Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Rainbow <3 <3 <4>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nayuri.kiss263
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 26/03/1998
Join date : 22/05/2013
Rainbow <3 <3 <4> Empty
Bài gửiTiêu đề: Rainbow <3 <3 <4>   Rainbow <3 <3 <4> Icon_minitimeMon Jun 10, 2013 4:50 pm

Rainbow
Chap 4 : Đứng sau
2 tên con trai khi nãy đi về phía lớp A, Bảo Bình lẽo đẽo theo sau, tay cầm 1 cái chai bí ẩn, miệng nở nụ cười nguy hiểm
Trong lớp
Yết nhi nhận ra 2 tên lạ mặt đang phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của mình bằng những câu tán tỉnh, ve vãn nhãm nhí, có thể cảm nhận từ Yết 1 luồng sát khí lạnh sống lưng với ánh mắt giết người
Yết chưa kịp nói gì thì từ đâu, Bảo Bảo bay tới, nước trong chai đổ hếc lên người 2 tên đó
“Ơ ơ tớ trượt chân, tớ không cố ý, xin lỗi nhé” – Bảo cười cười, vẻ mặt vô tội thấy thương
2 tên đó trợn mắt, sấn tới định đánh Bảo Bình
“Dám vào lớp ta kiếm chuyện, có tin bổn cô nương đây cho 2 ngươi 1 trận ra trò không?” – cô bé nhỏ nhắn xinh xắn trợn to mắt “dữ dằn”. Cái tính nghĩa hiệp của Bạch Dương trỗi dậy, mà mạnh miệng vậy thôi, chứ nó làm gì biết võ
Bọn nó chuyển hướng về phía Bạch Dương, cô bé thoáng chút bối rối, nghĩ thầm “Lúc này,đúng ra tụi nó nên chạy mới đúng chứ, giờ thì làm sao bây giờ?”
“Cô em cũng xinh, sao mà dữ thế?” – 1 tên đến trước mặt Cừu con, Cừu nhanh tay đấm 1 phát ngay mặt hắn ta, hắn hét lên giận dữ, nó hoảng hốt nhắm tịt mắt chờ đợi..bị đánh
Nó có cảm giác bị đẩy về phía sau, mở mắt, 1 bóng người cao lớn chắn trước mặt nó, giọng nói nhẹ nhàng
“Đủ rồi đó, về lớp đi” – đúng lúc đó thì chuông reng, hết giờ ra chơi
“Cái lớp quỷ quái, tụi bây được lắm” – 2 tên đó giận dữ ra ngoài
“Lần sau còn nổi máu anh hùng như vậy thì không ai cứu nổi cậu đâu” – nhìn gương mặt trẻ con, đôi môi chu chu của Bạch Dương, Song Song cố nhịn cười, nói nhanh rồi bỏ đi
Về phần Thiên Yết – Bảo Bình, Yết Nhi vẫn bình thản, chẳng để ý gì nhưng thật ra trong lòng đang tò mò xen lẫn thích thích vì hành động của Bảo Bình. Bảo Bảo thì tủm tỉm cười suốt vì cái suy nghĩ 2 tên đáng ghét đó sẽ lở loét, nổi ghẻ vài tuần chứ chẳng ít
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ học
Song Ngư ban nãy chứng kiến hếc mọi chuyện, trong lòng bứt rứt vì không kím được người để “tám” . Ma Kết thì vẫn chăm chú nghe giảng, chẳng để ý gì đến cậu nhóc, cậu chịu không được, bèn khều nhẹ Kết
“Chuyện gì?”
“Hồi nãy cậu có biết trong lớp xảy ra chuyện gì không, Thiên Yết……Bảo Bình…..Bạch Dương…...Song Tử……” cậu tuôn một tràng dài, không để ý đến sắc mặc Kết nhi đang tối sầm lại
“Im ngay” Kết nói nhỏ, gằn từng tiếng, Song bối rối cúi mặt, lè lưỡi trông cực yêu. Ma Kết nhìn thấy toàn bộ biểu cảm đáng yêu của Song Ngư thì như có dòng điện chạy ngang người..rạo rực..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ra về
“Song Song à, mình về chung nhé” – Nhân Mã từ đâu chạy đến
“Tớ chở Ma Kết về, xin lỗi nhé” - Song Ngư vừa nói vừa nhìn Ma Kết đứng bên cạnh, thấy Kết không phản ứng gì thì hí hửng ra mặt
Nhân Mã vừa đi khỏi “Đừng lấy tớ ra làm bia đỡ đạn cho cậu chứ” Ma Kết mỉm cười nhẹ, nụ cười có sức hút ghê gớm với thần kinh của Song Ngư
“Tớ chở cậu về, nhé?”
Giữa 2 hàng cây xanh, trên con đường, chiếc xe đạp chở 2 con người, người con trai tươi cười nói liên miên, người con gái chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng mỉm cười.
1 người con gái lặng lẽ đứng sau dõi theo, khuôn mặt xinh đẹp hơi tức giận
“Thất tình à? Tớ cũng đang thất tình, đi ăn không?” –Xử Nữ nở một nụ cười chua xót
“Thấy cậu cũng đẹp, được thôi, bổn cô nương đi với cậu” – Nhân Mã lấy lại tinh thần, nở nụ cười vui vẻ
Xử Nữ ngạc nhiên, anh không nghĩ có người lại thay đổi thái độ nhanh đến như vậy
Nhân Mã lôi Xử đi đến một quán mì ven đường, có vẻ khá cũ, Xử lập tức nhăn mặt
“KHÔNG, trông chẳng vệ sinh chút nào, tớ không ăn ở đây, cậu đi mà ăn một mình”
“Bác lấy cho cháu 2 tô mì” Nhân Mã mặc kệ tiếng la ó và những bài học vệ sinh an toàn thực phẩm chán ngắt của Xử Nữ
2 bát mì bưng ra, Mã nhi ăn ngon lành, xì xụp húp mì trong khi Xử ngồi khoanh tay, quyết không động đũa, thỉnh thoảng vẫn hướng mắt về phía Mã đang ăn, vẻ tò mò về món mì
Cuối cùng, không chịu được tò mò, Xử cầm đũa và ăn thử
“Sao hã? Ngon đúng không?”
“Cũng được” Xử Nữ gật gù

 
 

Rainbow <3 <3 <4>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Rainbow <3 <3 <11>
» Rainbow <3 <3 <12>
» Rainbow <3 <3 <13>
» Rainbow <3 <3 <14>
» Rainbow <3 <3 <15>
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Rainbow-