Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phuongmailam
Học sinh nhà Đất
phuongmailam
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 74
Birthday : 13/05/1999
Join date : 07/06/2015
12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 6   12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 6 Icon_minitimeThu Jul 09, 2015 9:35 pm

[size=32]                   Chap 6. Giải quyết và thân thế[/size]
  12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 6 Animepaper_netwallpaper-standard-anime-code-geass-vampire-code-211109-jczala-preview-5e7d9db7
[size=32]  [/size]-Những cánh hồng khắc kí hiệu của chúng ta. Tuy nhỏ nhưng rõ ràng và rành mạch trên nền máu đỏ tươi. –Song Ngư nói, vừa cầm một cánh hoa đỏ máu khắc kí hiệu của Thiên Yết lên xem.
   -Xem ra bọn chúng rất hiểu chúng ta, và có lẽ đoán được chúng ta sẽ điều tra vụ án này. –Ma Kết bình thản kết luận che dấu sự lo lắng khôn nguôi.
  -Cánh hoa hồng khắc kí hiệu............tưới máu..........che xác chết. –Bảo Bình ngẫm nghĩ, và “A” lên một tiếng. –Trời, đây là cách của Nasume Mamiuno đây mà. –Bảo Bình quay sang Thiên Yết, nói –Thiên Yết, cậu còn nhớ không, lúc mẹ cậu chết hắn cũng dùng cách này và khắc kí hiệu của chúng ta lên những bông hồng máu rồi dùng những cánh hồng đó che lấp xác mẹ cậu, khiến chúng ta mấy ngày sau mới tìm ra. Sau đó, hắn liên tục gây rắc rối cho chúng ta, khiến chúng ta chết hụt mấy lần. Từ khi cậu và tớ thành thạo phép thuật, những rắc rối hầu như không còn khiến chúng ta quên mất.
  Nghe lời Bảo Bình nói, mặt Thiên Yết lúc đầu ngớ ra và phừng phừng giận dữ.
   -Gì đây? Hắn định gây rắc rối cho chúng ta lần nữa sao, lần này thì kéo cả bạn mới của ta vào. Ngu xuẩn. –Thiên Yết tỏa sát khí ngùn ngụt, khuôn mặt trầm hẳn đi, răng nanh bắt đầu lộ ra, mắt đỏ thẫm một màu và sáng lên giống như viên đá ruby. Mê hoặc nhưng nguy hiểm, khiến ai nấy không khỏi rùng mình trước sự giận dữ của một ma cà rồng.[size=32] [/size]
[size=32]  [/size]-Vậy là đã rõ, chúng ta không cần phải điều tra gì nhiều nữa. Thủ phạm chắc chắn là hắn, hắn muốn thu hút sự chú ý của chúng ta đây mà. –Ma Kết chốt lại một câu, đôi mắt ánh tím mở to đầy sự giận dữ. Chỉ vì lí do lãng xẹt ấy mà hại chết một mạng người, chưa gặp nhưng đã biết hắn là kẻ khó ưa, chà đạp lên thân xác người khác để đạt được mục đích đây mà.
   Các chòm sao đang ngồi quanh cái xác thì từ trên trời, bỗng dưng có những cánh hoa trắng muốt rơi xuống lả tả. Chẳng bao lâu, những cánh hoa trắng nhanh chóng bao phủ với những cánh hoa hồng đỏ-một sự kết hợp khiến người chứng kiến như thẫn thờ mất mấy giây. Khiến người ta liên tưởng đến những hạt máu đỏ giữa nền tuyết trắng.
   -Ai? –Song Ngư hét lên, cùng lúc đó tất cả các chòm sao dạt sang hai bên, nhìn lên trời, hướng về phía những cánh hoa trắng rơi xuống.
   Từ trên cao, một cô gái với mái tóc vàng óng xinh đẹp, mặc một bộ áo giáp bạc nhảy xuống, khuôn mặt ánh lên sự độc đoán. Chẳng nói chẳng rằng, cô lao thẳng vào Song Tử đang đứng gần đó, giơ bộ móng vuốt của mình đâm thẳng vào lồng ngực của Song Tử. Song Tử giật mình, vội vàng né sang một bên nhưng vì cô ta quá nhanh nên Song Tử cũng bị thương nhẹ, máu bắt đầu lan từ từ trước ngực áo. Chưa dừng lại ở đó, cô ta tiếp tục lao vào, và lần này ra tay mạnh hơn. Một khối cầu đen từ từ hình thành trong lòng bàn tay cô ta và cô ta chẳng ngại ngùng phóng thẳng nó về phía Song Tử. Vào lúc tính mạng chỉ như ngàn cân treo sợi tóc, Cự Giải nhanh chóng lao vào, đỡ cho Song Tử một đòn đau.
    -Hự................ –Cự Giải đau đớn, miệng thổ ra một ngụm máu tươi, phép thuật phóng thẳng vào bụng cô khiến Cự Giải khụy xuống, máu tươi nhân đó chảy ra nhiều hơn từ đôi môi của cô. Khuôn mặt tái hẳn đi, cô ngất xỉu vì mất sức.
    -CỰ GIẢI. –Nhân Mã là người tỉnh táo nhất, cô lao ngay đến bên đỡ Cự Giải, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, hướng ánh nhìn căm thù về phía người đã tấn công Cự Giải.
    -Cô...........Dám làm bạn tôi bị thương, cô chết chắc rồi. –Tất cả các chòm sao phẫn nộ, lao ngay vào cô gái tóc vàng. Tuy sức mạnh của họ cũng chưa phát triển hết nhưng sức mạnh của chín người hợp lại (Trừ Song Tử còn sốc, Cự Giải ngất xỉu và Nhân Mã đang đỡ Cự Giải) cũng đã phần nào khiến cô gái tóc vàng lùi bước. Nhưng nụ cười ấy càng rộng mở hơn trên đôi môi.
    -Các cậu, hình như Cự Giải bị trúng độc, tớ thấy có cái gì đó đen đen tỏa ra từ bụng cậu ấy. –Nhân Mã hét lên và thành công thu hút sự chú ý của chín chòm sao còn lại.
    -Nói mau, ngươi đã làm gì cậu ấy? –Sư Tử phẫn nộ nói.
    - Ôi chà, ta chỉ cho nó một chút độc thôi mà. Nghiêm trọng vậy sao? –Tóc vàng cười nham hiểm.
    -Ngươi chính là Nadeshiko, kẻ hầu thân cận bên cạnh Nasume Mamiuno phải không? –Mắt Thiên Yết đỏ rực, chĩa thanh gươm đen vào mặt tóc vàng, sát khí tỏa ra ngày một lớn.
    - Ôi, đây chẳng phải vị vua vampire tương lai đây sao? Sẽ thế nào nếu ta giết mi và đưa Nasume lên ngôi vị, há chẳng phải là một điều thuận lợi cho ta. –Mắt Nadeshiko biến màu tím sẫm, răng nanh bắt đầu lộ ra, móng tay dài hơn và nụ cười tàn độc như mở rộng thêm ra.
    -Nadeshiko, ta cho ngươi tự tiện hành động thế sao? –Một giọng nói trầm vang lên, giọng nói mà không đời nào Thiên Yết quên được, giọng nói của kẻ mà cậu vừa hận nhưng cũng vừa yêu rất nhiều.
    Kẻ mới đến làm không khí bỗng dưng đóng băng, khiến ai nấy đều cảm thấy như có một mùa đông đang theo người đó bao phủ nơi đây. Hắn ta mặc một cái áo choàng dài, đen kín mít từ đầu tới chân. Mái tóc phủ ngang vai, đôi mắt đỏ thẫm, da trắng, nhìn rất giống một Omega nhưng ẩn sau đôi mắt đỏ ấy là cả một bầu trời ham muốn quyền lực, sức mạnh và tri thức, khác hẳn đôi mắt của những Omega bình thường khác, luôn có vẻ dịu dàng hơn.
     -Ngươi không có tư cách để đến đây, Nasume-chan. –Một giọng nói khác lại vang lên, và giọng nói này xuất phát từ một trong những người đang đứng cạnh Thiên Yết.
     Đôi mắt hổ phách của Song Tử không hiểu sao sáng lên một cách kì lạ. Khuôn mặt dễ thương thể hiện rõ sự lạnh lùng và các chòm sao khác không khỏi ngạc nhiên.
     -Nữ hoàng, ta đến để đón người. –Nasume cúi người xuống kính cẩn, đôi môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
     -Nasume-channnnnnnnn, ta đã nói rồi, ta chưa muốn về. Hơn nữa, người em của ta chẳng phải đang ở đây sao. –Song Tử nhẹ liếc về phía Kim Ngưu.
     -Hai vị nữ hoàng hà tất phải chịu cực khổ ở cái ngôi trường phép thuật đó. Ở chỗ chúng ta chẳng phải tốt hơn gấp trăm lần sao? –Nadeshiko lên tiếng, cúi người xuống trước Song Tử đang đi đến, mái tóc vàng ruộm nhấp nhô theo từng cử động của thân người.
      -Hai ngươi nói cũng phải. –Song Tử nói, khuôn mặt càng thể hiện sự uy quyền, nhìn về phía Kim Ngưu. –Em gái, em cũng đi với ta chứ?
      -Tôi? Tôi là em gái cô? –Kim Ngưu chỉ vào mình, khuôn mặt ngạc nhiên tột độ. Cô là tiểu thư tập đoàn Taurus và chỉ có cô là con gái duy nhất trong nhà, sao lại có thêm một người tự xưng là chị cô nữa.
      -Haizzz......Em gái ta, em không cần giả vờ nữa đâu, thức tỉnh đi, nếu không. –Song Tử nhìn Kim Ngưu với đôi mắt nguy hiểm. –Ta sẽ giết em.
    Ngay lập tức, sau câu nói, Song Tử lao ngay vào Kim Ngưu, năm móng vuốt sắc nhọn như muốn găm mạnh vào da thịt cô. Lần này, vì quá bất ngờ, Kim Ngưu đứng như trời trồng nhìn những móng vuốt từ từ đâm vao da thịt, máu bắt đầu chảy ra nhưng là máu đen và Kim Ngưu không hề cảm thấy đau đớn, dù chỉ một chút và ý thức của cô, mất dần.
      -Chị gái...Chị em ta vừa mới gặp lại, hà tất phải động đao động thương với nhau. Chi bằng cứ ngồi xuống, bình tĩnh mà hàn huyên có phải tốt hơn không. –Giọng nói ngọt ngào, du dương vang lên, đồng thời bàn tay Kim Ngưu vươn tra bấu chặt vào cánh tay Song Tử.
     Lúc này, Kim Ngưu như trở thành một người khác. Mái tóc cô vốn vàng hoe một màu giờ trở thành một màu trắng muốt. Đôi mắt xanh biếc thay bằng đôi mắt đỏ đậm màu huyết dụ. Răng nanh bắt đầu dài ra, trắng muốt. Sau lưng, đôi cánh ác quỷ như mở rộng, muốn giúp chủ nhân bay lên cao.
       -Muốn đánh thì đánh, hà tất phải nhiều lời. –Cánh Song Tử cũng bắt đầu mọc ra, mái tóc vàng biến thành màu đen trầm lặng, đôi mắt nhuốm một màu bạc chết chóc. –Tao đã rất ghen tị với mày đấy, Medusa. Tuy tao là chị cả nhưng phép thuật của tao không hề hơn mày là mấy và tao rất bực tức vì điều đó. Tao muốn mày chết.
       -Chị Melisa. –Medusa chớp mắt mỉm cười. –Chị muốn em chết, hay chị muốn kết liễu cuộc đời mình hả? Đừng quên em mới là nữ hoàng trong tương lai và em có rất nhiều sinh mệnh, chị không giết em được đâu.
       -Mày................-Melisa giận dữ, nhanh chóng tạo một khối cầu ma thuật đen, phóng thẳng vào Medusa. –Đi chết đi.
    Ngay lập tức, một cuộc hỗn chiến xảy ra trong sự theo dõi của những người đứng ở dưới. Melisa (tức Song Tử) liên tục tạo những quả cầu với năng lượng ma thuật cực mạnh phóng vào người Medusa (tức Kim Ngưu). Trái ngược với vẻ hung hăng của Melisa, Medusa nhẹ nhàng phòng thủ và tránh né, không hề có ý định đánh cận chiến.
       -Thật là ngu ngốc. –Melisa cười thầm trong bụng. –Mày cứ tránh né đi, rồi mày sẽ không thể tránh được nữa đâu.
    Ngay lập tức, Melisa tạo thành một khối cầu ma thuật khổng lồ. Cô ta hút lấy sức mạnh của những vong linh và tạo thành nguồn năng lượng tà ác. Dường như, trong quả cầu đó chứa đựng tất cả sức mạnh của cô ta và cô ta mỉm cười thâm hiểm, ném thẳng quả cầu tím về phía Medusa đang nhởn nhơ ở đằng kia.
       -Cẩn thận..................-Ma Kết hét lên cảnh báo Medusa đang nhởn nhơ bay theo đường zíc zắc nhưng dường như không nghe thấy, Medusa vẫn tiếp tục bay lượn, mặc dù quả cầu đã tiến đến mỗi lúc một gần.
    Leng keng.............Leng keng ~
  Tiếng kim loại va chạm vang lên đâu đây trong gió, khiến những người có mặt không khỏi ngạc nhiên trừ Medusa và Cự Giải. Một người trong bộ trang phục đen toàn thân, nụ cười sáng lạn song hàm chứa sự mỉa mai lớn. Không thể nghi ngờ được sức mạnh của hắn khi chỉ bằng mấy con dao màu bạc sáng loáng phóng vào khối cầu, khối cầu mấy phút trước còn mạnh mẽ thì bỗng từ từ nhỏ lại và biến mất hẳn. Hắn phi thân đến gần Kim Ngưu, tuy không có cánh nhưng người ta có thể thấy hắn đang lơ lửng giữa bầu trời rộng lớn. Và không ai khác..............đó chính là
         -Yukiharu. –Natsume nhíu mày, con mắt đỏ ánh lên tia giận dữ. –Thưa nữ hoàng Melisa, hãy cho ta đối phó với Medusa.
         -Được thôi. Ta cũng cần một chút thời gian để hồi phục lại phép thuật. –Melisa thở hổn hển, vài sợi tóc dính bết vào trán, mồ hôi chảy đầy trên gương mặt xinh đẹp.
         -Natsume, ta sẽ không cho ngươi chạm đến một sợi tóc của cô chủ. –Mắt Thiên Yết trừng đỏ, cậu đã không còn là Thiên Yết, mà là Yukiharu.
     Ngay lập tức, hai người lao vào đánh giết lẫn nhau. Rất nhanh tay, Yukiharu liên tục phóng những con dao bạc sáng loáng về phía Natsume. Hắn cẩn thận lách người thoát khỏi những con dao vàng, chuôi dao có viên hồng ngọc đỏ của Natsume rồi liên tục tạo những quả cầu lửa ném thẳng vào người Natsume, không hề khoan nhượng.Sự tức giận của Natsume như lên đến đỉnh điểm khi hắn không ngờ, lúc hắn đang cản những quả cầu lửa thì Yukiharu điều khiển một con dao bạc găm vào ngực hắn. Máu tươi bắt đầu ứa ra, thấm đẫm cả vạt áo đen, tạo thành dòng chảy dài xuống đất dù hắn đang ở trên cao, chứng tỏ sự sắc bén của con dao và độ lớn của vết thương. Melisa ở phía sau quan sát trận hình, đôi mắt ánh lên sự hứng thú, nhìn Yukiharu.
      Không lâu sau, Natsume rút con dao bạc ra, khuôn mặt không có chút biến sắc, nhếch môi:
   “Lâu không gặp, con quỷ nham hiểm. Ta thấy sau hơn nghìn năm, thực lực của ngươi có khá lên đấy.”
   Yukiharu cười đáp lễ, đôi mắt không hề mất đi tí cảnh giác nào: “Cảm ơn, còn ngươi vẫn yếu kém như ngày nào, con quỷ háo lợi.”
   “A........màn chào hỏi đến đây là kết thúc chứ nhỉ.” Natsume nham hiểm cười, tay đang đặt sau lưng nhanh chóng tạo thành quả cầu sấm sét, ném về phía Medusa với tốc độ ánh sáng “để xem, ngươi có bảo vệ được người kí kết khế ước không nào?”
   “Đừng xem thường ta, tên kia. Tưởng ta chỉ là búp bê sứ, lợi dụng vẻ đẹp để leo lên chức vị nữ hoàng? Nhầm to rồi, Natsume Mamiuno.” Medusa vẻ mặt không hề biến sắc, lặng lẽ cười ấm áp nhưng không khí xung quanh dường như lạnh lẽo đến cực điểm, nhẹ nhàng phất tay, quả cậu lập tức chệch hướng, bay ngược về phía Melisa đang đứng với nét mặt ánh lên tia thú vị. “Người kí kết khế ước với ngươi, ngươi bảo vệ được chứ?”
   Natsume để ý thấy Medusa không khoan nhượng làm chệch hướng quả cầu của hắn, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ, và liếc về phía Melisa, nhìn cách nữ hoàng của hắn chống lại pháp thuật. Hắn không thích phục tùng kẻ yếu, càng không tích mớ tình cảm gớm giếc mà Melisa nói cùng hắn trước khi cô chết ở kiếp trước. Hắn hi vọng ở kiếp này, nữ hoàng ấy sẽ thay đổi, mạnh hơn, đủ để hắn có thể chấp nhận phục tùng cô, mà không phải ngưỡng mộ vị nữ hoàng của con quỷ nham hiểm kia.
   Nhưng.................ước vọng của hắn bị đánh vỡ khi Melisa hưởng ngay quả cầu kia và đang từ từ rơi xuống. Chậc lưỡi, liếc nhìn Yukiharu với nụ cười ở phía sau, hắn lao nhanh tới chỗ Melisa, đỡ lấy thân hình của cô rồi biến mất giữa không trung, để lại trong không khí nụ cười và lời thề sẽ bắt cóc hai người bạn trong lớp học của họ.
   Hình bóng Natsume và Nadeshiko vừa biến mất trong không khí, Medusa dường như cũng đã tiêu tốn hết năng lượng hiện có bởi vì cô chỉ mới vừa thức tỉnh một nửa, sức mạnh chưa hồi phục hết. Cánh đen tan dần trong không khí, nụ cười dần dần trở thành đường cong hờn dỗi, đôi mắt đỏ thẫm dần biến trở về màu xanh biếc vốn có. Mái tóc đen kì dị trở lại thành màu vàng óng ánh. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, ngã vào lòng người đang đứng bên mình, để hắn nhẹ nhàng bế cô lên, chẳng nói chẳng rằng, biến mất luôn giữa bầu trời rộng lớn.
______________________________________________________________________

  Dưới đất, các chòm sao đang còn ngạc nhiên đến cực độ, họ như bị trúng bùa chú hóa đá, đứng bất động nhìn bầu trời đen dần trở về màu xanh và ánh nắng ấm áp bắt đầu chan hòa khắp mọi nơi. Có lẽ, Xử Nữ là người nhanh chóng thích nghi với tình hình nhất, hô to một tiếng, thành công kéo linh hồn của các người còn lại về, nhanh chóng cõng Cự Giải trên vai, hướng về trường mà chạy. Các chòm sao tuy còn ngạc nhiên với cảnh tượng vừa rồi, nhưng vì bạn thân mình đang bị thương, ai cũng chạy theo bước chân Xử Nữ, tâm nửa lo lắng cho Cự Giải, nửa thắc mắc với cảnh tượng vừa rồi.
 
 

12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 2
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 3
» 12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 7
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao, giai thoại li kỳ-