Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kinne trâm
Học sinh chưa nhận lớp
Kinne trâm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 50
Birthday : 24/06/1998
Join date : 08/07/2015
12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap5) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap5)   12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap5) Icon_minitimeTue Jul 28, 2015 7:20 pm

Hic lý do đang viết lỡ tay xóa chap 5 nên ta đành viết lại để mấy nàng đọc…
Chap5:cô em gái xuất hiện.
Ngươi nghĩ có thể chạy trốn?
Không được! bởi vì nó là sự sắp đặt.
Nó sẽ đến…
Ngày lễ đầu năm học tổ chức một hội trường to.
Hôm nay Xử Nữ sẽ biểu diễn một tiết mục do cô giáo phân công cùng với tên Ma Kết.
Kim Ngưu mặt một bộ vest vàng kim đậm nhìn các món ăn mà chẳng ngần ngại xông vô.
-Quá trời món! Mọi người lại đây ăn đi.-Kim Ngưu kêu gọi.
-Này!tên trâu vật nhà ngươi ăn một mình đi đừng có mà lôi với kéo.-Bảo Bình tỏ vẻ khó chịu.
-Ngươi nói chuyện với ân nhân vậy sao?-Kim Ngưu nói.
Hứ! Bảo Bình bỏ đi tìm đám bạn thông minh của mình trong phòng thí nghiệm.
Song Tử mặt vest xanh đậm bước vào hội trường đã có đám háo sắc vây quanh còn Thiên Bình thì bị ném “bơ” vào mặt, chỉ liếc chán ghét Song Tử rồi đi chơi.
Thiên Yết diện một cây đen thế mà vẫn thu hút rất nhiều cô gái.
Cự Giải mặt đầm hồng nhạt đi kế bên thì lại bị soi mói, với nhiều ánh mắt ghen tức chỉa vô.
Nhân Mã mặt chiếc đầm bạc kim bước vào với nhiều ánh mắt nam sinh dán chặt.
Bạch Dương đi cùng cũng chiếm bao nhiêu ánh mắt của con gái.
Cặp còn lại chưa vô…
-Ma Kết! cậu chuẩn bị xong chưa?tôi đi lấy cây violong trong phòng nhạc đây.-Xử Nữ nói.
-Ừ.-Anh lạnh lùng đáp khiến Xử Nữ có phần hụt hẫn.
Cô quay gót hướng về phía của ra của hội trường…
~~~~~~~~~~~trong khi đó~~~~~~~~~~~
Két…
Cạch…
-Mời tiểu thư xuống!-tiếng ông quản gia mở cửa.
Một cô gái nhỏ cỡ chính tuổi bước ra từ xe limousine khiến nhiều người thầm ghen tỵ vì còn nhỏ mà đã rất giàu.
-Tìm anh hai.-Chỉ ba chữ nhỏ nhẹ mà có áp lực rất lớn đối với ông quản gia.
-dạ! vâng… thưa tiểu thư.-ông quản gia áp lực đáp.
~~~~~~~~~ phòng nhạc ~~~~~~~~
Cọ…kẹt…
Âm thanh cửa phòng nhạc mở ra.
Xử Nữ bước vào…
Âm thanh phòng nhạc thật thanh vắng chỉ nghe mỗi bước chân.
Căn phòng không tối chỉ hơi lạnh khiến người ta cảm thấy hiu quạnh…
Bộp cô vừa đụng phải thứ gì dưới sàng.
Là cuốn sách…
Cô thắc mắc tại sao nó lại ở đây?cô cầm nó lên…
…xoẹt nó rơi ra một mảnh giấy.
“thả ta ra! Thả ta ra!nếu không linh nữ ta sẽ cắn chết ngươi
Mở cuốn sách thả ta ra….”
Xử Nữ lật ra cuốn sách…
…Lóe sáng
~~~~~~~~~~~Sân Hội Trường~~~~~~~~~~
Có một cô bé đang tung tăng chạy nhảy mặc cho một ông bác trung niên đuổi theo mệt nhọc.
-Tiểu Thư!người đừng nghịch nữa ta đi kiếm anh hai cho cô.- Ông quản gia đuối sức đứng lại lau mồ hôi.
-đừng có quản ta!chết tiệt.-Cô nói.(cái kiểu ăn nói này học từ anh hai nó)
Bộp…
-Ash!đi đứng không nhìn à! Chết đi.-cô ngã khi đụng phải một người xa lạ.
-A!ui da đau chết.- Song Ngư nói còn Sư Tửđỡ cô dậy(cặp cuối vừa kịp tới)
Song Ngư đứng lên phủi bụi định mắng cho kẻ vừa chửi cô thì…
Trước mặt cô là cô bé nhỏ nhắn đáng yêu đang nhăn mặt.
-Này em đi đâu vậy? đây là nơi dự hội của cấp 3 mà hay…ban bị-Song Ngư ngập ngừng quay qua Sư Tử.
-bị thiếu chất…teo.-Sư Tử nói ngắn gọi.
Ông quản gia chạy tới nói.
-Tiểu thư chúng tôi muốn gặp Thiên Yết.-Ông vừa thở hồng hộc vừa nói.
-Vậy thì đi.-Sư Tử nói.
~~~~~~~~~~~ lúc ở phòng nhạc~~~~~~~~~~~
Xoẹt… ánh sáng bay nhanh về cửa sổ…
Xử Nữ hơi hoảng loạn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lấy đồ rồi chạy ngay về sảnh.
Cuốn sách trong tay cô trở về trạng thái bình thường không có chữ còn tờ giấy vừa nãy cũng tan biến mất.
~~~~~~~~~~Sảnh Hội Trường~~~~~~~~
Kim Ngưu vẫn bận thanh lý đồ ăn Bảo Bình quay lại Sảnh.
Song Tử vẫn chưa thôi tán tỉnh mấy cô gái,Thiên Bình hơi tức vì bị bỏ một mình.
Cửa sảnh mở cặp cuối cùng cũng vào theo sau là hai người lạ, mà quen đối với Thiên Yết.
Cô bé ôm trầm lấy Thiên Yết gọi hai tiếng “anh hai”
Cũng bình thường thôi!Từ khi Huệ mất nó chỉ được hai tuổi không biết gì,còn anh nó thì bỏ đi nhớ là phải. Nó chỉ biết anh nó qua mấy tấm hình gửi về.
-Em cậu à dễ thương quá!-Cự Giải nựng Hổ Cáp.-Em tên gì?
-Hổ Cáp!-nó khá giống anh nó LẠNH LÙNG.-Chị không được cướp anh hai của tui!
Có vẻ nó chẳng thiện cảm mấy với Cự Giải.
Xử Nữ thì biểu diễn trên sân khấu rất suôn sẻ dường như đã quên chuyện gì xảy ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~end chap~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Định cho các sao gặp tinh linh luôn nhưng mà phải chap sau.
Mốt là ngày đi cắm trại hai ngày một đêm của trường chuyện gì sẽ xảy ra?
Cho Kinne xin cái chữ hóng :d))))
Chờ chap sau nha.
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap5)   12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap5) Icon_minitimeFri Jul 31, 2015 3:34 pm

Chap~ chap~ chap đâu~?!
Ta đang cần chap~
*đặt gạch ngồi hóng-ing*
Kinne~ mau ra chap đê~
Ta đang đọc hay mà hết thì có chút mất hứng~ mau ra chap mới trước ta cắn~ 
Hóng-ing~
 
Kinne trâm
Học sinh chưa nhận lớp
Kinne trâm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 50
Birthday : 24/06/1998
Join date : 08/07/2015
12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap5)   12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap5) Icon_minitimeFri Jul 31, 2015 5:41 pm

Alexandra_25 đã viết:
Chap~ chap~ chap đâu~?!
Ta đang cần chap~
*đặt gạch ngồi hóng-ing*
Kinne~ mau ra chap đê~
Ta đang đọc hay mà hết thì có chút mất hứng~ mau ra chap mới trước ta cắn~ 
Hóng-ing~
*ngồi viết hì hà hì hụt* viết liền tháng sau sẽ post =))
giỡn nàng thôi ta đang edit lại th2 post liền.
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap5)   12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap5) Icon_minitimeFri Jul 31, 2015 9:32 pm

Kinne trâm đã viết:
Alexandra_25 đã viết:
Chap~ chap~ chap đâu~?!
Ta đang cần chap~
*đặt gạch ngồi hóng-ing*
Kinne~ mau ra chap đê~
Ta đang đọc hay mà hết thì có chút mất hứng~ mau ra chap mới trước ta cắn~ 
Hóng-ing~
*ngồi viết hì hà hì hụt* viết liền tháng sau sẽ post =))
giỡn nàng thôi ta đang edit lại th2 post liền.
Mau mau nàng ơi~
 
Sponsored content
12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap5)   12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap5) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap3 p.2)
» 12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap4)
» 12 chòm sao và cuốn sách phong ấn GTND
» 12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap1)
» 12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và cuốn sách phong ấn-