Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
min trâm gayoong
Học sinh chưa nhận lớp
min trâm gayoong
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 18
Birthday : 24/06/1998
Join date : 18/06/2015
12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1)   12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1) Icon_minitimeSun Jun 21, 2015 8:48 pm

12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1) 6CHAP 1:  MỖI NGƯỜI MỘT HOÀN CẢNH_PHẦN 1

_Tại nhà NM

"Ta ko cho con học truờng đó đâu, nếu như con muốn hãy tự kiếm tiền đi mà học. Nếu mà vào học rồi thì đừng về nhà này nữa đi đâu thì đi luôn đi. Tao ko có đứa con gái bất hiếu như mày." 

Ba của NM nổi giận la hét um sùm cả cái nhà khi bik NM lén nộp đơn và thi vào trường Zodiac. Ông muốn cô thi vào trường đại học y, nhưng cô lại cắm đầu vào trường đại học Zodiac. Ông rất bực bội, cái trường đó ông công nhận là đào tạo ra những ngôi sao thể thao danh tiếng nhưng rồi khi ko thể thi đấu nữa thì sao đây. Con gái ông NM phải làm thế nào????

“Mình àk có gì từ từ nói, con nó còn nhỏ” 

Mẹ NM nhỏ nhẹ khuyên ông rồi quay sang NM nói: “Con mau xin lỗi ba đi, ba chỉ muốn tốt cho tương lai của con thôi”

“Con ko thích, ba lúc nào cũng ép con phải như thế này phải như thế kia!! Con ko phải con rối của ba đâu!!!!” 

NM hét lên bỗng một cái ‘CHÁT’ mặt NM đau buốt, nước mắt cô tuôn xuống lã chã, cô ngước mặt lên nhìn người vừa tát cô. Nước mắt tiếp tục rơi xuống cô nói: 

“Ba ko bao giờ công bằng hết, từ nhỏ anh hai muốn gì cũng được còn con lúc nào cũng chỉ cần nghe và làm theo lời ba mà thôi. Ba muốn giữ lại việc bốc thuốc khám bệnh, s ba ko cho anh hai làm đi. Con ghét ba lắm, bây giờ ba còn đánh con nữa. CON KO PHỤC !!!!!”

Nói rồi cô chạy lên phòng mình đóng cửa lại, mẹ NM nhìn ông thả người vào ghế sofa. Ông đau xót, đôi mắt đỏ hoe ông nói như than thở, trách móc bản thân:

“Tôi sai rồi phải ko bà???? Tôi đã nuôi dạy một đứa con gái quá bướng bỉnh rồi!!!”

Mẹ cô đi về phía ông, tay ôm lấy ông rồi nói: “Con nó ko hỉu ông nhưng tôi hỉu ông mà!!! Ông muốn tốt cho nó thôi, ông sợ nó tiếp tục chơi thể thì có thể một ngày nào đó sẽ bị thương đúng ko???? Nhưng ông bik ko? Đây là cuộc đời của nó hãy để nó tự quyết định đi ông à!!!!!”

Ông nắm lấy tay vợ mình rồi nói: “Ko tôi sẽ ko chịu thua đâu nhất định tôi sẽ kiên quyết tời cùng!!”

Mẹ NM lặng lẽ thở dài, lắc đầu khẽ nghĩ ‘đúng là cha nào con nấy, kiểu này phải nhờ đến Xử Nữ rồi’

_Tại nhà Cự Giải: 

“Giải Giải, Ngư Ngư hai con xuống đây chút đi!!” Mẹ của CG và SN vọng lên làu nói to.

“Dạ!!” CG và SN đồng thanh trả lời.

Buớc xuống cầu thang CG lẫn SN nhìn nhau tự hỏi có chuyện gì mà giờ này ba mẹ còn gọi hai người. Vừa xuống đến nơi CG và SN mở to hai mắt nhìn vào xấp hình để trên bàn, Cự Giải có linh cảm chuyện này nghiêm trọng và nguy hiểm cho cô đây. Đúng như cô nghĩ, sau khi ba cô xem qua một luợt những tấm ảnh đó, ông đưa cho cô rồi nói:

“Con xem đi, ai là người con ưng ý thì sẽ là hôn phu tương lai của con.”

Cự Giải nhìn xấp hình, cô ko động vào một tấm nào hết và đẩy về phía ba mẹ cô. Ba cô nhìn cô khó hiểu hỏi: “Giải nhi, con ko bik ba đang nói gì s????”

Cự Giải nhẹ nhàng nói: “Thưa ba con hỉu!!! Nhưng con ko muốn”

Đôi mắy ông típ tục nhìn cô càng lúc càng khó coi, thấy chồng mình như vậy mẹ CG lên tiếng:

“Ông àk đừng ép buộc con nó mà!!!” 

“Bà im đi bà bik gì mà nói phụ nữ mấy người thật là phiền phức mà” Ông cáu lên gắt lại bà. Cự Giải nói:

“Ba ko có quyền la mẹ, từ đó đến giờ mẹ là người luôn chăm sóc tụi con, hiểu tụi con chỉ có mẹ mà thôi” 

SN đang lo lắng cho CG nghe ba la mẹ SN cũng nói: “Phải đó, ba ít khi ở nhà nên ko bik!!! Lúc nào mẹ cũng là người làm mọi thứ cho tụi con. Còn ba thì…….”

Nghe đến đây ông nổi sùng lên, nói với giọng răn đe cảnh cáo: “Ta ko cần bik bà ấy làm gì!!! Nhưng thấy hai đứa dám trả lời lại ta tức là bà ấy ko làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ rồi. Ý ta đã quyết sẽ ko thay đổi đâu con hãy cb đi CG, ta sẽ đi công tác Châu Âu ta cho con 1 tháng để suy nghĩ chuyện ta nói với con……Nhưng ta nói trước ta ko chấp nhận kết quả ko giồng như ta dự định đâu. Ta nói rồi đó."

Sau đó ông gọi tài xế chở ông ra sân bay quốc tế. Ở nhà CG ngồi bịch xuống đất khóc nức nở, SN và mẹ cô chỉ bik nhìn cô khóc thế này thôi

Nhà Thiên Bình nhà rất sóng êm biển lặng, gia đình cô theo phong cách Châu Âu nên cho TB tự do quyết định cuộc đời cô Còn gia đình Bảo Bình có tới 4 anh chị em mà cô lại đứng thứ 3 nên ít khi cô được quan tâm đến, mặc dù ba mẹ cô rất thương cô nhưng còn anh chị em thì...... nên nhiều lúc nhìn vào trông cô lúc nào cũng rất cô đơn

Bài viết: 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1)

Nguồn Min Trâm gayoong Zing Blog
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1)   12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1) Icon_minitimeMon Jul 06, 2015 3:40 pm

Vẫn còn dùng teencode bạn nhé, tình tiết thú vị nhưng câu cú còn lủng củng.
 
min trâm gayoong
Học sinh chưa nhận lớp
min trâm gayoong
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 18
Birthday : 24/06/1998
Join date : 18/06/2015
12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1)   12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1) Icon_minitimeTue Jul 07, 2015 8:37 pm

@lily:mình sẽ cố gắng chỉnh lại
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1)   12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1) Icon_minitimeTue Jul 07, 2015 11:56 pm

Trong truyện, bạn không nên viết teencode bởi vì sẽ làm cho độc giả khó chịu. Đã có chap 2 chưa bạn nhỉ? :v
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1)   12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1) Icon_minitimeWed Jul 08, 2015 12:11 pm

Về hình thức thì nàng Lily đã nói rồi, ta chỉ bổ sung thêm: trình bày hơi lộn xộn nhưng không đến mức rối mắt.


Còn nội dung, ta vẫn chưa thực sự nắm bắt được và motip hơi cũ. 


Anw, cách nàng xây dựng nhân vật ba mẹ điển hình, khá tốt 
 
Sponsored content
12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1)   12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời thời gian (chap 3)
» 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 2)
» 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (Giới thiệu nhân vật phần I)
» Thời gian 12 chòm sao hết độc thân
» Thời gian yêu ngọt ngào của 12 chòm sao?
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn-