Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Virgillia_1109
Học sinh chưa nhận lớp
Virgillia_1109
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 11/09/1997
Join date : 03/06/2013
Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 5   Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 5 Icon_minitimeMon Jun 03, 2013 4:56 pm

Hôm nay là ngày thứ 5 cô chạy khắp cả thành phố tìm cho Tiểu Yết chủ nhân mới.Cô thở dài,tìm người thôi mà cũng khó nữa sao?
Tểu Yết dụi đầu vào lòng cô, dựa đầu lên đùi cô ngủ ngon lành.Bất giác cô nhớ anh.Mỗi lần xong bữa cơm trưa, anh cũng tựa đầu lên đùi cô trong khi cô đang đọc tạp chí hay gọt thêm trái cây.Mỗi lần như thế Thiên Yết lại đòi cô phải gọt thêm cho anh mấy trái táo nữa.Lâu dần điều này đã thành một thói quen không thể thiếu đối với cô.
Trong vô thức, cô gọt gần hết cả dĩa táo mà một mình cô phải mất hết hai ngày để ăn hết.Cô nhìn Tiểu Yết, đưa miếng táo nhỏ lên trên đầu nó.Tiểu Yết rướng cổ cắn miếng táo, nhai ngon lành.
“Thật kì lạ?Mèo ăn táo sao?”-Cô nghĩ thầm.
Mặc kệ. Tiểu Yết của cô là một con mèo đặc biệt cơ mà. “Tiểu Yết của cô”…Xử Nữ nghĩ về bốn chữ đó.Tiểu Yết thân thiết với cô như vậy, không lẽ cô nỡ bỏ nó phũ phàng như vậy sao?
“Tính tong”.Tiếng chuông cửa.Ai lại đến vào giờ này nhỉ?Xử Nữ nhanh chân chạy ra ngoài cổng.Một cô bé dáng người nhỏ nhắn , khoảng 17-18 tuổi và vài người khác đứng trước cổng nhà cô.
Họ mặc đồng phục cam,in hình một con mèo ở góc áo bên trái và hàng chữ “Cats Rescue Team”(Đội cứu hộ mèo).Xử Nữ dễ dàng nhận ra họ đến đây với mục đích gì.
Cô mở cổng , mời họ vào nhà.Cô bé đi trước nhanh chân bước vào nhà, năng nổ giới thiệu:
-Chào chị, em là Nhân Mã.Em là nhân viên của đội cứu hộ.Nhiệm vụ của chúng em là tìm những chú mèo không có gia đình hoặc những người có ý muốn cho đi.Em có nghe người ta nói là chị muốn cho một con mèo.Em có thể xem qua được chứ?
Ngập ngừng giây lát, Xử Nữ ậm ừ rồi bế Tiểu Yết ra mặc cho nó vùng vẫy.
-Chà, đáng yêu quá! Chị tính khi nào thì đem cho?-Nhân Mã vừa nói vừa vuốt đầu Tiểu Yết.
Bị người lạ chạm vào bất ngờ, Tiểu Yết giơ vuốt lên và cào Nhân Mã một cái rõ đau , tay cô xước một đường dài ,chảy máu. “A!” Nhân Mã rút tay lại.
-Em có sao không? Băng keo cá nhân đây-Xử Nữ nhanh chóng đưa cho Nhân Mã-Xin lỗi em, bình thường nó ngoan lắm cơ mà.-Nói rồi Xử Nữ trừng mắt với Tiểu Yết.
-Không sao chị ạ. Em cũng quen rồi, làm nghề này bị thế là chuyện bình thường thôi.-Nhân Mã dán vết thương lại, xoa xoa tay.
-Chị sẽ suy nghĩ lại nhé,em có số điện thoại không?-Xử Nữ đưa Nhân Mã một tờ giấy.
Nhân Mã ghi vội lên tờ giấy, đưa cho Xử Nữ.Cô cuối đầu chào,Xử Nữ cũng chào lại rồi cô tiễn Nhân Mã ra cổng.
Trên đường đi.
-Nhân Mã, sao cậu không ghi cả địa chỉ của chúng ta? Nhỡ chị ấy muốn mang nó đến…-Một người trong nhóm lên tiếng.
-Không nhất thiết đâu-Nhân Mã lắc đầu-Chị ấy sẽ không mang nó đến đâu.
-Sao cậu biết?
-Cách đối xử của chị ấy với con mèo, và cả tia nhìn của nó đối với chị ấy nữa.Con mèo đó rất trung thành đấy.
Tối hôm đó.
Nhân Mã sửa soạn chuẩn bị rời chỗ làm việc thì có tiếng điện thoại reng.
-A lô?-Cô nhấc máy.
-Chị Xử Nữ đây, người em đến gặp buổi sáng ấy.-Tiếng đầu dây bên kia vang lên, có chút ái ngại.
-Vâng, em nhớ.Chị không muốn đem cho mèo của chị nữa đúng không?-Nhân Mạ cười thầm trong bụng, tưởng tượng mặt Xử Nữ khi thấy cô biết tỏng những gì Xử Nữ sắp nói.
-Ơ, làm sao em biết?-Xử Nữ ngạc nhiên.
-Em biết vậy thôi. Chị ráng chăm sóc nó tốt nhé .Nhất định nó sẽ là một con mèo ngoan.
-Chị biết , cảm ơn em.-Nói rồi Xử Nữ cúp máy.
Nhân Mã vươn vai, hôm nay mệt quá rồi.

~~~~~…..LOADING…..~~~~~

Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi em có ý định sẽ đem cho anh đấy. Ngày nào anh cũng phải diễn tuồng cho người em định cho xem cả.Riết rồi quai hàm của anh rớt ra mất thôi.
Trưa hôm nay nắng ghê em nhỉ? Chẳng thứ gì sung sướng bằng việc ngả lên đùi em để nghỉ trưa.Em gọt nhiều táo đến thế , có chắc em sẽ ăn hết không?Anh cũng muốn ăn nữa.
Không ngờ là emcho anh ăn thật.Sau khi cắn miếng táo ấy , anh đã định nhè ra rồi, mèo sao lại ăn táo chứ.Nhưng mặt em không một chút biến chuyển, mặc kệ vậy, táo Xử Nữ gọt cho anh là ngon nhất.
Tiếng chuông cửa?Em chạy ra ngoài, anh có cảm giác gì đó không an tâm.Quả nhiên như vậy, sao lại là đội cứu hộ mèo? Họ muốn bắt anh đi sao?Không bao giờ, anh chỉ ở đây với Xử Nữ thôi.
Rồi em bế anh đến chỗ họ, anh ghét nhất có người lạ tự tiện đụng vào người mình, nhất là xoa đầu.Chợt nhớ ra mình có móng vuốt , anh cào cô ta một cái, nhưng đâu ngờ nó lại chảy máu vậy, anh tưởng chỉ trầy da thôi mà.
Sao lại trừng mắt với anh, lỗi đâu phải do anh đâu. Tại con bé Nhân Mã đó chứ bộ, ai bảo dám xoa đầu mèo của Xử Nữ .Nhất định anh sẽ làm mọi cách để được ở lại.
Cuối cùng , em cũng gọi điện cho họ , nét mặt lo lắng.Thôi tiêu mình rồi.Biện pháp cuối cùng, anh chạy lại chỗ em đang chờ đầu dây bên kia nhấc máy, quyến luyến bên chân em, điều xấu hổ ê chề nếu anh đang là một con người.
Hữu dụng rồi! Cuối cùng cũng được ở lại.Niềm vui chưa tận hưởng được bao lâu thì em lại tra tấn anh bằng cái màn xem phim ma ấy-thứ mà anh còn sợ hơn cả cá ngừ.
Em bế anh đặt lên ghế sô fa,bên trên một miếng nệm cho mèo, chỗ tốt nhất để coi ti vi mà chẳng có gì để che.Là một con mèo, em biết đấy, chẳng thể nào lấy tay che mắt hay nhắm tịt mắt được, chẳng giống mèo tí nào.
Nhìn em hào hứng với mấy đoạn ma bay ra bay vô, anh thấy thương cho bản thân mình.Hết rúc vào nệm rồi rúc vào em.Rồi nét mặt hào hứng của em tắt hẳn.Anh nhìn lên và thấy nước mắt em rơi thật nhiều.
Kì lạ, có ai xem phim ma mà lại khóc không cơ chứ?Rồi anh ngờ ngợ nhận ra, chính anh đã gợi lại hình ảnh của bản thân mình lúc còn là con người.Cũng như thế, không gì làm anh sợ để núp vào em cả, ngoại trừ cái thứ quỷ quái này.
Anh muốn nói, muốn nói rằng em đừng khóc, anh ở đây cơ mà.Anh sẽ không sợ nữa đâu, em xem, anh đang coi cùng em đây này.Nhưng anh biết, tất cả những gì em nghe thấy, chỉ là những tiếng “Meo meo”
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 5   Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 5 Icon_minitimeMon Jun 03, 2013 5:12 pm

tem
 
 

Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» [THREESHOT] Byun - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2
» Meo!Anh yêu em (cp Thiên Yết-Xử Nữ) chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Meo! Anh yêu em-