Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Rainbow <3 <3 <7>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nayuri.kiss263
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 26/03/1998
Join date : 22/05/2013
Rainbow <3 <3 <7> Empty
Bài gửiTiêu đề: Rainbow <3 <3 <7>   Rainbow <3 <3 <7> Icon_minitimeTue Jun 11, 2013 6:46 pm

Rainbow
Chap 7 : Theo đuổi
Giờ ra chơi :
“Chocolate” vẻ mặt Kim Ngưu hí hửng thấy rõ
“Ok, đi theo tớ” – Thiên Bình nắm tay Kim Ngưu, kéo cô tới sân sau vắng vẻ. Rút trong túi ra 1 thanh chocolate, Bình Nhi nở nụ cười đầy mê hoặc nhưng đối với Kim Ngưu lúc này, có lẽ chocolate có sức hút hơn
“Nói anh Thiên Bình đẹp trai rồi tớ cho cậu chocolate”
“Ừ anh Thiên Bình đẹp trai” – Ngưu nói mà cặp mắt vẫn dán chặt vào thanh chocolate như sợ nó chạy mất, Bình Nhi thấy vậy phì cười
“Cô bé ngốc” – Thiên Bình thầm nghĩ
Nhận lấy chocolate, Ngưu nở nụ cười thật tươi, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Bình Nhi “Cảm ơn” – Ngưu lí nhí
Bình ngây ngốc vài giây, mỉm cười rồi từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên má Kim Ngưu, khoảnh khắc nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt Ngưu đỏ ửng
1s
2s
3s
“Sao..cậu..cậu..tớ..” – ý của Kim Ngưu muốn hỏi sao cậu hôn tớ nhưng vì quá bối rối, cô bé nói loạn cả lên
“Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé” – Bình Nhi im lặng hồi lâu đột ngột lên tiếng
“Nhưng..nhưng..tớ không thích cậu” – Kim Ngưu ái ngại nói rồi đưa ánh mắt lén nhìn Thiên Bình
“Vậy tớ sẽ làm cho cậu thích tớ” – vẻ mặt vẫn không thay đổi, Thiên Bình nở nụ cười nhẹ nhàng rồi nắm tay Kim Ngưu đi về lớp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đừng buồn nữa” – đôi tay thon dài đặt lon coca xuống bàn Nhân Mã “Tớ nghe nói uống nước ngọt sẽ hết buồn” – Xử Nữ nói nhẹ
“Ai nói là tớ buồn chứ”
“Cậu không cần phải giấu, ban nãy tớ thấy cậu nhìn Ma Kết và Song Ngư, vẻ mặt rất khó coi đấy” – Xử đâu biết rằng, bây giờ vẻ mặt anh cũng khó coi chẳng kém
“Tớ không biết là mình có thích cậu ấy không nữa? cảm giác không chinh phục được làm tớ cảm thấy khó chịu lắm” – Nhân Mã cúi đầu nói nhỏ
“Không chinh phục được? tớ cứ nghĩ cậu thích cậu ấy lắm cơ” – Xử tròn mắt
Nhân Mã nhún vai “Thôi kệ, Ma Kết xinh xắn học giỏi, rất hợp với cậu ấy, tớ đành tìm mục tiêu khác vậy”
“Tớ thì sao?” – Xữ Nữ chống cằm nhìn Nhân Mã, vẻ mặt thích thú
Nhân Mã nhìn Xử chăm chú “Được thôi, bổn cô nương đây sẽ cua được ngươi”
Tiếng cười giòn tan tràn ngập lớp học
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ về :
“Cự Giải….” – 1 cô bạn xinh xắn đứng nép bên cửa gọi nhỏ
“Cậu tìm tớ?” – Giải ngạc nhiên nhìn người con gái lạ lẫm trước mặt
“Ừm..tớ có cái này cho cậu” – nói rồi cô chìa ra 1 chiếc hộp nhỏ màu hồng rất đáng yêu “Bánh này là tớ tự làm, tặng cậu” – cô bạn nói xong thì chạy vụt đi để lại chàng trai đứng ngơ ngác chưa hiểu gì, cho đến khi 1 giọng nói vang lên
“Hiền lành, dịu dàng, còn biết làm bánh nữa, đúng mẫu người cậu thích rồi, cậu vui rồi nhỉ?” Sư Tử ánh mặt lạnh lùng nở nụ cười chua xót “Từ giờ cậu không cần làm osin cho tôi nữa”
“Tại sao?” – Giải hỏi nhỏ
“Tôi nghĩ cậu cần dành thời gian cho cô gái kia, vả lại, tôi không cần cậu nữa”
“Tớ…tớ.. và cô ấy…” – Giải không hiểu tại sao, nhưng thấy Sư Tử hiểu lầm cậu vội vàng muốn giải thích, không ngờ cứ lắp ba lắp bắp càng làm Sư Tử nghi ngờ thêm, cô bước đi thật nhanh, Giải muốn đưa tay níu giữ cô lại nhưng cậu cứ phân vân, đắn đo, những ngày qua cậu có cảm giác với Sư Tử nhưng liệu tình cảm có đủ lớn để cậu bỏ qua cho tính cách có phần dữ dằn của Sư Tử ? đến khi cậu đưa tay ra thì Sư Tử đã đi mất từ bao giờ, đành thẫn thờ ra về
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi môi mím lại, hai tay nắm chặt, đôi vai khẽ run lên, nó đưa mắt nhìn về phía bên kia đường, 1 chàng trai với vẻ cuốn hút cùng 1 cô gái quyến rũ đang khoác tay nhau thân mật đi trên đường.
“Bạch Dương ngốc, mày có còn là gì của người ta đâu mà ghen” – ánh mắt nó vẫn không rời Xà Phu mà đâu biết rằng, 1 bóng người cao lớn dõi mắt về phía nó, vẻ mặt khó chịu, bất chợt Xà Phu quay về phía nó….
Nó bối rối xen lẫn hoảng hốt, 1 bàn tay ấm áp kéo nó vào lòng, ôm chặt nó, mùi hương nhẹ dịu, cơ thể người đó như bao bọc lấy nó, cho nó cảm giác an toàn, anh là ai?
“Cậu là…???” – Cừu cảm thấy người này quen, rất quen, mà nó không nhớ là thấy ở đâu
“Song Tử, bạn cùng lớp, không phải chứ, cậu không nhớ mặt 1 người đẹp trai như tôi sao?” – Song Tử hơi dỗi, cậu đẹp thế mà sao lại không chú ý đến cậu cơ chứ
Bạch Dương đưa đôi mắt trong veo nhìn người đối diện hồi lâu, rồi gật gật đầu công nhận cậu đẹp thật, từng đường nét trên mặt thật hài hòa, đôi mắt hút hồn, sống mũi cao, chân mày thanh tú, đôi môi hồng hồng hơi tạo thành hình vòng cung hoàn hảo.
“Như con gái” – sau khi nhìn ngắm Cừu con phán 1 câu làm Song Tử ngẩn người
Cừu khẽ quay người lại nhìn xem Xà Phu còn ở đó không, anh đi mất rồi, Cừu cúi đầu, ánh mắt ngây thơ giờ đượm buồn
“Đi theo tớ” – Song Tử nhìn thấy Bạch Dương như vậy bèn nắm tay nó kéo đi
“Không được bắt cóc tôi” – Bạch Dương hét lớn làm Song nhi hoảng hốt đưa tay bịt miệng cô bé lại rồi lôi lên chiếc xe hơi đỗ gần đó
.
 
123456789khoaitay
Học sinh chưa nhận lớp
123456789khoaitay
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 107
Birthday : 17/05/2001
Join date : 28/05/2013
Rainbow <3 <3 <7> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <7>   Rainbow <3 <3 <7> Icon_minitimeWed Jun 12, 2013 1:08 pm

chị nhanh ra chap mới đi chị ! :( :( :( :(
 
nayuri.kiss263
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 26/03/1998
Join date : 22/05/2013
Rainbow <3 <3 <7> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <7>   Rainbow <3 <3 <7> Icon_minitimeWed Jun 12, 2013 3:02 pm

ừa, chị sẽ ráng ra chap nhanh :3 cảm ơn em ủng hộ :3
 
Sponsored content
Rainbow <3 <3 <7> Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rainbow <3 <3 <7>   Rainbow <3 <3 <7> Icon_minitime

 
 

Rainbow <3 <3 <7>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Rainbow <3 <3 <10>
» Rainbow <3 <3 <11>
» Rainbow <3 <3 <12>
» Rainbow <3 <3 <13>
» Rainbow <3 <3 <14>
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Rainbow-