Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hoa Hồng Lancaster (Chap 1 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥ Hija Luna ♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥ Hija Luna ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 8
Birthday : 13/07/1999
Join date : 07/04/2014
Hoa Hồng Lancaster (Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoa Hồng Lancaster (Chap 1 )   Hoa Hồng Lancaster (Chap 1 ) Icon_minitimeTue Aug 18, 2015 8:11 pm

Việc được đón tiếp một vị quý tộc đến từ kinh đô thật sự là tin tức chấn đồng cả vùng quê Berkside yên ả,nơi mà gia đình bá tước Matthew đang cư ngụ. Ngay từ sáng sớm, những dòng xe ngựa đã nườm nượp ra vào tiền trang của nhà Matthew, chúng chở theo vô số loại hàng hóa xa hoa,đắt tiền để phục vụ cho việc tiếp đón. Tất cả gia nhân trong nhà đều không dám lỡ đễnh một giây phút nào, người thì trang hoàng tòa nhà,người thì chuẩn bị trà và bánh bích quy, ngay cả đại tiểu thư Catherine Matthew cũng bị cuống vào guồng quay công việc tất bật đó.

 
Nàng xem xét tỉ mỉ từng chi tiết,từ việc lau chùi những món đồ bằng sứ thật kĩ lưỡng hay việc sắp xếp bàn ăn sao cho thật trang nhã nàng đều không bỏ sót một điều nào .Tuy cảm thấy rất mệt mỏi nhưng nàng vẫn luôn giữ cho mình dáng vẻ điềm đạm, lịch thiệp.Thi thoảng, Catherine lại rảo bước dạo quanh phòng bếp và đại sảnh để nhắc nhở gia nhân hãy làm việc thật chu đáo,cẩn thận. Nàng muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo và không cho phép thanh danh gia đình bị tổn hại bởi sai lầm của bản thân nàng hay bất kỳ một ai khác.

Catherine bước đến phòng khách, nhìn toàn bộ ngôi nhà một lần nữa, nàng nở nụ cười hài lòng khi thấy mọi thứ đều đã ổn thỏa. Nàng chợt nhớ đến em gái mình, từ sáng đến giờ nàng vẫn không thấy bóng dáng con bé đâu cả.Catherine cất tiếng gọi :


 
- Carol, em đâu rồi ?Mau đến phòng khách đi.


 
- Vâng ! Em xuống ngay đây – Tiếng nói lảnh lót như chuông bạc vọng xuống dưới lầu.


Theo sau đó, thân ảnh của một cô gái độ 15,16 tuổi chạy vụt ra từ phòng ngủ. Cô có đôi mắt to,tròn và gương mặt bầu bĩnh thơ ngây,nơi khóe môi luôn thấp thoáng ý cười càng lộ rõ hai lúm đồng tiền xinh xắn.Cô gái nhún nhảy bước xuống cầu thang, mái tóc dài lượn sóng lại đong đưa  theo từng bước chân, đến ba bậc thang cuối cùng, cô dừng lại và khuỵu hai đầu gối, rồi rướn người nhảy xuống .


 
Phốc – Tiếng tiếp xúc của chân với sàn nhà vang lên , đủ thấy lực tiếp đất rất mạnh nhưng cô gái vẫn đứng vững vàng, cũng chẳng hề hấn gì. Cô hơi kiễng gót chân, tay xòe rộng chân váy rồi nhún người thật duyên dáng. Dáng điệu của cô trông hệt như người diễn viên đang mong đợi sự tán thưởng của đám đông sau khi kết thúc màn biểu diễn.


 
Caroline ngước mắt lên nhìn ,cô thật sự rất háo hức muốn thấy phản ứng của chị gái, chắc chắn chị ấy sẽ sửng sốt đến há hốc mồm khi chứng kiến hành động của cô. Trái với dự đoán của Caroline, gương mặt của Catherine rất bình thản, nàng không hề cau có với trò nghịch ngợm của em gái mà chỉ lên giọng tỏ vẻ nghiêm nghị:


 
Carol, chị muốn em hãy cư xử như một quý cô thực thụ. Còn nữa, lúc sáng em không chải tóc sao ?, trông em bây giờ cứ như một “cô nàng sư tử” vậy.


 
Caroline bĩu môi khi nghe chị quở trách, cô liền đưa tay vuốt vuốt vài cái lên tóc mình, rồi lại nhe răng cười với chị gái :


 - Em chải tóc lại rồi đấy,giờ thì em có thể đi được rồi phải không ? - Caroline cất tiếng hỏi nhưng chẳng đợi sự chấp thuận của chị mình, đã xoay người chạy biến đi mất.


Bóng dáng của Caroline dần dần nhạt nhòa rồi mất hút sau khung cửa , thế nhưng Catherine vẫn nhìn chăm chú về hướng ấy. Thú thật, sự hồn nhiên ,vô tư của Caroline khiến nàng rất vui vẻ nhưng nàng rất lo sợ con bé sẽ mãi trẻ con như vậy và chẳng thể tự lo cho bản thân mình được. Catherine thở dài buồn bã, có lẽ nàng không phải là người chị tốt, nàng không đủ khả năng khả nàng dạy dỗ em gái trưởng thành.


 
- Tiểu thư, người vẫn ổn chứ ? – Giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Catherine. Nàng vừa nghe đã nhận ra ngay đó là Vincent Hopson, người quản gia và cũng là người duy nhất luôn quan tâm đến cảm xúc của nàng.


 
 Vừa lúc ấy, một chàng thanh niên trẻ tuổi bước vào phòng. Dáng người chàng dong dỏng, gương mặt tuấn tú với cái cằm xương xương và những đường nét gãy gọn. Toàn thân chàng toát lên vẻ trầm tĩnh từ những bước đi khoan thai, chậm rãi trái ngược với ánh mắt tha thiết luôn hướng về Catherine. Chàng cúi đầu về phía tiểu thư Catherine, dáng vẻ khiêm nhường của một người hầu đối với chủ nhân  :


 
-   Tiểu thư, người vẫn ổn chứ ? – Vincent lặp lại câu hỏi lúc trước.


 
 -  Ta không sao, chỉ là đang lo lắng về việc tiếp khách thôi. – Catherine giả vờ che đậy  tuy vậy nàng biết rằng Vincent đủ nhạy cảm để nhận ra đó là lời nói dối.


 
 -  Tiểu thư, người đừng lo… mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. – Vincent hạ thấp giọng thì thầm.


Catherine mỉm cười nhẹ nhàng , nàng biết rằng Vincent không muốn vạch trần lời nói dối của nàng, chàng chỉ đang an ủi về những lo lắng của nàng.


 
-   Xin phép tiểu thư, nhưng bây giờ tôi phải đi đón bá tước và khách của ngài ấy –Vincent cúi đầu chào Catherine, rồi vội vã xoay người bước đi.


 
Đôi chân vừa bước được một, hai bước thì cả cơ thể đã bị một luồng  lực từ phía sau kéo chững lại. Chàng xoay người lại và sửng sốt khi thấy Catherine đang kiễng chân lên, gương mặt nàng ngay càng tiến sát .Nàng nhẹ nhàng nâng đôi tay lên, dưới lớp khăn tay làm bằng lụa sa tanh mềm mại, những ngón tay thon thả từ từ xoa xoa gò má chàng.


 
-   Vincent, mặt anh dính bụi này. – Giọng nói khe khẽ của Catherine tựa như sợi lông hồng lướt qua trái tim chàng.


 
Vincent còn ngửi thấy cả mùi hoa oải hương thoang thoảng quen thuộc , nó luôn khiến chàng mơ mộng về một cánh đồng hoa tím biếc, nơi chàng có thể nắm tay người con gái chàng yêu, sống thật yên bình đến suốt cuộc đời.Vincent từ từ nhắm đôi mắt lại, gương mặt người con gái ấy dần dần hiện rõ.Từ đôi mắt dịu hiền rợp bóng hai hàng mi dày cong cong, đến cái mũi nhỏ nhắn, thanh tú thấp xuống nữa là đôi môi ửng hồng, phơn phớt màu hoa đào,đúng vậy đó chính là Catherine,vị chủ nhân trên danh nghĩa và cũng là người sở hữu cả linh hồn lẫn trái tim chàng.


 
- Giờ anh có thể đi được rồi -  Catherine nói


 
Cảm…Cảm…Cảm ơn tiểu thư – Vincent bối rối, chàng quay đầu đi để che giấu sự xấu hổ và nhìn về phía cửa sổ.


Ngay giây phút này, Vincent không chỉ nhìn thấy một bầu trời xanh thẳm như mọi ngày mà là cả bầu trời tràn ngập tình yêu và hy vọng.Tâm hồn chàng xanh tươi mơn mởn như cây sồi già cằn cỗi, cuối cùng đã chịu thua phép nhiệm màu của mùa xuân mà đâm chồi nảy lộc.


Ngay bây giờ chàng chỉ muốn bước đến chạm vào gương mặt của Cathrine, ôm lấy thân thể mảnh mai ấy,siết chặt nàng trong vòng tay chàng. Chàng sung sướng đến nỗi quên hết mọi thứ xung quanh, ngay cả tà áo choàng bị vướng vào chiếc ghế, chàng cũng không để ý.Và rồi….


-  Rầm – Vincent ngã dập xuống sàn nhà, cơn đau nhói lao vun vút qua các dây thân kinh lan đến toàn cơ thể, khiến tâm trí chàng bừng tỉnh. Vincent như người u mê thoát khỏi cơn mộng mị, chàng càng xấu hổ hơn khi nghe tiếng cười khúc khích phía bên trên. Vincent chật vật nâng người đứng dậy, trong lòng chàng dâng lên dư vị ngọt ngào xen lẫn chua xót, chàng nhủ thầm  – Có lẽ suốt cuộc đời này, tiểu thư Catherine là người duy nhất chứng kiến bộ dạng khó coi như vậy của chàng.
 
Lời tác giả: Mặc dù là chap đầu tiên nhưng mình cảm thấy chưa hài lòng lắm, có rất thiếu sót trong cách hành văn.Đoạn kết mình viết vội nên hơi chưng hửng,mọi người thông cảm nhé. Mình hứa sẽ cải thiện ở những chap sau và cảm ơn mn đã đọc truyện của mình.
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Hoa Hồng Lancaster (Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Hồng Lancaster (Chap 1 )   Hoa Hồng Lancaster (Chap 1 ) Icon_minitimeWed Aug 19, 2015 8:30 pm

Nếu nàng mới viết thì như thế là ổn. Ta khá thích ý tưởng của nàng. Giờ thì mạn phép nhận xét ^3^
"Vuốt vài cái lên tóc mình" --> "vuốt vài cái lên tóc em mình" nghe được hơn.
Các tiếng động thì nàng nên cho vào (":ngoặc kép) hay (*:dấu sao) cho dễ phân biệt.

*lót dép* hóng-ing chap mới của nàng~11
 
 

Hoa Hồng Lancaster (Chap 1 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hoa Hồng Lacaster (GTNV 1)
»  12 chòm sao và tính cách của nhân vật trong Hồng Lâu Mộng (Dành cho những bạn biết về Hồng Lâu Mộng nhé ^^ )
» Hoa Hồng Lancaster (GTNV 2)
» Tiểu sử Rose ( Hoa Hồng )
» Đoá hồng hé lộ suy nghĩ của bạn về tình yêu
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn-