Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Believe and love{sư tử nam-thiên yết nữ}chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kinne trâm
Học sinh chưa nhận lớp
Kinne trâm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 50
Birthday : 24/06/1998
Join date : 08/07/2015
Believe and love{sư tử nam-thiên yết nữ}chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Believe and love{sư tử nam-thiên yết nữ}chap 1   Believe and love{sư tử nam-thiên yết nữ}chap 1 Icon_minitimeWed Sep 02, 2015 5:22 pm

~
[size=32]SƯ TỬ NAM-THIÊN YẾT NỮ[/size]
[size=32]CHAP1: [/size]~tên hách dịch~past1
Có lẽ valentine này tôi –Thiên Yết-phải đón một mình lần nữa rồi.


Năm nào cũng thế đi đâu cũng có các cặp đôi tình nhân, nghĩ mà thấy buồn cho mình.


Không phải tôi quá xấu, mà tôi quá khép kín không thể cho ai bất cứ cơ hội nào tỏ tình hay chí ít đến gần bắt chuyện.


Tôi là vậy…


~~~ trường học cấp 3 ~~~
Năm nay tôi 16 tuổi, có lẽ là tuổi đẹp nhất trong đời tôi.


Mốt là valentine! Tôi chỉ một mình lướt đi trên hành lang, nhìn quanh là những cặp bạn tặng nhau quà, hoa, gấu bông nhìn mà ham.


Lớp 10a5...


Tiết một của giáo viên chủ nhiệm:


-Hôm nay có một bạn mới đến lớp ta!- cô chủ nhiệm nói.- Vào đi em!


Tôi đang say sưa với cái di động thì ngước đầu lên nhìn…


Một tên con trai, nhìn cũng lịch sự nhưng lại đi nhuộm cái đầu cam lè thế kia nhìn thật nhức mắt.


Tôi có ấn tượng không hề tốt về cậu ta…


-Em hãy giới thiệu bản thân đi.-cô nhẹ nhàng nói.


-Chào mọi người! tôi là Sư Tử!- anh ta hất cằm nói với giọng đầy tự tin.


Dường như nữ sinh trong lớp đã bị hút hồn.


Ai nấy đều muốn ngồi với tên hách dịch đó…


-Em muốn ngồi ở đâu?-cô hỏi.


Đột nhiên lớp lại nháo nhào lôi kéo anh ta ngồi chỗ kế con “hót gơ” Lâm Anh rồi còn tỏ vẻ rất hợp đôi.


Mọi người có mù không? Tôi thì câm thù cực cái bàn con nhỏ phía sau lưng.


-         Ôi xứng đôi quá xá!-con Thanh Thanh ngồi kế bên tôi quay đầu ra sau cũng hùa theo.


-         Mày mà hùa theo bọn nó là tao giận mày luôn đấy! hợp cái gì mà hợp.- tôi nổi cáu.


-         Cậu bị gì thế? Ghen á?-Thanh vặn cổ hỏi ngược lại.


Tôi ấp a ấp úng trả lời- Ờ… thì… CHƯỚNG MẮT.-tôi nhấn mạnh để con Thanh nó nghe cho rõ, và đồng thời đã có người nghe cuộc đối thoại của tôi và nhỏ một cặp mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.


~~~ cổng trường ~~~


Giờ ra về, tôi chỉ cắm đầu vào chiếc điện thoại...


-hey! Cô bé!-giọng nói vang ngay sau lưng tôi.


Nghe cái giọng đầy tự tin đó tôi cũng biết là ai…


Thở dài phù… tôi quay gót đối diện với anh ta.


Đứng gần anh ta tôi thấy hơi tự ti vì… anh ta cao hơn tôi một cái đầu
điều đó khiến tôi cảm thấy tôi lùn.


-kêu cái gì?-tôi hỏi vặn một cách lạnh lùng.


Anh ta mỉm cười nhìn tôi trông có vẻ hứng thú, anh ta bước một bước hai bước, tôi thì kiên định đứng yên…


Hai con người chỉ cách nhau 1cm, anh ta chuẩn bị cúi xuống tôi đã lùi hai ba bước nhìn anh ta như sinh vật lạ!


Bất động hai ba giây chợt ngộ ra…


-Làm gì thế?-tôi hỏi một cách lạnh nhạt.


-Sao anh phải trả lời em?-anh ta cười nhạt rồi lướt qua tôi.


Hơ!!! Tên này thật đáng ghét bằng tuổi nhau mà anh với em ớn da gà hết trơn.



~~~ tại nhà tôi ~~~


Tối…


Sau bữa ăn tôi leo lên giường định đánh một giấc thì…


Tít…


Tin nhắn từ điện thoại tôi
 
“ngủ ngon nhá cô bé! Em khá thú vị đấy!
                                               Sư Tử siu đẹp trai”
 
Khúc đầu còn chấp nhận được còn cái phần cuối… tôi phì cười


-Thật dễ thương…


Cái gì? Tôi vừa thốt ra đó sao? Khó tin thật…


Tôi chùm mềnh lăn ngay ngủ không bận tâm nữa.


t/g:

ngắn nhể? lại ít đột phá nhể mong bạn Kristian_98Sẽ góp ý và tiếp tục ủng hộ chap tới…
p/s:hehehe ta ăn gian dòng hơi bị nhìu
mong m.n ủng xì hộ cho kinne~
bài bái bai~
 
Kristian_98
Học sinh chưa nhận lớp
Kristian_98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2
Birthday : 28/07/1997
Join date : 01/09/2015
Believe and love{sư tử nam-thiên yết nữ}chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Believe and love{sư tử nam-thiên yết nữ}chap 1   Believe and love{sư tử nam-thiên yết nữ}chap 1 Icon_minitimeWed Sep 02, 2015 6:13 pm

Trước hết, cảm ơn bạn vì đã nhận lời đề nghị của mình! :d
Chap hơi ngắn (như bạn nói :)) ), lại nhiều lời thoại. Đọc sẽ hơi bị nhàm đấy.
Diễn biến hơi bị nhanh nhỉ?
Bạn nên cho vài tình tiết căng thẳng, gay cấn vào. Như vậy mới cuốn hút :))
Mong chờ chap sau của bạn, hy vọng sẽ cải tiến hơn.
 
Kinne trâm
Học sinh chưa nhận lớp
Kinne trâm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 50
Birthday : 24/06/1998
Join date : 08/07/2015
Believe and love{sư tử nam-thiên yết nữ}chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Believe and love{sư tử nam-thiên yết nữ}chap 1   Believe and love{sư tử nam-thiên yết nữ}chap 1 Icon_minitimeSun Sep 06, 2015 11:22 am

1 khởi đầu mà đc z là ta vui dòi mà đúng là có hơi nhanh thật ta phải làm seo để nó chậm bây h chap sau chắc chắn đột phá hơn
:d :d :d :d mơn nàng nhá
 
Sponsored content
Believe and love{sư tử nam-thiên yết nữ}chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Believe and love{sư tử nam-thiên yết nữ}chap 1   Believe and love{sư tử nam-thiên yết nữ}chap 1 Icon_minitime

 
 

Believe and love{sư tử nam-thiên yết nữ}chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Nhân Mã - Thiên Bình] Dark love
» [Song Tử-Thiên Bình] Real Love
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý-