Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [ Aqua - Scor ] AQUAMARINE

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
YoshiiXD
Học sinh nhà Đất
YoshiiXD
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 177
Birthday : 06/09/2000
Join date : 02/11/2013
[ Aqua - Scor ] AQUAMARINE Empty
Bài gửiTiêu đề: [ Aqua - Scor ] AQUAMARINE   [ Aqua - Scor ] AQUAMARINE Icon_minitimeWed Apr 15, 2015 9:27 pm

[size=51]Một oneshot viết đã lâu dành tặng cho ~Jam~ [/size]


Cậu ta thích làm cướp biển. Cậu ta thích mãi mê đuổi theo những con sóng , phiêu bạt bảy đại dương rồi dừng chân tại một hòn đảo chôn giấu kho báo thần kỳ ...
Cô ta thích làm nàng tiên cá . Cô ta thích được tung tăng vui đùa cùng những chú cá , thoả thích bơi luợn trong lòng biển xanh và tìm thấy hoàng tử đích thực của đời mình ...
******* mười lăm năm sau ********
Những sinh viên xuất sắc của đại học Marine được vinh danh trong lễ tốt nghiệp . Thầy hiệu trưởng râu tóc bạc phơ bước lên sân khấu . Tiếng vỗ tay vang lên cả khán phòng . Những cái tên bắt đầu được xướng lên .
- Aquarius - Sinh viên ưu tú của khoa môi trường biển.
- Scorpie - Sinh viên ưu tú của khoa sinh vật biển.
Cả hai người đều được vinh danh cùng nhiều cái tên khác . Cho đến tận bây giờ , họ vẫn luôn sát cánh bên nhau ...
Sau buổi lễ , họ được phân công về làm ở chung một trung tâm khoa học . Hằng ngày , họ cùng đến chỗ làm , cùng ăn trưa chung , cùng về nhà chung . Biết bao nhiêu người ghen tị với hạnh phúc của họ . Thỉnh thoảng , Scorpie lại bảo :
- Anh còn nhớ tại sao tụi mình quen nhau không ?
- Vào năm mười tuổi , mình gặp nhau ở bãi biển .
- Có chuyện gì xảy ra không ?
- Lúc đó , em giả làm người cá bằng cách cột hai chân lại nhảy xuống bơi . Anh làm hải tặc đi chu du bảy biển trong trí tưởng tượng với cây kiếm gỗ ...
- Sao nữa ?
- Rồi anh nghe thấy tiếng kêu cứu của em . Anh nhào lại cứu . Xong rồi bị chuột rút . May mà có người lớn phát hiện kéo lên bờ. Sau đó thì em chuyển về sống cạnh nhà anh rồi hai đứa mình ... luôn .
- Anh biết không ? Từ lần ấy , em đã luôn nghĩ tới anh , nhưng mà em cứ nhớ về hình ảnh một thằng đại ngốc xông vào cứu mình cơ mà lại thất bại.- Nói rồi , cô bụm miệng cười . Những lúc như vậy , Aqua thường gõ đầu cô một cái . Sau đó , hai người lại trao nhau một nụ hôn nồng thắm ...
Gió thổi đẩy những con sống con lon ton chạy vào bờ . Thỉnh thoảng , hai người vẫn nắm tay nhau dạo bờ biển vào lúc chiều tà thế này . Bầu trời như nhuộm sắc cam , những tia nắng cuối ngày chiếu xuống làm mặt biển trở nên lung linh và huyền ảo .
- Em luôn ước mơ được trở thành một nàng tiên cá để vui chơi cùng đàn cá .- Cô thở dài . Dường như ước mơ của cô là quá hoang đường so với ước mơ của Aqua ...
- Anh chỉ muốn được thoả đam mê với biển khơi , chứ chẳng muốn làm cướp biểm nữa - Cậu nở một nụ cười thật tươi khiến cô phần nào cảm thấy vui hơn . 
Ngày qua ngày , cả hai người đều làm tốt công việc của mình . Scorpie đã bắt đầu nghiên cứu các loài cá ở tầng nước giữa , còn Aqua thì được cử đi khảo sát tình hình tràn dầu ở một số khu vực. Và ngày qua ngày , tình cảm của hai người lại càng sâu đậm hơn. Mỗi ngày , họ đều trao nhau những nụ hôn nồng cháy, những bữa trưa lãng mạn , những cái ôm thắm thiết . Một lần , Aqua đã dẫn bạn gái mình về gặp ba mẹ . Và tất nhiên là họ đồng ý . Cả hai đang tất bật chuẩn bị cho một đám cưới , bỗng ...
Một ngày khi đang nghiên cứu về loài cá mặt trăng thì cô nhận được thông báo :" Tàu khảo sát của trung tâm đã bị đắm . Hiện vẫn chưa thấy ai sống sót." . Cô bật khóc , bỏ hết công việc mà chạy ra bãi biển . Những dòng nước mắt lăn dài trên gò má , rồi thấm vào lớp cát mịt . Cô nhìn chăm chăm về phía xa , không kềm được nước mắt . Vì , hôm nay , trên con tàu khảo sát đó , có chồng sắp cưới của cô ...
Cô như ngồi như người mất hồn trên bãi cát trắng mà nước mắt vẫn cứ tuôn trào . Cô gục mặt xuống , oà khóc như một đứa con nít . Bỗng , có tiếng nói quen thuộc vọng lại từ sau lưng cô :
- Sao em lại khóc ?
- Bở-Bởi vì anh đã-đã ch-chết rồi ... 
- Ơ , anh còn sống đây mà ?
- Khôn-Không , tàu c-của anh bị đấm r-rồi mà ...
Bỗng , chủ nhân của giọng nói ấy dang hai tay ôm chầm lấy cô :
- Hôm nay anh đâu có đi làm ...
Cô quay lại . Nhìn thấy gương mặt của người cô yêu thương vẫn tươi cười , Scorpie như vỡ oà cảm xúc , ôm chặt Aqua và không nói một câu gì , bởi , những gì cô muốn nói đã được thay thế bởi một nụ hôn thật sâu , chan chứa yêu thương của hai con người ...
Quẹt đi nước mắt đau thương , thay vào đó là dòng  nước mắt hạnh phúc , cả hai ngồi lặng yên trên bãi cát , nhìn mặt trời đang lặn dần xuống biển. Biết nói gì đây , vì giờ đây cảm xúc quá lớn khiến lời nói chẳng còn tác dụng . Nhưng Aqua nghĩ rằng cậu phải giải thích cho Scorpie hết mọi chuyện . Vậy nên , cậu lên tiếng :
- Em à ! Em biết tại sao hôm nay anh thoát chết không ? 
- Tại sao ?
- Vì hôm nay , anh xin nghỉ phép để đi mua cái này ...
Nói rồi , cậu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh . Bên trong là một chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh với viên đá màu biển xanh . Cậu quỳ xuống trước mặt Scorpie - lúc này đã đứng lên vì ngạc nhiên :
- Em có đồng ý lấy anh không ?

- Em đồng ý , luôn luôn đồng ý ... - Cô trả lời với nụ cười toả sáng như ánh ban mai . Đây là điều mà cô hằng mong muốn . Vậy nên khi nó đã trở thành sự thật , Scorpie chỉ biết khóc , những giọt nước mắt hạnh phúc , nước mắt của tình yêu ...
 
 

[ Aqua - Scor ] AQUAMARINE

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [ Aqua - Scor ] AQUAMARINE
» [ Aqua - Scor ] AQUAMARINE
» Message của Aqua aka Quạ
» Aqua's gallery (tranh vẽ)
» Cuộc sống của 6 cặp thanh mai trúc mã [Aqua - Pisces] *1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-