Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Vũ khúc Halloween [Chap 12]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
Vũ khúc Halloween  [Chap 12] Empty
Bài gửiTiêu đề: Vũ khúc Halloween [Chap 12]   Vũ khúc Halloween  [Chap 12] Icon_minitimeMon Apr 22, 2013 2:26 pm

Author: Helena98


Những đám mây lốm đốm, xám xịt lê thê đi mãi, bây giờ cứ loáng thoáng nhạt dần, nhạt dần, thỉnh thoảng đứt quãng, lồ lộ phía sau 1 không gian, 1 thế giới ngăn cách, hoàn toàn khác biệt.

Một sự thôi thúc kì lạ gì đó bỗng dâng trào, 9 con người ấy cảm thấy mình hết sức can đảm, và sự thôi thúc đang kêu gào mãnh liệt đó đã khiến họ ngay lập tức có mặt trước tòa lâu đài này.

Trời về đông, gió rét mặc sức hoành hành.

3h chiều.

Cự Giải nới lỏng cái khăn trên cổ, cố hít thật sâu. Hình như lưng cô nhơm nhớp mồ hôi.

Tim đập mạnh.

Bỗng dưng, Thiên Bình ngửi thấy 1 mùi gì đó là lạ bay trong gió, khiến cô bất giác dấn thân lên trước mấy bước trong cặp mắt ngỡ ngàng của mọi người. Chỗ này là vị trí Song Ngư đứng quay video clip 3 ngày qua.

Xử nhi bất giác nhíu mày, nhìn lên cửa sổ tầng hai, thì thấy ở một ô cửa sổ có ánh sáng lờ mờ.

Tim cô như muốn nhảy bật ra rồi. Vì cô nhận ra nơi có ánh sáng đó là ở cửa sổ thứ ba, tính từ bên trái.

Và, bóng người bí hiểm xuất hiện trong bức ảnh kia cũng đang xuất hiện ở cửa sổ này.

Ô cửa sổ thứ ba, bên trái, tầng hai. Trong căn phòng đó có cái gì vậy?

Chẳng lẽ đây là nhà ma thật? Một khu nhà đã bị niêm phong hơn chục năm nay, bỗng đang đêm có ánh sáng. Chuyện chỉ có ở trong các bộ phim kinh dị, nay đang hiển hiện ngay trước mắt các sao!!!

Ô cửa sổ lờ mờ ánh sáng. Và bóng người bí hiểm kia. Người con gái ấy là ai?

-Vào thôi!

Sau một lúc do dự, Song Tử đã đề xuất ý kiến.

-Nhìn này, cánh cửa ấy….- Bảo Bảo giật mình trỏ tay về phía cánh của chỉ được khép hờ cứ như ai đó mở sẵn để chào mừng những vị khách không mời mà tới này.

-Sao lại thế? Rõ ràng hôm đó tớ nhớ cánh cửa này khóa chặt cơ mà!- Sư TỬ nuốt nước bọt

-Không lẽ…ai đó đã đến trước chúng ta?- Thiên Bình cất giọng hỏi

-Vào đi! Đứng đó mãi cũng chả ích gì!!!- Yết ca lắc đầu, xung phong đi trước

Mọi người hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng thận trọng, lấy hết can đảm bước vào tòa nhà hoang.

Bụi bốc tung lên, thứ ánh sáng leo lét của mặt trời về chiều chỉ thấy những đốm trắng lăn tăn, tương phản rất mạnh với bóng tối vây quanh của tòa biệt thự.

“ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tiếng giật của cánh cửa đóng ầm lại như muốn bứt tung cả bản lề. Các sao quay phắt lại trợn trừng đôi mắt kinh ngạc.

-MỞ cửa ra!!!!! – Sư Tử điên tiết nhào tới và giáng xuống cánh cửa ấy những cú đấm thép mạnh bạo

“Rầm!!!Rầm!!!!”

-Chết tiệt!- anh co bàn tay bầm tím và rươm rướm máu của mình lại gằn từng chữ.

-Chúng ta bị nhốt rồi! Xem ra chỉ còn cách vào bên trong thôi!!!- Ma Kết im lặng

Họ nhìn nhau sợ hãi.

Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc điện thoại di động, Bạch Dương và Sư Tử mò mẫm từng bước. Sau lưng họ, các sao khác cũng vô cùng căng thẳng. Một cảm giác rờn rợn, cồn cào khó hiểu xuất hiện trong lòng mỗi người. Xử nhi và Kết ca dáo dác nhìn quanh, Bảo Bình run rẩy nắm chặt lấy bàn tay của Sư ca, còn Thiên Bình thì len vào giữa Yết ca và Song Tử. Từng bước. Từng bước một.

Một cách vô thức, Thiên Yết cảm thấy dường như có ai đó đang theo dõi mình từ đằng sau. Anh có linh cảm không ổn về chuyện này. Yết ca dừng phắt lại.

Nín thở. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn anh. Hồi hộp.

“Thình thịch! Thình thịch!!!”

Chẳng có gì cả, ngoài những con nhện giăng tơ che kín trần nhà và 1 vài con chuột thu lu trong góc, Yết hơi nhíu mày rồi xoay đi, dò dẫm từng bước một. Có lẽ anh đã tưởng tượng hơi quá?

-Tớ…sợ…sợ quá!!!- Cự Giải run rẩy níu chặt lấy áo Thiên Bình

Run bần bật. Hơi thở nóng bỏng phà vào không khí u tối và ảm đạm.

9 con người lẩy bẩy dẫm lên bụi trắng mịt mờ.

Gió buốt đang thốc qua hành lang. Giữa ngày đông ảm đạm, tất cả mọi người đều lạnh run, mặc dù một vài trong số đó đã mặc thêm chiếc áo khoác khá dày. Nhưng lúc này tất cả đều hiểu rằng Nhân Mã, Ngư nhi và Kim Ngưu đang kêu gọi họ.

Tiếng quạ kêu quang quác đậu trên những cây cột cao ngất như rú lên, nụ cười thâm hiểm tới man rợ. Nó đang chờ con mồi-những cái xác chết tanh tưởi, cực phẩm thơm ngon mà nó muốn nuốt gọn.


“Quạ! Quạ!”

Cái cánh đen mun đập đập bay đi, lượn lờ như những u linh bay trên đầu lảng vảng.

Tràng cười khùng khục dội lại từ bức tường…

Mọi thứ như mê cung dưới lòng đất- chìm trong sự hoang tàn của ngôi mộ cổ.

Ngõ hàng lang dài dằng dặc trước mặt sắp đến tận cùng. 9 con người vẫn bám chặt lấy nhau, di chuyển từng bước một.

KHỰNG LẠI!!!!!!

Sững.

-Cái gì thế?- Xử Nữ va đầu vào tấm lưng sũng mồ hôi của Bạch Dương, khi lo quan sát xung quanh mà không chú ý trước mặt.

Im bặt. Không gian chết lặng.

Con ngươi mở to hết cỡ. Tròng mắt căng cứng như muốn phụt máu. Tất cả các sao như không tin nổi vào mắt mình.

Đôi môi Xử nhi mím chặt lại, mọi xúc cảm dường như chỉ dồn về đôi mắt.

Không thể nào!!!!!!!!!!!!!!

Cảm giác lành lạnh như ai đó thả vào lưng những viên nước đá, từ từ trườn lên cơ thể của các sao. Đôi tai vẫn văng vẳng đâu đây những tràng cười khúc khích, những cái va chạm nhẹ nhưng đủ để toát mồ hôi hột.

Hơi thở nóng bỏng phà vào tai, cảm giác nhột nhột lẫn cồn cào dâng lên từ tận đáy lòng, dù trước đó họ đã phần nào đoán được sự thật.

-Nhân Mã!- Yết ca không nén được, khẽ kêu lên

Các sao nữ khẽ bịt chặt miệng.

Xác Nhân Mã bị treo trên một cây cột. Toàn thân bị dây thừng quấn chặt lại, hằn lên những vệt xước loang lổ như bị người ta cấu xé. Máu đã vơi đi nhiều, nhưng đôi mắt lại long lên sòng sọc, như muốn nhảy bật ra khỏi cái hốc đen ngòm, miệng há to hết cỡ. Gương mặt vô cùng kinh khủng, dường như anh đã nhìn thấy 1 cái gì đó hãi hùng trước khi chết, và chắc chắn rằng, bất kì ai nhìn thấy cảnh tượng ấy, đều sẽ bị nó ám ảnh suốt cuộc đời!!! Hai chân Mã ca bị ai đó cưa đi. Nhân Mã- một con ngựa tự do, phóng khoáng, bị cưa mất đôi chân. Còn nỗi đau nào bằng nữa cơ chứ? Hai cái miếng thịt bầy hầy, đo đỏ, bết đặc cái dịch lỏng nồng tanh lợm, xộc thẳng vào mũi, lăn lông lốc trong 1 xó. Xương chân bị 1 con dao cùn cưa nát, tạo thành những vệt dài băm vằm thành nhiều đoạn, có chỗ lại lủng lẳng giữa không trung. Vết hằn của dây thừng nghiền nát, xiết chặt cơ thể. Cơ hồ như có ai đó hận nah đến tận xương tủy.

-Khủng khiếp quá! Ọe….ọe!!!- Giải nhi nôn thốc nôn tháo

-Có sao không??? Hít sâu vào!- Xử Nữ đập đập lưng cô, nhắm nghiền mắt lại.

Bình nhi và Yết ca bước lên cạnh xác Nhân Mã. Cái mùi kì lạ lúc nãy có lẽ là máu của anh. Thiên Yết đưa tay chạm vào cơ thể người chết và lập tức rút phắt tay lại.

Người Nhân Mã sôi sùng sục.

-Gì thế?- Thiên Bình khẽ hỏi

-Cậu ấy…rất lạ…người nóng lắm! Giống như bị nung dưới hầm lửa nhiều giờ vậy!- Thiên Yết trầm ngâm

-Nhìn náy- Bình nhi reo

Một thứ ánh sáng lờ mờ hắt lên khuôn mặt tử thần của Nhân Mã. Cơ thể anh nồng tanh mùi máu, đầy tử khí.

Trên tay của Nhân Mã đang cố níu lấy 1 cái gì đó…1 cái gì đó rất quen thuộc….rất quen.

Kẹo?????

-Sao trên tay cậu ấy lại…có khi nào muốn thông báo cho chúng ta?- Cừu lắp bắp

Đôi mắt trợn tròn há hốc của Nhân Mã nhìn chằm chằm vào thứ anh đang cầm trên tay.

Nhìn chằm chằm.

Một ai đó đứng đằng sau lưng???? Cụm từ này khiến Yết ca bỗng dưng quặn ruột.

Lần này thì Thiên Yết thấy không ổn rồi. Thật sự không ổn rồi. Ngay cả Xử Nữ cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó.

-Cái gì đây???- Thiên Bình chật vật lấy cái thứ từ trong tay của Mã ca ra, như thể anh không hề muốn buông nó.

-Kẹo????- Và…chữ gì nữa?- Song Tử nhíu mày, giật phăng cây kẹo từ trong tay Thiên Bình.

1s…


2s…

Mặt Song ca tái mét. Một màu đen chết chóc tối lại trong anh.

Dòng chữ này…chẳng phải là…..

Song Tử chầm chậm đưa mắt nhìn Nhân Mã một lần nữa. Mồ hôi lạnh túa ra trong anh. Cơ thể bồn chồn run lên từng đợt một. Sợ hãi 1 điều gì đó.

LUST!!!!

-Chúng ta nên đi tìm những người còn lại!- Ma Kết thở dài

-Còn cậu ấy thì sao?- Xử Nữ hỏi

-Cứ để đó, có ai dám động tới cậu ta không? Bàn tay tôi là để cầm sách chứ chẳng phải đỡ xác chết!

-Anh nói cái gì kì vậy? Cậu ấy là bạn chúng ta mà! Anh nhìn Thiên Yết xem, cậu ấy có hèn nhát như anh không?Sao tôi lại quen với hạng người như anh cơ chứ? Nhìn Cự Giải xem, cô ấy thật hạnh phúc!!!- Xử nhi bực dọc đáp

-Thích thì cô lấy hắn luôn đi! Tôi không chấp những kẻ chẳng biết điều!- Ma Kết quay lưng đi

-Anh…

-Thôi đi! Có câm mồm hết đi không? Đây không phải lúc cãi!- Bạch Dương phẫn nộ la lên

-Hừm….- Xử nhi quay đi chỗ khác.

-Đi thôi!

Câu nói của Bình nhi vừa dứt thì “Xoảng!!!!!”- tiếng động chát chúa vang lên làm tất cả giật nảy mình.

-Cái…

-Song Tử! Cẩn thận!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Thiên Yết quát lớn

Nhưng không kịp nữa…

Một hình hài bé nhỏ từ phía bên ngoài đập toang cửa sổ nhanh như cắt xông thẳng vào khu nhà, tóm chặt lấy Song ca và lôi đi lệch bệch. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng khiến tất cả mọi người đứng im như phỗng, trợn mắt nhìn theo. Bị bất ngờ, Song ca chỉ kịp la lên vài tiếng ú ớ, vùng vẫy chống cự. Nhưng hình như cái sức lực của anh đã bị bào mòn bởi 1 thế lực vô hình nào đó, hay do sự sợ hãi đang cắn nát trái tim anh. Sư Tử và Ma Kết muốn chạy theo, nhưng những khớp nối trên cơ thể họ đã trở nên rời rạc, mắt hoa cả lên và hai tai thoáng chốc ù đặc, muôn vàn cánh tay ngăn hai con người ấy lại- những cánh tay vươn lên từ mồ chôn của địa ngục hay vươn lên từ chính góc khuất sợ hãi, yếu hèn và ích kỉ của mỗi con người. Chẳng biết nữa, chỉ biết rằng, họ lẳng lặng nhìn theo người bạn thân thiết đang kêu lên vài tiếng khe khẽ, tay chân quơ quào loạn xạ. Từ giây phút đó, các sao đã không còn là chính họ nữa rồi!

Im lặng nhìn xem bạn mình chết. Như ung dung thưởng thức 1 chén trà.

Chằm chằm!!!

-Ưhm….ưhm….

“Roẹt!!!”

Con dao sáng loáng từ tay gã hung thần có cái bóng bé nhỏ kia kề sát vào mạch cổ anh và rất nhanh gọn, cứa một đường dứt khoát. Song Tử giãy giụa đành đạch như 1 con cá sắp chết nằm trên thớt. Hai chân anh co quắp lên, mồ hôi ướt đẫm.

Máu tuôn ra như suối.

“Phập!Phập!Phập”

Một lần nữa, mũi dao nhọn hoắt cười hăng hắc rút ra thọc vào đường gân cổ của anh. Như 1 trò chơi đầy mùi tanh tưởi.

Song ca thôi giãy giụa.

Kẻ lạ mặt lại vung con dao lên, lưỡi dao đủ soi được khuôn mặt sợ hãi đến tột độ của Song Tử. Mắt trợn tròn.

“Phụt!!!”

NHững tia nước sẫm màu văng tung tóe, nó đâm những nhát thật cực lực vào lưng chàng trai.

Máu đặc sệt, chảy dài.

Cùng lúc đó, tiếng thét xé nát cái cuống họng của Cự Giải vang lên.

-Tôi chưa muốn chết! Tôi phải sống! Phải sống! Các người chết đi! Chết đi!- Bảo Bình gào lên, khuôn mặt hau háu vẻ tham lam tột cùng của sự sống.

-Tôi không muốn chết! Nếu tôi chết các người phải chết theo tôi! Hừ…hừ…hừ!- Xử Nữ run lên

-Chạy!!!!!!!!!!!!!!- Yết ca quát lớn

Mọi người lập tức hoàn hồn, cuồng chân ra chạy. Họ không còn nhớ mình có võ thế phòng thân, không còn nhớ, không thể nhớ hay là không muốn nhớ, khi chính ngay lúc này, lòng tham lam, đố kị và kiêu ngạo vô đáy đã nuốt chửng đi lí trí của chính họ. Những cây kẹo đủ màu rung lên theo từng bước chạy.

Chạy…chạy…chạy….

Và cứ chạy về phía trước đi!!!

………………………………………………………………………………

“Phựt”

Chiếc dây thừng rớt phịch xuống đất.

Nhếch môi.

Hà hà hà….cứ tiếp tục chạy đi….chạy khi còn có thể!- 1 giọng nói the thé vang lên từ đằng sau. Trên mũi dao vương đầy máu tươi, kẻ sát nhân thè cái lưỡi dài liếm láp từng chút một… Mắt hắn nhìn chòng chọc về đằng trước. Ánh nhìn của 1 loài dã thú thèm khát con mồi.

Ánh sáng nhờ nhờ phản chiếu lấy khuôn mặt của 1 cậu bé có mái tóc màu bạch kim….đang nuốt ừng ực máu tươi….cùng nụ cười nhếch môi thâm hiểm của màu mắt tím!!!!!
 
 

Vũ khúc Halloween [Chap 12]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Vũ khúc Halloween [Chap 14]
» Vũ khúc Halloween [Chap 15]
» Vũ khúc Halloween [Chap 16]
» Vũ khúc Halloween [Chap 18]
» Vũ khúc Halloween [Chap 1]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Vũ khúc Halloween-