Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
[Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa   [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Icon_minitimeSat May 18, 2013 10:31 am

♣ Tile: Mưa
♣ Author: Charlotte Scarlett
♣ Category: Romance
♣ Length: One-shot

~~Bi~~

Copy + Paste vui lòng ghi rõ tên nguồn và tên tác giả

~~o0o~~

"Xì..!"
Chiếc xe buýt dừng lại ở bến đỗ. Ai ai cũng hối hả chạy vội vào bến. Đơn giản thôi, mới lúc nãy trời còn nắng chang chang mà giờ đã mưa tầm mưa tã. Bến xe chật ních người. Ai ai cũng tranh nhau, cố dành được một chỗ trú mưa thuận lợi để khỏi bị ướt. Người nào may mắn thì an toàn, kẻ nào bất hạnh thì lập tức là ''đá" văng ra ngoài. Cự Giải-cái tên gây ầm ĩ này bị "bay" ra đầu tiên. Lí do rất đơn giản, mọi người đang nhức đầu vì tiếng mưa, hắn còn để cái loa volume cỡ cao nhất. Anh ta lập tức "hạ cách" vào người một cô gái đứng gần đó.

Cô gái quay người, văng một cú trời giáng vào má anh. Cự Giải vội vàng đứng dậy, rồi cúi đầu, chắp tay lia lịa xin lỗi cô gái đó. Cũng may là cô ấy dễ tính, chấp nhận lời xin lỗi của anh. Không thì kiểu gì cũng ăn thêm cái guốc vào mồm.

- Xin lỗi cô! Tôi vô ý quá, ngã cả vào người cô!- Cự Giải cúi đầu, hấp tấp nói
- Ừm. Xin lỗi anh, vừa rồi tôi trót tay tát anh mạnh quá.
- Không. Tôi mới là người có lỗi, nếu tôi không đập vào người cô thì cô cũng không phải tát tôi như vậy.
- "...."
- Đằng nào cũng vô ý rồi, cho phép tôi làm quen với cô, được chứ?- Cự Giải cười trừ
- Anh tính gạ gẫm tôi rồi đem đi bán lấy tiền hả?
- KHÔNG PHẢI THẾ!- Cự Giải sau khi nghe câu này lập tức hét lớn
- Ai dà! Vặn nhỏ volume đi! Tôi đùa chút thôi mà làm gì phải nóng!- Cô lấy hai tay bịt tai, nói
- Ai bảo cô kích đểu tôi chứ!- Cự Giải hai tay chống hông, mặt đỏ bừng
- "..."
- Tôi, muốn kết bạn với cô, được chứ?
- Tùy anh thôi. Tên tôi là Thiên Yết, rất hân hạnh được làm quen với anh- Thiên Yết chìa bàn tay trước mặt Cự Giải
- Rất hân hạnh!- Anh nắm lại. Hai bàn tay xiết chặt, hai khuôn mặt rạng rỡ trong mưa.

~~o0o~~

- Thiên Yết, mai đi chơi chứ?
- Ai đó?
- Tôi Cự Giải này!!!
- Cự Giải là con lào nhở?
- Thiên Yết!!!!
- Rồi, rồi! Mai đi đâu?
- Tùy cô, đằng nào mai tôi cũng ở nhà, chán chết!
- Okie, mai tôi với anh đến trung tâm giải trí chơi nhé!
- Ok, mấy giờ?
- À ừm, 8 giờ sáng mai, anh mang xe qua nhà đón tôi nhé!
- Ờ hớ!
- Tôi cụp máy đây
- Good night
- Cảm ơn nhé! Ngủ ngon!- Thiên Yết dập máy. Cự Giải hét lớn "TAO LÀM ĐƯỢC RỒI!! HÚ HÚ HÚ ~"

>>*Hàng xóm: Quái, con gì vừa hú ấy nhể =''=*<<

~~o0o~~

- Alo, Thiên Yết à! Cô dậy chưa thế?
- Dậy rồi, sao?
- Thế cô đang làm gì đấy!
- Xem Tom and Jerry và ăn bim bim
- Hờ! Cô rảnh rỗi quá ha! Thế cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
- 8 giờ 15 phút!
- Hôm nay cô hẹn đi chơi với ai?
- Không nhớ!
- THIÊN YẾTTTTTT! HÔM NAY CÔ HẸN ĐI CHƠI VỚI TÔI VÀO LÚC 8 GIỜ SÁNG TẠI TRUNG TÂM GIẢI TRÍ ĐẤY!
- Ờ ha! Tôi quên mất! Đợi tôi đi chuẩn bị đã nhé!- Thiên Yết dập máy trước, lại khiến Cự Giải một phen khốn đốn.

----10 phút sau-----

"Cạch!"
Thiên Yết từ trong nhà bước ra. Tay cô lắc lắc chiếc khóa nhà rồi nhanh chóng đút vào ổ khóa. Cự Giải đứng trước cửa, hơi sững người lại vì Thiên Yết. Tóc cột cao, mặc áo phông đỏ và quần ngố xám. Chân đi giày thể thao trông cô rất cá tính. Rồi bất chợt cô quay đầu, nhìn chằm chằm vào Cự Giải, hỏi:
- Nhìn gì đó?
- À không, không có gì- Cự Giải xua xua tay, mặt đang dần đỏ lên
- Xin lỗi vì đã khiến anh đợi lâu nhá!- Thiên Yết cười trừ, lè lưỡi với Cự Giải
- Thôi, khỏi nói nữa. Lên xe đi, mũ đây!
- Cảm ơn nhé!

~~o0o~~

- Ê~ Chơi trò này đi!- Thiên Yết kéo Cự Giải vào khu tàu lượn.
- Thôi! Tôi không chơi mạo hiểm đâu!
- Không được! Đã đến đây thì phải chơi mấy trò này mới vui chứ!
- Này này! Tôi không chơi đâu (T_T) Thả tôi raaaaaaaa!- Cự Giải rú loạn lên, dù biết vậy nhưng Thiên Yết vẫn cố tình lôi anh vào.

~~o0o~~

- Thiên Yết! Tôi muốn hỏi cô một chuyện được không?
- Ừm
- Cô phải trả lời thật, nhé
- Ừ
- Cô thấy tôi là người thế nào?
- À ừm, thì tốt này, vui tính này, khá là thoáng mát...Nói chung là được
- Cảm giác của cô đối với tôi?
- Qúy!
- Chỉ vậy thôi sao?
- Thế anh muốn như thế nào?
- Tôi muốn...Muốn....muốn...
- Muốn gì nói đi!
- Muốn...muốn...muốn cô....
- Muốn tôi làm gì?
- Muốn cô...muốn cô..muốn cô...như thế này!- Cự Giải đáp nhanh, ôm chầm lấy Thiên Yết và đặt lên môi cô một nụ hôn thắm thiết. Thiên Yết trợn trừng mắt, hơi bất ngờ vì Cự Giải. Cô lập tức đẩy anh ra.
Chát!!!
Một cú tát tuyệt tình, phũ phàng vào má Cự Giải. Thiên Yết chạy đi, để Cự Giải ngồi đó. Ngồi với nỗi cô đơn và tuyệt vọng của riêng anh.
Mưa lại đổ xuống. Chơi đùa trong nỗi buồn của anh.

~~o0o~~
Một ngày mưa và em khuất xa nơi anh, bóng dáng cứ phai dần
Phải bao lâu anh mới quên được em?
Từng ngày cứ lặng lẽ bước qua đời anh, thế nhưng giờ tim vẫn đau nhói
Vì ai ..nỗi đau không nhạt phai

Và dòng ký ức ghé qua, mỗi đêm dài cạnh bên với anh
Tỉnh dậy, đôi mắt hoen đi vì khóc...
Ước mơ của chúng ta ..chỉ một cơn mưa đã cuốn trôi tất cả
Chiều mưa ...chiều mưa khiến yêu thương lạnh giá.

Tại sao em lại quay bước đi?
Tại sao ko thể ngừng nhớ em?
Dù cho em...chính em rời xa
Và anh sẽ chờ một giấc mơ
Nắng sẽ về khiến mưa trôi xa, nhẹ nhàng
Cơn gió khẽ mang em về bên anh

~~o0o~~
"Bíp bíp bíp"
Chiếc điện thoại của Thiên Yết rung lên. Tin nhắn mơi từ Cự Giải. Cô từ từ bấm nút xem tin nhắn, lại là nội dung quen thuộc "Tôi xin lỗi, Thiên Yết!". Từ hôm đó tới giờ, cô và anh không hề gặp nhau. Nhưng những tin nhắn của anh vẫn đều đặn một ngày bốn tin "Buổi sáng tốt lành" "Ăn trưa ngon miệng" "Ngủ ngon" và "Tôi xin lỗi, Thiên Yết!". Cô vẫn vậy, tuyệt tình với anh, không thèm trả lời anh đến một tin. Cô đâu biết, anh đang buồn lắm, đang tuyệt vọng lắm. Từ cái ngày, mà cô bỏ anh trong mưa.

~~o0o~~

"Rào....."
Trời lại mưa. Cô cầm chiếc ô xanh ngày nào đứng ở bến xe. Khẽ nhìn mưa, cô nhớ lại khoảng thời gian trước đó. Nhớ lại ngày cô gặp anh. Khoảng thời gian khi mà cô ở bên Cự Giải. Tất cả nay đều chỉ là quá khứ mà thôi. Và nó sẽ mãi mãi bị chôn vùi, cô sẽ chôn vùi nó trong kí ức của cô.
"Xì...!"
Chiếc xe buýt dừng lại. Không phải xe này, cô chưa đến lượt. Chờ xe sau vậy!
- Xin lỗi, cô cho tôi ngồi với được không! Mưa to quá!- Ai đó lên tiếng. Cô khẽ gật đầu rồi quay mặt lại
- Cự Giải!- Thiên Yết khẽ bật tiếng lên trong vô thức. Anh là Cự Giải. Người đang đứng trước mặt cô giờ không ai khác chính là anh- là Cự Giải.
- Thiên Yết!
- Cự Giải- Thiên Yết khẽ run lên. Không phải vì lạnh, mà là vì vui. Vài giọt nước khẽ lăn nhẹ trên má cô.
Anh chạy tới, ôm chầm lấy cô. Lần này, cô không chống cự, mà ngoan ngoãn như một chú mèo con. Chiếc ô rơi xuống, lăn lăn trên nền đất. Cự Giải khẽ nói nhỏ vào tai Thiên Yết
"Điều tôi muốn nói tối hôm đó, là tôi yêu em. và bây giờ tôi cấm em rời bỏ tôi như vậy nữa!" Thiên Yết nhẹ nhàng gật đầu, ghì vào lòng Cự Giải. Mưa vẫn xối xả trút xuống. Nó không còn tuyệt tình nữa. Mà nó nhẹ nhàng, ấm áp.

P.s: Tặng những mems nào thích Cự Giải-Thiên Yết
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
[Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa   [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Icon_minitimeSat May 18, 2013 11:03 am

hay hay!!
đoạn đầu bựa kinh khủng =))
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa   [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Icon_minitimeSat May 18, 2013 11:15 am

=)) Ta thích cái câu "Không thì kiểu gì cũng ăn thêm cái guốc vào mồm"
 
Triệu Tử Y
Học sinh chưa nhận lớp
Triệu Tử Y
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 22/06/2001
Join date : 04/07/2013
[Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa   [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Icon_minitimeThu Jul 04, 2013 1:27 pm

trời ơi! sao Cự Giải trong truyện giống chó soí thế?? hú woài! sỉ nhục Cự Giải vừa nha! ng ta Cự Giaỉ hiền lành nhu mì ai như cha Cự Giải đó đâu!=)) 

 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
[Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa   [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Icon_minitimeWed Oct 16, 2013 8:09 pm

nhưng tính cách con người vốn dĩ có ai giống nhau đâu bạn :))
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa   [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Icon_minitimeWed Oct 16, 2013 8:24 pm

Đọc lại vẫn thấy hay :))
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
[Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa   [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Icon_minitimeWed Oct 16, 2013 8:31 pm

@Lily: oh :)) thanks nàng nhé :3  nhg nó vẫn còn nhiều cái tệ hại lớm~~~
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa   [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Icon_minitimeWed May 28, 2014 12:33 am

hay, chuẩn không cần chỉnh
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
[Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa   [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Icon_minitimeSun Jun 08, 2014 10:10 pm

Cảm ơn bạn :x
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa   [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Icon_minitimeSun Jun 08, 2014 10:40 pm

no wellcome
 
Khách viếng thăm
Anonymous
[Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa   [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Icon_minitimeMon Jun 09, 2014 8:23 am

Tớ hỏi cái câu mà :
"tại sao em lại quay bước đi
tại sao anh ko thể ngừng nhớ em
dù cho em chích em rời xa anh
anh sẽ chờ một giấc mơ
nắng sẽ về khiến mưa trôi xa nhẹ nhàng
cơn gió khẽ mang em về bên anh"
lấy từ bài "chờ ngày mưa tan" đúng ko?
 
Sponsored content
[Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa   [Thiên Yết-Cự Giải] Mưa Icon_minitime

 
 

[Thiên Yết-Cự Giải] Mưa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» (Thiên Yết-Cự Giải) Này, nói yêu em đi!
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (gtnv)
» [ Ma Kết - Cự Giải - Kim Ngưu - Thiên Yết ] Đêm Nô en...
» [Thiên Yết - Cự Giải] Ngốc~
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 4
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-