Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phuongmailam
Học sinh nhà Đất
phuongmailam
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 74
Birthday : 13/05/1999
Join date : 07/06/2015
12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 7   12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 7 Icon_minitimeThu Jul 16, 2015 7:48 am

   [size=32]Chương 7. Quyết định[/size]
[size=32]                     [/size]12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 7 1399823067-sleeping-o
[size=32]   [/size]Tám người nhanh chóng đi về phía phòng y tế của trường, mặt biến sắc khi thấy tình hình của Cự Giải càng ngày càng tệ đi. Vệt đen ấy bắt đầu lan khắp cơ thể cô, môi Cự Giải tím tái, mồ hôi chảy đầy khuôn mặt xinh đẹp, bàn tay tự động bấu chặt áo của Xử Nữ đang cõng cô trên lưng, vẻ sợ hãi lấn chiếm khuôn mặt.
    -Các em, Cự Giải có chuyện gì vậy. –Elena cô hiệu trưởng đi ngang qua, thấy các học sinh tất tả chạy vào, lại nhiếc thấy Cự Giải đang có biểu hiện gần tắt thở, hoảng sợ hỏi.
    -Chuyện dài lắm cô ơi, bọn em cần đi đến phòng y tế ngay lập tức, Cự Giải đang gặp nguy hiểm. –Trong nhóm chỉ mình Thiên Bình có vẻ bình tĩnh nhất, lên tiếng đáp lời cô Elena. Thấy cô hiệu trưởng gật đầu, mới an tâm, chạy theo mọi người vào phòng y tế.
   Cô Aoi, cô y tế thấy có học sinh đang gặp nguy hiểm được học sinh khác cõng vào. Mặt tái nhợt, không hỏi nhiều, giúp Xử Nữ gỡ tay Cự Giải khỏi lưng, để cô nàng nằm trên giường. Từ tay Aoi tỏa ra một ánh sáng xanh nhạt, chiếu vào người Cự Giải, từ đầu đến chân, mặt cô Aoi biến sắc, càng ngày càng sa sầm xuống
   -Sao vậy cô Aoi? –Cô Elena lên tiếng hỏi khi thấy khuôn mặt cô Aoi tỏ vẻ sợ hãi
   -Trời ạ, đây là chất độc cực mạnh, lâu năm ở thế giới Devil đó. Tôi cũng chỉ có thể giúp Cự Giải cầm cự được khoảng ba tháng thôi. Chỉ có nữ hoàng của Devil mới có thể dùng máu của mình, kết hợp một số dược liệu quý hiếm mới có thể giải được độc tố kinh khủng này. Cơ hội sống sót của cô bé rất mong manh. –Cô Aoi nói, tay thực hiện hàng loạt các phép thuật chữa thương, cố gắng níu kéo sự sống mong manh của cô bé trước mặt. –Nói cho ta, tại sao Cự Giải lại trúng chất kịch độc này? May mắn là cô bé có phép thuật cấp tối đa nên có thể cầm cự chừng bốn tháng.
    Các chòm sao nghe cô Aoi nói, mặt ai nấy đều biến sắc, sự sợ hãi xen lẫn với sự bực tức. Sợ hãi vì Cự Giải đang đối mặt với tử thần, nguy cơ tử vong rất cao. Bực tức vì Cự Giải đỡ thay Song Tử một chưởng của Nadeshiko, còn Song Tử nghiễm nhiên chả bận tâm gì đến Cự Giải, quay đầu đi thẳng, biến mất với tên chết tiệt Natsume.
    -Em sẽ lên đường đến thế giới Devil, tìm kiếm các dược liệu đó. –Sau một hồi suy nghĩ, Ma Kết đưa ra kết luận. Cô không thể đứng nhìn bạn mình gặp nguy hiểm được, huống hồ, từ nhỏ Cự Giải đã rất thân với cô. Quyết định của cô nhận được sự đồng tình của tất cả các chòm sao còn lại.
    -Không được, đường đến thế giới Devil rất nguy hiểm, dù phép thuật có cao đến mấy cũng chưa chắc đã có thể bảo toàn được tính mạng mà về, nhất là khi các em có lẽ sẽ đối đầu với nữ hoàng thế giới Devil. Mà nhắc mới nhớ, sao các em chỉ có tám người, ba người còn lại đâu? –Cô Elena lên tiếng ngăn cản, lại chợt phát hiện chỉ có tám người đang đứng trước mặt, bốn học sinh còn lại chả thấy đâu.
    Mặt của tám người tối sầm lại khi nghe cô hiệu trưởng nhắc tới những người đó, Bảo Bình cất giọng buồn buồn, nói:
    -Kim Ngưu vốn là Medusa, hình như là nữ hoàng tương lai của giới Devil thưa cô. Thiên Yết vốn là Yukiharu là thuộc hạ thân cận với Medusa. Song Tử là Melisa, chị của nữ hoàng, cũng là nữ hoàng nhưng chỉ trên danh nghĩa. Natsume lại là thuộc hạ của cô ta. Bốn người bọn họ thức tỉnh, đánh nhau một trận. Medusa cạn kiệt phép thuật, được Yukiharu đưa đi đâu không rõ. Melisa bị thương, Natsume cũng đã đưa cô ta đi.
    -Cái gì? Kim Ngưu và Song Tử là chị em nữ hoàng của giới Devil. Thật là.........Không thể tin nổi. –Cô Elena bần thần, ngã ngồi vào cái giường phía sau. Cô Aoi cũng ngạc nhiên, con mắt tím nhìn thẳng vào Bảo Bình, tìm ra sự đùa giỡn trong đó.
    -Nadeshiko, một con quỷ dưới trướng Natsume, đã làm bị thương Cự Giải. –Nhân Mã nghiến răng trèo trẹo, sự giận dữ xuất hiện trên gương mặt cô, đôi mắt hồng thường ngày ôn nhu, giờ như có cả một ngọn lửa bừng bừng cháy trong đôi mắt ấy.
    -Cô phải để bọn em đi. Cả năm người bạn của bọn em đều gặp tình huống khá khác lạ, bọn em sẽ đi gặp bốn bạn kia và cứu Cự Giải.
    Cô Elena cố gắng thuyết phục họ từ bỏ ý định, nhưng bó tay trước sự quyết tâm của họ, cô đành phải chấp thuận.
     -Trên đường đến giới Devil, các em phải trải qua nhiều cửa ải. Mỗi cửa ải đều có nhiều quái thú hung dữ canh gác. Trung bình một ải có tới năm con quái thú canh gác. Có quái thú tấn công, có loài phòng thủ, có loài đánh động vào tâm lí, có loài dùng vẻ ngoài mê hoặc rồi giết chết, có loài khiến các em lạc đường. Cô có tám món bảo vật, có thể áp chế các quái thú trên, kết hợp với sức mạnh của các em, hi vọng rằng sẽ vượt qua được; và đây là mảnh giấy ghi tất cả các dược liệu cần có, để điều chế thuốc giải. –Cô Elena giải thích, biến ra bảy món bảo vật và một mảnh giấy cũ.
    Các chòm sao nhìn vào mảnh giấy, mặt ai nấy ngay lập tức đơ ra, không hề biết về những dược liệu này.
    Song Ngư suy ngẫm: "Để xem, Nước mắt nhân ngư, nọc hoa Thiên địa lan, cỏ Trân Châu, râu của con rồng bất tử ở ải cuối và ngọc Ngũ lan, hoa Quế hương, ba giọt máu của nữ hoàng Devil. Những thứ này rất khó kiếm, các loại ngọc, hoa, cỏ gần như tuyệt chủng. Nhân ngữ rất ít khi khóc, con rồng bất tử râu của nó chỉ ngắn một đoạn khoảng 2 cm. Rất khó."
     Elena: Cô đã nói rồi, những dược liệu này rất khó tìm kiếm, hoặc các con quái thú canh gác ngọn cuối cùng của những loài này.
     Bảo Bình: Bọn em sẽ vẫn đi, để cứu Cự Giải
     Bảo vật thứ nhất là một thanh kiếm đỏ sáng choang, được nhuộm bởi máu của ác quỷ và thiên thần, có khả năng cắt đứt mọi vật, không bao giờ bị gãy. Bảo Bình cầm lấy món thần khí này.
     Bảo vật thứ hai là chiếc đàn lia có khả năng dẫn dắt mọi người thoát khỏi sự quyến rũ, mê hoặc, củng cố tinh thần, chỉ đường và làm tăng sự dũng cảm khi chiến đấu. Bảo vật được trao cho Nhân Mã, người có khả năng âm nhạc thiên tài.
      Bảo vật thứ ba là một chiếc nhẫn, có khả năng dịch chuyển tức thời. Nó không thể chuyển một người thoát khỏi mấy con quái, mà chỉ làm người đeo nhẫn thoắt ẩn thoắt hiện, dễ dàng làm những con quái thú bị phân tâm. Cả bảy người cùng dùng món trang sức này.
      Bảo vật thứ tư là một quyền trượng, có khả năng triệu hồi một số quái vật bậc cao và nhiều loại quái vật bậc thấp, đồng thời thi triển phép thuật cổ xưa. Song Ngư cầm lấy thần khí này, cậu là người rất am hiểu các phép thuật cổ xưa và thông thạo việc triệu hồi quái vật.
      Bảo vật thứ năm là một tấm thảm bay. Tấm thảm này rất thần kì, có thể chở người lên cao để tấn công vào điểm yếu của quái thú hoặc biến ra thức ăn, nạp năng lượng cho những người cần nó. Ma Kết lấy tấm thảm này, cô vốn có khả năng bay lượn và làm chủ tốt, có thể phòng tránh trường hợp thảm bay mất phương hướng.
       Bảo vật thứ sáu là một chiếc gương. Nó có thể cho biết quái thú phải đấu là quái thú thuộc chủng gì và điểm yếu của nó. Có cái gương này, việc giết thú sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thiên Bình cầm gương, không mấy tin tưởng vào năng lực của nó.
       Bảo vật thứ bảy là một quyển sách phép. Nếu đọc đúng cổ ngữ, nó sẽ thi triển những phép thuật phòng thủ hoặc tấn công tương ứng. Xử Nữ hăm hở cầm lấy bảo vật này, mẹ cậu từ nhỏ đã dạy cậu cổ ngữ nên giờ trình độ cổ ngữ của cậu phải thuộc vào hạng bậc thầy thế giới.
        Bảo vật thứ tám là một vòng ngọc, có tác dụng thủ rất lớn. Nó giúp các chòm sao có thể an toàn khi đêm đến, phòng chống việc quái thú tấn công bất ngờ. Vòng ngọc cũng có thể biến ra các vật dụng tùy vào sự tưởng tượng ra hình dạng đồ vật chủ nhân. Không còn cách nào khác, Bạch Dương đành cầm lấy vòng ngọc bởi vì cậu giàu trí tưởng tượng, lườm các sao khác đang cười thầm khi chiếc vòng bám ngay trên tay cậu ta.
    -Ngày mai các con sẽ xuất phát. Con thú cưng của ta sẽ đi theo các con, làm công cụ liên lạc giữa ta và các con. Giờ dù sao trời cũng đã về chiều, các con về kí túc xá nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt cho ngày mai.
    -Vâng ạ. –Bảy người đồng thanh dạ ran, tách nhau ra đi về phòng mình.  
                   
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 7   12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 7 Icon_minitimeThu Jul 16, 2015 9:19 am

Hơi nhiều đối thoại nhưng nhìn chung là ổn ^^ 

Hóng chap :3
 
 

12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và giai thoại li kỳ chap 6
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 1
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 2
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 3
» 12 chòm sao-giai thoại li kì chap 5
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao, giai thoại li kỳ-