Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Magical World Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ponxu49
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 17/09/1997
Join date : 25/06/2013
Magical World Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Magical World Chap 1   Magical World Chap 1 Icon_minitimeThu Jun 27, 2013 4:04 am

CHAP 1
Hôm nay là một trong những ngày cuối tháng bảy, những ngày này các phù thủy nhỏ 11 tuổi và phu huynh của họ dường như bận rộn hơn cả vì để chuẩn bị cho buổi khai giảng đầu tiên ở trường học pháp thuật Horos. Các cửa hàng chuyên bán đồ dùng phép thuật ở phố Picket lại có dịp buôn mai bán đắt. Đường phố vào những ngày này cũng nhộn nhịp và đông đúc không kém gì lễ Satusie -gọi nôn na là Tết của các phù thủy, bắt đầu vào giữ tháng 2 và kết thúc ở cuối tháng- cả.

Ở một góc ở đường lớn, một cô bé với mái tóc dài màu tím than đang nắm tay người phụ nữ đằng sau nó mà kéo đi. Cô bé ấy tên là Xử Nữ. Xử Nữ hôm nay cũng được mẹ dẫn đến phố Picket để sắm sửa, nó có vẻ đang rất háo hức nên cứ giục mẹ nó đi thật nhanh:

- Mẹ ơi, nhanh nào sắp đến rồi!

Bà nhìn dáng vẻ gấp rút của đứa con gái nhỏ mà bật cười:

- Mẹ biết rồi công chúa!

Cánh cổng "Chào mừng đến với Picket" cuối cùng cũng hiện ra trước mặt nó sau khi nó cùng mẹ rẽ phải ở cuối con đường. Con phố đông đúc và nhộn nhịp với rất nhiều phù thủy ra vào tấp nập, những cửa hàng dọc hai bên phố đầy các khách hàng. Xử Nữ vui mừng nhìn mẹ nó, hỏi:

-Mình mua gì trước hả mẹ?

Bà rút tờ giấy trong túi xách ra xem xong nói với nó:

- Đến lúc sắm cho công chúa cây đũa phép đâu tiên rồi.

-Yay! Đũa phép! - Xử Nữ mừng rỡ reo lên khi nghe đến đũa phép, vật mà nó luôn mong muốn có được khi còn bé.-

Họ đến một cửa hàng nhỏ ở giữ con phố. Cửa hàng được bố trí rất đẹp với tông màu nâu chủ đạo, có cửa kính trong suốt, bên trên treo tấm bảng hiệu Đũa phép của Dolly bằng gỗ với những dòng chữ tự phát sáng phát sáng màu xanh dương, lâu lâu còn nhấp nháy.Cửa hàng hiện tại có vài ba người khách, họ vừa bước vào đã nghe giọng bà Dolly mời gọi dù tay bà vẫn đang bận gói chiếc đũa phép và đưa nó cho một phù thủy khác:

-Chào cô Virginis. Thiệt là quí hóa!

-Chào bà Dolly, bà có thể tìm cho Xử Nữ một cây đũa thích hợp được chứ!

-Tất nhiên rồi! Lại đây nào cô bé!

Xử Nữ bước theo bà Dolly đến quầy thử đũa, trên quầy có đặt những cái Cốc hồi phục. Bà lựa chọn và lấy hai chiếc hộp trên ngăn thứ 6 của quầy trưng bày. Bà lấy ra một cây đũa màu trắng trong chiếc hộp đầu tiên và đưa nó cho Xử Nữ:

-Thử cây này xem!

Xử Nữ nhận lấy và chỉ vào chiếc cốc, chiếc cốc khẽ run run rồi trở lại như bình thường. Nó quay lại nhìn bà Dolly lắc đầu.

-Không được hả, thế còn cây này!-bà đưa cho nó một cây đũa khác màu tím đen-

Xử Nữ vừa chỉ vào chiếc cốc, ngay lập tức chiếc cốc nổ tung tóe khắp nơi và 3 giây sau đó chúng tự trở lại trạng thái ban đầu. Xử Nữ cảm nhận được nguồn sức mạnh từ chiếc đũa đang lan toa trong, thật tuyệt. Nó vui mừng và nói với bà Dolly:

-Cháu lấy cây này ạ!

-Được thôi! -bà mỉm cười và gói lại chiếc đũa  cho nó-

Trong khi bà Virginis thanh toán tiền thì Xử Nữ tranh thủ quan sát xung quanh quầy trưng bày. Ở đây có tận 12 ngăn đựng đũa, ngăn nào cũng có khắc một kí hiệu nổi màu trắng mà theo nó không lầm là kí hiệu của 12 cung hoàng đạo và ngăn thứ 6, có khắc kí hiệu m của cung Virgo, cung hoàng đạo của nó.

Nó cùng mẹ bước ra khỏi tiệm đũa Dolly và đếm tiệm Beeple để mua chổi, cây chổi mà nó mua là một trong những cây chổi tốt nhất hiện nay, cây Xẹt. Lúc ra khỏi tiệm chổi một cô bé có lẽ bằng tuổi nó với mái tóc nâu bím hai bên nhìn vào cây chổi của nó mà xuýt xoa:

-Oa, cậu được mua một cây Xẹt hả?

-Ừ, nó đẹp ha?

-Và nhanh nữa-nó trầm trồ rồi quay qua nói với bố mẹ nó- Con cũng muốn mua cây này.

-Nhưng là cây cuối cùng rồi, ông chủ cửa hàng đã nói với tôi như vậy. -Xử Nữ nói vẻ tiếc nuối với cô bé-

Cô bé nghe xong có vẻ thất vọng nên bố mẹ nó an ủi:

-Không sao đâu Thiên Bình, bố chắc là sẽ có cây khác tốt hơn mà.

-Hi vọng là vậy. - cô bé tên Thiên Bình thở dài-

Mẹ nó vỗ về vai nó nói:

-Thôi chúng ta vào lựa nhé!

-Vâng ạ!

Thiên Bình quay sang cười và nói với Xử Nữ:

-Chào cậu nhé, hi vọng gặp lại ở trường Horos.

-Tôi cũng vậy. Tạm biệt!

Tiếp đến bà Virginis dẫn Xử Nữ đến nhà sách Botlery để mua sách cho cấp học Bas gồm có 5 môn chính là Bùa chú, Biến hình, Pha chế, Thảo mộc và Lịch sử và vài dụng cụ học tập khác.

Sau cùng họ đến một chi nhánh của cửa hàng may mặc Horos trên phố Picket để mua đồng phục và áo choàng. Phải mất đến nửa ngày trời Xử Nữ và mẹ mới mua sắm xong những thứ cần thiết để nhập học.Trên đường về, bà Virginisa đã thưởng cho Xử Nữ một cây kem Bọt Biển nổi tiếng của tiệm kem Ngọt. Kem ở đây rất ngon và lạ, nó được làm bằng công thức đặt biệt khiến kem sẽ không tan nếu chưa chạm vào môi người ăn. Cô bé cũng không quên xin mẹ mua thêm một cây cho người bạn thân Ma Kết để đáp lễ lại phần kẹo Quẩy mà Ma Kết đã mua cho nó khi đến phố Picket để sắm đồ cùng bố hôm kia.

Một ngày vất vả trôi qua và Xử Nữ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả cho năm học phép thuật đầu tiên của mình.
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Magical World Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Magical World Chap 1   Magical World Chap 1 Icon_minitimeThu Jun 27, 2013 7:29 am

Tem
 
Winds of Laughter
Học sinh chưa nhận lớp
Winds of Laughter
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 11/06/2000
Join date : 31/05/2013
Magical World Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Magical World Chap 1   Magical World Chap 1 Icon_minitimeThu Jun 27, 2013 9:07 am

Hay quá à. Mình cũng là fan của harry potter nè. Nhanh ra chap ms để mình lấy tem nha~
 
Sponsored content
Magical World Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Magical World Chap 1   Magical World Chap 1 Icon_minitime

 
 

Magical World Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Magical World Chap 2.2
» Magical World Chap 2.1
» Magical World
» Magical World [GTNV tiếp theo]
» Danger world - Chap 4
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Magical World-