Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 7   Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 7 Icon_minitimeThu Apr 18, 2013 9:31 pm

XxxxxxxxxTại bệnh viện nổi tiếng Horoyak xxxxxxxxxxxxxxxxX



Chiếc xe cấp cứu dừng lại ngay sân bệnh viện. Trên xe họ đưa xuống một cô gái mặc đồng phục học sinh bị vấy bẩn. Chiếc kính cũng được tháo ra để lộ 1 khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo. Xung quanh đó, Xử Nữ, Cự Giải và Thiên Yết đang rất lo lắng. Họ chạy theo chiếc xe vào phòng cấp cứu.

- Xin lỗi, các cô cậu phải chờ ngoài đây.- Một y tá nói rồi đóng sầm cánh cửa lại

Vừa lúc đó, các sao khác cùng thầy hiệu trường và các phụ huynh vừa tới nơi

- Hộc...hộc...Bảo Bảo sao rồi Cự Giải- Sư Tử hỏi, thở hỗn hễn vì vội vàng chạy đến

- Không biết, Bảo Bảo vào đó rồi, mới vào ý!- Cự Giải trả lời

Các sao ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Nhân Mã, Ma Kết cứ đi qua đi lại không yên. Mẹ Bảo Bình như muốn ngất. Nước mắt bà chảy dài trên hai gò má. 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua dài như vô tận. Các sao và ba mẹ Bảo Bình sốt ruột đến đứng ngồi không yên. Chợt cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ già bước ra liền bị cả đám bu lại giật áo giật quần hỏi tùm lum (tội nghệp ông bác sĩ)

- Các vị cứ bình tĩnh. Tính mạng tiểu thư không sao cả, chỉ xay xát nhẹ. Nhưng...

- Nhưng cái gì? Bảo Bình mà có mệnh hệ gì tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này đó- Thiên Yết nắm lấy cổ áo của ông bác sĩ, nhìn ông bằng ánh mắt hình viên đạn

Bác sĩ già toát mồ hôi, vội trấn an Thiên Yết để giữ tính mạng cho cái bệnh viện

- Cậu ngeh tôi nói hết đã. Tiểu thư không sao, nhưng vì va chạm mạnh ở đầu nên đã gây tổn thương, có thể sẽ bất tĩnh trở thành người thực vật, còn tĩnh dậy được thì sẽ mất trí nhớ một thời gian.

Thiên Yết buông ông ta ra. Đôi mắt cũng dịu đi phần nào. Nhưng nỗi lo lắng cũng xen lẫn đó

- Mời người thân của bệnh nhân lên phòng làm việc của tôi để nghe kĩ hơn về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Các phụ huynh đi hết, chỉ còn lại 12 chòm sao. Họ nhìn nhau và hứa với nhau sẽ giữ kín chuyện Xử nữ đã nói hồi trưa ở kí túc xá ko cho Bảo bình biết. Nhìn Thiên Yết lo lắng cho Bảo Bình, Xử Nữ không buồn nở một nụ cười. Khuôn mặt sầm lại lộ rõ vẻ buồn phiền

- Bảo...Bình...cô ấy tĩnh rồi mọi người ơi

Mọi người vội vã chạy vào phòng, trên giường bệnh, cô gái tóc xanh có miếng băng trắng quấn quanh đầu đang ngồi ngơ ngác. Chưa kịp để mọi người hỏi gì, cô đã hõi một câu khiến 11 sao quặn tim

- Các người là ai thế?


Chưa hết bàng hoàng, các phụ huyng cũng chạy vào và kịp chứng kiến thấy cảnh con gái mình hỏi câu đó. Mẹ bảo Bình ngất xỉu. Ba Bảo phải đưa bbà đến phòng hồi sức.

- Bảo Bình sẽ có thể nhớ lại nếu các con làm những việc gợi lại hình ảnh thân quen nhất trong nó!- Mẹ Ma Kết nói

- Bây giờ có thể xuất viện được rồi. Các con mau về kí túc xá chuẩn bị dạ hội đi, chuyện này không nghiệm trọng lắm đâu. Thiên Yết à, Bảo Nhi giao cho con, con trông nó giúp bác nhé!- Ba Bảo nói sau khi đưa vợ về phòng hồi sức

- Dạ!- Thiên Yết khẽ nói




XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX





Chiếc xe Limo đen dừng lại trước cửa trường Zodicop. Các sao bước ra cùng với Bảo Bình. Lần này cô không còn đeo kính, vẻ đẹp toát lên khiến các nam sinh đứng ngay cổng trường nhìn theo mà ngây ngô. Bảo Bình nép vào người Thiên Yết vì từ lúc cô tỉnh đến giờ chỉ có anh là nói chuyện thân thiện với cô nhất. Hiện giờ Bảo Bình vừa xuất viện nên được hẳn cả 1 băng vệ sĩ hộ tống vào kí túc xá khu F mà không gặp trở ngại gì.


- Woa! Đây là phòng mình sao- BẢo Bình nói với Thiên Yết khi ló đầu nhìn vào khu khí túc xá khu phòng mình ở

- Ukm! Cậu vào thay đồ cho buổi dạ hội tối nay nhé, nói với thiên bình giúp cậu đi- Thiên Yết nói rồi mỉm cười với Bảo Bình

- Cha mẹ ơi Thiên Yết biết cười- song tử thấy cảnh đó liền lên giọng chọc yết. Và yết liền ném cho song một ánh mắt hình viên đạn.

- Vào đi Bảo Bảo- Yết nói rùi đầy bảo bình vào phòng kéo tay nắm của đóng cửa lại

Tính bay tới xử Song thì một luồng gió cuốn 2 người ra khu đất sau trường. Một ánh nắng chói lóa sáng lên để lại trước mặt 2 người là một cô gái choàng chiếc khăn choàng đen. Phải, là Đại quỷ nắng đấy

- Ta nghe nói con bé Bảo Bình đã mất trí nhớ, thế càng dễ hành động, ta ra lệnh cho các con phải khử nó trong hôm nay, ngay buổi tối hôm nay

- Ý bà là sao?- Thiên Yết nheo mắt lại có vẻ ko tin lời bà nói

- Ta bảo con phải khử nó cho ta, trong hôm nay!- Đại quỷ nắng hét lên

- Tại sao chứ?- Song Tử hỏi

- Các con quên là chúng ta và bọn chúng là kẻ thù sao?

- Tôi sẽ không làm theo ý bà đâu- Giọng Thiên Yết sắc lại, khuôn mặt tỏa sát khí

Đại quỷ nắng cười một nụ cười man rợ, bà đưa bàn tay vuốt qua khuôn mặt 'menly' của Thiên Yết

- Con trai! Con không muốn giết à? Hay con đã đem lòng yêu nó?- BÀ ta cười đắc chí

- Bà nói bậy!- Thiên Yết phản khán lại, khuôn mặt đỏ vì bị đánh trúng tim đen

- Không nói nhiều! Chuyện khử Bảo Bình chỉ riêng thiên yết làm thôi. Còn nếu làm trái ý ta, ta sẽ tàn sát thế giới này, kể cả những người con thương yêu nhất

Nói rồi Đại quỷ nắng biến mất. Để lại Song Tử và Thiên Yết đang bối rối khó xử. Từ phía chân trời, màn đêm đang dần buông xuống...
http://typianwonderland.wordpress.com/  
 

Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 2
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 3
» Thiên thần mưa và ác quỷ nắng: Chap 9, 10
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 4
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 11
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng-