Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Rainbow <3 <3 <9>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nayuri.kiss263
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 26/03/1998
Join date : 22/05/2013
Rainbow <3 <3 <9> Empty
Bài gửiTiêu đề: Rainbow <3 <3 <9>   Rainbow <3 <3 <9> Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 7:34 pm


Rainbow
Chap 9 :  Kiss
“Anh Thiên Bình, chụp hình với em đi”
“Anh Thiên Bình, chụp với em nữa”
“Anh Thiên Bình….”
“Anh Thiên Bình…”
Những cô gái nhào tới Thiên Bình càng lúc càng đông, Ngưu Chan bị đẩy ra mấy lần, cố chui dô lại bị đẩy ra, 1 cô gái thô báo xô Ngưu té bịch xuống đất, cứ ngỡ Bình Nhi sẽ chạy lại đỡ, nào ngờ cậu bạn đang mải mê chụp hình, Ngưu Nhi tức giận, cảm giác đau rát ở chân, thì ra chân cô đang đè lên 1 mảnh thủy tinh, nó cắm sâu vào chân, từng giọt máu đỏ thắm chảy trên mảnh thủy tinh trong suốt khiến người ta nhìn thôi cũng thấy rợn người.
Ngưu nhắm chặt mắt, rút mảnh thủy tinh ra, cắn môi cố không hét lên dù rất đau.
“Ngưu, Ngưu Nhi đâu rồi?” – Thiên Bình mải chụp hình đến lúc quay qua không còn thấy bóng dáng Ngưu mới hốt hoảng, vội đẩy đám con gái ra, trước mặt cậu bây giờ là 1 thân ảnh quen thuộc đang ngồi phịch dưới đất, gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, 1 dòng máu đỏ nổi bật trên đôi chân trắng ngần.
“Ngưu Ngưu có sao không? Sao lại để bị thương như vậy” – Bình Nhi chạy đến, 1 tay đỡ cổ Ngưu, 1 tay để nâng 2 chân, định bế Ngưu lên nhưng cô bé vùng vằng, hất tay Bình Nhi ra, mím chặt môi cố đứng lên trong khi Thiên Bình vẫn còn sững sờ, dòng máu đỏ chảy dọc xuống chân Ngưu, nước mắt cũng đang lăn dài trên mặt cô
“Đi ra, không cần cậu quan tâm, cậu cứ chụp hình vui vẻ” – Ngưu hét lên khi Thiên Bình có ý định tới gần đỡ cô
Nhìn thân ảnh bé nhỏ trước mặt lê từng bước nặng nề, dáng vẻ thật khiến người ta thương tâm, mắt Thiên Bình cụp xuống, cậu thấy đau nhói và xót xa như thể người bị thương chính là cậu, đành lặng lẽ đi theo sau, đỡ Kim Ngưu mỗi khi cô vấp ngã nhưng Kim Ngưu lại đẩy cậu ra, thậm chí còn cắn thật mạnh vào tay cậu, có lẽ cô tức giận thật rồi, Thiên Bình chưa bao giờ thấy Kim Ngưu giận dữ như vậy. Hay là cô đang ghen? Nghĩ đến đó Bình Nhi bỗng thấy vui vui, khẽ mỉm cười. Có lẽ đây chính là thời cơ thích hợp !
Một cơn mưa ào xuống, cái bóng dáng nhỏ bé trước mặt đổ ập xuống giữa trời mưa, vết thương đã vắt cạn sức lực của cô. Thiên Bình vội chạy đến, Ngưu bướng bỉnh đẩy ra nhưng không còn sức đứng dậy, Bình ôm chặt lấy Ngưu Nhi, trời mưa nhưng họ không lạnh
“Em ghen hã?” – cơn mưa vừa qua đã vội tạnh, 2 con người ướt nhẹp đang ngồi trong công viên, cậu trai vừa băng vết thương cho cô gái vừa mỉm cười ngạo nghễ
“Ai thèm” – Ngưu cúi gằm che gương mặt đỏ bừng của mình
“Anh xin lỗi, đúng ra phải quan tâm em nhiều hơn, không nên chụp hình với những cô  gái khác để em phải ghen”
“Đã nói kh…” vế sau câu nói bị chặn bởi 1 nụ hôn, khoảnh khắc 2 trái tim cùng chung 1 nhịp đập
                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                 
“Nè, coii chừng cắt trúng tay”
“Ngốc, rửa rau gì mà dập hết vậy nè” – Cự Giải gõ nhẹ vào đầu Sư Tử, cô bé chu môi hờn dỗi
“Không học nấu ăn nữa, khó muốn chết”
“Cậu hứa sẽ nấu cho tớ ăn mà, bỏ cuộc nhanh vậy à” – nó đành ủ rũ trở lại bếp
 
“Ngon đúng không?” – vẻ mặt hồi hộp, 2 mắt tròn xoe của Sư Tử làm Cự Giải bật cười
“Ừm, lần đầu làm vậy là rất tốt” – Cự Giải đưa tay véo cái mũi nhỏ xinh kia
Ăn xong, cả 2 cùng ngồi xem phim ma……
“Ahhhhhhh” – tiếng hét của Cự Giải vang khắp nhà, cậu ôm chặt cánh tay nó, nép phía sau nó, thi thoảng hé mắt ra nhìn rồi lại hét toáng lên, đẩy Sư Tử ra phía trước che chắn
“Hết phim rồi, cậu ló đầu ra được rồi đấy” – nó mím môi cố nhịn cười
“Vậy mà ban nãy cứ nhất quyết đòi coi phim ma, xem cậu kìa haha” – Sư Tử tiếp tục trêu chọc
“Không được chọc tớ nữa” – Giải lấy tay dí vào trán Sư
“Tớ cứ chọc thì sao”
“Thì..cậu  đừng trách..nhà cậu vắng nhỉ? Chỉ có 2 chúng ta…dễ cho tớ thực hiện” - *cười gian*
“Cậu..cậu nói gì vậy?..nếu..cậu dám lại gần tớ..tớ sẽ đá cậu bay ra khỏi cửa”
“Đừng tưởng tớ không biết, cậu chỉ giỏi tỏ ra dữ dằn thôi, chứ dựa vào tí sức lực yếu ớt của cậu mà muốn chống lại tớ?”
Một người tiến, một người lùi, lưng nó chạm tường, nó hoảng hốt, hết đường lui, Cự Giải tiến sát lại, 2 tay chống vào tường, nó bị kẹt ở giữa, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi chẳng giống Sư Tử thường ngày tí nào
Bỗng…Cự Giải cúi xuống hôn nhẹ vào trán nó, cậu mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú nhìn người đối diện vẫn còn đơ người ra, gương mặt từ hồng chuyển sang đỏ, mắt mở to, môi mấp máy
“Cậu..cậu..lúc nãy..ý cậu là hôn?”
“Chứ cậu nghĩ là gì? Đừng đen tối quá” – Cự Giải cúi sát nhìn Sư Tử vẻ trêu chọc rồi quay lưng bước đi, không ngờ gương mặt cô bé từ đỏ chuyển sang trắng bệch rồi lại đỏ bừng vì giận dữ và…..
“Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhh” – với 1 cú đá, Cự Giải nằm lăn quay
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lớp A :
Chiếc bàn cuối lớp từ bao giờ đã không còn tỏa ra sát khí, vẫn là gương mặt xinh đẹp đó nhưng giờ đã không còn vẻ u uất, lạnh giá, thay vào đó là cánh môi hồng đang hé nở nụ cười
Cậu bạn ngồi cạnh đang thuyết giảng về một lọ thuốc mới vớii công dụng…..uống vào sẽ đẹp và thông minh
“Yết à, uống thử nhé, uống vào sẽ trở nên đẹp hơn đó”
“Tớ đủ đẹp rồi”
“Thông minh hơn nữa”
“Nếu vậy thì cậu nên dành cho Dương Nhi thì hay hơn haha” – Yết vừa dứt lời thì nhận ngay một cái lườm sắc bén từ cô bạn Bạch Dương

“Ý cậu nói tớ ngốc, yahhhhhhhhhhhhhhhhh, cho cậu chết” – 2 cô gái xinh đẹp rượt đuổi nhau trên hành lang khiến ai cũng phải ngoái nhìn, tiếng cười tràn ngập hành lang sân trường
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Rainbow <3 <3 <9> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <9>   Rainbow <3 <3 <9> Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 8:03 pm

Hay wá, típ đi pạn, nhanh nhanh nha, chap sau viết chuyện của Thiên Yết nha. Hóng cháp
 
123456789khoaitay
Học sinh chưa nhận lớp
123456789khoaitay
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 107
Birthday : 17/05/2001
Join date : 28/05/2013
Rainbow <3 <3 <9> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <9>   Rainbow <3 <3 <9> Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 9:03 pm

Hay quá đi à ! Chị Lấy cảm hứng hay thiệt á ! Chap này tuyệt quá đi thôi ^^
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Rainbow <3 <3 <9> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <9>   Rainbow <3 <3 <9> Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 9:46 pm

ukm... còn hơi nhìu đối thoại! nhưng khá hay! ta hóng chapt
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Rainbow <3 <3 <9> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <9>   Rainbow <3 <3 <9> Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 10:27 pm

Hay
 
Sponsored content
Rainbow <3 <3 <9> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <9>   Rainbow <3 <3 <9> Icon_minitime

 
 

Rainbow <3 <3 <9>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Rainbow <3 <3 <5>
» Rainbow <3 <3 <6>
» Rainbow <3 <3 <7>
» Rainbow <3 <3 <8>
» Rainbow <3 <3 <10>
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Rainbow-