Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Z.S.I chap 4: Lý do

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Z.S.I chap 4: Lý do Empty
Bài gửiTiêu đề: Z.S.I chap 4: Lý do   Z.S.I chap 4: Lý do Icon_minitimeMon May 13, 2013 2:13 pm

Sư tử và Bạch dương sau khi tới bệnh viện băng bó vết thương và về ký túc xá. Sư tử liền bị anh chàng Bạch dương ép hôn. Bị hôn đến nỗi nghẹt thở luôn, Sư tử đứng không vững nữa, liền đẩy Bạch dương ra. Và bồi thêm cho anh một cái tát, gương mặt cô bây giờ hơi đỏ lên vì xấu hổ và tức giận, nước mắt còn vương lại ở khóe mi. Cô liền chạy đi đến văn phòng Z.S.I thật nhanh như thể chạy trốn ai đó. Bạch dương sau khi ăn cái tát của cô và thấy cô chạy đi liền chạy theo,lấy xe moto trắng của mình phóng theo với mong muồn giữ cô lại để giải thích.
- Sư tử à! Em nghe anh giải thích đi.....mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.
- không.....
- SƯ TỬ!!!!
2 người cứ đi tới văn phòng, một người chạy bộ người chạy xe( chắc mọi người nghĩ bạn Sư nhà ta bị bắt lại à. ...... Không đâu, vì bạn sư ta có biệt tài chạy nhanh như gió, ít ai trong cảnh cục bì kịp cô về khoản này ^_^) . Sau một hồi chạy đua cuối cùng cả hai chạy tới cảnh cục, Sư tử chạy ào vào thang máy và bấm nút lên tầng 15. Bạch dương đến nơi liền bỏ xe chạy theo vào thanh máy bên cạnh. ..... Đing...... Tiếng thang máy mở ra,tới văn phòng thấy mọi người đang họp, Sư tử pchạy thẳng vào theo sau là Bạch dương. Mọi người trong phòng họp đang ngạc nhiên nhìn 2 người chạy vào. Sư tử đứng núp sau lưng Ma kết như thể cô không muốn thấy mặt Bạch dương, Thiên yết thấy cả 2 như vậy liền hỏi:
- 2 người sao lại vô đây? Tôi ra lệnh là ở nhà?
- đội trưởng không ra lệnh cho tôi nên tôi đâu có biết.- sư tử vẫn núp sau Ma kết mà nói.
- a....- khi nghe sư tử nói thế thì nhận ra mình chỉ ra lệnh cho Bạch dương chứ không ra lệnh cho cô.
- vả lại có manh mối vụ án sao lại không cho tôi biết.
- rồi rồi, nếu đã đến rồi thì vô họp luôn đi.- Ma kết lần đầu nhìn thấy cô như thế liền tìm cách giúp cô khỏi tình huống đó
Cả 2 ngồi xuống bàn họp và nghe Thiên Bình tường thuật lại nội dung cuộc họp:
-Búc ảnh và cái ly thủy tinh Sư tử chụp được và mang về là loại ly của công ty thuỷ tinh R sản xuất với số lượng chỉ có 10 cặp, mừng dịp 30 năm thành lập.
- Khoan đã, cô nói là ly đó là 1 cặp sao?-Xữ nữ thắc mắc hỏi
-Đúng thế.-Thiên bình cầm báo cáo trả lời
-Sao ly đó có gì đặc biệt sao?-Bạch dương tuy miệng hỏi nhưng mắt vẫn nhìn về phía Sư tử đang ngồi bên phải cách anh là Bảo bình và Cự giải.
-Cái ly ấy được làm từ loại men cao cấp màu lam, kiểu dáng sang trọng, giá thành thì hơi cao khoảng 3 triệu 1 cặp ly.- Song ngư tiếp lời
-..Ba triệu một cặp sao!!!-Bạch dương la lên anh nghĩ mình nghe lầm giá của nó.
-Chính xác là ba triệu.- Song ngư mỉm cười
- Cái vết bụi trong tủ ở nhà nạn nhân đầu tiên đó chính là vết của cái ly còn lại,có lẽ là nạn nhân đã mời ai đó uống rượu bằng cái ly đó.
-Nhưng trong nhà lúc tôi kiểm tra thì không thấy cái ly ấy, chẳng lẽ nó đã bị ngọn lửa đốt nóng làm biến dạng sao?-Sư tử lên tiếng
-Không hề, loại ly và cái tủ này đều được làm từ loại chịu nhiệt độ cao, nên mới nói nó mới mắc như thế.- Cự giải ngồi kế bên nói
-Vậy có nghĩa là cái ly đó đã được hung thủ mang đi để thủ tiêu.
- Các chữ cái mà hung thủ để lại hình như được viết bằng máu của nạn nhân, còn ý nghĩa thì chưa biết được

-À, tôi đã tìm ra vài bức ảnh chụp cụ thể về các nạn nhân và Bảo bình hình như có chuyện muốn nói.

Song tử đem các bức ảnh chụp về hiện trường , nạn nhân trước và sau vụ cháy. Mọi người nhìn xong thì sắc mặt ai nấy đều nghiêm túc, toàn là các cô gái trẻ với tương lai sáng lạng nào ngờ lại thành các thi thể cháy đen thấ này. Bảo bình chỉ tay vào ảnh nạn nhân đầu tiên và nói:

-Cô gái này bị giết bằng một vết cắt ngay cổ đi từ trái sang phải, sau đó là một phát ngay tim. Xong được đổ xăng lên và châm lửa.Nạn nhân thứ 2, 3,4 và thì đều chết ngay bằng phát súng và cách châm lửa y hệt như trên.Riêng nạn nhân thứ 5 thì hít phải suxamethonium quá liều rồi mới bị bắn nhay tim và chết.

-suxamethonium ?- Thiên Yết nheo mày khi nghe về chất đó
.
-Suxamethonium vốn à thuốc gây tê gây mê, dùng ít thì là liều thuốc giãn cơ, còn nhiều… chính là độc dược.Vả lại thuốc mày chỉ dùng trong ngành y tế mà thôi, ít nhà thuốc trong thành phố bán thứ này.- Bảo bình gập đầu.

-Trong nhà nạn nhân đầu tiên tôi thấy có một cái danh thiếp cháy gần hết. chắc của hung thủ để lại.
Ma kết lấy cái khăn tay của mình ra trong đó có kẹp mảnh danh thiếp bị cháy còn 1 góc nhỏ ra cho mọi người coi

-Thế thì căng đây, muốn điều tra từ manh mối này hơi khó đây-Nhân mã suy nghĩ về mọi thứ

Thiên Yết trầm ngâm một lát, nói:
-Hiện tại, thông tin trong tay chúng ta còn quá ít, mọi người trước tiên phân công nhau đi thu thập đầu mối. Song tử và Nhân mã đi đến những khu lân cận hiện trường nghe ngóng, xem có nhân chứng hay thông tin gì mới không. Thiên bình, cô đi điều tra một chút về nơi bàn thuốc "Suxamethonium" .Xữ nữ và Song ngư đi thăm viếng gia đình người bị hại, điều tra mối quan hệ của bọn họ. Bảo bình ,anh trước tiên xem lại toàn bộ các báo cáo khám nghiệm tử thi, so sánh thử xem. Cự giải và Bạch dương lát nữa xuống tầng dưới tìm tư liệu đi. Ma kết và Sư tử đi đến công ty thủy tinh R tìm xem danh sách khách hàng mua loại ly thủy tinh mày.Tôi đi tìm các cảnh sát phụ trách vụ này trước đây và lính cứu hỏa để hỏi tình hình, hôm nay phân công hành động, sáng mai quay lại đây tổng hợp, rõ chưa?.
-Rõ!!!
Mọi người nhận lệnh, rời đi.Bảo bình đi đến phòng pháp y để lấy thêm báo cáo; Song tử, Xữ nữ,Nhân mã,Song ngư,Ma kết và Sư tử thì ra ngoài .Thiên bình cắm đầu vào trong máy tính gõ liên tục. Cự giải và Bạch dương đi xuống tầng tư liệu, còn Thiên yết thì đi sang đội cứu hỏa. Trong phòng tìm tư liệu thấy sắc mặt Bạch dương có vẻ hơi lo lắng,tay cứ lấy tài liệu nhưng ánh mắt hơi mơ màng cùng với biểu hiên trong phòng họp lúc nãy đều bị cô nhìn thấy. Cự giải phì cười tay cầm tư liệu rồi nói:
-Anh lo cho Sư tử à, Bạch dương?
-Hả, sao... cô nói gì ....-Bạch dương bị tiếng Cự Giải gọi về hiện thực nên trả lời lắp bắp
-Đúng như tôi đoán, Sư tử vẫn không tha thứ cho anh về vụ đó. -Cô cầm tài liệu bước tới bàn rồi ngồi xuống
- Cô nói thế là sao.Cự giải cô biết gì sao? Nói tôi nghe đi
-Bộ anh không biết lý do tại sao Sư tử đến giờ vẫn chưa tha thứ cho anh à.-Cư giải đặt bút xuống nhìn vào mặt anh điềm tĩnh nói.
-Lý do gì cơ....
-Ngày anh và cậu ấy hẹn nhau đi chơi là vào ngày sinh nhật cậu ấy. Anh hẹn cô ấy đứng ở hồ nước trong công viên phải không?
-a...
-Cậu ấy đứng chờ anh ở đó suốt 5 tiếng đồng hồ, không dám đi đâu vì sợ anh tới không thấy cậu ấy, thế nhưng khi cậu ấy đứng đó nhìn từ xa thấy anh đi với cô giá khác, tay trong tay, đi qua công viên không dừng lại... Mãi khi có lệnh đi bắt nghi phạm trốn thoát, Sư tử liền nhận lệnh đi bắt.Khi chúng tôi đến nơi cô ấy gọi điện thấy tên đó đang nằm bất tỉnh trên đất, còn cậu ấy thì nằm cách đó với một vết bắn trong bụng, trong tình trạng hôn mê, miệng luôn gọi tên anh . Sau khi đưa tới bệnh viên, bác sĩ nói viên đạn ghim sâu vào trong bụng rất nguy kịch có thể nguy hiểm. Sau 1 ngày,mọi chuyện cũng ổn nhưng cô ấy hôn mê. Trong lúc đó cô nằm viện anh vẫn không tới thăm. Cuối cùng khi tỉnh lại và hồi phục thì cô quyết định làm đơn xin vào đội hình sự. Đáng lẽ cậu ấy phải vào đội đặc nhiệm nhưng cô ấy không chịu.
-Cái đó tôi...
-Chuyện đó anh nên suy nghĩ đi.
Cự giải cầm tài liệu rời khỏi bàn, bước vào thang máy để lại Bạch dương nghe xong lý do rồi ngồi đó suy nghĩ



Được sửa bởi Yukishiro ngày Wed May 15, 2013 12:31 pm; sửa lần 1.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Z.S.I chap 4: Lý do Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 4: Lý do   Z.S.I chap 4: Lý do Icon_minitimeTue May 21, 2013 10:26 am

:O Sư Tử....bị Bạch Dương cưỡng hôn.... :O
 
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
Z.S.I chap 4: Lý do Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 4: Lý do   Z.S.I chap 4: Lý do Icon_minitimeTue May 21, 2013 11:22 am

=w=

- Sư tử à! Em nghe anh giải thích đi.....mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.

Hô hô :v

Viết hoa tên nhân vật !

Nội dung hay nhưng cách trình bày và câu văn của ss còn hơi lủng củng :3
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Z.S.I chap 4: Lý do Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 4: Lý do   Z.S.I chap 4: Lý do Icon_minitimeTue May 21, 2013 11:31 am

=.= tội ngịp nàng Sư của ta
 
Sponsored content
Z.S.I chap 4: Lý do Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I chap 4: Lý do   Z.S.I chap 4: Lý do Icon_minitime

 
 

Z.S.I chap 4: Lý do

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 19)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện trinh thám :: Z.S.I-