Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Rainbow <3 <3 <11>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nayuri.kiss263
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 26/03/1998
Join date : 22/05/2013
Rainbow <3 <3 <11> Empty
Bài gửiTiêu đề: Rainbow <3 <3 <11>   Rainbow <3 <3 <11> Icon_minitimeFri Jun 21, 2013 11:31 am


Rainbow
Chap 11 : Em đã từng yêu anh
Ở sân sau của trường
Một cô bé nhỏ nhắn bị bao vây bởi 5 cô gái vẻ mặt giận dữ.
*Chát*  Bạch Dương lảo đảo suýt ngã, đôi mắt đỏ hoe đầy sát khí
“Mày giận dữ cái gì? Có ngon thì đánh tao đi, có gan bám lấy Song Tử thì phải có gan chịu đòn chứ” – 1 cô gái gương mặt kiều diễm vừa nói vừa vênh mặt
“Chịu đòn?” – vừa dứt lời, nó lao vào ả, một tay túm tóc, 1 tay tát thẳng vào khuôn mặt ả khiến nó in hằn 5 dấu tay, cả đám còn lại bao quanh nó, cố kéo nó ra, đứa túm tóc, đứa đạp nó nhưng nó nén đau, dù thế nào cũng nhất quyết không buông, nó biết đánh từng đứa chắc chắn sẽ không đủ sức, vậy nên chỉ cần nhắm vào ả cầm đầu, nếu ả thua thì xem như nó thắng. Cả đám xung quanh liên tục giáng từng cú đấm vào tay, vai và cả đầu nó, có đứa còn đạp thật mạnh vào người nó khiến nó loạng choạng, nhưng càng đau nó càng nắm chặt, nó nắm đầu ả dúi xuống, vừa đấm vào đầu, cào vào mặt ả, đầu ả pị nó dúi xuống, không thấy gì nên 2 tay cứ quơ quào đại, móng tay ả xẹt qua cổ nó…đau và rát, nó cảm nhận được chất lỏng nóng ấm chảy trên cổ.
Cả người nó như núi lửa phun trào, máu nóng dồn lên não, nó túm tóc ả giật lên, để lộ ra gương mặt trắng bệch, đôi chỗ bị trầy rướm máu, bao nhiêu uất ức dồn cả vào tay, nó nắm tay thành cú đấm, đấm thẳng vào mặt ả, ả nghiêng ngả, nó kéo ả lại để ả không ngã rồi tung một cú đá vào bụng khiến ả nằm lăn dưới đất, trong lúc cả đám kia hoảng hốt đến đỡ ả, nó chạy ra sau nhặt một khúc cây khá to, điên cuồng lao vào cả đám con gái đó, tay nó nắm chặt cây, từng đòn lao xuống mang theo sự uất ức, từ trước đến giờ, điều Bạch Dương ghét nhất là bị ăn hiếp, nó không thể tha thứ cho những kẻ cả gan ăn hiếp nó, từng đòn giáng xuống theo đó là những tiếng hét thất thanh, lũ con gái nhanh chóng dìu con ả đi, trước khi đi còn nói vọng lại:
“Con điên” – nó ngồi phịch xuống đất, cảm giác đau buốt truyền về, nước mắt nó cố kìm nén giờ đua nhau lăn dài trên khuôn mặt, từng giọt từng giọt rơi xuống vỡ tan, nó nhìn lại mình, cười nhạt, máu từ cổ chảy ướt 1 mảng cổ áo, tay chân đầy những vết thâm tím, chiếc áo trắng chi chít dấu giầy, đầu tóc bù xù, nó quệt nước mắt, mệt mỏi lê bước về nhà
               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Dương? Dương Nhi, em bị làm sao vậy?” – nó ngẩng mặt lên, thoáng ngạc nhiên vì trước mặt nó là anh – Xà Phu
“Em té, không sao” – nó nở nụ cười tươi nhất có thể
Xà Phu ân cần hỏi han, tỏ ý muốn đưa nó về nhưng nó từ chối, không phải nó còn hận anh..chỉ là dù anh có cố gắng đến đâu đi nữa thì sự thậc anh làm tổn thương nó vẫn chẳng thể thay đổi, và nó cũng chẳng thể yêu anh như lúc đầu
“Anh xin lỗi, anh biết đã làm em tổn thương, cho anh một cơ hội được đem lại hạnh phúc cho em có được không?”
“Không, chúng ta là bạn”
“Tại sao? chẳng phải em rất yêu anh sao?”
“Đúng, em đã từng yêu anh, nhưng đó là quá khứ, hiện tại em mong ta làm bạn” – nó khẽ cười, được nói ra lòng mình, nó cảm thấy nhẹ nhõm, nó đâu biết trong bụi cây gần đó có người đang nhảy nhót vui mừng
“Ahhh hết yêu, hết yêu rồi…yeah, thắng rồi”
                   ~~~~~~~~~~flashback~~~~~~~~~~
Trước cổng trường có 2 cậu thanh niên dáng vẻ tuấn mĩ, gương mặt tức giận đang lớn tiếng cãi nhau, mọi người xung quanh không nén nổi tò mò nán lại coi thì nhận ngay ánh mắt sát khí của 2 người nên đành co giò bỏ chạy.
“Anh lấy tư cách gì mà không cho tôi theo đuổi Dương Nhi?” – Song Tử vênh mặt
“Cậu chỉ như con chó theo đuôi, làm phiền Dương Nhi thôi, người Dương Nhi yêu và cần là tôi”
“Yêu và cần cái con khĩ, anh làm được gì cho cô ấy ngoài việc làm tổn thương”
“Thôi được, vậy tôi với cậu cá cược, nếu Dương Nhi còn yêu tôi, chấp nhận quay về bên tôi thì từ nay về sau cậu không được làm phiền cô ấy nữa, nếu ngược lại, tôi cũng sẽ không quấy rầy 2 người”
“Được thôi, sợ anh chắc” – nói vậy thôi chứ trong lòng Song Tử thật rất lo lắng, Dương Nhi thích ra vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất dễ mềm lòng, lỡ như cô ấy đồng ý…chỉ nghĩ thôi đã khiến cậu nhói đau như vậy, nếu có ngày đó thật, cậu biết phải làm sao?
                  ~~~~~~~~~~end flashback~~~~~~~~~~~
Nhà Song Tử :
Trên chiếc sopha màu xanh, một cô bé xinh đẹp đang co ro người, khuôn mặt nhăn lại vì đau, thi thoảng lại khẽ kêu “ahh”, cậu con trai ngồi cạnh có gương mặt đẹp như bức điêu khắc, từng đường nét hài hòa, đôi tay nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho cô bé, chốc chốc lại thổi nhẹ vào vết thương để Dương Nhi dễ chịu hơn. Toàn bộ người hầu đều tròn mắt không tin được : Cậu chủ của họ đang tận lực chăm sóc 1 cô gái ?!?!
“Là ai đánh?” – Song Tử nhìn những vết thương mà đau xót
“Người yêu cậu” – Dương Nhi mệt mỏi trả lời, lần đầu tiên nó bị người ta đánh ghen, tức chết được
“Cậu tự đánh cậu?”
“Đồ điên, ai là người yêu của cậu”- nó tung một cú đá khiến Song Tử bò lăn dưới đất trong sự kinh ngạc của mọi người xung quanh !!!!
                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lớp A :
Cả lớp nhốn nháo lên vì vết thương của nó, mà cũng phải thôi, cả người thâm tím, đôi chỗ phải băng bó, gương mặt xinh xắn có vài vết trầy, tự nó nhìn vào gương cũng thấy mình thật thảm hại, nhưng không sao…
Lúc vào trường, nó có gặp con ả hôm qua, trông ả thê thảm không kém nó, mặt ả còn nhìu vết trầy hơn nó, nhìn ả như vậy, nó cảm thấy sung sướng, hớn hở chạy về lớp
“Cạch..cạch..” tiếng thước kẻ của cô giáo vang lên, cả lớp im phăng phắc
“Sắp tới hội thể thao của trường, lớp chúng ta cũng sẽ tham gia và đối thủ của chúng ta là lớp C, nội dung thi gồm có chạy 200m nam/nữ, chạy tiếp sức, bơi lội, đá bóng, cầu lông đôi nam nữ và bóng chuyền nữ, à còn cuộc thi phụ là nấu ăn nữa, ngày mai các em đăng kí môn thi cho cô nha!” – cô giáo cười tươi, cả lớp lại xôn xao bàn tán.
 Giờ ra chơi :
Trước cửa lớp A xuất hiện 5 cô gái và 2 chàng trai, họ là ai?
“Nghe nói lớp C chúng ta sẽ thi đấu với những đứa thấp kém này” – đứa con gái ở giữa lên tiếng
“Ahhh con nhỏ hôm qua bị mình đánh kìa, hôm nay nó vẫn lết xác đi học được cơ đấy” – 1 đứa phụ họa, cả lớp kinh ngạc thì ra người hôm qua đánh Cừu chính là bọn này, còn 2 tên con trai kia chính là 2 tên trước đây tán tỉnh Thiên Yết. Kẻ thù trước mắt, cả lớp chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận
“Thấp kém? Chắc chứ?” – ánh mắt của Thiên Yết khiến bọn họ không rét mà run
“Vậy thì thách đấu đi, để xem bên nào được nhiều môn thi hạng nhất hơn” – 1 nhỏ vênh mặt

“Được thôi”
 
123456789khoaitay
Học sinh chưa nhận lớp
123456789khoaitay
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 107
Birthday : 17/05/2001
Join date : 28/05/2013
Rainbow <3 <3 <11> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <11>   Rainbow <3 <3 <11> Icon_minitimeFri Jun 21, 2013 11:52 am

Hồi hộp quá ! Không biết như nào đây ! Nhanh nhanh ra chap nha k người em chay thành than đấy chị
 
nayuri.kiss263
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 26/03/1998
Join date : 22/05/2013
Rainbow <3 <3 <11> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <11>   Rainbow <3 <3 <11> Icon_minitimeFri Jun 21, 2013 12:16 pm

haha ok cưng nhưng ns thiệc là chị cũng chưa ngĩ ra ý tưởng cho chap mới =))) chắc tối nay hoặc mai chị sẽ ra chap :">
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Rainbow <3 <3 <11> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <11>   Rainbow <3 <3 <11> Icon_minitimeFri Jun 21, 2013 1:50 pm

=)) Haha :))) Không cần nói cũng biết là tụi kia sẽ bị Yết hành cho tơi tả :))
Tội Bạch Dương quá à :)) Đáng nhẽ nàng phải cho tụi kia lết xác vào bệnh viện chứ thế này thì nhẹ quá :))
 
nayuri.kiss263
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 26/03/1998
Join date : 22/05/2013
Rainbow <3 <3 <11> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <11>   Rainbow <3 <3 <11> Icon_minitimeFri Jun 21, 2013 2:11 pm

Bạch Dương nó không có võ nàng à =)) mà chap sau ta cho lớp A chúng nó thê thảm lắm =))
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Rainbow <3 <3 <11> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <11>   Rainbow <3 <3 <11> Icon_minitimeFri Jun 21, 2013 2:19 pm

Huhu, sao nàng vùi dập thế :v
 
nayuri.kiss263
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 26/03/1998
Join date : 22/05/2013
Rainbow <3 <3 <11> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <11>   Rainbow <3 <3 <11> Icon_minitimeFri Jun 21, 2013 2:34 pm

vậy nó mới hấp dẫn =)) chứ dễ dàng thắng qá thì hong vuii :))
 
Sponsored content
Rainbow <3 <3 <11> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <11>   Rainbow <3 <3 <11> Icon_minitime

 
 

Rainbow <3 <3 <11>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Rainbow <3 <3 <9>
» Rainbow <3 <3 <10>
» Rainbow <3 <3 <12>
» Rainbow <3 <3 <13>
» Rainbow <3 <3 <14>
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Rainbow-