Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [12 cung hoàng đạo] I Miss You (Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tiffany Wild Cuevas
Học sinh chưa nhận lớp
Tiffany Wild Cuevas
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 04/12/1997
Join date : 27/04/2015
[12 cung hoàng đạo] I Miss You (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: [12 cung hoàng đạo] I Miss You (Chap 1)   [12 cung hoàng đạo] I Miss You (Chap 1) Icon_minitimeSun May 10, 2015 11:56 pm

Chap 1:
Seoul, 6 giờ sáng...
-Chị, chị!
Tiếng gọi í ới của một đứa con trai vang vọng khắp tòa biệt thự cuối phố Gangnam. Nó đạp cửa xông vào một căn phòng. Trên giường là một con người đang cuộn tròn trong chăn mà KHÔNG-MỘT-AI-CÓ-THỂ-CHO-RẰNG-ĐÂY-LÀ-CON-GÁI. Dưới đất là một loạt vỏ snack, vỏ kẹo, vỏ bánh, "xác" đồng hồ chết,...
Căn phòng được sơn màu xanh tím than. Đứa con trai nhăn mặt, đi đến bên cái giường, lay lay cái con "Larva" đang ngủ say như chết ở trên giường, nói:
-Chị Taeyeon, chị Taeyeon!
-Ahh, ồn quá... - Người có tên Taeyeon kia vẫn mơ màng.
Hình như người con trai kia đã mất kiên nhẫn, hét lên với mức volume cực đại:
-THẾ RỐT CUỘC CHỊ CÓ CHỊU DẬY ĐI HỌC KHÔNG HẢ!
-Aishhh, biết rồi chị dậy đây được chưa - Taeyeon bật dậy, đầu tóc bù xù còn hơn cả tổ quạ.
-Em cho chị 5 phút để r... - Thằng bé vừa vênh mặt vừa nói thì bị Taeyeon ném luôn cái gối vào mặt.
-Này thì 5 phút, có mau biến ra ngoài không hả?! - Taeyeon vừa nói vừa cầm gối đập liên tục vào người thằng bé.
Nó vừa đỡ vừa nói:
-Biết rồi biết rồi.
-Không ra hả? Lượn ngay, có đi hay không hả? Chị mày bảo ra ngoài cơ mà!
Nó vọt ra khỏi phòng, không quên nói một câu:
-Đừng có bất công thế chứ?!


Nhân vật phụ 1:
Brian Jeong Greenbriar a.k.a Jeong Baekhyun:
[12 cung hoàng đạo] I Miss You (Chap 1) Baekhyunexo0

Em trai của Taeyeon và Min Soo. Cũng học trường Zodisiella, lop 11N. Bựa, rất yêu quý các chị của mình. Là nhân vật phụ nhưng sẽ xuất hiện khá nhiều.
Taeyeon bước ra khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nó chải lại mái tóc rối bù và buộc gọn lên. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học. Từ nhỏ, nó đã học ở California và được mẹ dạy tiếng Hàn Quốc tại nhà. Đến năm nay, gia đình nó chuyển về Hàn Quốc định cư và nó phải học ở trường Zodisiella. Khoác lên mình bộ đồng phục, nó chạy xuống nhà ăn sáng.


Bonus: 
Đồng phục trường Zodisiella:
[12 cung hoàng đạo] I Miss You (Chap 1) SbCTOhe



Ngồi vào bàn ăn, nó vơ vội cái sandwich rồi chạy đi, không quên nói vọng lại:
-Bố, mẹ, con đi học đây!
-Ở lại ăn rồi hẵng đi chứ con - Bà Jeong nói.
Chiếc xe buýt nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường. Một lúc sau, nó dừng lại. Taeyeon bước đến trước cổng trường. Cổng trường có màu đỏ đen làm bằng đá hoa viên vững chắc. Bốn cột trụ thiết kế theo kiểu hoa văn giả cổ, đỡ một khối kiến trúc khổng lồ, chính diện đề chữ chủ "Trường Trung học phổ thông Zodisiella". Nó đi thẳng đến phòng giáo vụ. 
----------------------------------------------------------------------------
Cốc cốc...
Nó gõ cửa phòng. Từ bên trong, tiếng của một người đàn ông vọng ra:

-Mời vào.
Nó mở cửa phòng, rụt rè đi vào. Hiệu trưởng ngẩng đầu lên nhìn nó. Mái tóc ông đã điểm bạc. Từ người ông toát ra một vẻ gì đó rất quý tộc. Mỉm cười, ông nói với nó:
-Có phải em là Jeong Taeyeon?
-Dạ vâng - Nó trả lời.
-Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ học lớp 12N. Thầy sẽ gọi giáo viên chủ nhiệm đến đưa em lên lớp. - Ông cười hiền nói. Xem ra ông ấy cũng không khó tính.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên. Cửa được mở ra. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước vào. Cô mặc một cái áo sơ mi trắng cùng chân váy bút chì đen. Thầy hiệu trưởng nói:
-Đây là giáo viên chủ nhiệm của em, cô Hong. 
-Phiền cô đưa em học sinh mới này lên lớp 12N nhé - Rồi ông quay qua phía người phụ nữ kia rồi nói.
-Dạ vâng thưa hiệu trưởng - Cô Hong cúi đầu chào rồi đi ra khỏi phòng, nó đi theo sau.
Vừa đi, cô vừa hỏi:
-Chào em, em tên là Jeong Taeyeon đúng không?
-Dạ vâng - Nó trả lời - Nhưng sao cô biết tên em ạ?
-à, bảng tên của em - Cô cười - Chào mừng em đến với lớp 12N
Xem ra cô cũng rất thân thiện đấy chứ. Đi đến cuối hành lang tầng ba, co tiến vào bên trong một phòng học có biển 12N. Cô gõ thước và nói:
-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
Cả đám học sinh ồ lên. Cô liếc nhìn ra hiệu bảo Taeyeon vào. Nó hít một hơi rồi mạnh dạn đứng trước lớp giới thiệu:
-Chào các bạn, mình tên là Jeong Taeyeon. Mình là người Hàn lai Mỹ. Mình mới chuyển về Hàn Quốc sống nên có gì thì mong các bạn giúp đỡ.
-Em ngồi ở bàn trống phía sau Ah Ran nhé - Cô chỉ về cái bàn ở sát cửa sổ, sau một bạn nữ rất xinh xắn.
Nó "vâng" một tiếng rồi ngồi xuống chỗ của mình. Cô Hong lên tiếng:
-Bây giờ là giờ tự học, lớp trưởng Jin Ah quản lớp giúp cô nhé!
Nói rồi, cô đi ra ngoài. Cô vừa ra khỏi lớp, cả lớp đã nhốn nháo như cái chợ. Ah Ran quay xuống làm quen:
-Chào bạn, mình là Oh Ah Ran. Rất vui được gặp bạn.
Ah Ran cười tít mắt. Cô bạn có mái tóc ngắn ngang vai, làn da bánh mật và đôi mắt cười rất xinh. Nó vui vẻ trả lời:
-Chào bạn, mình là Jeong Taeyeon.
To be continued....
 
Kinne trâm
Học sinh chưa nhận lớp
Kinne trâm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 50
Birthday : 24/06/1998
Join date : 08/07/2015
[12 cung hoàng đạo] I Miss You (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [12 cung hoàng đạo] I Miss You (Chap 1)   [12 cung hoàng đạo] I Miss You (Chap 1) Icon_minitimeSat Jul 25, 2015 8:17 pm

tem ~ ngắn quá đi hà lót dép hóng chap sau mong sẽ thấy kim bora của mình <3 <3 <3
 
 

[12 cung hoàng đạo] I Miss You (Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [12 cung hoàng đạo] I Miss You
» 12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 1
» 12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 1 (p1)
» 12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 2 ( còn tiếp)
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 3 - mê cung kì lạ và tình cảm khó trả lời
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý-