Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 giới hạn của 12 con người - chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
evil dark
Học sinh chưa nhận lớp
evil dark
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 13
Birthday : 16/07/1999
Join date : 27/04/2013
giới hạn của 12 con người - chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: giới hạn của 12 con người - chap 4   giới hạn của 12 con người - chap 4 Icon_minitimeSun May 26, 2013 8:47 pm

CHAP 4 : CHẠM

Trần thế - giờ đã là thời điểm quá trưa nhưng cơn mưa lúc sáng vẫn cứ nặng hạt không dứt , khiến cả khuôn trời như bị tối sẫm lại . Những con đường thường ngày đông đúc cũng bị cơn mưa làm cho trở nên lặng lẽ , tĩnh mịch . Mưa vẫn không ngớt dần mà dường như mỗi lúc một to thêm , nhưng có lẽ những hạt mưa bướng bỉnh ấy phát ra tiếng động không đủ lớn để đánh thức cô gái đang yên bình ngủ trên chiếc giường nhỏ xinh của mình . Đôi lông mi dài khép lại một cách hờ hững , cô dịu dàng trong chiếc váy ngủ màu hồng nhạt , cứ như hiện hữu trước mắt anh chàng ngồi cạnh là một cô công chúa nhỏ đang đắm mình trong giấc mơ cổ tích vậy .

Chàng trai ngồi ở chiếc ghế kê ngay bên giường, điềm đạm với mái tóc nâu đất lòa xòa trước mặt , ánh mắt không rời khỏi người con gái trên giường nửa giây . Tận sâu trong đôi mắt đó là một nỗi lo lắng , một nỗi lo không hẳn là xuất phát từ tình bạn , hay hơn nữa là tình thân mà nói chính xác hơn là tình cảm giữa một chàng trai dành cho một cô gái . Phải chẳng anh chàng này đã vượt quá giới hạn tình bạn dành cho cô gái kia ? Bất giác , tay anh khẽ đưa lên vuốt nhẹ mái tóc tím mềm nhẹ của cô gái , đôi lông mày cô nhẹ nhíu lại khiến anh giật mình rụt tay về . Anh mỉm cười nhìn người con gái đang an giấc , thấy cô như vậy lòng anh chợt nhóm lên một niềm vui vô định hướng

_ Cậu tỉnh rồi thì ngồi dậy đi !

Nụ cười ấy vẫn hiện diện trên gương mặt chữ điền tạo thành một đường nét hoàn hảo , anh chàng nói khẽ chỉ đủ để anh và người con gái kia nghe thấy. Cô gái nằm im bất động trên giường dường như đã nghe thấy giọng nói ấm áp kia và nhẹ nhàng mở mắt một cách nhu mì , không ngạc nhiên , không phóng túng , dịu dàng như một cơn gió nhẹ thoảng qua

_ Chưa bao giờ tớ qua mặt được cậu , Thiên Bình à !

Cự Giải đáp lại nụ cười của Thiên Bình bằng một nụ cười thoáng nhẹ lướt trên cánh môi mỏng của cô , không khí trong căn phòng mờ mờ ảo ảo bởi trận mưa dài lại còn thêm nụ cười trên môi hai người khiến căn phòng trở nên thật ảm đạm

_ Đừng đùa chứ ! Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ cơ mà ! Ngồi dậy nào !

Thiên Bình đưa tay toan đỡ Cự Giải thì nàng đã tự rướn mình ngồi dậy , cô nàng nháy mắt tinh nghịch

_ Vậy thì chí ít cậu cũng phải biết là thế nào tớ cũng không nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai chứ !

Thiên Bình vụt tắt nụ cười trên môi , anh chàng dời tay lên một vị trí khác trên đỉnh đầu Cự Giải , chàng ta cốc Cự Giải một cái rõ đau , nhăn mặt nói

_ Chí ít cậu cũng phải biết là tớ sẽ nổi giận nếu cậu nói câu đó chứ !

Cự giải không nói gì chỉ bật cười khe khẽ . Thiên Bình lúc nào cùng vậy, lúc nào cũng là người hiểu Cự giải nhất , quan tâm Cự giải nhất và yêu thương Cự giải nhất . Không biết tự lúc nào , trong tim Cự giải đã hình thành một Thiên Bình , một Thiên Bình ân cần như một người anh trai đối với Giải .

_ Cười gì ? Cậu không thắc mắc hai đứa kia đâu à ?

Nhắc đến đây Cự giải mới ngưng cười , hướng ánh mắt lên nhìn Thiên Bình , đôi mắt tối sầm như đã sẵn sàng giết bất kỳ ai đó khiến cho Thiên Bình giật thót , chàng ta nuối nước bọt vào trong nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Cự giải , chàng đã lỡ lời nói môt câu đáng lẽ vạn lần không nên nói

_ Đâu ?

Lạnh lùng phát ra tiếng nói tưởng chừng vọng từ cõi âm . Đó là Cự giải ? Cự giải mà Thiên Bình quen biết sao ?

_ Cậu bình tĩnh nào Giải ! Tớ đã bắt họ phải giặt đồ và sửa lại cánh cửa nhà rồi ! Đừng giận như vậy

_ Cậu nghĩ sao mà không giận hả ? Đang yên đang lành tự nhiên lại bị té ôm mặt đất mẹ, lại còn dính nước mưa bẩn cả quần áo hơn nữa lại bị chảy máu cam rồi ngất xỉu ! Tớ đã làm nên tội tình gì để phải bị như thế ???

Cự giải đứng phắt dậy , nói như muốn hét toáng vào gương mặt điển trai của Thiên Bình , anh chàng bịt tai lại muốn giảm bớt âm lượng của cái “loa phóng thanh” , Thiên Bình chỉ tay xuống dưới nhà rồi thều thào

_ Được rồi được rồi ! Bọn nó ở dưới nhà đó ! Cậu có gì bất mãn thì xuống dưới đó mà mắng tụi nó , đừng có mà tra tấn lỗ tai của tớ !

Cự giải đi ra cửa , toan bước đi thì chợt nhớ ra điều gì đó , cô quay đầu lại

_ Cậu cũng phải xuống !!!

Dứt câu nói của Cự giải , Thiên Bình ngoan ngoan cất gót theo sau , chàng không dám hó hé gì trước ơn thịnh nộ đang dâng lên đến não của Cự giải . Chàng còn lạ gì tính khí nắng mưa thất thường này của Cự giải , có thù thì phải báo , có ơn nhất định sống chết cũng phải trả . Cự giải là vậy đó

Thiên Bình và Cự giải vừa đặt chân xuống bậc thềm cuối cùng của cầu thang thì đã nghe tiếng la oang oáng từ phía trong kho chứa đồ cũng là nơi để giặt giũ quần áo

_ BẠCH DƯƠNG !! LO ĐI SỬA CÁI CỬA CỦA CẬU ĐI !!!!! ĐỪNG LÀM PHIỀN BỔN CÔ NƯƠNG !!!!!!!!

Không ai khác , chủ nhân của tiếng hét vang trời đó là Song Tử, cô nàng thì mải mê giặt thau đồ lấm lem kia bằng tay còn Bạch Dương thì từ đau sốt sắng chạy đến bảo là muốn giúp nhưng lại làm vướng víu thêm chân tay của Song Tử vì thiếu gia như chàng đây thì biết làm gì đâu , càng làm cho Song Tử bực bội . Thử hỏi sao lại không có chiến tranh cơ chứ

_ TÔI ĐÃ CÓ LÒNG GIÚP CÔ NHƯ THẾ CÔ KHÔNG CẢM ƠN CÒN LÊN TIẾNG NẶNG NHẸ ???

Bạch Dương đã đổi cách xưng hô với Song Tử , không còn “cậu-tớ” ngọt sớt như lúc sáng nữa . Chàng ta gào lên như muốn bày tỏ nỗi ấm ức trong lòng

_ TÔI CÓ CẦN CẬU GIÚP ĐÂU ! ĐI RA NGOÀI MÀ SỬA LẠI CÁI CỬA ẤY !!

Song Tử ngang bướng đáp trả . Từ trước đến giờ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Song Tử vẫn khẳng định khăng khăng rằng mình không hề sai chỉ là đối phương có lỗi , vì thế chưa bao giờ nàng có thể chung sống một cách hòa thuận với con người nóng nảy , đúng sai đều nhận hết về mình như Bạch Dương được . Hai kẻ một nóng một lạnh này lúc nào cũng quát tháo rồi gây nên những chuyện ầm ĩ không đáng có .

_ Mấy cậu không nhận thấy là mình ồn ào quá sao với mức bình thường hay sao ?

Thiên Bình từ đâu bước tới , vẻ mặt thì cười ôn hòa có vẻ như đang can ngăn nhưng chất giọng và ý nghĩa của lời nói đó lại trái ngược với vẻ mặt kia , bên cạnh chàng tất nhiên là một Cự giải đang …. bốc khói

_ CÁC CẬU ĐANG GIẶT ĐỒ HAY LÀ XÉ ĐỒ CỦA TỚ ??? NGỪNG TAY LẠI HẾT KHÔNG GIẶT NỮA , KHÔNG THÌ SAU NÀY TỚ CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ MẶC RA ĐƯỜNG ĐẤY !!!!


Cự giải dùng tần sóng âm thanh cao nhất có thể để “giải thích” cho hai con người kia hiểu . Bạch Dương và Song Tử ngừng ngay việc tranh cãi cũng như giặt giũ , đôi tay họ bận giữ chặt màng nhĩ không để nó thoát ra ngoài . Được một lúc, khi chắc chắn rằng đã an toàn , họ hạ tay xuống và bước lại gần chỗ Cự giải

_ Vậy giờ bọn tớ phải làm gì để chuộc lỗi ?

Song Tử đồng thanh cùng Bạch Dương , khỏi phải nói cũng biết bây giờ hai người họ như thế nào , họ liếc nhau đến rách cả mắt , rồi lại tiếp tục đồng thanh

_ Chơi nhau hả ?

Thôi rồi , lần này thì toi thật rồi , cả hai không còn liếc nhau nữa mà đã nhìn thẳng vào mắt đối phương , tia nhìn như những mảng xẹt lửa khiến cho bầu không khí quanh họ biến đổi hoàn toàn .

_ TÔI KHÔNG ĐÙA VỚI CÔ / CẬU ĐÂU NHA !

Hai người cứ như hai chiếc máy được lập trình sẵn , đồng loạt cả hai hét toáng lên , cả hai đều phừng phừng mắt nhìn nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trong tầm mắt của mình , đến khi hai người họ định đóng phim hành động thì một giọng hét khác lại vang lên

_ NẾU CÁC CẬU KHÔNG CÃI NHAU TRONG VÒNG MỘT NGÀY THÌ LỖI LẦM GÌ TỚ CŨNG BỎ QUA HẾT !!!

Và đương nhiên câu nói đó là của cô nàng Cự giải hiền lành của chúng ta , đối với cô thì sự yên tĩnh có lẽ còn quý hơn cả mục đích trả thù . Thiên Bình thì đứng bên cười thầm , cứ như thể đã đoán được ý định của nàng ta từ trước

_ Cũng quá trưa rồi , các cậu lên trước đi để tớ làm thức ăn cho !

Trở lại là một Cự giải đáng yêu trong mắt mọi người , cô nàng nói rồi ngao ngán lê thân mình xuống bếp . Chắc các bạn cũng hình dung được Song Tử và Bạch Dương đang vui mừng cỡ nào chứ , họ vui đến mức trong vô thức đã ôm chầm lấy nhau như thể hai đứa con nít . Còn Thiên Bình cũng vẫn cười , nụ cười đầy vẻ trêu chọc

_ Hai người đang làm gì đấy ?

Câu nói của chàng ta như thức tỉnh hai kẻ trong mộng , họ buông nhau ra , vẻ mặt đỏ bừng bừng , cả hai đều định mắng chửi nhau câu nào đó nhưng đột nhiên nhớ lại lời nói đầy gai của Cự giải , hai người đồng thanh mắng Thiên Bình

_ KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CẬU !

Dứt lời, cả hai vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng ăn để lại Thiên Bình một mình còn đang ngơ ngác

_ Ơ này đứng lại đã , hai cậu có xem tớ ra gì không đấy ?

Trong thời gian Cự giải nấu cơm thì chúng ta chuyển cảnh nhé !

~o0o~

Trần thế - tại một siêu thị lớn ở trung tâm thành phố Zodiac , giờ là thời điểm trung tâm đông nghẹt người chen chúc qua lại . Vì sao ư ? Chắc là tại cơn mưa đã ngán chân tất cả mọi người lại đây .

_ Ya ! Mặc đồ kiểu này mát thật ! Khỏi phải mặc váy luyến rườm rà khó chịu ! Thoải mái ghê cơ !

Nếu bạn hỏi người vừa lên câu cảm thán đó là ai thì xin thưa đó là một cô gái mang gương mặt rất dễ thương kèm theo đó là mái tóc xanh lam tinh nghịch được buộc gọn lên nhờ một cái nơ cùng màu , nàng ta thật nhỏ nhắn trong chiếc quần short jean đen đi song song với chiếc áo thun đỏ tay ngắn ôm sát cơ thể và một chiếc túi nhỏ chéo dây trên người , nói không ngoa thì cô gái này chẳng khác nào một đứa con nít .

_ Mà sao ở đây đông quá nhỉ ? Hôm nay là ngày gì à ?

Nàng ta cứ luyên thuyên không dứt khiến mọi người xung quanh nhìn cô như một sinh vật lạ , vì lẽ đó nên một bàn tay to lớn đã bịt khuôn miệng nhỏ xinh của nàng lại và kéo lê đi đến một chỗ khác , theo sau hai người là một đôi nam nữ khác lắc đầu ngao ngán trước cảnh tượng trước mặt

_ Ưm … ưm … ưmmm….ỏ a a ết ậu àm ái ì ậy ?

Mặc cho nàng ta cứ kêu la không ngừng , con người ấy vẫn tàn nhẫn đưa cô đi , khi đã chắ chắn rằng không còn ai dòm ngó , chàng trai đó mới lên tiếng

_ Nhân Mã ! Nếu cậu không ngậm mồm lại là tớ tống cậu lên thiên đường đấy !

_ Cậu tưởng cậu cậu là ai hả ? Trưởng nhóm chắc ? Nói là “quyền tự do ngôn luận” cậu có biết không hả ?

Nhân Mã hét toáng lên sau khi thoát ra khỏi bàn tay ma quỷ kia , người vừa lớn tiếng với Mã chính là Ma Kết , chỉ có anh chàng này mới trị được cái tính khí trẻ con của Nhân Mã thôi

_ Chà chà , “quyền tự do ngôn luận” của trần thế mà cậu cũng biết sao ? Tớ hơi bị bất ngờ đấy !

Câu nói của Xử Nữ vang lên làm cho Nhân Mã giật mình , nàng quay đầu lại thì thấy ngay nét mặt sắc sảo xinh đẹp không lẫn vào đâu được của Xử Nữ , cô nàng này thì mặc một chiếc váy xòe trắng , mái tóc xõa nửa , che mất đi làn da trắng mịn của cô nàng , trông cô rất dịu dàng như không kém phần cá tính đáng yêu

_Hả ? Có cái quyền đó thật hả ? Tớ nói đại thôi mà !

Nhân Mã mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Xử Nữ , còn Xử Nữ chỉ phì cười xoa đầu Nhân Mã khiến cô càng lúc càng không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra

_ Tớ biết ngay mà ! Nhân Mã thì biết cái gì cơ chứ ! HAHAHA !

Sư ta im lặng quan sát nãy giờ cũng nổi tính hài hước lên mà trêu chọc Mã Mã . Ma Kết nhìn Sư Tử một hồi rồi phán một câu làm cho Sư nhà ta phải tức xì khói

_ Nếu tớ đoán không lầm thì chắ cậu cũng đâu biết “quyền tự do ngôn luận” là gì nhỉ ?

Sư Tử đỏ mặt tía tai liếc nhìn Ma Kết như muốn băm vằm chàng thành trăm mảnh , còn Ma Kết thì vẫn bình thản như không có chuyện gì , riêng Nhân Mã thì đang ra sức cười lăn lộn, cô nàng đang châm dầu vào lửa thì phải , Xử Nữ bật cười trước thái độ trẻ con của Sư Tử sau lời nói của Ma Kết

_ Còn cậu biết quyền tự do ngôn luận là gì không mà cười tớ ?

Sư Tử quay quất sang Xử Nữ khi thấy cô nàng cũng đang phối hợp cùng Nhân Mã chọc tức cậu , cậu đâu có ngờ là đã chạm tới sở trường cũng như tự ái của Xử Nữ , dập tắt nụ cười trên môi , cô nàng thay nó bằng nụ cười nửa miệng và nét mặt lạnh như băng

_ Muốn nghe đúng không ? Tớ nói cho mà nghe nhé ! Quyền tự do ngôn luận là quyền của người dân được tham gia bàn bạc , thảo luận , đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước , xã hội . Công dân được quyền tự do ngôn luận , tự do báo chí , có quyền được xả giao theo quy định của phép luật ,công dân sử dụng quyền tự co ngôn luận trong các cuộc họp cơ sở , trên các phương tiện thông tin đại chúng , bla … bla … bla

Xử Nữ phát biểu một tràn dài lê thê không ngừng nghỉ , cứ như là đang đọc sách vậy , Nhân Mã và Sư Tử thì trợn tròn mắt nhìn cô người máy trước mặt , Ma Kết thì nhếch mép cười , khi Xử Nữ kết thúc bài diễn văn của mình cũng là lúc hai con người kia đứng trơ mặt ra không thể nhúc nhích

_ Cậu có muốn nghe nữa không ? Tớ phổ biến hết luật ở đây nhé !

Nở một nụ cười nhẹ nhàng , Xử Nữ nói như muốn tát nước vào mặt con người vừa xem thường cô kia , Sư Tử đã tỉnh giấc , anh chàng cười xuề xòa

_ Thôi được rồi mà ! Bọn tớ hiểu rồi !

Bộ dạng của Sư Tử làm Nhân Mã cười ngất đi ,bò lăn ra đất mà cười , cười đến mức không còn thấy trời trăng gì cả

_ Mèo con ngoan ! Tỉ sẽ không nói nữa đâu ! HAHAHAHAHA !

Nhân Mã nhại lại giọng của Xử Nữ làm cả bọn có một phen nghiêng ngả để chọc điên Sư Tử . Nhận thấy ánh mắt thân tình Sư Tử dành cho mình , Nhân Mã lập tức chạy như phóng ra ngoài , theo đó là anh chàng Sư Tử đang la oang oáng đến rầm trời

_ KHÔNG ĐỨNG LẠI LÀ TÔI BĂM NÁT THỊT CẬU RA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhân Mã thì leo lên trước le lưỡi trêu bỏ mặc Ma Kết Xử Nữ lại , cả hai đều lắc đầu ngao ngán

_ Lúc nào cũng vậy , nhỉ ?

Xử Nữ nở nụ cười khó hiểu nhìn Ma Kết , chàng ta nghiêm nghị gật đầu , môi cũng phết nhẹ lên một đường cong

_ Ừ , không có hai đứa nó thì cũng rất chán !

_ Mà này ! Tớ hỏi thật cậu nhé ! Cậu có tình cảm với Nhân Mã phải không ?

Xử Nữ nháy mắt tinh nghịch , Ma Kết không phản đối nhưng cũng không trả lời , chàng trai im lặng , nếu có một người tinh ý ở đây chắc sẽ nhận ra ngay trong cái im lặng đó là một nỗi buồn phảng phất . Ma Kết ngước lên nhìn Xử Nữ rồi nói khẽ

_ Cậu đi theo họ đi ! Không thì họ lại sinh sự với người phàm thì không hay lắm đâu !

Xử Nhi gật đầu rồi chạy theo Nhân Mã – Sư Tử , bỏ lại mình Kết , lúc này đây chàng mới cười , một nụ cười chua xót

_ Em đang đùa với tôi sao , Xử Nữ ?

~o0o~

Tại gia nhà Song Tử

_ Này ! Cậu có thấy khát không ? Đi mua nước gì về uống đi !

Song Tử nằm dài trên bàn ăn , cô nàng chán nản đưa ra một đề xuất rất ưa là hay ho, kéo ánh mắt của hai tên con trai kia về phía mình

_ Nghe được đấy ! Mà …… mưa thế này cậu đi mua đi !

Bạch Dương tán thành vỗ vai Song Tử , nàng ta ban tặng nửa con ngươi cho Bạch Dương rồi nghiến răng ken két, đánh vào tay chàng một cái rõ đau

_ Tớ đã đưa ra đề xuất hơn nữa lại là con gái, cậu đừng có mà galang đến như thế !

Thiên Bình thấy tình thế đang bất ổn bèn cất giọng “vàng ngọc” khiến cho Song Tử thì vui sướng còn Bạch Dương thì bực tức

_ Con trai tụi mình đi mua nước , còn Song Tử cậu ở nhà thì xuống bếp phụ Cự giải nấu cơm đi !

Nói rồi Thiên Bình “vật cổ” Bạch Dương lôi ra khỏi cổng , không quên cầm theo cây dù đặt trong tủ lạnh ( what the ….?? ) ra ngoài

Đợi khi bóng hai người đã khuất , Song Tử mới phá lên cười

_ HAHAHA ! Mình đúng là thông minh !

Bất chợt một giọng nói vang lên từ phía nha sau làm cho Song Tử giật mình

_ TỚ NGHE HẾT RỒI ĐÓ NHA SONG TỬ ! CẬU MAU XUỐNG ĐÂY PHỤ TỚ MỘT TAY NÀO !

_ Ờ
Song Tử buồn bã lê tấm thân mệt nhọc xuống bếp

~o0o~

Quay lại siêu thị lớn tại trung tâm Zodiac

_ Ngưu à, cậu không thể ngừng ăn được hả ?

Bảo Bảo – Cô gái xinh đẹp mang mái tóc nâu cà phê sữa , vận trên người một chiếc váy xanh ngắn tới đầu gối , trông nàng ta vô cùng nữ tính và duyên dáng trong bộ y phục vừa vặn kia , cô nàng nhăn nhó kéo tai Kim Ngưu mặc cho chàng kêu la gần như khóc thét

_ Á Á Á ! ÀY ÀY , Ỏ RA !

Tuy bị kéo tai đi nhưng anh chàng Kim Ngưu khỏe mạnh này vẫn có thể cho vào miệng một vài viên bắp rang giòn rụm .

_ Thôi đi mà , cậu có làm gì thì cậu ấy cũng đâu có ngừng ăn được ! Kêu cậu ấy ngừng ăn thì chẳng khác nào cậu bảo cậu ấy phải đi chết !

Song Ngư bên cạnh cười khúc khích , nàng ta thì vận một chiếc áo pull rộng kèm theo một chiếc quần kaki dài ngang đầu gối

_ Hứ ! Con trai chỉ biết ăn thì có gì mà hay chứ !
Bảo Bình nóng mặt buông tai Kim Ngưu ra , cũng phải thôi chỉ vì đồ ăn mà Kim Ngưu quên mất xung quanh mình còn có một người tên là Bảo Bình , một ô gái luôn hướng trái tim về anh như thế vậy mà anh lại không nhận ra , ai mà lại không tức được cơ chứ

_ Không hay thì kệ tớ ! Cậu làm gì mà phải nhéo tai tớ như thế ? Đau chết đi được !

Kim Ngưu bất mãn nhưng Bảo Bình bỏ ngoài tai

_ Không hay mà có người yêu là được ! Bảo nhỉ ?

Song Ngư ghé sát vào tai Bảo Bình nói nhỏ, nụ cười mỉm chi như thể ta đây biết tất cả mọi chuyện vậy , điều đó khiến cho đôi má của Bảo Bình vốn đã đỏ hồng nay lại còn phồng lên đỏ tía , trông đến là đáng yêu

_ A…Ai... t..hè…èm…y…y…êu….h…h..h…ắn….c..h..h…ứ !

_ Cậu làm gì mà lắp bắp như vậy ? Tớ nói mấy con người xung quanh cứ đưa mắt nhìn Kim Ngưu cơ mà có nói gì cậu đâu !

Giờ thì Bảo Bình mới chú ý đến xung quanh , ánh mắt mọi người đổ dồn về phía bọn họ như thể nhìn thấy cái gì đó rất quý hiếm , đa phần những ánh mắt đó “trao tặng” cho Song Ngư và Kim Ngưu , à mà còn một người nữa nhưng có lẽ ám khí của người đó đã làm cho những cô gái xung quanh không dám đưa mắt tới . Cũng phải công nhận rằng Song Ngư rất đẹp , Bảo Bình cũng đâu thua kém nhưng nàng chỉ nhăn mặt lo lắng cho Kim Ngưu còn Song Ngư thì vô tư vô ưu , cười tươi như ánh nắng mặt trời chói chang khiến cho mọi người chỉ chú tâm vào Ngư – Ngưu mà không thấy rằng Bảo đây cũng là một mĩ nhân cơ mà .

_ Cậu giỏi lắm nha Ngư !

Bảo Bình liếc xéo rồi moi từ trong túi ra một ống nghiệm châm chú vào làm , giả như không chú ý đến Song Ngư lại còn cố tình bước nhanh chân nữa , khiến cho Ngư nhà ta phải chạy theo tíu tít

_ Bảo Bảo ơiiiiiiiiiiiii Tớ biết cậu đáng yêu mà ! Đừng giận tớ nhaaaaaaaa !

Chất giọng vừa kéo dài , vừa ngọt như kẹo của Song Ngư làm cho Bảo Bình sởn cả da gà , cái gì chứ chiêu này của Song Ngư thì Bảo Bình chỉ có cuối đầu chào thua

_ Rồi rồi , cô nương cho tôi một giây bình yên đi ! Tôi có gan bằng trời cũng không dám giận cô đâu ạ !

Bảo Bình quay sang cái máy kéo Song Ngư làm ra bộ dạng năn nỉ . Hai cô gái này thật đáng yêu , nếu như không phải sinh ra ở địa ngục thì chắc họ đã là những cô gái bình thường yêu quý nhau như bao con người khác , nếu như không phải sinh ra ở địa ngục thì chắc giờ họ đã có những tiếng cười rôm rả của những đứa bạn bình thường . Nhưng ….dù gì thì đó cũng chỉ là “nếu”

Phía sau hai cô gái đang thì thầm to nhỏ kia là hai cậu con trai cao lớn khỏe mạnh , một người thì mải mê xử cái hộp bắp rang vàng ngọt , còn người kia thì đưa đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn ảnh vật xung quanh

_ Thiên Yết à , cậu có thể thả lỏng dây thần kinh không ? Tớ thấy cậu cứ là nghiêm túc quá đáng đấy ! Cứ như là đi chơi , thong thả đi !

Kim Ngưu tiện tay vứt đi vỏ của hộp bắp rang cậu vừa ăn , vỗ vai Thiên Yết rồi lắc đầu ngao ngán

_ Lá vàng rơi rồi

Mở miệng nói một câu nói làm cho người khác phải đóng băng , Thiên Yết dù đang nói chuyện với Kim Ngưu nhưng ánh mắt cậu vẫn đưa đi một nơi khác


_ Ước gì trên đời này có người nói chuyện được với cậu !

Dứt câu nói của Kim Ngưu, một vật thể “lạ” “rơi” cốp vào mảng đầu đáng thương của cậu , quay ngoắt sang tìm “thủ phạm” , cậu gắt

_ TÊN ĐIÊN NÀO ????

_ Khỏi tìm , là tôi !

 
Teresa28
Học sinh nhà Lửa
Teresa28
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 26/11/1999
Join date : 22/05/2013
giới hạn của 12 con người - chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: giới hạn của 12 con người - chap 4   giới hạn của 12 con người - chap 4 Icon_minitimeSun May 26, 2013 9:08 pm

Bạn ơi... Nhân Mã với Thiên Yết dc ko vậy?
 
evil dark
Học sinh chưa nhận lớp
evil dark
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 13
Birthday : 16/07/1999
Join date : 27/04/2013
giới hạn của 12 con người - chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: giới hạn của 12 con người - chap 4   giới hạn của 12 con người - chap 4 Icon_minitimeSun May 26, 2013 9:12 pm

Teresa28 đã viết:
Bạn ơi... Nhân Mã với Thiên Yết dc ko vậy?
umm ... mình sẽ suy nghĩ :)
 
Emily Sứa Ngố
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 52
Birthday : 25/07/2000
Join date : 21/04/2013
giới hạn của 12 con người - chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: giới hạn của 12 con người - chap 4   giới hạn của 12 con người - chap 4 Icon_minitimeThu May 30, 2013 8:56 pm

Bạn đã quyết định cp chưa? Nếu rồi thì bạn có định thông báo cp ra ko?
 
evil dark
Học sinh chưa nhận lớp
evil dark
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 13
Birthday : 16/07/1999
Join date : 27/04/2013
giới hạn của 12 con người - chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: giới hạn của 12 con người - chap 4   giới hạn của 12 con người - chap 4 Icon_minitimeSat Jun 01, 2013 1:20 pm

@ emily sứa ngố : mình đang bâng khuâng bạn ạ ~ từ từ mình sẽ nghĩ ra ~
 
Park Hee Min
Học sinh chưa nhận lớp
Park Hee Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 36
Birthday : 13/02/2000
Join date : 24/06/2013
giới hạn của 12 con người - chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: giới hạn của 12 con người - chap 4   giới hạn của 12 con người - chap 4 Icon_minitimeMon Jun 24, 2013 9:15 pm

Vậy là Bảo Bình thích Kim Ngưu à? Thế Kim Ngưu có đáp lại tình cảm không vậy bạn? Song Ngư trong chap này đáng yêu ghê đó.
Hóng truyện bạn nghen! Nhanh ra chap mới nhá!
 
CameliaYukina
Học sinh chưa nhận lớp
CameliaYukina
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 201
Birthday : 12/07/2000
Join date : 30/06/2013
giới hạn của 12 con người - chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: giới hạn của 12 con người - chap 4   giới hạn của 12 con người - chap 4 Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 7:38 am

cp TB CG ư? k chịu âu!!!!!!! nhưng ta vẫn hóng
 
panda_chan
Học sinh nhà Khí
panda_chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 19
Birthday : 21/06/1999
Join date : 19/07/2013
giới hạn của 12 con người - chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: giới hạn của 12 con người - chap 4   giới hạn của 12 con người - chap 4 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 6:32 pm

ban oiiiiiiiiii!cp của song tử là ai thể?1
 
công chúa cá
Học sinh chưa nhận lớp
công chúa cá
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 26/02/1999
Join date : 16/07/2013
giới hạn của 12 con người - chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: giới hạn của 12 con người - chap 4   giới hạn của 12 con người - chap 4 Icon_minitimeSun Jul 28, 2013 9:08 am

song ngư vs ai vậy pan:20:
 
thao98
Học sinh chưa nhận lớp
thao98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 23/05/1998
Join date : 07/02/2014
giới hạn của 12 con người - chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: giới hạn của 12 con người - chap 4   giới hạn của 12 con người - chap 4 Icon_minitimeFri Feb 07, 2014 11:22 pm

song tử với bạch dương à? đổi cp khác được không vậy bạn?
 
Sponsored content
giới hạn của 12 con người - chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: giới hạn của 12 con người - chap 4   giới hạn của 12 con người - chap 4 Icon_minitime

 
 

giới hạn của 12 con người - chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» giới hạn của 12 con người - chap 1
» giới hạn của 12 con người - chap 2
» giới hạn của 12 con người - chap 3
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai ( tt)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Giới hạn của 12 con người-