Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Interrosón Estrestme [chap1 part 2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Interrosón Estrestme [chap1 part 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Interrosón Estrestme [chap1 part 2]   Interrosón Estrestme [chap1 part 2] Icon_minitimeSun May 12, 2013 12:34 pm

....

- Đây ư? Đây là Interrosón Estrestme!- Nicolas cười lớn, nửa đùa, nửa thật.

- Chẳng phaie là dòng chữ ở dưới viên pha lê mà câu đọc sao Seri?? ... Woa!!! vậy là trên đời này thực sự có phép thuật sao??? Thế thid giấc mơ của tớ đã thành hiện thực rồi nè. Tớ đã bảo rồi mà hahaha - Saperia vui sường, dang hai tay ra, xoay xoay mấy vòng, còn Seri thì ngỡ ngàng. Trước đây cô chẳng bao giờ tin vào thứ gọi là phép thuật nhảm nhí đó. Khoa học cũng đã chứng minh rằng rên đời này không có ma, không thiên thần, ác quỷ, không phép thuật, không có thứ kì diệu gì hết. Thứ cô tin duy nhất chính là người ngoài hành tinh ( @@~). Nhưng...những gì cô đang chứng kiến là thật, không phải là mơ. Rồi, bất giác, cô đưa tay lên má, véo một cái đau điếng. Không phải là mơ!

~~ Magic Crystals ~~

- Hộc Hộc!!!

Steal đã tìm khắp khu vườn, nhưng cẫn không tìm thấy bòng dáng của Seri và Saperria đâu hết. Bình thường thì hai người họ mà chơ với nhau là y như rằng tiếng cười, tiếng nói, tiếng cãi nhau vang khắp cả khu vườn. Nhưng giờ khu vườn chỉ có duy nhất tiếng của mấy chú chim hót véo von, ẩn sau tán lá xanh sẫm. Thật yên ắng! Một vài vạt nắng nhè nhẹ, còn sót lại trên trần gian, chiếu xuống mặt hồ óng ánh.

Anh khẽ thở dài rồi bước đi tiếp. Khi anh vừa bước được có hai bước thì anh dừng lại. Hình như anh vừa dẫm phải cái gì đó. Ở dưới chân là một chiếc lắc. Chiếc lắc đó chính là thứ đã kéo Seri và Saperria tới vùng đất tên Interrosón Estrestme. Có điểu... hai trong ba viên pha lê đã biến mất. Chỉ còn có viên màu nâu.

Sao một hồi ngắm nghía, anh quyết định (bỏvàotúi, mangbán ) sẽ đưa cho sơ Hana! ( tốt thế?). Chợt, anh loáng thoáng thấy một dòng chữ :

- Interrosón Estrestme là cái gì?- Anh khẽ cau mày, chẳng hiểu dòng chữ đó là gì. Nó nghe vừa kì kì lại vừa lạ lạ. Dần đần, xung quanh anh xuất hiện một luồng sáng màu nâu nâu giống viên pha lê, dưới chân là một vòng tròn màu đen. Nó kéo anh xuống cái vòng tròn đó. Vì quá bất ngờ nên anh chẳng thể thốt lên lời nào nữa.

- Cạch!

Chiếc lắc rời xuống, viên pha lê cuối cùng cũng đã biến mất

~~ Magic Crystals ~~

Dinh thự của gia tọc Linghtersoharo.

- Nào, nói xem hai người đã tới được đây như thế nào? - Nicolas chống ta xuống bàn trà, tay kia quay quay chiếc dĩa.

Hiện giờ Seri và Saperria đang ngồi trong phòng trà ( nói là phòn trà nhưng thiệt ra là ngoài ban công =)) ) cùng vô vàn các loại bánh kem ngon tuyệt hảo!

- Ưm! Chúng tôi tới đây nhờ một chiếc lắc tay - Saperria nhanh nhẹn trả lời, mặc dù trong mồm chất đầy đồ ăn.

- Lạ nhỉ! Chị có thể tả kĩ hơn được không?- Rima nhấp một ngụm trà, dịu dàng hỏi.

- Chiếc lắc đó có ba viên pha lê to màu: cam tím nâu. Trên mỗi viên có khắc mấy chữ cái...- Seri đảo mắt, cố nhớ lại hình dáng của chiếc lắc.

- Vậy thì hiểu rồi - Nicolas nở nụ cười khó hiểu, rồi nhìn về phía Saperria. Ánh mắt của anh trỏ nên xa lạ, lạnh lùng và cảnh giác. Anh có linh cảm không tốt về sự xuất của Seri và Saperria. Dường như sắp có trận chiến thảm khốc xảy ra.

Ở đâu đó quanh đây , một nhóm người mặc áo chaòng đen đang theo dõi cuộc hội thoại vừa rồi. Một người trong đó nhếch mép lên, tạo thành một dường cong tuyệt đẹp. Đôi môi đó được tô son đỏ thẫm, tăng độ quyến rũ.

- Hừm... Vết săm chữ V à? Vậy là xác định được rồi. Mau về báo với chủ nhân.- Một tên cất tiếng. Giọng của hắn khàn, đục và rất khó nghe.

- Cô em gái của ta đã tìm, thấy rồi! Nhanh thật!

Rồi học lập tức biến mất trong không khí...

~~ Magic Crystals ~~

Trên bầu trời của Interrosón Estrestme, có một con chim đang bay ( đúng hơn là rơi). Nó là một con chim kì lạ nhất! Nó có thân hình dài, dài ơi là dài. Đầu nó có một nhúm lông màu đen. Mắt nó đeo kính ( @@~). Nó còn mặc một chiếc áo sơm mi trắng, thắt caravat đen cùng chiếc quần jean đen ( ăn mặc kì cục). Tay của chú chim này vẫy vẫy theo kiểu chới với. Chân khua lọan xạ. Đôi mắt nâu trợn tròn, mỏ há hốc ?!? Và con chim đó tên là Sleat!. Sau khi anh đọc dòng chữ dưới viên pha lê thì cũng bị kéo xuống đây. Hiện anh đang chuẩn bị rơi xuống mặt biển gợn sóng... À mà không phải... đó là mặt đất cùng những ngọn núi nhấp nhô như biển( rơi xuống là đau đấy).

... 3m

1m...

5dm...

...1dm

1cm???

Khi chỉ cách mặt đất đứng 1 cm, anh bỗng được một thứ gì đó giữ lại, lôi tuột lên và phóng thẳng về phía trươc với vận tốc của gió.

Anh không rõ thứ đó là cái gì, nhưng điều duy nhất mà anh thấy là một bộ lông màu trắng muốt, êm, mềm.

Và... anh đã thiếp đi lúc nào không hay...

~~ Magic Crystals ~~

- Ưm! - anh cố mở đôi mắt nặng trĩu cơn buồn ngủ.

- Tỉnh rồi à?- Giọng nói lạ của một cô gái vang lên bên cạnh giường khiến anh tỉnh ngủ ngay lập tức và ngồi bâth dậy như thể mình rất tỉnh táo.

Anh phát hiện ra rằng đây không phải là phòng của mình. Phòng của anh không có màu hồng, không có hình những con thỏ. Trên trần nhà của phòng là những họa tiết, hoa văn sắc màu đẹp đẽ. Chính giữa là chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, sáng trưng. Căn phòng được bày biện khá đáng yêu. Mọi thứ đều chỉ có màu hồng và trắng. Như vậy cũng đủ biết chủ nhân của căn phòng này rất nữ tính! Cạnh giường anh nằm, là một cô gái đang ngồi giũa móng tay. Dưới là một con thỏ trắng, dễ thương, ngồi trong lòng cô gái, say sưa ngủ.

- Đây.. đây là đâu? Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?- anh hỏi nhỏ, cps phần rụt rè nhưng cũng đủ để người đối diện nghe thấy. Còn cô gái không ngảng đầu lên nhìn anh lấy một cái, mà chỉ ngồi đó, chăm chút cho bộ móng tay vàng, móng tay bạc

- Đây là phòng của tôi, còn tôi là Annasta Qualaa, rất vui được gặp -Rồi cô gái tên Annasta ngẩng mặt lên, nở nụ cười hút hồn.

Người anh bỗng cứng đơ, nhưng tim lại đập liên hồi!!! Anh chưa bao giờ gặp người con gái nào xinh đẹp đến thế. Cô ấy có làn da trắng tinh khôi kết hợp cùng mái tóc vàng hoe, xoăn quyến rũ. Đôi mắt cam to, tròn, long lanh như thủy tinh. Chiếc mũi cao, đôi môi chím chím, hình trái tim, tô son đỏ, làm tăng vẻ đẹp vốn có của cô. Cô trông như một vị thiên thần đang hạ phàm ngay trước mắt anh. Chỉ thiếu có đôi cánh trắng nữa thôi là cô có thể bay lên như một vị thiên thần, luôn mang hạnh phúc tới cho người khác.

- À vâng!... tô...tôi là Steal Beecost, râ...rất vui được gặp- Dường như nhận ra sự vô duyên, thiếu lịch sự của mình khi cứ nhìn chằm chằm vào vị thiên thần kia, anh bối rối, ấp úng chào lại.

- ... Nhưng tại.. sao anh/Tiểu Thư!!!- Tiếng của ông quản gia vang lên từ bên ngoài. Thay vì gõ cửa thì ông ấy lại gọi lớn??? ( gõ mãi không nghe thấy thì phải gọi chứ!!! Sưng hết cả tay).

- Chờ chút!- Nói rồi cô chạy ra, mở cửa phòng.

- Thưa tiểu thư, cậu Nicolas và cô Rima muốn gặp tiểu thư có chút .. chuyện... tiểu thư có.. thể...- Ông quản gia có chút e dè, nhìn Steal...

- Được rồi, tôi sẽ xuống, ông trông hộ tôi cậu ta- Rồi cô đi xuống, để lại ông quản gia già đơ người=))

~~ Magic Crystals ~~

- Nicolas, Rima hai người tìm tôi có chuyện gì vậy?- Annsta vừa chạy xuống lầu, vừa nói.

- Cũng chẳng có gì.. chỉ là có hai người bạn mới cần giúp đỡ- Nicolas tung hứng mấy đĩa bánh rồi liếc sang Seri và Saperria.

-Rima, ai vậy em?- Annasta nhìu mày, nhìn 2 người họ từ trên xuống dưới một lượt.

- Dạ... Thật ra thì...Hai người này tới từ Trái Đất. Họ vô tình tới được đây, chị ạ! - Rima cũng thấy khó xử khi giải thích cho Annasta.

....

Chapt này hơi ngắn >< sr m.n hix lười quá






Được sửa bởi ♥Smile♥ ngày Sun May 12, 2013 12:36 pm; sửa lần 1.
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
Interrosón Estrestme [chap1 part 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Interrosón Estrestme [chap1 part 2]   Interrosón Estrestme [chap1 part 2] Icon_minitimeSun May 12, 2013 12:35 pm

TEM!!!! Á HÁ HÁ HÁ~
Hí hửng vì thắng em Ploy iu vấu =]]]]
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Interrosón Estrestme [chap1 part 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Interrosón Estrestme [chap1 part 2]   Interrosón Estrestme [chap1 part 2] Icon_minitimeSun May 12, 2013 12:37 pm

bá đạo kinh khủng
haha nàng đểu thế không bt
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Interrosón Estrestme [chap1 part 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Interrosón Estrestme [chap1 part 2]   Interrosón Estrestme [chap1 part 2] Icon_minitimeSun May 12, 2013 12:40 pm

=)) *Xé tem rồi đi mua tem mới*
 
CameliaYukina
Học sinh chưa nhận lớp
CameliaYukina
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 201
Birthday : 12/07/2000
Join date : 30/06/2013
Interrosón Estrestme [chap1 part 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Interrosón Estrestme [chap1 part 2]   Interrosón Estrestme [chap1 part 2] Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 7:37 am

truyện hay, ta hóng, nhưng vẫn k hỉu tựa đề có ý nghĩa gì
 
Sponsored content
Interrosón Estrestme [chap1 part 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Interrosón Estrestme [chap1 part 2]   Interrosón Estrestme [chap1 part 2] Icon_minitime

 
 

Interrosón Estrestme [chap1 part 2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Interrosón Estrestme [chap1 part 1]
» Interrosón Estrestme [ Ảnh NV]
» Giới thiệu truyện: Interrosón Estrestme
» Interrosón Estresrme [giới thiệu nhân vật]
» Hồ ly trắng~ (chap1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Interrosón Estrestme!!!-