Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 4: Song Ngư

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
akujiki Kuroakine
Học sinh chưa nhận lớp
akujiki Kuroakine
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 07/05/2000
Join date : 30/10/2014
Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 4: Song Ngư Empty
Bài gửiTiêu đề: Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 4: Song Ngư   Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 4: Song Ngư Icon_minitimeTue Jul 14, 2015 5:55 am

Chap 4: Song Ngư

Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 4: Song Ngư 7fff591af49b87594936f381b33084f4

Ma Kết bước ra ngoài. ở trong phòng khiến cậu cảm thấy nhàm chấn và ủ rũ. Cậu muốn được làm điều gì đó, muốn được đi đến một nơi nào đó khác.
Phải, cậu muốn như vậy. Rồi Kim Ngưu sẽ không thấy cậu, cậu ta sẽ phàn nàn, nhưng cũng sẽ chẳng thể ngăn đôi chân cậu đi.


Đó là một quyết tâm. Rời khỏi căn phòng đầy hoa kia ( đó là của Xử Nữ), cậu bước dần ra phía hành lang.
Hành lang là một lối đi dài bằng đá với những cây cột cẩm thạch trắng toát. Nắng vàng, dây leo xanh, hoa hồng. Từng cành cây uốn lượn nhẹ nhàng bên những hàng hiên, từng bông hoa nho nhỏ ẩn trong cành lá. Ma Kết rảo bước về phía trước, nơi này vừa thật quen thuộc lại rất xa lạ, nắng và gió đưa bước chân dần đi. Đến đâu.? Cậu không biết, nhưng điều gì đó thôi thúc cậu mau bước tới.


Ma Kết đi nhanh, rẽ trái rồi lại rẽ phải, cậu đã ra khỏi lãnh địa của riêng cậu chưa, đã đến một vùng đất khác.? Cậu chợt nhớ Kim Ngưu từng nói, nơi này của cậu có thể thông được đến nơi khác, chỉ là có thể thôi, hành lang này vận động theo ý chí của riêng nó, nhưng nó cũng sẽ phục tùng cả chủ nhân.


Vậy nó sẽ nối đến những đâu.?


Ây chà, đến đâu ấy à, Kim Ngưu tinh quái mỉm cười, có thể sẽ đến những ngôi làng của bầu trời, Thần điện của các vị thần, đôi lúc là phòng họp, ừm, có thể là lãnh địa của các vị thần và trợ thần khác, có lúc nó đã đưa tôi đến tận chỗ của Thủy thần đó. Nước và nước. Đứa con của đất không thích điều này. À biết sao không, nếu cậu muốn ấy mà, nó có thể dẫn cậu cả đến phòng tắm của một vị nữ thần nào đó nữa.



Sa..sao cơ.?


Đùa thôi, cậu muốn đến lắm à.? À mà không phải là không thể xảy ra.


Ma Kết ghìm chân lại, hành lang mở ra những không gian thật khác lạ và rộng lớn, cậu đã đi qua thật nhiều nơi, sàn cẩm thạch khẽ hắt lên cậu những tia lấp lánh.
Ma Kết đã qua một nơi toàn một màu xanh lam trong sáng, với những cột pha lê tỏa ra màu của biển, có vùng lại là một màu xanh lục bạt ngàn của cỏ cây, của lá, nắng xuyên qua cũng thành màu lục, tươi mới mà mát mẻ, lại có chỗ là một nơi thoáng rộng trải dài, quang đãng, nền là những viên đá không rõ chất liệu, cứ tăm tắp về phía cuối chân trời.


Cậu cũng đi qua rất nhiều tinh linh, họ thấp thoáng sau những lùm cây, hoặc lướt qua cậu, đôi lúc thì nhìn cậu cười khúc khích. Một aura đi qua Ma Kết đã tặng cho cậu một bông hoa, đó là một cô gái với đôi tai dài, váy và tóc trắng mềm mại, hãy giữ lấy nó nhé, cô mỉm cười, đó là bông hoa của gió.


Ma Kết cứ nghĩ vẩn vơ như vậy suốt quãng đường, cậu cứ tự động rẽ và rẽ rồi lại rẽ như vậy  cho đến khi cậu vấp chân phải một viên đá mới nhận ra rằng con đường đã thay đổi.


Mình đang ở đâu...


Ngươi muốn đưa ta đến đâu...


Đó là một con đường lát đá xám và trải sỏi, không còn là sàn cẩm thạch nữa. Vừa phẳng nhưng cũng vừa gồ ghề. Phía cuối kia là một điều gì đó thôi thúc cậu mau đến..


Hành lang này vận động theo ý chí của riêng nó, nhưng nó cũng sẽ phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, Kim Ngưu đã nói vậy. Nhưng cậu thôi thúc muốn được điều gì đang ở bên phía đó, thật sự muốn biết.


Thôi nào, chẳng phải tò mò là thiên tính của sinh vật hay sao.


Và Ma Kết đi vào đó thật.


Vẫn là nắng vẫn là gió nhưng không gian lại thay đổi. Không gian tối dần tối dần, và cảnh sắc không còn là những khoảng không nữa.


Cho đến khi cậu đi hết con đường.


Nó đã mở ra cả một khoảng thật lớn với một sắc tím huyền ảo, bầu trời vương màu tím, những bông hoa tím, bụi cây cũng ám sắc tím. Những cành hoa, đủ các loại hoa mọc hai bên đường, những nhành cây cũng lan xuống loẹt quẹt trên những lát đá xám.
Chỉ có những ánh sao, chỉ còn những ánh sao là mang màu trắng.
Một khu vườn.
Một khu vườn với một cái hồ thật lớn.
 
“Cậu có muốn biết bí mật của những giấc mơ không.?”


Giọng nói êm dịu vang lên, nhẹ nhàng, và cũng mơ hồ, giống như giọng nói trong giấc mơ đầu tiên của cậu, nhưng lạnh lùng hơn, xa lạ hơn.


“Cô biết bí mật của chúng sao’’


“Những giấc mơ. Chúng là những thông điệp. Chúng là những mảnh tương lai vụn vỡ, là những kí ức được chôn nơi sâu nhất, là tội lỗi, là vết thương. Nhưng tôi vẫn thích khi chúng là tương lai nhất. Cậu có thích chúng không, có muốn biết chứ?”
Khó khăn lắm Ma Kết mới thấy nơi phát ra những tiếng nói. Một người ngồi bên hồ, quay lưng lại với cậu, đang chải những lọn tóc tím của mình, không thể biết được là nam hay nữ  vì đó là giọng trung tính. Không quay lại cũng không lên tiếng, chỉ im lặng làm công việc của mình.
Gió khẽ thổi qua khuôn mặt cậu.


“nếu tôi nói muốn biết thì người sẽ làm thế nào.?” Ma Kết bước lại “ Nếu tôi nói tôi muốn tìm về những kí ức đó, người sẽ làm thế nào.?”


Người ngồi bên hồ dừng tay lại, mái tóc mượt buông dài khắp lưng, thậm chí trải lên cả những cành hoa gần đó.
“Vậy cậu có phải người đó không, phải không.? Lại gần đây đi”“ Người đó.? Người đó là ai.?’’


“Tôi vẫn đang tìm, vẫn tiếp tục tìm kiếm”


Ma Kết bước tới thật gần, “Vậy người là ai.?”
 
Một tiếng cười bật lên khe khẽ “ Là ai.?”
Người đó quay lại, trong một thoáng chốc cậu đã thấy một ánh vàng xanh, rực rỡ. Chỉ một thoáng chốc, trước khi cậu cảm thấy cái lạnh từ nước hồ dần ngấm vào người mình..
 
“Này’’ Người đó lặp lại “ Cậu có muốn biết ý nghĩa của những giấc mơ không?”


Hai bàn tay đặt lên vai cậu ấn nhẹ nhàng, Ma Kết cảm thấy mông lung, cậu muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói rõ ràng..
“Cậu muốn biết không.? Săm soi vào giấc mơ, nhìn vào tương lai, trông về quá khứ ấy, nhỉ, cậu đã nói thể mà, cậu cần biết, đúng chứ.”
Ma Kết muốn gạt tay người đó xuống, cậu không thể thấy rõ hình ảnh gì bởi không gian màu tím này, nếu muốn nhìn vào quá khứ mà cần bị dìm xuống sông thì chắc ai đó nên cảnh báo trước.


Có lần nó đã đưa tôi vào tận chỗ của Thủy thần đó, toàn nước là nước.


Cậu không thể gạt tay cô ta xuống, không dùng lực, như dòng nước muốn đẩy cậu xuống vậy.


Đứa con của đất không thích điều này.


Kim Ngưu đã đưa cho cậu một thanh kiếm, và liệu cậu có nên dùng không.?  Đi lung tung và bị dìm xuống nước bởi một thủy thần điên loạn bị ám ảnh về giấc mơ, ờ thì Trợ thần có thể bị dìm chết không, hi vọng là không, vừa hồi sinh và dẹo lãng nhách như vậy, đó không phải cuộc đời cậu.


“Cậu cần giúp không, chỉ cần thế này thôi, sâu hơn và sâu hơn, phải, tôi biết điều cậu cần, cậu đã đến đây phải không nào, và khi đã đến thì hẳn phải có mục đích, vậy cậu dám đánh đổi chứ.?”


‘Tôi nghĩ là không.’’ Khi cậu còn đang lưỡng lự, thì một giọng nói vang lên bất chợt, không vang rõ ràng qua làn nước nhưng cũng rất quen thuộc.
Một bóng hình màu trắng xuất hiện trước mặt cậu, ánh lên qua làn nước là những tia sáng màu tím, Ma Kết có thể cảm nhận đôi tay ở vai cậu đang dần buông..


“Xin ngài thứ lỗi, Song Ngư, nhưng ngài nên dừng tại đây thôi.”


Ma Kết vuốt những giọt nước trên mặt xuống, rồi ngẩng lên nhìn người trước mặt.


“Mèo, lại là ngươi.” Người đã ấn cậu xuống hồ nói.


Froatia nghiêng đầu, “vâng chính là tôi. Tôi phải đến để làm tròn nhiệm vụ của mình chứ.”


Người trước mặt nhìn xuống với một ánh nhìn xa cách, đó là một cô gái, một cô gái với nước da trắng trông như trong suốt, đôi mắt cam xanh sáng rực đầy kiêu hãnh nhưng cũng lạnh lùng, hàm răng nhọn, phần lông mi nơi đuôi mắt dài. Điều khiến cô ta khác biệt đó là đôi tai đặc trưng của thủy quái và thủy thần, đuôi cá tím xám dài, gần giống đuôi cá heo với nhiều vây và không có vảy, thật kì lạ sao khi chiếc tonic trắng cô ta mặc lại không bị ướt dù cô ta ở dưới nước.


Song Ngư, vị trợ thần thứ 12.


Cô ta nheo nheo mày, “Đó là một nghi thức, một nghi thức thiêng liêng. Và ngươi đã đến đây, hãy nghĩ đi, nếu ngươi không chủ động muốn đến, thì hành lang đó đã tự dẫn lối ngươi đến với nơi này của ta. Phải rồi, đứa con của đất, sao lại không chứ.” Song Ngư nhếch môi, để lộ răng nanh nhọn “ Này, ngươi có nghĩ đó là ngẫu nhiên không.? Chẳng phải là định mệnh sao,  đó là lẽ tất nhiên mà,vì vậy, ta đã hoàn thành ước nguyện đó của ngươi dù không thành công, đó là món quà mà chính ta dành tặng cho ngươi đó, không phải cô ta, không phải Song Ngư. Chào mừng trở về”


“Món quà cho tôi sao.?’’
Song Ngư lặng lẽ nhìn Ma Kết, không đáp lại, rồi quay thẳng xuống hồ.


Ma Kết bần thần một lúc, rồi quay sang Froatia, “ cô ta nói vậy là sao. Cô ta không phải Song Ngư sao.?’’


Froatia quay sang nhìn cậu, đôi mắt hai màu lam đỏ lấp lánh, “ Không , cô ấy chính là Song Ngư đó, nhưng không phải thật sự đâu.’’


Cô thở dài lo lắng “ Mà sao người lại đến đây vậy chủ nhân, bất cứ nơi nào tại sao lại là nơi này, thật là. may là ngài không làm sao, ừm để xem nào, tai mắt mũi, tay chân ừm đủ cả, không thiếu gì, người có bị nội thương hay gì đó không, hoặc rụng tóc  chẳng hạn, rồi ổn rồi.”
Ma Kết dở khóc dở cười “ Tôi nghĩ là tôi ổn, tôi cũng không rõ nữa, có lẽ cô ấy nói đúng, rằng tôi đến đây là định mệnh.”
“ Vậy thì chúng ta mau về thôi”
“Ừ”-  Ma Kết đứng dậy, và bước đi.
 Có lẽ là cậu đến nơi này là điều tất nhiên thật ư, hành lang đó đã đưa cậu tới đây, là vì điều gì.?


Cô ta biết , cô ta biết rằng cậu đang mất trí nhớ , cô ta đã nói vậy. Song Ngư đã nhìn cậu mà không nói gì, tức là nếu muốn mọi chuyện ổn thỏa thì cậu phải đến gặp cô ta lần nữa, nghi thức mà cô gái đó nói, có nhất thiết phải bị dìm xuống nước.? Nhưng điều mấu chốt ở đây là, tại sao Froatia biết cậu ở đây, Ma Kết lắng nghe tiếng ring ring phát ra từ tiếng chuông trên tai và cổ cô, vì sao cô ấy biết cậu đến khu vườn của Song Ngư.?
Và cứ mải nghĩ như vậy, cậu về lại lãnh địa của mình lúc nào không hay, và gặp lại người cậu không muốn để người đó thấy hiện tại, đang ngồi vắt vẻo trên hành lang, với một bộ mặt tức cười... 
 
 

Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 4: Song Ngư

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Lé'gendaire deorum XII Zodiaci: Preview 5_ Song Tử
» Le'gendaire deorum XII zodiaci Chap 5
» Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 3: Froatia
» Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 1 Thức tỉnh
» Le'gendaire deorum XII zodiaci: chap 2: Thế Giới thực
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Truyền thuyết 12 vị trợ thần hoàng đạo_ Lé'gendaire deorum XII Zodiaci-