Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Vũ khúc Halloween [Chap 18]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
Vũ khúc Halloween  [Chap 18] Empty
Bài gửiTiêu đề: Vũ khúc Halloween [Chap 18]   Vũ khúc Halloween  [Chap 18] Icon_minitimeMon Apr 22, 2013 2:38 pm

Author: Helena98



Cô gái để mái tóc xõa dài, nước mắt lưng tròng, bàn tay run run chạm xuống mặt nước.

Có một cái gì vỡ nát trong cô, một cái gì đã tan bíên, xa vời và mơ hồ lắm!!!

Bóng hình người con trai ấy vẫn đang ở trước mặt, nhưng sao lại đớn đau đến như thế? Khóe mi trào nước…..mặn!!! Cảm giác thân thuộc bên mình không cho phép cô đánh mất người con trai này! Không cho phép!!!

“Thình thịch….thình thịch….”

Hớt hải…

Rỗng.

Hẫng.

Tan.

Ngón tay thon thon bất giác quệt nhẹ 1 chút socola, khe khẽ đưa lên môi.

Đắng quá!!!!!!!!

Sao lại đắng đến thế này cơ chứ?

Sao lại đau đến thế này cơ chứ?

Sao lại tàn nhẫn với em đến như vậy???

Kim Ngưu, Kim Ngưu, anh ác lắm, ác lắm!!!!!!!! Ác với em lắm!!!

Những kí ức nổi rõ trên nền đen bóng loáng, chạy rần rần xuyên suốt cơ thể Bảo Bình.

Cô lặng đi một lúc lâu, khóe mi đỏ hoe đầy nước.

Và tất cả cũng chỉ còn cách im lặng nhìn cô. Dù họ cũng vô cùng đau đớn về cái chết của Kim Ngưu, nhưng chắc chắn không đau bằng cô rồi! Chắc chắn!!!

-Thiên Bình….

Tiếng rên khe khẽ rùng mình phát ra từ đáy cuống họng khàn đục, tòan thân Bảo Bảo bỗng giật nảy, run rẩy điên cuồng.

Đầu Bảo Bảo lắc lư liên tục như muốn rớt ra khỏi cổ, tròng mắt trợn ngược lên trên, giật như 1 cỗ máy bị hỏng.

Và rồi cô…ngã nhào ra đất!!!

Toàn thân Bảo nhi co quắp, bọt mép sùi ra liên tục, rên la đau đớn, tiếng ư ử nhỏ nhưng thống thiết. Cô có cảm giác gần như có thứ gì đó đang muốn phá nát cơ thể mà chui ra, như muốn bục hết các gân, cơ.

Hai tay nhỏ ôm kín người, cố kìm bản thân lại, môi cắn chặt môi đến bật máu.

Đôi mắt trợn tròng, chớp mạnh như muốn phun ra cả con ngươi và lông mi đen quắm.

-Cậu….cậu sao thế?- Xử nhi luống cuống chạy tới bên Bảo Bình

“Tránh ra!!!!!!!!!!!!!!”- Bảo Bảo quát lên, run như một con búp bê gật gù liên tục, giọng nói phẫn nộ lại có chút đáng thương. Khó khăn lắm, cô mới có thể cất tiếng nói, âm vực trầm trầm mà phẫn nộ.

-Cô……- Bảo gượng dậy, nắm chặt lấy thành bồn, run rẩy như 1 con thú bị vờn mồi, trỏ thẳng vào mặt Thiên Bình.

-Cậu….sao….sao vậy?- Bình nhi giật mình, ngạc nhiên hỏi, nửa quan tâm muốn chạy tới hỏi han, nửa muốn đứng im vì lo sợ.

-Câm mồm!!! Đồ con gái lẳng lơ, hết quyến rũ Sư Tử giờ cỏn mồi chài cả Kim Ngưu…ư….ư…ư!!!! Ư….ư….ư

-Cậu nói gì thế?- Thiên Bình không hiểu hỏi lại, nép chặt vào lòng Sư Tử

-Giả nai! Tự cô biết đang làm những gì!!!- hai bàn tay Bảo Bảo lẩy bẩy liên hồi, toàn thân như muốn ngã nhào xuống hồ, cây kẹo ngọt ngào rơi tõm xuống mặt nước.

-Tớ….đã làm những gì?- Bình nhi nhìn vào đôi mắt trợn trắng của Bảo Bình thì không khỏi rùng mình vì khíêp sợ.

-Đang đêm hẹn hò bạn trai tôi ra để làm gì????- cơ thể cô đã ngừng co giật… Bây giờ trái tim Bảo Bình co giật!!!!!!!! Nét mặt lộ rõ vẻ tham lam độc chíêm-…cô có biết mãi mãi anh ấy chỉ thuộc về tôi hay không?

-Cậu nói gì thế?- Sư Tử khinh khỉnh nhìn Bảo Bình

-Tôi nói anh đã bị cắm sừng! Cắm sừng!!!! Nghe rõ chưa??????????????- Bảo nhi quát lên, tay nắm chặt vào thành hồ, gồng người rướn về phía trước. Ánh mắt bắn ra tia máu, cơ thể nổi cả gân xanh.

-Im đi!!!!- một bạt tai hằn rõ 5 ngón đỏ chóe giáng thẳng vào khuôn mặt Bảo Bình bằng hết công lực!- Là con gái tôi cũng không tha đâu, đừng có rảnh thì ăn nói bậy bạ!!!!- Sư TỬ điên tiết, mắt long lên sòng sọc, tay dư dứ nắm đấm, tóc anh muốn dựng ngược cả lên.

-Anh dám đánh tôi?- Bảo Bình ngước khuôn mặt ửng rát lên, khóe môi đo đỏ, hai má căng phồng, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía người trước mặt. Hai tay cô run run.

-Đúng là thứ bị bỏ bùa mê mà không biết!!!!!! Đồ ngu!!!!Hừ….hừ…hừ!!!- cô gái gào lên điên tiết, định toan đưa tay trả lại cái tát vừa nãy thì….

“ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

-Áaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- tiếng gào kinh hoàng rú lên bi hãi

Nước tung tóe văng ra bắn lên mặt Sư Tử và trào lênh láng cả căn phòng.

1 vật nặng vừa rớt xuống.

Bảo Bình…….

-Hừ…..hừ…- Sư Tử thở hồng hộc, trừng mắt nhìn xuống dòng nước đen ngòm loang loáng- dám xúc phạm, không thể tha thứ!- anh nhẫn tâm buông ra 1 câu, phỉ nhổ khinh bỉ.

-Cậu…sao….sao lại làm thế?- Bình nhi bưng mặt, lùi lại vài bước, không còn nhận ra người con trai trước mặt mà mình yêu thương

-Hừ, cho đáng đời! Ai thích thì nhảy xuống cứu!- anh khinh khỉnh bước tới, nhếch môi.

-Cứu….cứu cô ấy lên đi!!!- Xử nhi lay lay Ma Kết

-Sao em không cứu đi!?!- Kết ca nhăn mặt, hất tay Xử Nữ bật hỏi lại

-Ơ….em là con gái mà! Anh có thấy Sư Tử lúc nãy cứu Thiên Yết không? Sao anh hèn nhát vậy hả? Sao em lại quen anh thế này? Thiên Bình có được cái gì đâu mà sao cô ấy sung sướng vậy không biết!- Xử nhi hậm hực giậm giậm chân

-Cô nói thế ngon quá nhỉ? Ai ép cô quen tôi đâu?!? Mà ừ đúng rồi Sư Tử thì tốt lắm- anh mỉa mai, đảo mắt huýt xóay Sư ca- cứu Thiên Ýêt, đẩy Bảo Bình, thế tôi cứu Bảo nhi rồi đẩy cô xuống nhé!!!!

-Anh nói chuyện kiểu gì vậy hả?- Xử Nữ rống lên

-Xử nhi à, hắn đang bực mình đấy mà, chắc hắn ghen tỵ với anh, thôi hay là em bỏ hắn đi là vừa!!!- Sư Tử dùng ca từ ngọt ngào dụ dỗ Xử Nữ

-Cậu nói cái gì???????????????????- Ma Kết sấn tới, nắm lấy cổ áo Sư ca

-Làm gì dữ thế? Tôi không có cướp bạn gái của cậu đâu mà sợ, tôi chỉ khíên cho cô ấy tự nguyện đi theo tôi thôi!!! Hahahaha- Sư Tử ngửa mặt lên trời hả hê tuôn 1 tràng cười đắc chí trước cặp mắt đang đỏ ngầu dần của Kết ca

-Mày………câm đi!!! Trước khi tao cho mày 1 trận!!!- Ma Kết tống thẳng vào bụng 1 cú đánh đầy uy lực, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

-Đau quá!!!- Sư Tử ra chiều xoa xoa bụng khiêu khích, xô mạnh Ma Kết ra- bàn tay cầm sách đúng là chẳng làm nên trò trống gì!

-Đỡ hơn kẻ chỉ biết dùng tay mà không có não!- Ma Kết khinh miệt, phun nước bọt vào mặt Sư Tử.

Bàn tay Sư ca nắm chặt lại…nhưng sau đó lỏng dần ra…

-Xử nhi-anh nhẹ nhàng bảo- qua đây với anh, bỏ quách hắn đi, anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn!- Sư Tử chậm rãi tiến tới nắm chặt lấy tay Xử nhi.

-Ơ…em…em…- Xử Nữ khó xử, len lén liếc nhìn Kết Kết. Thấy thế, anh càng phẫn nộ, chăm chú nhìn cô.

-Này, anh đang nói gì thế?- giọng nói ngọt ngào pha chút hờn dỗi của Bình nhi vang lên.

3 người quay phắt lại, giật mình nhìn kẻ phá đám cuộc nói chuyện của họ.

-Này, hình như anh quên mất em rồi thì phải!- Thiên Bình cười hiền, nụ cười giấu dao sắc ngọt.

-Hmmmm

-Hahahahaahaha, sợ bạn gái rồi chứ gì!! Nhìn cái mặt vậy mà…- Kết ca xỏ xiên

-Con gái chỉ là thứ để tiêu khiển!- Sư Tử giận quá mất khôn, phun ra lời nói khi chưa kịp nghĩ.

Thiên Bình điên tiết, lườm lườm nhìn anh.

-Im đi! Ồn ào quá!!!- Thiên Yết thở dài, chán nản bảo

-Cậu mới là người phải im đi để tụi này giải quyết mọi chuyện đã!- Sư Tử nạt anh

Yết ca giật mình nhìn chằm chằm vào Sư Tử, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

-Cậu ấy nói im đi kìa!- Ma Kết mỉm cừơi

-Nói anh đó!- Xử nhi bênh vực khíên cho Sư Tử nở nụ cười thỏa mãn.

Thiên Yết khe khẽ bước tới không 1 tiếng động.

Dang hai tay rộng mở, ôm chầm lấy Thiên Bình từ phía sau, xíêt chặt!

Bình nhi hơi giật mình khi chẳng mấy chốc, hơi thở của Yết ca đã phả nóng vào tai cô.

Khuôn mặt đỏ ửng.

-Cậu…làm gì thế?- Thiên Bình ấp úng

-……

-Này, làm gì vậy?- Sư Tử tách Yết ra khỏi người Bình nhi, nhưng vô ích.

-Cậu nói cậu muốn quen với Xử Nữ mà, thế cô ấy là của tôi, có gì sao?- Yết không thèm ngước mặt lên, lạnh lùng hỏi, đan hai tay xiết chặt Bình nhi

-Tôi nói quen Xử Nữ chứ có bảo bỏ Thiên Bình đâu?- Sư Tử gằn giọng- bây giờ thì bỏ ra!!!!!!!!- anh hét lên

-Nực cười, cậu là ai mà tôi phải nghe theo?- Thiên Ýêt hít hà hương tóc của Thiên Bình, cười gian xảo.

-Tao nói buông ra!!!!!!!!!!!!!!!!- Sư Tử hai tay nắm chặt răng rắc, mặt đỏ ửng như vừa bị nung trong lò lửa, điên cuồng quát tháo

-Phải đó, Bình nhi cậu thật là, sao cứ thích quyến rũ con trai thế?- Xử Nữ níu lấy tay Sư ca, mỉa mai chọc tức

-Cậu ganh tỵ sao?- Thiên Bình cũng chẳng vừa

-Ganh tỵ? Ha, tại sao chứ?

-Bị bạn trai đá, phải đi cướp lấy bạn trai người khác, thật là…..- Bình nhi lắc đầu nguầy nguậy

-Cậu….còn đỡ hơn thứ con gái lẳng lơ, hại bạn!- Xử nhi đốp chát

-Cướp bạn trai người khác rồi đổ oan cho người ta, chả biết ai lẳng lơ!-Thiên Bình cười hiền

-Thế cậu không cướp bạn trai Cự Giải sao? Chắc thèm lắm chứ gì? Đợi Giải chết rồi hí hửng muốn chết! Hèn chi chả thấy cậu đau buồn!

-Nhìn đi nha, là anh ta ôm lấy tôi trước à, Sư Tử mạnh vậy còn không tách ra được, làm sao tôi có thể! Buồn không chỉ phải thể hiện ra mặt, buồn trong lòng mới gọi là buồn nhất, nước mắt cá sấu, xin lỗi, tôi không “diễn” được như cậu!

-Hừ, mịệng mồm độc địa quá nhỉ, Bình nhi, thế mà đó giờ tôi cứ tưởng cậu hiền!

-Hiền à, tôi chỉ hiền với những ai biết điều thôi, tôi cũng không ngờ lịch sự như Xử Nữ hằng ngày lại có thể lẳng lơ như vậy! Biết hết mọi chiêu thức và cách quyến rũ người khác rồi áp đặt cho tôi!

-Cậu……

-Sao??? Hết lý rồi chứ gì? Ha ha ha!!!!!- Bình nhi đưa tay che miệng, khúc khích cừơi.

-Em giỏi lắm Thiên Bình!- Yết ca vỗ nhẹ vào lưng cô

-Tình tứ đủ rồi, giờ thì buông ra!!!- Sư Tử nhíu mày

-Kệ họ, có em rồi- Xử nhi khóac tay anh

-Xem kìa, chủ động luôn! Anh đào hoa thật đấy Sư ca a~!- Thiên Bình châm chọc, giọng nói pha lẫn mùi dấm

-Hình như tôi ngửi thấy mùi gì cay cay…- Xử Nữ làm bộ hít hà

-À, mùi độc địa của cô đấy!- Bình nhi chêm vào

Sư Tử toan bước tới kéo tay Thiên Bình ra, thì đôi tay thon dài của Xử nhi đã vội níu anh lại.

-Buông ra đi!- Sư Tử phiền hà gườm gườm

-………

Hết chịu nổi, anh giằng mạnh tay ra . Xử nhi mất đà, trượt chân ngã nào xuống đất.

-Ááá!!!!!!!!!!

Khoảnh khắc ấy, có cái gì đó như đâm phải trái tim của Ma Kết. Anh như sực tỉnh mộng, thoát khỏi cơn mê, nhào tới đỡ lấy Xử Nữ

-Em có sao không?

"Vụt!!!!!!!!!!!!"
 
 

Vũ khúc Halloween [Chap 18]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Vũ khúc Halloween [Chap 16]
» Vũ khúc Halloween [Chap 1]
» Vũ khúc Halloween [Chap 2]
» Vũ khúc Halloween [Chap 19]
» Vũ khúc Halloween [Chap 3]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Vũ khúc Halloween-