Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lớp Học Quỷ Sứ [ Chap 1 ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yoo-miu
Học sinh chưa nhận lớp
yoo-miu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 2
Birthday : 07/03/1999
Join date : 03/05/2015
Lớp Học Quỷ Sứ [ Chap 1 ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Lớp Học Quỷ Sứ [ Chap 1 ]   Lớp Học Quỷ Sứ [ Chap 1 ] Icon_minitimeSat May 16, 2015 11:10 am

--------------------

Mình xin phép up chap 1 luôn nhé :))

------------------------------

Chap 1 

    - Đã bảo là con không thích học trường đó mà !! Đừng có ép con !! 
   Giọng nói nặng nề, uất ức phát ra từ căn biệt thự khổng lồ. Cánh cửa mở tung ra, một chàng trai tóc vàng bước đi với khuôn mặt tức giận, cau có, để lại đằng sau những câu nói nặng nề. 
 
   Tập đoàn Minus, tập đoàn Đá Quý lớn nhất thành phố đã cho xây dựng trường Trung học Minus, ngôi trường dành cho những quan chức cấp cao và con cháu của nhân viên công ty, con trai của chủ tịch ? Đương nhiên không có sự lựa nào khác.. Chàng trai tóc vàng ấy là Song Tử - nhị thiếu gia của tập đoàn Minus, gia tộc có 2 chị em, chị cậu là đại tiểu thư Nhất Thiên, tiểu thư cành vàng lá ngọc của Minus, mang vẻ đẹp quyến rũ nhưng tính tình thì chẳng khác gì " bà chằn ", độc địa và ích kỷ. 
 
    - Đóng hết tất cả các cổng, đưa Thiếu gia về phòng, nó mà chống cự thì cứ thẳng tay cho ta ! - Giọng nói nghiêm nghị phát ra từ hành lang căn nhà. 
   Các cổng lập tức khép lại, chặn bước chân Song Tử, loạt bảo vệ chạy tới kéo cậu về phòng. Song Tử la hét, giằng co tới ngã cả ra sân nhưng không thoát nổi mấy tay bảo vệ " khỏe như trâu " 
 
    - Khóa chặt cửa phòng, từ nay tới lễ Khai Giảng con sẽ không được đi đâu hết !! 
    - Bố..!! 
 
   Chàng tóc vàng kéo sầm cánh cửa gỗ, ngồi bên cửa sổ. Đôi mắt cậu vô hồn, tay chống cằm và nụ cười biến mất.. cậu nhìn phía xa xăm, nhìn từng đàn chim đang bay, cậu mơ ước một ngày được tự do như thế.. 
 
    " Kính coong... " 
 
   Cánh cổng lớn mở ra, một chàng trai khác bước vào với chiếc cặp đeo trên vai. Mái tóc bạch kim bay bay thu hút ánh nhìn Song Tử, mắt cậu sáng lên một tia hy vọng đang lớn.. Chàng trai đó ngẩng đầu lên nhìn Song Tử, đôi mắt xanh và nụ cười nửa miệng ranh ma. Song Tử biết đó là ai và cậu ta làm được những gì. 
 
    - Chào bác, cháu là bạn Song Tử. Cháu tới lấy cuốn sách Song Tử mượn cháu . 
   Đôi mắt nhỏ của bà mẹ nhìn cậu với sự dò xét không mấy tin tưởng nhưng bà vẫn cười tươi chào lại, chỉ lối cho cậu bạn lên phòng.  
   Cánh cửa gỗ bật mở rồi nhanh chóng khép lại, không ai biết trong căn phòng đã có chuyện gì xảy ra..Song Tử cùng anh bạn kéo mở cửa sổ và đáp xuống mái vòm trước cửa. 
 
    - Ma Kết, bây giờ chỉ có một đường là vòng ra phía sau vườn cây và trèo qua hàng rào thôi ! 
    - Thì cứ theo ý cậu thôi ! 
   Ma Kết và Song Tử bám vào tường lùi dần ra phía vườn cây và " tẩu thoát " ra đường lớn. Không khí trong lành đã trả lại sự rạng rỡ cho nụ cười Song Tử, lúc này, Song Tử mới là một vị hoàng tự thực sự. 
   Ma Kết dừng lại bên căn nhà nhỏ mang số A12, kéo tay Song Tử dừng lại và nhẹ nhàng bấm chuông. 
 
    - Nhà ai thế ? - Song Tử tròn mắt ngạc nhiên. 
    - Nhà Song Ngư ! Bạn tao, bây giờ cứ vào nhà nó trốn tạm đã không tí ông già mày tìm thấy là nguy. 
    - Tao chỉ định đi chơi tí thôi, đằng nào mà chẳng phải về, trốn lui trốn lủi tao không thích ! 
   Cánh cửa gỗ nhỏ mở ra, tấm váy trắng bay lên nhè nhẹ, mái tóc tím và đôi mắt cùng màu đang nhìn về phía hai anh chàng đang nói chuyện. Vẻ đẹp hoàn hảo tới ngây ngất, Song Tử nhìn cô mắt không rời. 
 
    - Ma Kết à ?! Cậu vào đi.. ! 
   Vừa nói, đôi tay trắng mịn màng vừa mở khóa cánh cổng, giọng trong trẻo hút hồn cả hai. 
    - Cậu là... À Song Tử !! 
   Song Tử vẫn chưa rời đôi mắt tím trong veo của Ngư Nhi, cậu làm Ma Kết cười, vỗ vai anh bạn. 
 
    - Ahh.. Ừ mình là Song Tử ! Rất vui vì được làm quen ! - Vừa nói Song Tử vừa đưa tay ra như kiểu muốn bắt tay vậy. 
   Ngư Nhi bịt miệng cười, quay mặt đi vào nhà. 
   Ma Kết cũng cười, vỗ đầu Song Tử : " Trời ơi người ta là con gái thiếu gia ạ !! ". Câu nói làm Song Tử bừng tỉnh giấc, chớp mắt vài cái rồi ngẩn ra khi nhớ về những gì cậu vừa làm với bạn mới quen.. Hai thằng " dắt tay nhau " vào nhà. 


   Một người phụ nữ bước ra từ phòng bếp với nụ cười tươi rói, trên tay bà là một đĩa bánh cùng một ít hoa quả. Có lẽ bà là mẹ Ngư Nhi, hai mẹ con giống nhau y đúc, mang 1 vẻ đẹp dịu dàng mà quý phái. 


   " Gâu...gâu " 
   Thêm một người bạn đồng hành nữa lao ra từ căn bếp, một chú cún trắng tinh từ chân lên đầu, một tai cụp một tai xòe làm Song Tử phát phì cười, vuốt ve nó làm nó nhảy cẫng lên ngồi vào lòng cậu làm bà mẹ rối rít bế nó ra.


    - Xin lỗi cháu, con này nó hư lắm cơ ! Chả biết trông nom nhà cửa gì mà toàn vẫy đuôi mừng người lạ, hết nói nổi luôn !
    - Dạ có gì đâu cô, cháu thích chơi với chó mà. Mấy giống chó kéo xe này nó thân thiện nên cả nhà cháu ai cũng quý lắm !! 


    " Tính..tình..tính...tang..." 
    Bốn người cùng ngó ra nhìn, một cô gái lùn lùn với mái tóc tết hai bên xinh xắn, đôi mắt tím to tròn long lanh nhìn vào nhà, trên tay một tập sách dày cộp. Song Ngư lao ra cổng, vội vàng mở cánh cổng rồi đỡ sách hộ cô bé ham học. 


    - Trời đất, cậu mang gì mà lắm thế Giải Giải.. Thế hóa ra sang nhà tớ để mà học à !?? 
    - Chứ sao.. !!
    Mặt Ngư Nhi tiu nghỉu, bê tập sách nặng nề vào nhà.. Riêng chỉ có mẹ cô là vẫn tươi cười, bà đã lấy thêm bánh từ lúc nào rồi.
    Ngư Nhi đưa tay vuốt tóc Giải Giải, cô giới thiệu Giải Giải, là một " nhà bác học " giáng tai hoa xuống trần gian và đặc biệt cận 4,5 độ đã đeo lens. Giọng nói có phần trêu chọc của Ngư làm ai cũng phì cười, chỉ có Giải là dẩu môi khó chịu. 
    - Nào nào, lên phòng đọc sách, HỌC !! - Giải hô to như một câu tuyên ngôn..
    Song Tử quay sang nhìn Ma Kết, gương mặt lo lắng.. cậu ghét học, không thích một chút nào cả.. Hai cô gái kia thì đã lên phòng, gương mặt tươi khôn cần tưới làm hai chàng trai phải đi theo.
   " Đúng là rước họa vào thân mà " - Song Tử thầm nghĩ..




    Trong căn phòng đọc sách nhỏ, nơi góc tường treo một cái Guitar nâu trông có vẻ đã cũ, đối diện cửa sổ là bàn Piano đen bóng cùng một quyển sách nhạc toàn những nốt cao vút.. Cả ba nhìn mà phát hoa mắt. Giữa nhà là bộ bàn ghế cùng mấy giá sách xếp dàn thẳng theo tường.. 
   - Cậu là tín đồ của phái gì thế Ngư... .. ??!! - Song Tử vô thức cất tiếng hỏi. 
   - Âm nhạc không phải là môn phái, âm nhạc là tình yêu, là cuộc sống của tớ cậu à.. ! 
   - À đúng rồi, Ngư vừa hát vừa đàn một bài đi, Ngư đàn hay lắm í.. !! - Giải tiếp lời.. 


    Nhỏ gật đầu, ngồi vào bàn Piano và bắt đầu ngân nga.. 
... Nếu phải chúc anh nhiều hạnh phúc...
... Nhiều niềm vui khi yêu thương ai, không phải em... 


    Câu hát trong veo, phím đàn dịu nhẹ mà mang nỗi buồn sâu thẳm, giọng hát cô đi vào lòng từng người, từng người một, mang cho họ một cảm xúc dạt dào, loạt ký ức nhẹ bâng cứ đến rồi lại đi, đến lại đi theo từng nốt nhạc, theo từng câu hát..


   - Oahhh !! Cậu chắc vào lớp 10 Nhạc đấy nhỉ !! Hay quá !! - Ma Kết vỗ tay
   Song Ngư cười ngượng nghịu, vừa cười vừa lắc đầu nhè nhẹ làm cả ba tò mò. 
  .............................
   Xế chiều, Song Tử và Ma Kết ra khỏi nhà Ngư, để Giải ở lại. Trên đường đi, Song Tử không ngừng nghĩ ngợi về câu nói của Ngư.. Cả hai ngồi xuống ghế đá, nơi có Hồ Elines trong xanh đẹp mê mẩn, họ thích ngắm hoàng hôn ở nơi này. Song Tử nhặt những hòn sỏi nhỏ bé nằm lăn lóc bên lề đường, ném mạnh xuống nước, bắn tung lên toàn nước là nước..


   - Sao hả đổi ý chưa !? Song Ngư học ở trường Minus, trường của bố mày đấy ! 
   - Cùng lắm là..tao với mày cùng học ở đấy là được chứ gì ? 
   - Ông già mày làm sao cho một đứa như tao học ở đấy cơ chứ...
   - Chỉ cần tao học thì ở đâu mà ông ta không ok chứ ??!! 
   
   Hai thằng ngồi thêm một lúc nữa rồi chia lối về nhà, trên đường về. Song Tử đã nghĩ về Ngư rất nhiều, về nụ cười tỏa nắng, về đôi mắt to tròn và về giọng hát tựa như tiếng nói của thiên sứ.. Cậu nghĩ về tình yêu sét đánh... Cậu cũng nghĩ về cảm nắng rồi cũng sẽ qua, cậu không được " dễ dãi ". Quay cuồng trong những ý nghĩ, cậu đứng trước cổng nhà từ khi nào, nơi có hai hàng " vệ binh " và người bố đang chào đón cậu. 


   - Bố !! .. Con.. sẽ học ở Minus .. 


   Ông bố bất ngờ, ban đầu là nghiêng người đi như nghe không rõ rồi tới nở nụ cười tươi vui vẻ. Vừa cười ông vừa tiến tới phía thằng con, dắt tay nó vào nhà, kể chuyện cho mọi người nghe.
   - Gì cơ ?? Song Tử sẽ học Minus cùng con sao mẹ ?? Gì chứ !! - Là cái giọng cằn nhằn như ăn cơm phải sạn của chị Song Tử - Nhất Thiên. 


   " Cộc.. cộc " 
   " Vào đi " 
   - Song Tử !! Mày muốn gì đây hả ?! Mày đã nói sẽ không học Minus mà ? Sao mày lại đổi ý ? Mày muốn chọc tức tao phải không ?
   Đôi mắt vàng đưa lên nhìn Nhất Thiên, nụ cười nửa miệng : " Dù chị có cố thể nào thì chị cũng là con gái mất rồi, tôi học ở đâu đi nữa thì cũng vẫn là người tiếp quản công ty này thôi ! Còn bây giờ tôi học Minus thì tương lai cũng đâu có gì thay đổi !?? 
   Bà chị già nhìn Song Tử căm hận mà không làm được gì nó, chỉ nói : " Mày được lắm !! Mẹ dặn thứ hai tới khai giảng, đừng có quên lịch ! Đừng làm xấu mặt tao !! 
   Nói rồi chị ta đi ra, đóng sầm cửa...
-------------------------------------------------

Lễ khai giảng diễn ra như thế nào ? Đã có chuyện gì xảy ra ? Chap 2 sẽ trả lời câu hỏi đó  :x 

Cảm ơn đã đọc  5 

   








   
 
   
 
pé cute lạnh lùng
Học sinh chưa nhận lớp
pé cute lạnh lùng
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 63
Birthday : 25/01/1993
Join date : 29/08/2015
Lớp Học Quỷ Sứ [ Chap 1 ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lớp Học Quỷ Sứ [ Chap 1 ]   Lớp Học Quỷ Sứ [ Chap 1 ] Icon_minitimeMon Aug 31, 2015 7:50 pm

gì vậy nhỉ.thế song tử với ngư couple ah.thế bảo bình couple với ai .tui hóng .cố làm típ nhé
 
 

Lớp Học Quỷ Sứ [ Chap 1 ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 15)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường-