Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Icon_minitimeSat Jun 20, 2015 1:25 pm

CHAP 29: LỘ DIỆN:
 
-Song Ngư…tỉnh lại đi….
 
Tiếng gọi thảng thốt của mọi người xung quanh, khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết. Trong cơn mơ, tôi đã thấy cậu ấy… vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy và nụ cười buồn trên môi. Cậu ấy nói gì vậy? Tôi không thể nghe rõ. “Xin lỗi”? Tại sao? Cậu đang đi đâu vậy? Chờ đã…đừng đi…
 
“Cự Giải”…
 
***        
 
-Xin mọi người hãy bình tĩnh!!! -Tiếng Kaori vang lên giữa hỗn tạp âm xung quanh.
 
-Tại sao Song Ngư lại bị ngất! Cô giải thích xem nào! - Nhân Mã tức giận hét lên.
 
-Bình tĩnh, không lẽ cậu nghĩ tôi bỏ độc vào đồ ăn à? Nếu vậy thì tại sao lại là cô gái đó? Cậu phải biết suy nghĩ chứ!!!- Umeko nói
 
-Trước hết chúng ta hãy đưa cô ấy lên phòng đã! - Xử Nữ nói lớn- Tôi sẽ tìm hiểu sau, xin đừng cãi nhau ở đây!
 
-Được rồi! - Mọi người đều làm theo Xử Nữ, các sao nữ cùng đưa Song Ngư về phòng, Nhân Mã định đi theo nhưng bị Ma Kết chặn lại rồi lôi đi mất.
 
*** Tại phòng Ma Kết ***
 
-Này! Sao cậu lại tập trung bọn tớ ở đây vậy? - Song Tử hỏi, anh ngả người trên ghế.
 
-Tại sao hồi nãy cậu lại ngăn tôi lại vậy Thiên Yết???- Kim Ngưu hỏi, tỏ vẻ hơi bực bội
 
-Bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có lý do cả! - Ma Kết ra hiệu cho Kim Ngưu ngồi xuống
 
-Cậu…Kim Ngưu…cậu nhận ra rồi đúng không? - Sư Tử hỏi, hai tay để trước cằm.
 
-Cái gì? - Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi ngược lại- Kaori sao?
 
-Chính xác, nếu như tôi không nhầm…cô ta chính là…-Thiên Yết nói
 
-Cậu hiểu chưa Kim Ngưu? Chuyện này thật kì lạ! Tại sao người như cô ta lại xuất hiện ở đây? Với mục đích gì? Và chả nhẽ cô ta đã không còn tồn tại ở thế giới thực? - Ma Kết phân tích
 
-Cả cô gái Umeko đó nữa…Kim Ngưu à! Cô ta thực sự rất lạ! - Nhân Mã nói
 
-Rõ ràng là có chủ đích! Kì lạ hơn là anh chàng tên Kuro đó! Anh ta xuất hiện sau sự kiện xảy ra đối với chủ nhân các vùng đất! - Song Tử nói
 
-Chính xác, cậu không nên thân thiết với họ quá! - Ma Kết khuyên nhủ
 
-Các…các cậu đang nói gì vậy? Không có bằng chứng gì cả? Tớ thấy họ là người tốt mà! - Kim Ngưu ngoan cố
 
-Có thể nguyên nhân của họ chính là “nó”! - Ma Kết nghĩ
 
-“Nó”? là gì? - Kim Ngưu hỏi
 
-Có một chuyện này, đã xảy ra từ rất lâu rồi, tớ không biết có nên nói cho cậu không! Nhưng có một ký ức cậu đã lãng quên! - Ma Kết khá trầm ngâm
 
-Quá khử bị lãng quên ư? - Kim Ngưu nói, miệng lắp bắp
 
-Chuyện là…- Ma Kết đang định nói thì
 
Cạch
 
-AI ĐÓ????- Sư Tử hét lớn, rồi lao nhanh ra phía cửa, anh bật tung cánh cửa ra, nhìn sang hai bên hành lang tối như nũ hút rồi bất giác nghiến răng. Nhân Mã đi lại gần, đặt tay lên vai anh, hỏi:
 
-Có chuyện gì vậy?
 
-Tớ…nghe thấy có người đứng ngoài cửa! Tớ nghe rõ ràng! - Sư Tử quay lại nhìn các sao nam
 
-Chuyện này rắc rối rồi đây! Rõ ràng là có gì đó kỳ lạ đang diễn ra! Để đảm bảo an toàn, chúng ta nên tập trung lại…- Ma Kết nói
 
-Thôi đủ rồi! Chuyện này thật vớ vẩn! Tớ về phòng đây! - Kim Ngưu bực tức đứng lên, anh đi qua Sư Tử rồi bước ra khỏi phòng.
 
-Khoan đã, Kim Ngưu, cậu không thể đi được! - Nhân Mã định chạy theo thì một bàn tay khác đã ngăn cậu lại.
 
-Để cậu ấy một mình đi, Nhân Mã! - Người ngăn lại chính là Thiên Yết.
 
-Nhưng…! - Nhân Mã lưỡng lự
 
-Không sao đâu! - Thiên Yết nhìn Nhân Mã với ánh mắt đầy chắc chắn
 
-Được…được rồi! - Cuối cùng, Nhân Mã đành nhượng bộ, anh ngồi bệt xuống đất.
 
Sư Tử nhìn theo bóng Kim Ngưu khuất dần rồi anh nhanh chóng đóng cánh cửa lại.
 
Kẹt….cạch…
 
Ở sát bờ tường cách đó không xa, một làn môi bí ẩn khẽ nở nụ cười:
 
-Chà, bị lộ rồi sao? Đành vậy, kế hoạch sẽ diễn ra sớm hơn dự định! Nhé…cô chủ!
 
-Được thôi, ngươi muốn làm gì thì tùy! Nhưng không được động vào Kim Ngưu…- Cô gái với mái tóc xanh lá khẽ nói
 
-Vâng, thưa cô chủ! Nghe rõ rồi chứ Kuro? - Người phụ nữ nói với anh chàng đứng cách đó không xa, đôi mắt tím rực lên trong màn đêm.
 
***  
Màn đêm đã buông xuống, bao phủ khắp tòa lâu đài. Ánh trăng tròn đã bị mây che khuất, bầu không gian trở nên âm u, tĩnh mịch. Khu chợ được trả lại sự im lặng vốn có, nhưng cánh chim bay phần phật trên bầu trời, ngàn vì sao lấp lánh đêm nay không xuất hiện, mây mù che dày đặc quanh lâu đài. Tiếng chim cú kêu dai dẳng trong khu rừng tối mịt phía dưới tòa lâu đài. Bầu trời khẽ kêu lên những tiếng ì ùng, rồi thỉnh thoảng những tia chớp lại lóe sáng trên bầu trời. Tách…tách…trời đã bắt đầu rơi những hạt mưa đầu tiên, rồi cơn mưa rào ập đến một cách bất ngờ…
 
*Tại phòng của các sao nữ*
 
Màn đêm bao phủ khiến căn phòng của các sao nữ tối mịt, không nhìn rõ được thứ gì, nhưng có vẻ các sao nữ đều tập trung ngủ lại cùng một phòng của Song Ngư, vì lo cho Song Ngư nên các cô đều ngủ lại đây, người nào cũng gà gật. Thiên Bình và Bạch Dương dựa vào nhau ngủ trên chiếc ghế Sofa, Bảo Bình thì ngồi suy nghĩ cạnh cửa sổ và cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào, Xử Nữ thì nằm gối đầu trên giường, cô đã ngồi cạnh Song Ngư suốt cả tối. Trong màn đêm tĩnh mịch, một thứ ánh sáng xanh kì lạ đang tỏa sáng rực rỡ, đó là ánh sáng từ chiếc vòng cổ của Song Ngư, cô đã tỉnh từ lúc nào. Cô khẽ bước xuống giường, lấy chăn đắp cho mọi người rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, có một bóng người đang bước theo cô, từng bước chân, và cô không hề nhận ra điều đó!
 
***
 
Hành lang của tòa lâu đài về đêm thật âm u, những ngọn nến đã được tắt đi từ sau bữa tối. Cầm trên tay ngọn nến nhỏ, mái tóc đen khẽ động khi có gió, đôi mắt tím huyền ảo, thân hình nhẹ nhàng lướt trong màn đêm. Anh đang đi nhẹ nhàng hết mức có thể, anh cần kiểm tra một số thứ, chợt có tiếng động khiến anh giật mình quay người lại:
 
-Là cậu à? - Chàng trai tóc đen cất tiếng về phía bóng đen
 
-Thật là thật là, không phải cậu hứa sẽ cho tôi đi cùng sao? Thiên Yết? - Bóng đen dần dần lộ ra.
 
-Thấy cậu ngủ say quá đâm ra tôi cũng không nỡ gọi! - Thiên Yết cười
 
-Tôi đâu có ngủ đâu, cậu dễ bị lừa thật đấy!
 
-Đủ rồi, chúng ta cứ tiếp tục nói chuyện thì sẽ bị lộ mất! Đi theo tôi! - Thiên Yết vẫy tay ra hiệu
 
-Vâng…vâng!
 
Hai người im lặng đi nhẹ nhàng dọc hành lang, họ tiến về chỗ cửa ra vào. Ở sảnh chính, ánh nến vẫn tỏa sáng lung linh, có lẽ người trong lâu đài không tắt nó đi, hay có mục đích gì? Mặc điều đó, hai người họ bắt đầu xem xét:
 
-Nhìn này Ma Kết, quả nhiên cửa đã bị khóa! - Thiên Yết nói sau khi kiểm tra cửa chính.
 
-Chúng ta bị cô lập rồi! - Ma Kết cười khẩy
 
-Tiếp theo là…
 
-Trên tầng!
 
Họ lại nhẹ nhàng tiến lên tầng, nơi mà Kaori nói là phòng của cô ta cùng Kuro. Họ đã khẽ khàng hết mức có thể nhưng không ngờ lại có một ánh mắt đang theo dõi từng nhất cử nhất động của họ.
 
-Đây là phòng của Kaori hả? – Ma Kết và Thiên Yết đứng trước cửa phòng có chữ “Quản gia” bên ngoài.
 
-Chắc vậy, tôi gõ cửa nhé! - Ma Kết nói, đầu quay qua nhìn Thiên Yết
 
Cộc…cộc…
 
-Kaori, cô có ở trong đó chứ? Chúng tôi có chút chuyện!
 
Im lặng…đáp lại lời nói của Ma Kết chỉ là sự lặng thinh từ phía bên kia cánh cửa. Hai người họ nhìn nhau một lúc rồi nhất trí mở cửa ra.
 
Cạch…tay nắm cửa khẽ nhấn xuống, cánh cửa bật mở, và đúng như dự đoán, căn phòng hoàn toàn không có người. Chính xác là không để cho người ở, xung quanh căn phòng tối mịt, ghế nằm ngổn ngang trên sàn nhà, giường thì gần như sắp gãy, ga trải bạc phếch, thủng lỗ chỗ. Sàn nhà mục nát kêu cọt kẹt như sắp sập tới nơi.
 
-Chúng ta mắc bẫy rồi! - Thiên Yết nói
 
-Ừm…đúng thế! - Ma Kết cười hắt
 
Rồi hai người họ đi xung quanh căn phòng để xem xét kỹ lưỡng hơn, và họ phát hiện ra một thứ.
 
-Nhìn tôi tìm được gì này, Ma Kết! - Thiên Yết gọi Ma Kết, sau đó anh cúi người xuống nhặt một tấm ảnh bám đầy bụi lên.
 
-Không sai, chính là người phụ nữ này…và cả cô ta! - Ma Kết chỉ vào cô bé đứng giữa bức hình
 
-Mấu chốt của chuyện này đã sáng tỏ! - Cả hai người cùng cười.
 
-Chúng ta phải rời khỏi đây thôi! - Thiên Yết nói
 
-Ừm…
 
Rồi họ nhanh chóng bước ra khỏi phòng, quay trở lại phòng của Ma Kết và gọi các sao nam khác dậy, hai người giải thích những gì tìm được cho các sao nam còn lại.
 
-Thật vậy sao? Vậy mục đích thật sự của chúng là Kim Ngưu? - Sư Tử lên tiếng
 
-Đúng vậy, chúng ta phải đi tìm cậu ấy ngay! - Ma Kết khẳng định
 
-Không phải tìm nữa, tôi đây!- Từ ngoài, Kim Ngưu đẩy cửa bước vào.
 
-Kim Ngưu...- các sao cùng quay lại nhìn anh
 
-Chuyện này là sao? - Kim Ngưu nhìn mọi người bằng ánh mắt khó hiểu
 
-Cậu nhìn vật này rồi cậu sẽ biết chúng tôi nói đúng!- Ma Kết đưa tấm ảnh cho Kim Ngưu, anh nhận lấy bức ảnh. tay anh khẽ run lên, miệng lẩm bẩm
 
-Cái này…là sao? Tại sao tôi và Bảo Bình lại xuất hiện trong bức ảnh này! Cả hai người này nữa…- Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào bức ảnh, anh nhìn vào người phụ nữ tóc đỏ đang ôm ba đứa trẻ, hai trong ba đứa trẻ là anh và Bảo Bình, cô bé còn lại là…
 
-Cậu hiểu rồi chứ? - Ma Kết nói
 
-Tôi chả hiểu gì hết, hai người này, tôi chả nhớ gì hết!!! - Kim Ngưu cúi đầu xuống, tay vò chặt tấm ảnh khiến nó trở nên nhàu nhĩ.
 
-Thực ra là…- Ma Kết đang định nói, thì một lần nữa lại bị ngăn cản
 
Cánh cửa bật mở tung, mái tóc nâu hạt dẻ rủ xuống che kín khuôn mặt, hơi thở nhanh và gấp gáp, cô vừa chạy thật nhanh tới đây:
 
-Song…Song Ngư…cậu ấy!!- Thiên Bình thở mạnh
 
-Cô ấy làm sao??- Nhân Mã đứt bật dậy
 
-Song Ngư, cô ấy mất tích rồi! - Rốt cục Thiên Bình cũng nói xong
 
-Chúng ta đi thôi! - Nhân Mã quay lại nói với các sao nam rồi chạy ra khỏi phòng trước. Ngay sau đó, các sao nam và Thiên Bình đi theo.
 
*** Trong lúc đó ***
 
Trong ánh sáng mập mờ của hành lang, một cái bóng đang di chuyển, mái tóc nâu cắt ngắn, khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng cổ. Từng bước đi di chuyển một cách chậm chạp và khó khăn, cô khẽ cất tiếng gọi:
 
-Cự Giải…cậu ở đâu?
 
-Cô gái, cô đang tìm gì vậy? - một giọng nói trầm cất lên khiến Song Ngư quay lại nhìn chằm chằm vào bóng tối.
 
-Các người là…-Giọng Song Ngư khẽ run rẩy
 
-Cô đang tìm ai thế? Chúng tôi cũng muốn gặp! - Từ trong màn đêm, nụ cười nham hiểm lộ rõ khiến Song Ngư vô cùng hoảng sợ.
 
-Đừng lại gần tôi!!!- Song Ngư sợ hãi dùng sức mạnh của mình tấn công bóng đen nhưng vì chúng quá yếu nên đã bị dội ngược lại vào chính Song Ngư, khiến cô ngã soài ra đất.
 
-Thật kém cỏi, sức mạnh của cô chưa thức tỉnh thì làm sao mà chống lại chúng tôi? - Đôi môi đỏ ma mị khẽ nhếch tạo nụ cười nửa miệng ngạo nghễ.
 
-Cô…-Song Ngư bất lực cắn chặt môi, tay vẫn nắm lấy cái vòng.
 
 
-Theo như tôi biết thì trong đám bạn của cô, mới chỉ có hai người đã thức tỉnh. Một là cô nàng Bạch Dương, còn một người nữa…- Kaori cười khẩy
 
-…Chết rồi đúng không?- Umeko nói, giọng nói đầy lạnh lùng- Cái người tên Cự Giải ấy!- câu nói của Umeko như đâm hàng vạn mũi tên vào trái tim của Song Ngư, khiến người cô run lên, cô cắn môi chặt hơn.
 
-Các người không được nhắc tới cậu ấy! - Song Ngư nghiến răng
 
-Vậy sao? Cô thì làm gì được chứ, đây không phải nơi dành cho cô, và cô sẽ chết ngay tại đây! - Kaori mỉm cười độc ác.
 
Từ đằng sau cô, một bóng đen tiến lên, mái tóc đen xòa trước mặt, đôi mắt tím ánh lên không chút hồn người. Anh tiến lại gần cô, thanh kiếm bắt đầu được rút ra khỏi vỏ, người phụ nữ tóc đỏ mỉm cười:
 
-Kết liễu đứa con gái này đi Kuro!
 
Lập tức, thanh kiếm của Kuro giơ lên cao, Song Ngư nhìn Kuro đầy sợ hãi, mắt cô ngấn nước, biết mình sắp bỏ mạng, cô hét lớn. Cùng lúc đó, thanh kiếm hạ xuống nhanh như điện xẹt:
 
-Cứu tớ với!!! Cự Giải!!!!
 
Thanh kiếm gần chạm vào Song Ngư thì một luồng sáng màu xanh lóe lên, tỏa sáng khắp hành lang. Luồng sáng đã khiến thanh kiếm của Kuro bật ngược trở lại, và làm dấu cho các sao khác chạy tới. Ánh sáng xanh dần mờ đi, để lộ khuôn mặt của một người con gái quen thuộc, mái tóc dài phất phơ trong luồng sáng, khuôn mặt và đôi mắt đều ánh lên sự tức giận, cô nhìn họ đầy mạnh mẽ. Song Ngư khẽ mở mắt, cô nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình, đôi mắt to tròn ngạc nhiên hết cỡ, chiếc vòng cổ đã vỡ từ lúc nào. Trái lại với sự ngạc nhiên của Song Ngư, Kaori và Umeko đều mỉm cười mãn nguyện, Kaori nói:
 
-Quả nhiên là chúng ta có một vị khách tới trễ!
 
Umeko nhìn chằm chằm vào cô gái kia, đôi môi bật cười. Đúng lúc đó, các sao khác cũng chạy tới. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ này!
 
-Cô chưa chết, ta đã đoán đúng! Phải không? Kẻ thức tỉnh thứ hai, Cự Giải!!!
 
…“ Là em thật sao, Cự Giải???”…
 
~ HẾT CHAP 29~
 
min trâm gayoong
Học sinh chưa nhận lớp
min trâm gayoong
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 18
Birthday : 24/06/1998
Join date : 18/06/2015
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Icon_minitimeSun Jun 21, 2015 8:32 pm

mau ra chap mới nha em hóng đó tác giả
 
chippi
Học sinh nhà Lửa
chippi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 26
Birthday : 18/12/2000
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Icon_minitimeSun Jun 21, 2015 10:08 pm

Bị cướp mất tem rùi nhưng con bít ngay cự giải còn sống mà
 
Amano Tooko
Học sinh nhà Nước
Amano Tooko
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 03/07/2002
Join date : 19/05/2015
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Icon_minitimeWed Jun 24, 2015 7:29 am

truyện của tác giả càng ngày càng hay đó, tác giả mau ra chap mới nha ta hóng~ :x
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Icon_minitimeThu Jun 25, 2015 8:49 am

cảm ơn nha! ^^
 
min trâm gayoong
Học sinh chưa nhận lớp
min trâm gayoong
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 18
Birthday : 24/06/1998
Join date : 18/06/2015
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Icon_minitimeThu Jun 25, 2015 1:48 pm

tác giả ới ời khi nào ra chap mới thế
 
Amano Tooko
Học sinh nhà Nước
Amano Tooko
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 03/07/2002
Join date : 19/05/2015
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Icon_minitimeMon Jul 06, 2015 10:53 am

Tác giả ới ời~ Chừng nào ra chap vậy tác giả
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Icon_minitimeSun Nov 08, 2015 10:12 am

Amano Tooko đã viết:
truyện của tác giả càng ngày càng hay đó, tác giả mau ra chap mới nha ta hóng~ :x
hihi, thanks bạn ^^ mong bạn ủng hộ mình tới cuối truyện
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Icon_minitimeSun Nov 08, 2015 10:13 am

min trâm gayoong đã viết:
tác giả ới ời khi nào ra chap mới thế
 có chap mới r nha bạn ^^
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 6
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 ( p2)
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 22
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 30 (p2)
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-