Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun (chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun (chap 3)   Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun (chap 3) Icon_minitimeWed Aug 05, 2015 9:31 am

Chap 3
( Một thời gian rồi mới viết lại... mọi người thông cảm :3 )
 
Sau khi được nhận vào, cô bắt đầu đi làm quen mọi người trong hội. Cô khá là thân thiện nên một thoáng là cô đã quen được kha khá người ở đó. lúc này cô đang nói chuyện với Libra... Lúc đầu cô cứ nghĩ là Libra có tính cách không được bình thường nhưng thật ra, Libra nói chuyện rất hợp ý và dễ thương. Nói một hồi Libra nhìn sang chỗ Leo và Scopio đang lườm nhau khí thế, cất lời gọi:
_ Nè hai người thôi lườm nhau đi, không người ta không biết hiểu lầm hai người đang "tình tứ" đó. Qua đây nói chuyện nè...!!!
Leo và Scopio quay về phía Libra và Aqua, Scopio hơi nhíu mày rồi tặc lưỡi đi về phía họ rồi nói kiểu khinh miệt:” Hai người cứ chơi thân với nhau đi nha. Mắc công chơi với mấy người tôi lại lùn sụt xuống mấy centimét, rồi giống mấy người.” Libra nghe vậy liền đứng dậy nhón chân gồng mặt với Scopio:” Nói gì hả? Tưởng mình cao to hay lắm hả?” “Ừ, thì sao!” Scopio không vừa trợn mắt nhìn Libra. Aqua lúc này đang giận sôi máu, bỗng dưng cô nghĩ ra cái gì đó rồi bật cười, liếc nhìn Scopio nói to:” Anh trai à, chẳng phải lúc nãy còn thua kẻ lùn tịt như tôi sao?” Nghe câu đó xong, người Scopio như hóa đá, mắt giật giật trông rất thảm. Tiếng cười hung hổ của Leo vang lên cùng với câu châm biếm: “Ngu chưa, chọc con nhỏ chi vậy? Rồi để con nhỏ sỉ nhục… Ahaha…”
Ánh mắt sắt thép dần chuyển từ Libra sang Leo và họ tiếp tục tình tứ. Taurus vừa ăn một cục cơm nắm vừa đi tới chỗ đang sát khí hừng hực ấy, cô nhìn Aqua ôn nhu nói:
_ À… Không biết nhà em ở đâu nhỉ? Hay là em chưa có nhà, vì hiếm có đứa trẻ nào lại tự đi nhập hội mà không có bố mẹ theo. Những đứa như vậy thường không có nhà hoặc mồ côi thôi?
Aqua chợt giật mình, giờ cô mới nhận ra là mình không bà con nhà cửa gì ở thành phố này. Một tâm trạng cực tệ hại xâm nhập cô, Moonix đang đậu ở gần đó bay đến hóa thành hình người:
_ Phải, hai người bọn tôi không có nhà cửa gì ở đây cà. Lang thang tới đây rồi nhập hội thôi.
_ Vậy sao không ở đại nhà của ai trong hội đi, người ở đây đa số đều có nhà cửa rộng rãi. – Taurus nháy mắt.
_ A vậy qua nhà Scopio này… Nhà cửa rộng rãi, với lại cậu ấy cũng ở một mình, có thêm người thì cũng đỡ cô đơn. – Aries đang rửa bát cũng ngó ra đề nghị.
_ CÁI GÌ???!!! – Scopio và Aqua cùng thét lên.
Moonix nhìn vậy đến cạnh Aqua ghé vào tai cô nói nhỏ, thì thầm gì đó, mà khiến mặt của Aqua càng trở nên thích thú và chứa không ít sự nham hiểm. Cô đứng chống nạnh, liếc nhìn Scopio: “Được, vậy em xin được mạn phép ở nhà anh một thời gian nhé!” Câu nói của Aqua khiến Scopio hốt hoảng đi tới nhéo má Aqua: “Con ngốc này…” Mọi người trong hội cũng tán thành hô chúc mừng, Virgo cũng đang ngồi ăn bánh ở quầy cũng góp ít sự tán thành: “Cho cô bé ở thời gian đi, sống một mình hoài cũng không tốt. Cũng đừng nhân cơ hội mà bắt nạt cô bé đó!” Câu nói nhẹ nhàng nhưng giứt khoát của Virgo khiến Scopio cũng đành phải nuốt sự khó chịu và chấp nhận. Libra vì thích trẻ con nên cũng ra sức phản đối, đôi co với Scopio, cậu đáp lại:
_ Ở gần tôi có lẽ con nhóc này sẽ cao to, chứ không ở với cô sau này nó hối hận mất!
_ Scopioooooo…..!!! – Libra thét lên giận giữ.
Đến tối là lúc cô về nhà Scopio, căn nhà của cậu cũng không xa hội lắm, nằm gần nhà thờ Lorl và đối diện có con kênh nhỏ nữa. Nhà của cậu đúng là khá to, kiểu trang trí đơn giản nhưng trang trọng. Bên trong không bầy hầy nhưng lại cực sạch sẽ và gọn gang đến mức khó tin đây là nhà của con trai.
_ Tôi chỉ ở nhà một mình, cũng hay ra ngoài làm việc nên cũng ít khi ở nhà, đừng có mà giở thói trẻ con ra mà phá nát nhà tôi. – Scopio nghiêm nghị nói.
_ Chậc – Aqua tặc lưỡi.
Cậu đưa Aqua một căn phòng khá lớn ờ phía cuối tầng hai nhà cậu. Dường như cậu rất siêng dọn dẹp nên căn phòng bỏ lâu ấy cũng không đến nỗi cũ đi. Căn phòng có một cái cửa sổ lớn nhìn ra ngoài, có vẻ Aqua rất thích nhìn căn phòng thích thú. Moonix từ ngoài bay vào trong đậu lên thành giường, Aqua cũng chạy vào trong nhảy lên chiếc giường có sẵn trong phòng. Cô nhìn Scopio: “Dù sao cũng cám ơn anh, sau này em sẽ đáp trả ân huệ này.” “Ân huệ gì, cũng chỉ là đừa trẻ, mau lớn rồi ra ngoài tự lập đi” Nói rồi Scopio ra khỏi phòng rồi xuống lầu, cậu dừng lại ở cầu thang nói vọng lên:
_ Này có đi tắm thì xuống tầng, căn phòng phía cuối nhá.
_ Uhmm… - Aqua nói.
Cô cũng mau chạy xuông tầng, vào căn phòng tắm mà Scopio đã chỉ. Phòng tắm trắng muốt, tao nhã, có mùi thớm nhẹ nhàng của thảo dược. Cô tắm sơ qua, rồi vào bồn ngâm. Cạnh bồn có cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh trăng tròn cũng ở ngay cửa sổ. Aqua nhắm mắt thư giãn, rồi trên ánh trăng xuất hiện còng tròn ma thuật chiếu thẳng vào người cô qua cửa sô. Cơ thể cô bỗng dung biến đồi lại thành một cô thiếu nữ. Scopio vào phòng tắm để đưa cho cô vài bộ đồ để thay. Anh nghĩ cũng chỉ là đứa trẻ, ngâm trong bồn rồi cũng chẳng sao. Nhưng anh vừa bước vào, Auqa cũng nghe tiếng mở cửa mở mắt ra. Anh sững sờ nhìn Aqua, vì trước mắt anh giờ không phải là đứa trẻ nữa mà là một cô gái xinh đẹp khó tả. Aqua thắc mắc sao Scopio nhìn mình, chỉ là đứa trẻ làm gì có gì mà ngắm. Cô lúc này  mới nhìn mình trong chiếc gương đối diện rồi hét lên:

_ Kyaaaaaaaaaaa……… 


 End chap 3 1
 
pé cute lạnh lùng
Học sinh chưa nhận lớp
pé cute lạnh lùng
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 63
Birthday : 25/01/1993
Join date : 29/08/2015
Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun (chap 3)   Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun (chap 3) Icon_minitimeSat Aug 29, 2015 5:49 pm

good.good.quá hay.cứ tiếp tục nhé.mik hóng
 
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun (chap 3)   Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun (chap 3) Icon_minitimeWed Sep 02, 2015 1:30 pm

cám ơn bạn... mình sắp ra chap mới r đó... hóng nha =)
 
Sponsored content
Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun (chap 3)   Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun (chap 3) Icon_minitime

 
 

Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun (chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun (chap 4)
» Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun ( GTNV)
» Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun_Chap 1
» Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun_Chap 2
» Chibi Animal World Chap 2a
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Chibi Madousi-chan và Hội Red Sun-