Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới phép thuật chap 2-part 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
starish
Học sinh chưa nhận lớp
starish
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 25/03/2000
Join date : 30/05/2013
Thế giới phép thuật chap 2-part 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới phép thuật chap 2-part 1   Thế giới phép thuật chap 2-part 1 Icon_minitimeSat Jun 01, 2013 8:53 pm

Tại biệt thự của trung tâm phía bắc thành phố
Tại đây các cô tiên của chúng ta đã xin phép giáo viên cho nghỉ để họ vui vẻ bên gia đình của họ thật chứ họ nối dối để qua nhà bạn chơi đấy mà.Khi trạm xe buýt chở họ xuống trung tâm phía bắc,họ vô cùng háo hức nơi đây thật là tuyệt nhưng chưa bằng trung tâm thành phố họ thầm nghĩ nhân lúc đi qua nhà họ rủ rê đi mua ít đồ.Tại 1 tiệm quần áo gần đó:
-Này các cậu quần áo ở đây nhiều quá mình nên chọn cái nào bây giờ?
Sư tử nói cô hỏi ý kiến bạn mình cô thật ra cô không biết lựa đồ cô chỉ nghĩ đồ nào đẹp thì cô chọn chứ không quan tâm đến chất liệu của nó,Bảo bình quay lại ngây ngô hỏi đám bạn mình
-Còn bộ này thì sao mình nghĩ nó cũng đẹp nhưng thấy sao đấy?
Nhân mã cũng than thở
-Các cậu không có bộ nào vừa ý ở chỗ này cả hay là mình qua quán khác đi
Sư tử đồng ý 2 tay 2 chân riêng Bảo bình thì không muốn cô nghĩ trong lòng nếu ra quán khác mà không mua gì thì họ sẽ nghĩ quán không vừa lòng khách cộng thêm câu nói hồi nãy của Nhân mã không biết làm gì cô quay sang rầy khác lấy cho mình 1 bộ đồ màu xanh rất tuyệt nó có gắn thêm lấp lánh với 2 bộ đồ lấp lánh đó là màu cam và tím đưa cho 2 đứa bạn mình
-Các cậu trước khi qua quán khác chúng ta cũng phải mua giúp chủ quán này vài bộ chứ 3 bộ này thế nào?
-Tuyệt đấy cậu kiếm ở đâu thế?
-Cũng tạm đẹp đấy
3 cô nàng vừa nhau thử hết bộ đồ tất cả các tiệm và mua rất nhiều đồ bọn họ không quên mua đồ thăm cho em gái Song tử chỉ có duy nhất là Sư mua đồ cho anh ấy thôi các tất cả thì mua cho gia đình Song,vừa đi gần đến nhà Song thì họ nghe 1 tiếng hét kêu cứu
-CỨU TÔI VỚI CÓ AI KHÔNG?
Bọn họ hoảng hốt vào rừng chạy theo tiếng kêu cứu đó bọn họ dừng lại chỗ cây gỗ thì đã thấy bọn yêu chùm đang bắt 1 cô gái rất xinh tầm khoảng bằng tuổi họ họ còn thấy 1 yêu chùm đang lấy gì đó trên tay cô gái và đưa cho tên cầm đầu là ma linh
-Thưa ngài đây ạ
-Được rồi tất cả mau trở về thả nó xuống giết nó đi
Không còn cách nào khác họ đằng phải ra mặt đi cứu cô gái dù gì họ cũng là tiên nữ mà,Sư hăng hái là người ra trước sau đó là Nhân mã 2 đứa bạn mình ra mặt Bảo bình đành phải ra mặt tiếp giúp đưa bạn mình cả 3 đồng thanh
-THẢ CÔ ẤY RA
Nghe giọng hét của 3 cô tất cả quay lại tên Ma linh thấy vậy liền hét to
-CÁC NGƯƠI LÀ AI MÀ XÍA VÔ CHUYỆN CỦA TA KHÔN HỒN THÌ MAU BIẾN TA MÀ ĐIÊN LÊN THÌ CÓ CHUYỆN
Các cô gái nghe vậy rất tức giận đã vậy Sư còn chọc nó nữa
-Ta không biết là chuyện gì nhưng ta biết là các ngươi mau thả cô ấy ra không thì có chuyện xảy ra cho các ngươi là cảnh cáo không nói trước
Tên cầm đầu nghe nổi giận sai thuộc hạ của mình bắt hết các cô lại
-BẮT HẾT TỤI NÓ LẠI CHO TA
Không biết làm gì cả 3 đều sử dụng phép thuật của mình để tiêu diệt.Cả 3 tụm lại để tiêu diệt Sư tử thì sử dụng phép thuật bởi vì cô là tiên ánh sáng,ánh sáng của cô có thể làm cho chúng mù mắt trong đám chỉ có cô là mạnh nhất nên cô phải tiêu diệt để bảo vệ cho bạn của mình cô để tay trước mặt và hét lên
-TIA SÁNG MẶT TRỜI
Vậy là cả đám đã bị cô đánh bại và tên Ma linh tức giận hắn lấy cái cây ném về phía bọn cô rất may là tránh kịp chứ nếu không là banh xác nhân cơ hội họ trốn đi tên Ma linh lấy cô gái bắt cóc làm con tin
-CÁC NGƯƠI MUỐN GIẢI CỨU CÔ BÉ NÀY THÌ LIỆU HỒN ĐẦU HÀNG ĐI TA BIẾT CÁC NGƯƠI LÀ QUÂN HỖ TRỢ CHO CON BÉ NÀY RỒI
Cô bé bắt cóc sợ hãi nói thầm
-Ta...không có...quân..hỗ..trợ..nà...o...cả...ng...ươi...m...a...u...tha...c...ho...họ...đi....
Nghe được tiếng nói thầm cô bé tên Ma linh giơ cô bé cao lên để nghe rõ
-NGƯOI VỪA NÓI CÁI GÌ
Cô bé nói to và hét lên
-TA KHÔNG CÓ NGƯƠI MAU THẢ BỌN HỌ RA KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN HỌ
Đột nhiên có 1 ánh sáng màu trắng hồng bao quanh người cô không ai tin được mắt mình có ánh sáng màu trắng hồng đang bao lấy cô làm cho tên Ma linh chói mắt các cô gái của chúng ta đã thấy hết tình hình lúc mà Ma linh nằm xuống đất đau đớn hắn ôm lấy vai bỏ chạy và không quên nói
-CÁC NGƯOI HÃY ĐỢI ĐẤY TA NHẤT ĐỊNH SẼ QUAY LẠI
Các cô gái thì chạy lên chỗ cô bạn phát ra năng lượng ánh sáng đó họ kêu cô hãy cố gắng lên kêu người cứu khi cô bé nói thầm gì đó cô đọt nhiên ngất xỉu bọn họ rất thắc mắc tại sao cô có thể đuổi được tên Ma linh đó với ánh sáng bọn họ trong đầu nghĩ ra ý tưởng có khi nào cô cũng là tiên 3 người nhìn nhau chăm chú rốt cuộc cô gái này là ai và cô từ đâu tới
Tại quán ăn 1 khu gần trung tâm thành phố
Nhóm phù thủy tẻ tuổi mà chúng ta đã gặp hiện tại đang ngồi ăn sáng quán àm họ yêu thích Heatskiprun là quán ăn quen thuộc của họ thường tập trung ăn vào buổi sáng lúc rảnh rỗi.Bàn ăn của họ rất đặc biệt bất cứ ai hết ai nấy đều tập trung vào công việc của mình đột nhiên có 1 bóng đen đi đến chỗ họ Xà phu lên tiếng
-Kế hoạch đã thất bại phải không?
Không nghe tiếng nói họ cũng đã biết rất tức giận Xà phu đứng phắt dậy cầm cổ áo của tên kia và hù dọa câu
-Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ này thì đừng hòng mà xác của ngươi về đây rõ chưa
Tên kia hoảng sợ nhận cái ánh mắt của Xà phu thì hắn gật đầu anh thả hắn xuống hắn rút về cánh của chạy nhanh Xử nữ thấy vậy liền lên tiếng cúi mặt mình xuống tờ báo trên bàn
-Ngươi làm vật hắn không sợ mới lạ
Xà phu nói
-Ta chỉ hù hắn thôi mà hắn đã bỏ chạy rồi đúng là nhát gan như thỏ đế
Thiên yết nói
-Đâu bằng ai chỉ biết la rầy ngươi ta
Bạch dương biết Thiên yết đang cố chọc giận ai cô gỏng tai lên nghe biết thế nào sẽ bị hắn chọc cô cố giảm cơn nóng của mình xuống xem như là không có chuyện gì xảy ra trở lại làm việc của mình
Còn nữa
 
phan ngoc
Anonymous
Thế giới phép thuật chap 2-part 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: có chap mới chưa bạn    Thế giới phép thuật chap 2-part 1 Icon_minitimeSun May 18, 2014 1:13 pm

20  15 mau ra chap mới nha
 
 

Thế giới phép thuật chap 2-part 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thế giới phép thuật
» Thế giới phép thuật
» 12 chòm sao và thế giới phép thuật (trailer)
» 12 chòm sao và thế giới phép thuật (GTNV)
» 12 chòm sao và cuộc chiến phép thuật (Chap 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thế giới phép thuật-