Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Rainbow <3 <3 <3>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nayuri.kiss263
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 26/03/1998
Join date : 22/05/2013
Rainbow <3 <3 <3> Empty
Bài gửiTiêu đề: Rainbow <3 <3 <3>   Rainbow <3 <3 <3> Icon_minitimeMon Jun 10, 2013 12:09 pm

Rainbow
Chap 3 :
Giờ ra chơi :
“Tớ tên Nhân Mã, còn cậu?” – Nhân Mã phóng ngay xuống bàn Song Ngư, cô bé nở nụ cười tươi rói, rất đáng yêu
Trong khi đó….
“Ngậm miệng lại đi, cậu sắp nhỏ dãi rồi kìa” – Song Tử trêu chọc khi thấy Xử Nữ nhìn Mã không chớp mắt
“Làm gì có chứ”
“Hay để tớ chỉ cậu cách cua gái” – Song Tử cười gian manh
“Không cần, ai nói tớ muốn cua chứ…con gái…gì mà tươm tướp” – Xử Nữ cố chối cãi dù trong lòng thật sự đã có cảm tình vì nụ cười tỏa nắng của ai kia
Trở về bên Nhân Mã
“Tớ tên Song Ngư” – Ngư vui vẻ trả lời
“Mình..xuống căn tin nhé”
“Tớ..tớ xin lỗi, tớ còn vài chỗ chưa hiểu bài, tớ muốn ở đây…nhờ..Ma Kết chỉ” - may là Ma Kết mải mê nghe nhạc nên không nghe gì, nên Song Ngư đỡ phải chịu ánh mắt sát khí của Kết
“Ưm..vậy thì..tớ đii trước..bye” – Nhân Mã cố rặng 1 nụ cười, lòng thầm nghĩ “Ôi trời, cô ấy nhanh tới vậy sao? Không được không được, Nhân Mã, mày phải cố lên”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sư Tử đang ung dung ngồi trên bàn, bên cạnh là Cự Giải nhút nhát
“Này, cậu là người đụng trúng tớ ở trung tâm mua sắm đúng không?”
“Ừa, nhưng tớ xin lỗi rồi mà, còn xách đồ phụ cậu nữa” – Cự Giải nói với vẻ mặt ấm ức
“Bác sĩ nói tớ bị chấn thương xương, cổ tay bị trật nè,…..” Sư Tử tuôn 1 tràng dài và chốt lại bằng câu “nên giờ cậu sẽ là osin của tớ”
Cự Giải hơi hoảng hốt “Rõ ràng hôm đó cậu vẫn còn đi mua sắm bình thường được mà, cậu lừa tớ” Cự Giải cố cải bướng
“Giờ cậu muốn sao?” – máu Sư Tử nổi lên, Sư Tử nhìn Giải với cặp mắt như muốn nuốt chửng cậu nhóc
Cự Giải miễn cưỡng gật đầu, cắn môi vẻ tức giận nhưng chẳng làm gì được
“Tốt, giờ cậu đi mua đồ ăn cho tớ” – Sư Tử nhìn Cự Giải đang nắm chặt tay, cắn chặt môi bước đi mà mỉm cười thích thú
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Con gái gì ăn như lợn thế?” – Thiên Bình mắt chữ A mồm chữ O nhìn hộp cơm rất ư là hoành tráng mà Kim Ngưu đem theo
“Thì s chứ?” – Ngưu nhi lơ lời của Thiên Bình, mắt chỉ chăm chú vào hộp cơm
“Ưm..nhìn..cũng hấp dẫn đó chứ”
“Của tớ, đừng nghĩ cậu có thể ăn, dù là 1 chút, tất cả là của tớ” – Kim Ngưu chu chu môi, vẻ mặt cực kì đáng yêu làm ai kia ngây ngốc nhìn
“Nè, cho tớ ăn cùng, mai tớ đem chocolate, sữa, bánh kẹo cho cậu, ok?”
“Thậc..thậc chứ?”
“Tất nhiên rồi” – thấy Kim Ngưu có vẻ xiêu lòng, Thiên Bình vẻ mặt hí hửng
2 người cùng ngồi ăn, nói nói cười cười trông như một cặp đôi thậc sự
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở cuối lớp, 1 cô gái như tách biệt với thế giới xung quanh, lặng lẽ và cô độc, đôi mắt sâu nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, chìm vào thế giới riêng của bản thân.
Trong khii đó, cậu con trai ngồi kế đang ở dưới căn tin và vô tình nghe được cuộc trò chuyện
“Lớp A toàn gái xinh mày à” – 1 thằng con trai lên tiếng
“Ừa mày biết Thiên Yết không? Nhìn xinh quá đó chứ, nhưng hơi lạnh nhỉ?” – thằng khác tiếp lời, vẻ mặt đểu kinh
“Haha, tao thách mày cua được nó đó, kiểu như nó, thánh chưa chắc đã cua được”
“Tao cua được thì mày tính gì?” – tên kia xoa xoa cằm
“5triệu, ok?”
Bảo Bình nghe xong, bỗng thấy hơi khó chịu “tên đó nghĩ hắn là ai chứ” , ánh mắt Bảo Bình bỗng lóe lên, 1 ánh nhìn tinh quái.

[/size
]
 
 

Rainbow <3 <3 <3>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Rainbow <3 <3 <5>
» Rainbow <3 <3 <6>
» Rainbow <3 <3 <7>
» Rainbow <3 <3 <8>
» Rainbow <3 <3 <9>
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Rainbow-