Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Someone like you?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
Someone like you? Empty
Bài gửiTiêu đề: Someone like you?   Someone like you? Icon_minitimeWed Jun 05, 2013 8:06 pm

tác giả: Rei/Sora/Caf/Shin =w=
disclaimer: nhân vật thuộc về tôi =w=
P.s cái này là truyện cũ ta từng viết, nhưng bỏ Someone like you? 21giờ đọc lại sửa lại cho hay hơn.





Someone like you?



Dạo này thời tiết thất thường nên trời hay mưa. Và hôm nay, nó lại quên
mang áo mưa. Cũng tốt, nó thích thế. Đơn giản vì mưa đem lại cho nó cảm
giác an toàn.



Nó đứng nép vào một góc hiên nhà ai đó, lặng lẽ suy nghĩ về những thứ xa xôi.



“BỊCH” tiếng chân của một tên con trai làm cắt ngang dòng suy nghĩ của
nó. Hắn ta cũng vào trú mưa. Nhìn tên đó cũng phải nói là đẹp, trông
quen quen, hình như là hotboy gì đó nhưng nó chẳng quan tâm. Vì nó đang
nghĩ đến Vũ.




Vũ là bạn thân của nó, theo nó nghĩ thì là vậy. Nhưng đó là trước kia,
còn bây giờ thì không. Vì sao ư? Vì bạn gái của Vũ là Trang muốn thế. Ừ
thì nó chấp nhận, nó không muốn phá vỡ hạnh phúc của ai cả, thà làm kẻ
bội bạc còn hơn mang danh cướp người yêu của cô gái khác. Dù sao đó cũng
là điều mọi người muốn, họ nghĩ rằng nó không xứng với Vũ. Vậy nên nó
chỉ đè nén tình cảm của mình vậy thôi…




Trong trường, Vũ có thể được coi là hotboy khối 11. Vũ có khuôn mặt khá
điển trai, cao ráo, giỏi thể thao, là dân chuyên Lý, giỏi đều tất cả
các môn học, bao nhiêu cô mê Vũ. Còn nó, chỉ thuộc dạng dễ nhìn chứ
chẳng phải xinh, hơi thấp, học được toán với hóa, thỉnh thoảng vẽ mấy
bức tranh linh tinh có thể coi là đẹp, còn lại rất bình thường. Nói
chung, nó là 1 cô gái không có gì nổi bật.



*~*~*~*~


“Này bạn”- tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của nó


Nó bực bội trong lòng nghĩ “gì đây?” nhưng chẳng tỏ thái độ ngoài mặt, chỉ ngước mắt lên nhìn kẻ phá đám.


-Ăn kẹo không?


Nó nhìn xuống chiếc kẹo mà tên con trai đưa ra rồi đón lấy, nói nhạt thếch “Cảm ơn”


-Bạn học cùng trường với mình


-Ờh


-Bạn tên gì vậy?


Nó nhướng mày tỏ vẻ khó chịu rồi chỉ vào cái phù hiệu trên áo, lại quay ra ngắm mưa, hờ hững với tất cả



-Công Anh à? Tên đẹp quá –tên đó dường như không có dấu hiệu dừng lại,
tiếp tục nói- Mình là Phong, gió với bồ công anh hợp lắm nhé.




==’’ Nó chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nghĩ tên này chắc có vấn đề. Nhưng
khi nhìn vào cái phù hiệu thì mắt nó như muốn rớt ra ngoài



-Cậu học cùng lớp với Vũ?


-Chán cậu ghê ấy, tớ hay đi với nó mà cậu không nhớ tớ sao?


-Ơ, trông quen quen thôi


-Thật là…thôi tạnh mưa rồi, mình về đây


Phong nói rồi quay qua nhìn nó đang ngơ ngác xong chạy đi. Dưới mái hiên còn mình nó, chắc cũng đến lúc phải về rồi.


Tối, tắm xong, nó nằm phịch ra giường, moi móc trí nhớ về Phong nhưng chẳng có gì. Cũng đúng, nó chỉ quan tâm đến Vũ thôi.


Hôm nay trời lại mưa nhưng nó không trú mưa nữa. Giờ đây, nó đang rất buồn, lòng nặng trĩu. Nó đã đọc được ở đâu đó rằng


“Hãy cười thật nhiều để không ai biết mình đang khóc
Và hãy đứng dưới mưa thật lâu để không ai biết mình”



Và nó đang đi dưới mưa. Nó khóc. Hôm nay, Vũ đã tát nó 1 cái trước mặt
mọi người vì….Trang! Trước mặt mọi người nó khá mạnh mẽ. Trước kia nó
hay cười nhưng giờ nụ cười chẳng còn đó nữa. Lâu rồi, nó chẳng còn cảm
nhận được yêu thương. Không gian xung quanh nó thật ảm đạm. Nước mắt với
nước mưa hòa quyện, vừa mặn lại vừa lạnh. Và có ai đó giơ chiếc ô ra
che mưa cho nó. Lại ngước lên, khuôn mặt không quen nhưng cũng chẳng lạ.
Là Phong…!



-Phong?


-Mưa sẽ vùi dập Bồ Công Anh. Dù mạnh mẽ thế nào, mưa quá lớn cũng dễ làm hoa tổn thương.


Nói rồi Phong kéo nó đi. Nó chợt thấy lòng mình ấm áp.



Ngày hôm sau Phong đến nhà nó đòi chở nó đi học. Nó thắc mắc sao Phong
tốt với nó vậy nhưng cũng vẫn lên xe. Phong đem lại cho nó cảm giác gần
gũi đến lạ.



Chợt Phong nói với nó



-To the world, you maybe a person but to the person, you maybe the
world. Nếu Vũ đã không còn như xưa thì đừng làm khổ mình nữa, còn nhiều
người dành cho cậu mà.







Thân~


Được sửa bởi Caffeine ngày Fri Jun 14, 2013 9:29 am; sửa lần 1.
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Someone like you? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Someone like you?   Someone like you? Icon_minitimeThu Jun 06, 2013 9:23 am

Tem+ phong bì!
hay nhưng kết thúc hình như hơi hụt hẫng
 
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
Someone like you? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Someone like you?   Someone like you? Icon_minitimeThu Jun 06, 2013 10:38 am

=)) kết thúc mở mà
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Someone like you? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Someone like you?   Someone like you? Icon_minitimeThu Jun 06, 2013 10:41 am

sao anh không vít dài thêm! cho phần tỏ tình vào có hay hơn không! T^T đang hay tặng cho anh một like hơ hơ
 
Lily Kitty Trần
Học sinh nhà Lửa
Lily Kitty Trần
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 87
Birthday : 12/04/1999
Join date : 17/04/2013
Someone like you? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Someone like you?   Someone like you? Icon_minitimeThu Jun 06, 2013 10:59 am

hay nhưng mỗi tội chữ hơi nhỏ T.T
https://www.facebook.com/lily.kittytran?ref=tn_tnmn  
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
Someone like you? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Someone like you?   Someone like you? Icon_minitimeThu Jun 06, 2013 2:39 pm

cứ để font to là lại lỗi T^T

kết thúc thế này nó mới thú vị :))
 
Sponsored content
Someone like you? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Someone like you?   Someone like you? Icon_minitime

 
 

Someone like you?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-