Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Mưa nước mắt - Chap 6-B

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
Mưa nước mắt - Chap 6-B Empty
Bài gửiTiêu đề: Mưa nước mắt - Chap 6-B   Mưa nước mắt - Chap 6-B Icon_minitimeTue Jun 25, 2013 2:03 am

*Note : part cuối của chapt 6 nharr =)))) Rất dở hơi và ngắn =))))

---



Kí túc xá – 17h
 
Ma Kết ngồi ở một góc ghế sofa phòng sinh hoạt chung , miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi đi về phòng . Theo sau là Sư Tử với cái đầu như cái tổ quạ và cậu đang vò lấy vò để nó cho rối thêm . Hai người đi song song nhau trên cầu thang , đường ai nấy đi , không bén mảng gì đến nhau . Đang đi thì chợt Ma Kết quay sang nhìn Sư Tử , ánh mắt sắc lạnh nhưng lại mang một câu hỏi khó trả lời ... Sư Tử khẽ lắc đầu rồi nhún vai , hành tung của các cô ấy quá bí ẩn và khó hiểu để đoán được điều gì .
 
_ Ăn cơm này ! Đi đâu thế ?
 
Tiếng Cự Gỉai vọng lên từ dưới bếp kéo hai người ra khỏi thế giới riêng của mình . Ma Kết khẽ nhíu mày , đôi mắt trầm tư vô cùng lơ đãng tự chìm trong suy nghĩ của mình rồi cũng quay xuống nói với Cự Gỉai :
 
_ Để tớ kêu các cậu ấy !
 
Rồi cậu bỏ đi , ánh mắt xa xăm vô định tia đến từng căn phòng của các lầu và gõ cửa . Anh là thế , từ tốn ... chậm rãi mà vẫn rất chắc chắn . Những thứ quá ồn ào không thể nào hợp với một con người như anh được ... anh cũng không muốn xía vào chuyện của người khác nên dù có lo gấp mấy ... anh cũng phải lặng lẽ thôi .
 
Sư Tử nhìn bóng dáng cao ráo của Ma Kết lê từng bước lên cầu thang mà không thể nhấc chân khỏi mặt đất nửa milimet , có một cái sự lo nhẹ dâng lên trong lòng Sư Tử rồi tẩn cho trí óc Sư Tử từng cú đau điếng . Tại sao anh lại phải lo chứ ? Chuyện này nó thật tình cờ vì chỉ có Sư Tử và anh phát hiện ra ... nó chỉ về hai cô gái anh đã ở , học chung chỉ trong hơn một tháng ... không thể nói là thân được...Vậy tại sao anh lại lo cho cô ta chứ ?
 
Bảo Bình thẫn thờ bước ra khỏi căn phòng kế bên phòng ngủ của mình , vẻ mặt mệt mỏi . Thiếu ngủ trầm trọng suốt từ ngày đến đêm ... chỉ vì lo cho cái đống thí nghiệm và gần mấy chục khẩu súng ấy thôi . Kể ra cô thức cũng rất phải lẽ ... đó là niềm đam mê , là sở thích từ hồi còn cttm(1) rồi ... cô thích thì ít nhất cô bỏ ra cho nó thời gian thôi ! Uể oải bước xuống phòng sinh hoạt chung mà chân loạng choạng bước không vững , cô nhanh nhẹn tiến đến chiếc ghế sofa và thả người xuống . Thật là đã quá !
 
Cự Gỉai còn ở trong bếp nấu bữa tối cho cả đám . Mồ hôi vã ra rất nhiều , bết cả lên mái tóc màu cua luộc được cột hai bên bằng chiếc dây chun nhỏ . Cô khẽ mỉm cười ... nấu ăn là niềm vui của cô , nói toẹt ra là nhiệm vụ của cô ... Cả đám thì chỉ cô biết nấu ăn và nấu ăn ngon thôi ... cô cảm thấy cô như mama của mấy đứa nhóc này vậy . Rất đảm đang ... cô thích thế !
 
Song Tử đang nằm trên giường ôm laptop trả lời tin nhắn của đám fan hâm mộ trên Facebook , lâu lâu lại cười ha hả lên như thằng điên khi gặp phải một câu hỏi cực kì chuối . Anh vẫn như thế ... vẫn cứ rỗi rỗi là lại lên Facebook trả lời tin , comment của fan . Lãng tử , đào hoa như anh thì cái  lũ con gái vô vị ấy lại cứ lao như thiêu thân vào lửa ... biết rồi sẽ đau ... mà sao ... ? Anh chợt cười khẩy , cuộc đời anh rong chơi ...
 
Kim Ngưu nằm dài trong phòng , tay cầm remote , tay cầm miếng bánh nhai rột roạt không ngừng nghỉ . Sống với châm ngôn để ăn ... vui đấy chứ ? Bình thường cũng ăn , vui thì ăn nhiều hơn , buồn thì ăn nhiều nữa ... Cái kho lương thực của cái nhà này khéo chẳng trụ vững được ba ngày . Hôm nay TV không có gì để coi cả ... anh chán ~ Thôi đành chờ Cự Gỉai nấu cơm xong rồi xuống xơi luôn ... cứ nằm đây hoài thì chán bỏ xừ !
 
Nhân Mã đang ở trên sân thượng cùng Bạch Dương , hai người đang ngồi nói chuyện lảm nhảm với nhau ... chiều về rảnh rang đến thế là cùng . Mái tóc màu nâu năng động của Nhân Mã được cột cao gọn gàng để lộ khuôn mặt đầy nét tinh nghịch của trẻ con khẽ lay lay theo từng cơn gió mát . Bạch Dương nằm dài trên ghế , ngắm những loại hoa ở đây . Ừ ... thú thật thì cái cảm giác yên bình này rất hiếm thấy ở Bạch Dương ... vì đời cô cũng như Song Tử , Nhân Mã thôi ! Nó thanh thản và vô tư làm sao ! Cô thấy quý cuộc đời mình hơn khi nhìn vào sự lo toan của Cự Gỉai cho cha mẹ , cái cách mà Xữ Nữ , Thiên Bình và Bảo Bình từng đêm vắng bóng ở kí túc xá ... cô khẽ thở dài . Nhân Mã đưa đôi mắt nâu to tròn của mình lên nhìn cô bạn đang lim dim ngủ , đôi mi khẽ cụp lại ... nhờ gió mà bây giờ cô cũng đang rất buồn ngủ . Không thèm che miệng ... cô ngáp một cái thật dài , thật đã rồi nằm sải lai ra ngủ .
 
_ gió mát thật !
 
_ Ừ gió mát lắm ...
 
 
Sân sau trường – 18h
 
_ Tụi mình không nói với cái cậu ấy ...
 
Cô gái có mái tóc màu hồng nói khe khẽ . Các cô đã giấu những người còn lại , nhưng có khả năng một trong số bọn họ sẽ phát giác ra được ... Cô sợ ...  không phải vì những gì mình sắp gặp phải mà là những người còn lại sẽ tự dấn thân vào đây ... như cô và Xữ Nữ hiện giờ . Có lẽ cái sự lành nghề của hai cô sẽ là một ưu thế cho hôm nay ... cô hi vọng là thế .
 
_ Tớ biết , nhưng chỉ có thể là Yết hoặc Kết thôi Bình nhi à !
 
Xữ Nữ vuốt nhẹ mái tóc màu vàng trầm của mình , miệng khẽ thở dài não nề . Cô cảm thấy có lỗi vì đã giấu mọi người ... và cái sự trước mắt cô không biết cô và Thiên Bình sẽ qua không nữa . Trước giờ cô luôn quyết định chính xác ... phán quyết của cô độ chính xác luôn cao và cô chưa bao giờ hối hận gì cả ... nhưng sao bây giờ lại thế này ?
 
Xữ Nữ mặc một chiếc quần kaki màu trắng dài ôm sát xuống tận mắt cá chân , chiếc áo pull trễ vai kẻ sọc trắng đen bên trên khiến cô có một dáng vẻ năng động và rất thủ thế . Đôi giầy bata màu trắng nốt của cô do là cô quên đổi nhưng vì mang bata ít chấn thương hơn nên cô mang luôn đi . Hôm nay cô không mang súng ... dùng súng với loại này thật là phí của !
 
Thiên Bình hôm nay không xõa tóc ra mà cột nó lên cao để lộ phần mái xéo cực bén che khuất một bên mắt . Cô mặc một chiếc quần da màu đen , chiếc áo pull màu trắng ở trên phủ dài xuống qua hông . Chiếc áo khoác ngoài xuống tận mắt cá chân khiến cô cứ như một người khác vậy . Vẫn là đôi giầy bata có gót quen thuộc này ... cô khẽ cười . Trái với Xữ Nữ , hôm nay cô mang hai khẩu giảm thanh nhỏ ở bìa trong áo khoác ... thủ sẵn khi đối phương có ý định gọi thêm mafia đến .
 
_ Đến sớm vậy ?
 
Cái giọng chanh chua ấy vang lên từ một góc sân sau rồi từ đó cũng một cô gái với mái tóc bạch kim bước ra , khuôn mặt không thể nói là đẹp nhưng lại rất dễ nhìn , đôi mắt màu đen hẹp dài khẽ cong lên . Rồi theo sau cô gái đó lại tiếp tục là năm con người khác đồng bọn .
 
Đứa cao nhất , đứng ngoài cùng bên trái là Cự Nghiên ... cùng lắm cô ả cao nhất đám đó nhưng lại kém Nhân Mã tận một cái đầu , Cự Tuyết đưa hai ngón tay khép lại , đưa lên mái tóc màu cam quẩy nhẹ ra hiệu chào rồi cười khẩy . Bảo Tuyết đứng kế bên khẽ nhíu mày , lia từng mắt qua bên Xữ Nữ và Thiên Bình ...
 
_ Không phải hạng thầm thường rồi !
 
Xữ Nga chép miệng mỉa mai , lắc đầu khi thấy dáng Xữ Nữ . Ánh mắt cô ả lia qua đến bên Thiên Bình ... rồi lại nhìn lại Thiên Nghi của cô ả ... cô Thiên Nghi ấy có vẻ còn thua xa Thiên Bình khá nhiều . Nhưng có vẻ cái danh dự và sĩ diện của một kẻ tự cao như Xữ Nga không cho phép cô tự nhận xét như thế .
 
_ Sao ? Cô Thiên Nghi gì đấy thua tôi nhiều lắm à ?
 
Thiên Bình nhìn thấy ánh mắt của Xữ Nga nói khẩy mỉa mai , khiêu khích cái sắc đẹp của Thiên Nghi khiến cô ta nổi giận , ra lệnh cho cái đám giang hồ quèn đó nhảy bổ vào đánh ...
 
Xữ Nữ nhìn Thiên Bình cười , bắt đầu sớm ... kết thúc sớm . Cô thầm cảm ơn Thiên Bình vì điều đó ... Có lẽ ngoài tài ăn nói của mình ra , miệng lưỡi Thiên Bình cũng không phải hạng vừa ...
 
 
_ Ủa ? Sao hôm nay rảnh tai vầy nè ?
 
Nhân Mã sau khi ăn no căng thì nằm phịch xuống ghế sofa hỏi . Bây giờ sự vắng mặt của Xữ Nữ và Thiên Bình mới được mọi người để ý tới . Cự Gỉai sực tỉnh , các cậu ấy đã về nhà để tập sách lại , thay đồ và bảo đi đâu đó ... cô cố lục lọi lại chút trí nhớ nhưng vô vọng ... cô thở dài lắc đầu . Kim Ngưu tay đang bóc gói snack thứ n trong ngày thì dừng hẳn lại ... đúng là lúc chiều nhìn hai người đó rất là lạ ... có điều gì chăng ? Kim Ngưu cũng chỉ lắc đầu . Bảo Bình đang đứng rửa bát ở trong bếp nghe câu hỏi của Nhân Mã thì chỉ thoáng giật nhẹ mình ... hai người đó chắc đi đâu về cho công ti thôi ... với lại đi như thế có chuyện gì cũng không sao vì toàn là tay  lành nghề hết mà . Song Tử nghe Nhân Mã hỏi liền nhớ tới giọng nói lúc chiều anh nghe thấy được khi ngang qua nhà kho ... anh khẽ rùng mình rồi lại lắc đầu . Bạch Dương đang ngồi chơi game dưới đất liền vứt máy game đi rồi quay sang nhìn Nhân Mã ... không nói gì . Ba người còn lại thì biết hết rồi , đã biến mất từ hồi nào không hay ...
 
...
 
_ Tránh ra !


 
_ Hãy sống ... Xữ Nữ ...
 

“ Pằng !!! “
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Mưa nước mắt - Chap 6-B Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa nước mắt - Chap 6-B   Mưa nước mắt - Chap 6-B Icon_minitimeTue Jun 25, 2013 6:22 am

Tem hay a
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Mưa nước mắt - Chap 6-B Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa nước mắt - Chap 6-B   Mưa nước mắt - Chap 6-B Icon_minitimeTue Jun 25, 2013 6:30 am

Nhưng sau khj đọc kĩ hơn thì thấy hơi lãng
 
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
Mưa nước mắt - Chap 6-B Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa nước mắt - Chap 6-B   Mưa nước mắt - Chap 6-B Icon_minitimeTue Jun 25, 2013 9:37 pm

Oa oa oa ta bỏ nghề đây !!!!! *giẫy giụa*
 
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
Mưa nước mắt - Chap 6-B Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa nước mắt - Chap 6-B   Mưa nước mắt - Chap 6-B Icon_minitimeFri Jun 28, 2013 3:19 pm

hay đó nàng, nhưng tar ko mún chết sớm đâu, nhớ ra chap lẹ à, để lâu tar lại quên, trí nhớ kém =)) 20
p/s: phong bì ;))
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Mưa nước mắt - Chap 6-B Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa nước mắt - Chap 6-B   Mưa nước mắt - Chap 6-B Icon_minitimeSat Jun 29, 2013 9:46 pm

Nàng à
 
Sponsored content
Mưa nước mắt - Chap 6-B Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa nước mắt - Chap 6-B   Mưa nước mắt - Chap 6-B Icon_minitime

 
 

Mưa nước mắt - Chap 6-B

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Mưa nước mắt-Chap 2
» Mưa Nước Mắt - chap 11A
» Mưa nước mắt - Chap 4
» Mưa nước mắt - Chap 8
» Mưa nước mắt - Chap 10A
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Mưa nước mắt-