thích thì đùng một cái phải đi học khiến cho học sinh không tránh khỏi cái cảm giác mệt mỏi và nuối tiếc. Lớp 11A đang có tình trạng như vậy.
- Thôi nào mọi người! Phải vui vẻ lên thì vào năm mới có kết quả tốt được chứ! - Bí thư Xử Nữ đang hô hào động viên mọi người
- Ê! Bạch Dương hay tụi mình trốn buổi hôm nay đi! Tớ đã khoét một cái vách rồi. - Nhân Mã khều vai Bạch Dương đang nằm chán nản như một con cừu lười trên bàn
"Bốp"
Xử Nữ đã kịp thời ngăn chặn âm mưu của hai chàng học sinh cá biệt. Năm ngoái, vất vả lắm Xử Nữ, Thiên Bình và Ma Kết mới vớt được bọn học sinh cá biệt để chúng nó được lên lớp. Tội cái lớp đông nam ít nữ nên thành phần ngoan ngoãn cũng chẳng được bao nhiêu. Thầy giáo cũng cực kì khổ sở với bọn này.
- Thầy vào, thầy vào! - Sư Tử gấp rút chạy về chỗ
"Ào"
Cánh cửa vừa bật mở, cả một xô nước từ trên cao nhằm thẳng người thầy tội nghiệp mà đổ xuống khiến thầy ướt như chuột lột. Từ phía cuối lớp, Nhân Mã, Song Tử và Bạch Dương cười như nắc nẻ cũng đủ khiến cả lớp biết thụ phạm của vụ này là ai.
- Mới vào năm đã chọc thầy rồi! May cho các em đầu năm nên tôi tha đấy! - Thầy lau những giọt nước còn vương trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn, thở dài mệt mỏi. Thế mà tụi kia không chịu thương cho thầy vẫn cười sằng sặc như ba thằng dở hơi cuối lớp - Thôi không cười nữa! Tôi bắt làm kiểm điểm bây giờ! Hôm nay lớp ta có học sinh mới!
- Er... Còn xô nước nào không vậy thầy? - Từ ngoài cửa giọng nói rụt rè vang lên, có vẻ như là con gái
- Đấy! Chưa chi đã làm bạn sợ rồi! Không còn xô nước nào nữa đâu! Cứ vào đi em!
Lúc đó, cô nhóc mới dám bước vào lớp nhưng bước đi vẫn sợ sệt. Cho đến khi lên tới bục giảng, cô mới đủ tự tin là không còn gì có thể dội thẳng vào đầu mình nữa mà có thể quay xuống dưới nhìn cả lớp.
- Chào các bạn! Mình là Bảo Bình! Mong các bạn đối xử tốt với mình và không có ai chơi khăm mình như vừa nãy các bạn làm với thầy chủ nhiệm nữa! - Cô cúi gập người 90o khuôn mặt lạnh băng nhìn mọi người
Câu nói vừa rồi làm mọi người trong lớp hơi choáng váng. Mất khoảng 20 giây, thầy chủ nhiệm mới nói:
- Yên tâm đi, Bảo Bình! Sẽ không ai chơi khăm em đâu! Em ngồi cạnh bạn Thiên Bình đi! Bạn ấy sẽ giúp đỡ em đấy.
Bước chân của Bảo Bình lại trở nên thận trọng khi bước xuống chỗ của Thiên Bình. Cô có vẻ vẫn chưa yên tâm lắm về cái lớp này.
- Chào bạn! Mình là Thiên Bình. Rất vui được làm quen với bạn! Mong rằng sau này chúng ta có thể trở thành bạn thân. - Thiên Bình cười rạng rỡ với Bảo Bình, giơ bàn tay trắng trẻo tỏ ý muốn bắt
Bảo Bình cẩn thận đưa bàn tay ra nắm lấy tay Thiên Bình, gật đầu.
"Bạn ấy không làm gì mình, lại chủ động làm quen trước nữa, có lẽ bạn ấy là một người bạn tốt"
Đám con gái bắt đầu vui vẻ làm quen với cô bạn mới, kể cả Thiên Yết cũng ra chào hỏi kết bạn. Chẳng mấy chốc mà chỗ của Bảo Bình trở nên rộn ràng tiếng cười nói.
- Ê! Làm gì mà nhìn người ta ghê vậy? Cảm rồi hả? - Song Tử huých Bạch Dương đang nhìn đám con gái
- Bị điên hả? Tớ thấy cô ấy có vẻ sợ sệt chỗ này mà nhìn mặt thì có vẻ hoạt bát đó chứ! Sao vậy nhỉ? - Bạch Dương ra chiều ngẫm nghĩ.
Giờ ăn trưa, đám con gái túm tụm lại ăn chung với nhau. Cự Giải quan tâm, cứ hỏi han mọi người mãi. Bên con trai thì cũng rôm rả không kém
- Ê! Dương! Không ăn đi cứ nhìn về phía tụi con gái làm gì vậy? Thích đứa nào hả? - Sư Tử mở lời khi thấy hộp cơm của thằng bạn vẫn còn nguyên
- Trước đây Bạch Dương thích ai thì luôn mạnh dạn bày tỏ mà! Làm gì có chuyện ngó trộm người ta. - Ma Kết gãi cằm. Nhưng có lẽ, Bạch Dương không thèm quan tâm mà vẫn chống cằm, không đụng đến hộp cơm của mình. Bạn Kim Ngưu bắt đầu nóng máu, xúc một thìa cơm to oành ở hộp của Bạch Dương và nhét vào mồm thằng bạn làm cậu suýt nghẹn
- Có lẽ nó đang để ý tới con bé mới đến đó! - Song Tử đoán già đoán non
- Hóa ra là con bé mới đến à? Thảo nào... chậc chậc!
- Bạn gì ơi! - Bảo Bình đã đứng bên cạnh Sư Tử từ lúc nào. - Bạn biết tên mình chứ?
- À ừ tớ biết! - Sư Tử hơi giật mình - Bảo Bình phải không
- Vậy thì xin bạn gọi tớ bằng chính tên của tớ! Đừng gọi là con bé mới đến nữa được không?
Nói rồi, cô bỏ về chỗ để lại lũ con trai chưa hết hoàn hồn với màn xuất hiện bất ngờ lúc nãy.
Đúng là một con bé kì lạ!