Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 (truyện ngắn) Chỉ là thói quen.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
(truyện ngắn) Chỉ là thói quen. Empty
Bài gửiTiêu đề: (truyện ngắn) Chỉ là thói quen.   (truyện ngắn) Chỉ là thói quen. Icon_minitimeSun May 12, 2013 6:04 pm

*(thật ra truyện này mình chỉ viết theo tâm trạng thôi nên không nói rõ là chòm sao nào. Còn nữa, truyện này là đam mỹ nghen, ai không thích thì xin ra ngoài mình không ép đọc. truyện này nhất thụ nhất công + happy ending, thế nên mọi người yên tâm, mình không thích ngược đâu(^v^))*


~~~~~~~~~~~~~~~~

Là con người ai cũng có một vài thói quen, đôi lúc ta cứ tưởng nó chỉ là một thói quen tầm thường ,nhưng đến khi ta nhận ra thì nó đã hãm sâu vào cuộc sống của ta, sâu đến nỗi không thể nào quay trở lại ban đầu hay tập cách từ bỏ thói quen ấy.
Tôi đã gặp anh vào ngày đầu tiên tôi học đại học. Anh như ánh mặt trời soi sáng tâm hồn luôn lãnh cảm thờ ơ của tôi. Chúng tôi chỉ đơn giản là đi lướt qua nhau, tình cờ nhìn vào mắt nhau , vậy mà chúng tôi đã tiến đến bên nhau nhẹ nhàng như thế. Hai năm, nói nó ngắn không ngắn, dài cũng không dài. Hai năm có lẽ chỉ đủ để thiết lập một mối qua hệ bình thường giữa những người bạn, nhưng trong hai năm lại có thể thiết lập nên những thói quen khó bỏ. năm tôi học năm hai anh bắt đàu đi thực tập, thời gian chúng tôi ở bên nhau càng ít đi. Anh lúc nhiệt tình khi hờ hững , còn tôi vạn năm vẫn thế, thờ ơ. Anh từng nói rằng tính tôi quá mức lãnh đạm, tôi cũng chẳng buồn giải thích cho anh. Mọi chuyện đều có nguyên nhân, nguyên nhân của tôi là vì sợ hãi, tôi sợ rằng khi tôi đặt hết tình cảm vào mọi thứ mà cuối cùng lại phải mất đi thì thà rằng tôi không đặt tình cảm vào bất kỳ thứ gì để khỏi phải chịu tổn thương. Ngày anh ra trường và nhận được giấy báo tuyển dụng của công ty nơi anh thực tập anh trông rất vui nhưng lại rất băn khoăn. Anh bảo nếu tôi không thích anh sẽ không đi vì nơi anh làm ở thành phố khác. tôi không cản anh, tương lai là của anh, nó không do tôi quyết định. Ngày anh đi tôi không tiễn, không phải vì tôi không muốn mà vì lúc tôi tỉnh dậy đã không thấy anh. Anh đi trong tôi vẫn không có cảm xúc gì , nhiều khi tôi nghĩ có lẽ mình thật sự vô cảm. Mọi ngày không có anh của tôi vẫn trôi qua như thế, học, làm bài, xem tivi, tắm rửa, ăn ngủ.... Nhưng những hoạt động gần như là một thói quen này làm tôi nhàm chán, bài học vô vị, xem tivi cũng không có gì hay, nhân sinh có vẻ trống rỗng đến thảm hại. Tôi được đám bạn rủ đi uống nước, mọi người cười nói vui vẻ, còn tôi lại thấy thiếu gì đó. Có lẽ là tôi cảm thấy thiếu anh, lúc trước đi chơi với bạn là anh ngồi cạnh tôi. Tôi cảm thấy mình thật ấu trĩ, vốn dĩ mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là an ủi lẫn nhau nhưng tôi dường như đã lún vào quá sâu rồi. Đã hai ngày rồi anh không liên lạc với tôi, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn. Hôm nay trời mưa tầm tã, tôi lại đãng trí quên mang theo đù ,vậy nên đành đội mưa mà chạy về nơi ở. Tới nơi thì tôi lại càm thấy khó chịu nên chỉ thay một bộ đồ khô ráo rồi lên giường ngủ một mạch đến tối. Không ăn uống khiến bệnh đau bao tứ của tôi lại tái phát, tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy thuốc nên đành phải cắn răng nhịn đau gọi điện cho anh.
"Alo! Mặc Phong, thuốc đau bao tử lần trước anh mua để ở đâu? Em tìm mãi không thấy!"
"em bị đau? Thuốc anh để ở trong tủ đầu giường ngủ, ngăn thứ ba dưới cùng, trong chiếc hộp trắng ấy. Em uống thuốc rồi nằm nghỉ, anh đến ngay!"
"Uhm!"
Qua loa trả lời cho có, tôi lấy thuốc ra uống nhưng cơn đau vẫn không giảm. Đau đớn khiến mắt tôi tối sầm lại, cuối cùng tôi ngất đi, khi tôi tỉnh dậy thì mọi thứ xung quanh đều có màu trắng và mùi thuốc sát trùng. Bên ngoài có một bóng người đang tiến vào, bóng người quen thuộc đến nỗi tôi phải ngây người, là anh:
"Chẳng phải anh đang đi làm sao? Sao lại ở đây?"
"Là anh lo cho em!"
"uhm!"
Cả hai chúng tôi đều lâm vào trầm tư, tôi không biết phải nói gì với anh nữa.
"Chỉ cần em nói muốn anh ở lai, anh sẽ không đi!"
Anh đột nhiên lên tiếng làm tôi ngẩn người ra.
"Có thể sao?"
Tôi ngây ngốc hỏi, anh không lên tiếng trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
"Nhưng chẳng phải anh nói, mối quan hệ này chỉ thuần tuý là an ủi lẫn nhau thôi sao?"
"Đứa ngốc!"
Mỉm cười như gió xuân làm tim tôi khẽ loạn nhịp.
"Nếu anh không nói như thế liệu em có chịu đến bên anh sao? Anh biết em luôn tự tạo một bức tường ngăn cách giữa em và mọi người nên anh chờ đợi."
"Đợi?"
Tôi khó hiểu nhìn anh.
"Phải, là đợi, đợi em mở lòng với anh, thích anh! bây giờ em có thể hay không quay về bên cạnh anh!"
Chỉ một câu nói của anh mọi thứ lại đi vào quỹ đạo ban đầu. Tiếp đó mọi chuyện tôi không ý thức được nhiều, chỉ biết rằng trong nhà lại như lúc xưa có bóng của hai người, sáng thức dậy tôi lai được một nụ hôn chào buổi sáng cùng một bữa ăn sáng. Cũng không tệ lắm đi, dù sao đây cũng là một thói quen khó bỏ, thói quen được anh ôm trong lòng xem tivi, thói quen được cùng anh thảo luận bài học và thói quen được nằm trong lòng anh chìm vào giấc ngủ... Thôi thì cứ để những thói quen ấy theo tôi cho đến khi tôi không thể thực hiện được những thói quen ấy nữa vậy. Dù sao cũng chỉ là thói quen thôi mà, bỏ không được thì đành sống chung với nó vậy.... Nhân sinh luôn là như vậy mà......
END

 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
(truyện ngắn) Chỉ là thói quen. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (truyện ngắn) Chỉ là thói quen.   (truyện ngắn) Chỉ là thói quen. Icon_minitimeWed Jul 03, 2013 5:10 pm

 woa, hay qá *chấm nc mắt* thật là thỏa lòng fangirl
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
(truyện ngắn) Chỉ là thói quen. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (truyện ngắn) Chỉ là thói quen.   (truyện ngắn) Chỉ là thói quen. Icon_minitimeWed Jul 03, 2013 5:37 pm

ôi, chị vt hay quớ
 
Bánh kem Socoola
Học sinh nhà Khí
Bánh kem Socoola
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 02/10/2000
Join date : 01/07/2014
(truyện ngắn) Chỉ là thói quen. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (truyện ngắn) Chỉ là thói quen.   (truyện ngắn) Chỉ là thói quen. Icon_minitimeThu Jul 03, 2014 1:59 pm

Híc, đọc cảm động quá 15 

E,hèm cơ mà vân có lỗi type đó a~~~ :3
 
Sponsored content
(truyện ngắn) Chỉ là thói quen. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (truyện ngắn) Chỉ là thói quen.   (truyện ngắn) Chỉ là thói quen. Icon_minitime

 
 

(truyện ngắn) Chỉ là thói quen.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Truyện ngắn] Nếu Có Thể Hãy Quên
» [Cần bao nhiêu thời gian để 12 cung hoàng đạo quên đi 1 người]
» [Truyện ngắn] Bỉ Ngạn Nghìn Năm
» Thông báo drop truyện một thời gian
» [Truyện Ngắn] Lắc Tay
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Đam mỹ :: Truyện ngắn-