Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31 Icon_minitimeSat Jan 02, 2016 11:50 am

CHAP 31: Hồi kết nào cho nỗi đau?
 
Tại một nơi nào đó trong toàn lâu đài của gió, nơi bị bóng tối bao phủ, chỉ có tiếng gió…khẽ rít lên trong màn đêm tĩnh mịch…
 
****   
-Các người…tại sao các người vẫn còn sống cơ chứ??? Không phải các người đã bị hạ cả rồi sao???- Umeko vẫn chưa hết ngạc nhiên trước diễn biến bất ngờ này.
 
-Xin lỗi nhé cô bé, bọn ta đâu phải loại dễ hạ gục đâu!- Song Tử cười
 
-Cô nghĩ bọn ta sẽ tìm được chỗ này sao? Cô đã bắt giam Kim Ngưu và Bảo Bình ở đây- một chiều không gian khác để chúng tôi không thể tìm ra họ, nên chúng tôi đã nghĩ ra một cách khác, đó là để cô tự đưa chúng tôi tới đây…- Ma Kết cười, vẻ đắc thắng.
 
-Thì ra…thì ra là kế hoạch của các người!!!- Umeko nghiến răng- Nhưng…các người nhầm rồi… -Umeko cười nhếch miệng
 
Nhanh như gió, Kaori đã đứng ngay sau lưng Bảo Bình, kề con dao vào cổ cô, Umeko liếc nhìn sang đó rồi mỉm cười thỏa mãn:
 
-Bây giờ thì các người tính làm gì đây? Chỉ cần cử động thêm một bước là ta sẽ giết cô ta, các người có hiểu không?
 
-Đồ khốn…!!- Bạch Dương tức giận
 
-HAHAHA….nào, có giỏi thì xông lên đi, xông lên đi!!! Hahaha…-Umeko cười như điên dại, tiếng cười vang vọng  khắp gian phòng, rồi đột nhiên tiếng cười nhỏ dần và vụt tắt, Umeko quỵ gối xuống sàn, cô đưa tay lên mặt và tiếng khóc rưng rức vang lên, xen lẫn là những tiếng cười cay đắng, mệt mỏi…
 
-Tại sao? Tại sao không ai xông lên vậy? Các người thật ngu ngốc…- Umeko cười hắt- Các người nghĩ ta bắt cô ta tới đây chỉ để làm con tin thôi hả??? Ta hận cô ta, ta muốn giết cô ta, ta phải GIẾT CÔ TA!!!!
 
Umeko như bị hóa điên, cô ta lập tức ra lệnh cho Kaori giết Bảo Bình. Nhận lệnh, Kaori kề con dao vào sát cổ Bảo Bình, con dao cứa vào da cô, rỉ máu…
 
-Dừng lại…cô Yui à!!!
 
Một giọng nói quen thuộc vang lên, tiếng máu nhỏ giọt xuống đất, nhưng không phải từ cổ Bảo Bình, mà là từ đôi bàn tay cô. Cô đã kịp tỉnh lại và giữ chặt lấy con dao đang kề vào cổ mỉnh, khiến đôi bàn tay rướm máu. Bảo Bình kéo mạnh cao dao ra rồi hất nó xuống đất, cô nhẹ nhàng đứng lên, đầu vẫn cúi xuống:
 
-Dừng lại đi, cô nỡ giết con sao? Cô Yui…cô đã từng rất yêu thương con mà!- Lúc này, Bảo Bình ngẩng đầu lên, cô nhìn Kaori với đôi mắt của một đứa trẻ, ánh nhìn ấy…như xuyên trọn qua trái tim của Kaori, trong đầu Kaori lúc này, như đang hiện lên những ký ức từ ngày xưa…
 
 “Cô Yui, cô sẽ bảo vệ bọn con đúng không? Dù chuyện gì xảy ra?- Cô bé với đôi mắt ngây thơ nhìn cô.”
 
“Đương nhiên rồi, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ bảo vệ bọn con mà…cả ba đứa, đều giống như những đứa con bé bỏng của cô vậy…”
 
Tách…tách…từng giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt tưởng chừng vô cảm của Kaori, chúng luôn qua khe miệng rồi rơi xuống sàn nhà, cô khẽ run rẩy, nói:
 
-Umeko à… cô xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được con lúc đó, cô cũng xin lỗi vì không thể ngăn con trở nên như bây giờ…Ngày đầu con tới đây, con đã điên cuồng đập phá trong căn phòng đó, ngày nào cũng vậy, con đập phá xong rồi lại lôi tấm ảnh đó ra ngắm và khóc…sau đó ngủ thiếp đi…Nhìn cảnh đó, cô đau lắm, cô đã hứa sẽ bảo vệ con mãi mãi…thế nhưng…
 
Kaori ngừng một chút, cô cắn chặt môi, khẽ liếc nhìn Kaori, rồi lại quay qua nhìn Bảo Bình và Kim Ngưu rồi nói tiếp:
 
-Nhưng…cả ba đứa, đều là những người mà cô không muốn làm tổn thương nhất…cô xin lỗi con, Umeko à…
 
-CÂM MIỆNG!!!!!
 
Umeko hét lên, cô nghiến chặt hai răng vào nhau, sau đó, một luống gió lớn nổi lên và…như một con dao, chúng nhắm Bảo Bình mà lao tới:
 
-TẤT CẢ LÀ DO CÔ…BẢO BÌNH…TẤT CẢ….LÀ DO CÔ!!!!!
 
PHẬP…một dòng máu tươi đổ xuống đất, Kaori đã nhanh chóng chạy ra chắn cho Bảo Bình khiến máu tuôn ra xối xả, cô ngã phịch xuống đất, Bảo Bình nhanh chóng đỡ lấy cô. Hơi thở của Kaori gấp gáp và ngày một yếu dần, nhưng cô vẫn cô sức nắm chặt lấy cổ tay Bảo Bình mà nói:
 
-Bảo-chan…cô xin lỗi vì những điều đã làm với con, với Kim Ngưu và mọi người…nhưng cô…
 
Phụt…Kaori không thể hoàn thành câu…máu tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ sàn nhà… Bảo Bình nhìn cô, nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt cô:
 
-Dừng lại đi cô Yui, cô sẽ không chết mà, cô YUI!!!
 
-Bảo-chan, nghe cô nói…cô muốn con hứa với cô một chuyện, đó là..Umeko là một cô bé đáng thương, xin con…đừng làm tổn thương nó, hay chữa lành…vết thương trong trái tim nó…được chứ?
 
-Con hứa với cô, cô Yui…vì thế cô đừng chết mà!!!- Bảo Bình khóc lớn, nước mắt cô không ngừng rơi
 
-Bảo Bình à, còn một điều nữa…
 
-Cô chuyện gì cô cứ nói đi….- Bảo Bình khóc nấc, tiếng nói của cô bị ngắt quãng.
 
-Con…sẽ tha thứ cho cô chứ?
 
-Con tha thứ cho cô…- Bảo Bình gần như mất tiếng
 
Kaori nhìn sang bên Kim Ngưu với ánh mắt khẩn cầu, anh nhìn cô không nói, chỉ khẽ gật đầu, Kaori mỉm cười mãn nguyện…
 
-Vậy…cô có thể…an tâm…rồi…
 

Dứt lời nói, bàn tay Kaori đang nắm chặt lấy cổ tay Bảo Bình cũng từ từ thả ra rồi rơi xuống sàn nhà, đôi mắt cô nhắm nghiền, khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mắt lấp lánh…nhưng nụ cười mãn nguyện đã nở trên khuôn mặt cô, cô đã không còn gì để hối tiếc nữa…


Umeko đứng đằng xa, trông thấy cảnh tượng ấy, cô chỉ cúi gặm mặt xuống, che đi cảm xúc trên khuôn mặt:
 
-Thật là ngu ngốc…vậy mà tại sao…nước mắt ta không ngừng rơi?- Umeko khẽ nghiến răng cười cay đắng, gương mặt cô cũng đẫm những giọt lệ.
 
-Umeko, em có hiều những gì cô Yui muốn nói không? Em có thể dừng lại không?- Bảo Bình cúi gằm mặt, khẽ đắp khăn cho Kaori, thân thể cô phát sáng rồi dần tan biến trong không trung, cái chết ở đây luôn diễn ra như thế…
 
-Tôi…không hiểu, và tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, Bảo Bình…!!!
 
Umeko hét lên và nhanh như cắt, cô đã tiến tới gần Bảo Bình, khẽ nói:
 
-Kết thúc chuyện này ở đây thôi, Bảo Bình…rồi Umeko biến mất, còn Bảo Bình thì đột nhiên bất tỉnh, ngã gục xuống sàn, Kim Ngưu nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cô.
 
-Bảo Bình, tỉnh dậy đi, cậu không sao chứ? Umeko đâu rồi?
 
-Anh hỏi tôi à?
 
Bốp, bất chợt, Bảo Bình trợn trừng mắt, đánh mạnh vào Kim Ngưu khiến anh ngã lăn ra đất. Kim Ngưu lồm cồm bò dậy, tay quệt nhẹ vết máu ở kẽ miệng…
 
-Cô…không phải là Bảo Bình…cô là…- Kim Ngưu nhìn cô gái màu tóc xanh biển kia đang gục gặc đứng dậy
 
-Phải…tôi là Umeko…giờ đây, tôi và Bảo Bình đã hòa làm một rồi, thân xác cô ta đã bị tôi điều khiển, tôi vốn chỉn là một linh hồn nên điều không quá khó khăn mà, phải không? Hahaha…-Umeko cười điên dại- Nào, Kim Ngưu, anh tấn công tôi đi, nếu anh muốn…nhưng nhắc cho anh biết, nếu cơ thể Bảo Bình chết thì linh hồn của cô ta cũng sẽ vĩnh viễn không thể trở lại được, anh có hiều không hả??? Hahaha…..
 
-Cô nói gì…?- Kim Ngưu nghiến răng
 
-Sao thế? Tấn công đi chứ??? Tấn công đi, mới nãy còn hung hăng lắm mà?Hahaha…- Umeko cười khiêu khích.
 
-Hừ…chết tiệt…!!!
 
Dứt tràng cười, Umeko đột nhiên im lặng, cô khẽ nói:
 
-Tôi cho anh cơ hội tấn công mà chính anh lại làm lỡ mất nó đấy nhé! Giờ đến lượt tôi…
 
Nói dứt lời, Umeko đã biến mất khỏi tầm mắt của Kim Ngưu, cô không tấn công anh mà là những người bạn của anh, họ chưa kịp nhận ra thì đã bị đánh gục, tất cả giờ đây đều nằm trong tay cô ta, Kim Ngưu nhìn những người bạn của mình đầy đau đớn:
 
-Đồ khốn…
 
-Hể? Chính anh làm lỡ mất cơ hội đánh thắng ta mà? Đã hối hận rồi sao? Vậy thì tấn công đi, tấn công đi nào…
 
Umeko cười hiểm, cô bắt đầu xoay vòng một cách điên cuồng, nhìn cô lúc này giống hệt một đứa trẻ, lời nói dường như không thể điều khiến được nữa…Kim Ngưu nhìn cô bất lực, anh không thể tấn công, vì đây là cơ thể người con gái anh yêu nhất, nếu anh tấn công thì Bảo Bình sẽ vĩnh viễn không thể quay trở lại, nhưng nếu không tấn công thì bạn anh, và cả anh cũng sẽ không thoát khỏi cái chết. Đang lưỡng lự, chợt một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu anh:
 
“Kim Ngưu…”
 
“Ai…ai vậy?”
 
“Là tôi, Bảo Bình đây…”
 
“Bảo Bình sao? Cậu đang ở đâu?”
 
“Tôi đang bị nhốt bên trong cơ thể của chính mình, nhưng tôi vẫn có lễ liên lạc với cậu…”
 
“Vậy cậu hãy điều khiển lại cơ thể của mình đi…”
 
“Tôi không thể…”
 
“Tại sao?”
 
“Tôi đã nói rồi, Kim Ngưu, tôi đang bị giam giữ”
 
“Vậy cậu nói tôi phải làm gì bây giờ hả Bảo Bình???”
 
“….”- Bảo Bình chỉ im lặng
 
“Bảo Bình?”
 
“Giết tôi đi…nếu không mọi người sẽ không thể thoát được…”
 
“Sao cơ? Nhưng tôi không thể làm thế được, tôi…không muốn mất cậu…Bảo Bình à…cậu vẫn không hiểu tình cảm của tôi sao?”
 
Im lặng một chút, Bảo Bình lại nói:
 
“Đúng, tôi không hiểu…và tôi không muốn hiểu…Kim Ngưu à, một đứa con gái như tôi, cậu hãy quên đi…được không? Nên cậu hãy giết tôi đi, tôi muốn được giải thoát…nếu cậu không làm, tôi sẽ tự hủy diệt bản thân mình…”- Giọng nói Bảo Bình nghe có vẽ dứt khoát, thế nhưng ẩn chứa trong đó ta vẫn có thể cảm nhận được rằng cô ấy đang khóc…
 
“Tôi…không thể làm được…”- Kim Ngưu ôm đầu mình, quỵ xuống đất
 
“Nếu cậu không làm mọi người sẽ chết…”
 
-Đừng, dừng lại đi Bảo Bình, cậu đừng nói nữa!!!!!- Kim Ngưu hét lên
 
“Vậy cậu làm đi…giết tôi”
 
-Không…không…tay cầm kiếm của Kim Ngưu run rẩy…
 
-Không được Kim Ngưu, đừng giết Bảo Bình…- Thiên Bình hét lên- Cô ấy là bạn chúng ta mà!- Thiên Bình rơi nước mắt.
 
“Làm đi Kim Ngưu…”
 
-Đừng…Kim Ngưu…
 
Hai phe cứ liên tục thúc giục Kim Ngưu khiến anh trở nên rối loạn, anh không thể kiểm soát bản thân mình được nữa, anh quỳ mạnh hai đầu gối xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu và hét lên:
 
-AAAAAA…Đừng nói nữa!!!!
 
Một làn gió khổng lồ lao tới cuốn bay hết tất cả, chúng bao trùm lấy Kim Ngưu, vậy là sức mạnh của anh…đã được giải phóng…
 

                                  ~ HẾT CHAP 31~
 
Amano Tooko
Học sinh nhà Nước
Amano Tooko
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 03/07/2002
Join date : 19/05/2015
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31 Icon_minitimeThu Jan 21, 2016 10:30 pm

Truyện của nàng viết hay lắm, ta rất thích, nhưng mà ta thấy trông truyện còn mắc vài lỗi chính tả như là "Bảo Bình kéo mạnh cao dao" => "Bảo Bình kéo mạnh con dao". Nhưng mà còn một chuyện hơn buồn là trong chap này sàn diễn của các sao khác ít cực kỳ. Mà dù sao mà nói thì ta rất là thích chuyện này đó, mong tác giả ra chap nhanh nha~  1
 
Kinne trâm
Học sinh chưa nhận lớp
Kinne trâm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 50
Birthday : 24/06/1998
Join date : 08/07/2015
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31 Icon_minitimeWed Feb 10, 2016 9:49 pm

nàng ui khi nào ra chap 32 thế hóng lắm r
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31 Icon_minitimeSun Feb 28, 2016 2:25 pm

Amano Tooko đã viết:
Truyện của nàng viết hay lắm, ta rất thích, nhưng mà ta thấy trông truyện còn mắc vài lỗi chính tả như là "Bảo Bình kéo mạnh cao dao" => "Bảo Bình kéo mạnh con dao". Nhưng mà còn một chuyện hơn buồn là trong chap này sàn diễn của các sao khác ít cực kỳ. Mà dù sao mà nói thì ta rất là thích chuyện này đó, mong tác giả ra chap nhanh nha~  1
Thanks nha! Mình cũng đau đầu vì phân đất diễn lắm huhu :'(
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31 Icon_minitimeSun Feb 28, 2016 2:27 pm

Kinne trâm đã viết:
nàng ui khi nào ra chap 32 thế hóng lắm r
hihi, thanks nàng nha, có chap mới rồi đó nàng :p
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 31

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1)
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2)
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 30 (p1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-