Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Rainbow <3 <3 <5>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nayuri.kiss263
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 26/03/1998
Join date : 22/05/2013
Rainbow <3 <3 <5> Empty
Bài gửiTiêu đề: Rainbow <3 <3 <5>   Rainbow <3 <3 <5> Icon_minitimeMon Jun 10, 2013 4:58 pm

Rainbow
Chap 5 : khoãng cách
“Bài giảng hôm nay, tớ không hiểu cho lắm, giảng cho tớ” – Sư Tử nhà ta vẫn bá đạo như vậy, chỉ tội Cự Giải hiền lành suốt ngày bị ăn hiếp
“Nhưng mà giờ trường sắp đóng cửa rồi..”
“Về nhà tớ, à hôm nay xe ba tớ không đến rước, cậu chở tớ về” – giọng điệu ra lệnh đậm chất Sư Tử
Ngồi trên xe, Sư nhi chăm chú nhìn tấm lưng rộng, tỏa ra hơi ấm và hương thơm nhẹ thoảng của Giải. Cô bé thầm nghĩ “Cậu ta cao to như vậy, gần như gấp đôi mình, sao lại nhút nhát dễ thương đến thế”, khẽ mỉm cười. Sư Tử nhẹ nhàng dựa vào tấm lưng đó, Giải thoáng bối rối.
Cuối cùng cũng đến nhà, ngôi nhà lớn, rộng rãi và thoáng mát. Sư nhi đưa Giải lên phòng rồi chạy xuống lấy nước. Cậu nhìn khắp phòng, ánh mắt dừng lại ở một bức hình cô bé váy trắng khoảng 4,5 tuổi với nụ cười tươi rất đáng yêu, cạnh bên là 1 khung hình Sư Tử với khuôn mặt xinh xắn rạng rỡ. Cự Giải cảm nhận được tiếng tim mình đập lệch nhịp, cố xua đi cảm giác đó “Không thể, mình sao có thể thích cô gái hung dữ vậy được, mình chỉ thích những cô gái dịu dàng thôi, đúng đúng, Cự Giải chỉ thích con gái dịu dàng thôi.” – cậu vừa nói vừa lắc đầu
Cậu đâu biết rằng, bên ngoài cánh cửa kia, 1 người con gái cắn chặt môi đến bật máu, tay nắm chặt 2 ly nước, Sư Nhi cố gượng cười, bước vào phòng và đặt ly nước xuống
“Bắt đầu học” Sư Tử lạnh lùng cất tiếng. Giải hơi ngạc nhiên vì thái độ đó rồi cũng nhanh chóng vào bài, cậu liên tục đưa ánh mắt lo lắng về phía Sư Nhi nhưng đáp lại chỉ là sự vô hồn, băng giá trong đôi mắt và lời nói của Sư Tử.
Nếu nói họ không hề có cảm giác với đối phương, có lẽ là nói dối nhưng giờ phút này đây, 2 con người gần nhau nhưng sao xa cách? 2 trái tim cùng nhịp đập nhưng liệu có thuộc về nhau?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lớp A :
“Cô giáo sắp vào rồi kìa cô nương, suốt ngày ăn ăn ăn” – Thiên Bình mắng “yêu”
“Ahh chocolate” - Kim Ngưu thích thú reo lên
“Gì? Đâu đâu? Chocolate đâu?” – Thiên Bình dáo dác tìm kiếm
“Cậu nói hôm nay sẽ đem cho tớ mà” – ánh mắt Ngưu Chan long lanh dễ thương như 1 đứa bé
Thiên Bình đơ mất mấy giây, cúi người thì thầm vào tai Ngưu “Chocolate, được thôi, nhưng tớ giấu nó ở 1 nơi rồi, tí nữa theo tớ đi lấy nhé”
Kim Ngưu nhanh chóng gật đầu, nở nụ cười ngây thơ

“Yết nè, cậu coi thử cái này không?”
“Yết, tớ mới phát minh ra cái này thú vị lắm nhé”
“Yết, cậu có biết cái này là gì không nè?”
v.v..v.v…
“Cậu có thể im lặng được không?” – Yết Nhi lãnh đạm nhìn Bảo Bình, Bảo Bảo như bị cuốn vào đôi mắt sâu hun hút ấy
“Tại sao cậu lại im lặng, lạnh lùng như vậy?” khó khăn lắm Bảo Bảo mới cất tiếng hỏi về điều mà cậu thắc mắc bấy lâu nay
“Tớ thích”
“Cậu có gì không vui có thể nói ra mà, sao phải tự nhốt bản thân vào cái thế giới lạnh lẽo, cô độc đó, tại sao không cho người khác cơ hội tiếp cận cậu?” – Bảo Bình giận thậc sự, cậu không thể hiểu nổi con người này
“Đó là chuyện của tớ, cậu biết gì mà xen vào, tớ không cần cậu quan tâm” – Thiên Yết hét lớn, chạy ra ngoài trong sự ngạc nhiên của mọi người
Bảo Bình ngồi lặng người, ánh mắt hụt hẫng thất vọng
Yết cứ chạy, chạy mãi, cô bé chạy lên sân thượng, nước mắt vỡ òa, từng giọt thi nhau rơi xuống, Yết nắm chặt 2 tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, in hằn dấu vết. Những kí ức lại ùa về, một lần nữa bóp ngẹn tim nó
.
 
 

Rainbow <3 <3 <5>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Rainbow <3 <3 <1>
» Rainbow <3 <3 <16>
» Rainbow <3 <3
» Rainbow <3 <3 <17>
» Rainbow <3 <3 <2>
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Rainbow-