Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chuyện tình của một quán ăn: Dê nướng và Cua rang me!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Jss
Học sinh chưa nhận lớp
Jss
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 09/09/1999
Join date : 21/04/2013
Chuyện tình của một quán ăn: Dê nướng và Cua rang me! Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện tình của một quán ăn: Dê nướng và Cua rang me!   Chuyện tình của một quán ăn: Dê nướng và Cua rang me! Icon_minitimeWed May 13, 2015 11:50 pm

Chuyện tình của cái quán ăn này dưới con mắt của một nhà kinh tế tương lai Xử Nữ tôi đây!
...
Start!
...
Tập 1
Tôi nằm dài trên giường. Những cơ chân co rút khiến tôi đau đến mặt mày biến dạng. Hai cánh tay của tôi mỏi nhừ muốn nhấc mình ngồi dậy còn khó hơn lên cung trăng.
Đều là do tên Thiên Yết chết bầm đáng ghét hôm qua đi báo với thầy thể dục sửa giới tính của tôi lại là NAM!!! Thế là nhờ công đức của nó tôi "được" chạy những năm mươi vòng vượt chướng ngại vật. Mà không có gì đáng nói nếu cái vòng sân chỉ có một trăm mét thôi chứ nhiêu! Trời ạ!!! Là cái địa ngục chứ chả đùa! 50 vòng quanh nó T_T
Nó làm tôi thầm ao ước. Giá mà thân hình tôi nhỏ lại như Song Ngư hay mảnh khảnh như Cự Giải thì hay biết mấy! T^T. Cái sai lầm duy nhất là cái chiều cao 1m75 này và quả đầu undercut (cũng lại là thằng khốn Thiên Yết cạnh nhà trong lúc cắt tóc đã cầm cái kéo kết liễu mái tóc của tôi và sau đó nó bảo tôi và nó kết nghĩa huynh - đệ!). Trở lại vấn đề, nếu chỉ chạy và đu xà không thì không đáng nói nhưng mà chả hiểu cái con Cua ốm yếu kia nó nghĩ cái gì lại sống chết đòi chạy theo đám "đờn ông" còn nói gì mà "Má sao con vậy! Má chạy con chạy. Má đu xà con đu xà!". Nói thì hay lắm cảm động muốn phát khóc luôn. Thực tế thì sao đây? Nó chạy được mười vòng sân và sau đó bốn mươi vòng còn lại là tôi đây "húp trọn" giùm nó với lý do chính đáng của thầy thể dục "Em là con trai mà!" (=_=")
Tới vòng đu xà ngang. Hai cánh tay đáng thương của tôi không chỉ chịu sức nặng của cơ thể mà còn được khuyến mãi thêm nửa tạ thịt Cua nguyên chất một trăm phần trăm nhấc lên hạ xuống hai mươi lăm cái.
Và sau đó, à không có sau đó nữa! Lý do Má Cua Nhỏ nhà tôi tham gia vận động là vì. Mẹ nó, là vì một con dê núi lạnh như băng - bạn của con bò cạp thúi kia!!!
Nói tới đây chắc cũng hình dung ra được hai con mắt của tôi trợn trừng trắng dã không thấy tròng đen luôn rồi!!!
...
Bàn tay tôi chống xuống giường đang vận nội công đẩy cả người lên thì lại là cánh môi anh đào nhỏ bé từ đâu bay đến hôn chùn chụt lên má tôi đập phá hết nội công vừa mới vận. Thế là tôi không còn sức chống cự nằm chèm bẹp luôn trên giường kí túc xá.
- Má à! Hôm nay có giờ luyện bóng rổ ấy. Má dắt con đi đăng kí tham gia đi!!!
Cự Giải nũng nịu dụi dụi tôi thiếu điều muốn leo lên tôi mà cưỡi.
- Dẹp!
Tôi thẳng chân đạp nó qua một bên. Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới! Cự Giải lồm cồm bò dậy mỏ chun chun ra làm vẻ mặt uỷ khuất mắt rơm rớm. (=_=" nó biết tôi hoàn toàn không có sự miễn dịch với nước mắt của con gái).
Round 1: Cự Giải penta kill Xử Nữ. => Cự Giải thắng lớn.
Chừng vài giây sau đấy nó trở về vẻ mặt gian gian. Chống tay lên hông từ tốn nói.
- Thế má có muốn trả thù Thiên Yết không? Con đây không ngại giúp má trả thù lão anh con đâu! Đổi lại là phiếu tập bóng rổ với Ma Kết! Thế nào?
Tôi nhíu mày nhìn ánh mắt càng ngày càng gian tà thêm của nó rồi gật đầu lia lịa! Gì chứ cái này thì dễ dàng rồi.
...
Vậy là một buổi sáng hoành tráng trên giường coi như đi tong. Tôi lết xác trong bộ đồ thể thao và có mặt tại sân bóng rổ. Cả người còng xuống như cái xác khô đi cạnh con Cua tí hon cặp bên hông mình. Thiên Yết ngước mắt nhìn tôi như kiểu "Tao tưởng mày chết luôn rồi chứ?"
Tôi nhún vai hất mắt nhìn nhỏ em của nó mắt đang tít lại thành hình hai trái tim hướng về phía Ma Kết. Còn cái anh chàng đằng ấy thì nhìn chúng tôi như hai kẻ tâm thần mới trốn viện.
Trận bóng vào giờ giải lao. Một tên oắt con nào đấy cao chưa đến mét bảy ném trái bóng vào tôi khiêu khích. Tôi giơ một tay đón lấy quả bóng và ném thẳng vào mặt tên đấy. Đứng thẳng người đưa cái thân hình với chiều cao lý tưởng của một "đấng mày râu" vào sân. Thiên Yết là tên cao nhất trong đám đấy thế mà cũng chỉ cao hơn tôi có hai xăng ti. Tính ra tôi là kẻ cao thứ nhì ngang bằng với Ma Kết.
Vậy là có cớ rồi!
- Ma Kết này. Phiền cậu cho tôi đấu một trận với tên kia đi! Và trông chừng hướng dẫn Cự Giải chơi bóng một chút nhé!
Ma Kết không nói gì âm thầm lặng lẽ rời sân. Cái con cua cặp ngang hông tôi cũng ngầm bấm nút theo "anh đẹp zai" của nó. Theo cách nói của Thiên Yết là "mê trai bỏ bạn" nhưng theo tôi thì nó là "Mê dê bỏ mẹ" mới chính xác hơn! (Hờ hờ).
Trở lại với kế hoạch. Bước đầu tôi đến gần khoác tay lên vai Thiên Yết tựa người vào. (Cả người nó nhớp nháp mồ hôi gớm bỏ mẹ ra) Thế mà nó lại cứng đờ người lại.
- Mày làm cái trò gì vậy?
- Chẳng phải tao với mày là huynh đệ sao? Khoác vai thôi có là gì?
Tôi cứ dựa nó vẫn cứ cứng (cấm các thím nghĩ bậy =)) ).
Phía sau tôi và nó chắc chắn là một cặp ống nhòm zoom cực đại dõi theo của "biệt đội hủ nữ" được Cự Giải "xi nhan" trước. Cá là ngày mai trên mặt báo trường là bảng tin công khai giới tính bị lệch lạc của Thiên Yết - Hot boy khối A (Muahahaha).
Round 2: Xử Nữ đánh lén Thiên Yết!
=> Thiên Yết trọng thương không hay biết. :v~
...
Nhá qua cặp đôi kia một chút.
Cự Giải đến cách cầm trái bóng làm sao cũng chẳng biết. Con bé tội nghiệp vờn bóng qua vờn bóng lại còn Ma Kết mặt không thể nào lạnh hơn được nữa.
Trông Cua nhỏ nhà tôi hệt như một con mèo tự mình chơi với cuộn len dưới chân một cây cột điện. Nhìn mà xót xa. Sao nó lại đi thích một kẻ lạnh lùng thế kia.
Nghĩ vẩn vơ chẳng tập trung tôi bị tên oắt con ban nãy gạt chân một phát ngã cái ầm xuống sàn xi măng đau điếng. Thiên Yết dừng lại xông tới tên oắt con kia dùng quyền chặt xuống chân nó một phát rồi quát to:
- Mẹ nó, chơi bẩn vừa thôi! Dẹp! Không đấu nữa. Đầu buổi tới giờ ngứa mắt lắm rồi!
Rít xong nó xốc nách tôi lên vác về phía phòng y tế.
Kết quả tôi bị bong gân. Cổ chân sưng tấy tím xanh đến rợn người.
...
Cái nan giải hiện giờ là tôi là đứa đã chở Cự Giải tới sân bóng bằng xe của mình. Giờ chân lại bị thế này, ông nội tôi chẳng còn sức mà đi được nữa. Nói gì đến việc chở nó về. Cả sân tập vắng hoe bỏ chạy hết vì sát khí của Thiên Yết quá dày đặc có cho vàng chẳng ai dám ở lại. Chỉ còn có tôi, Cua nhỏ và Ma Kết với Thiên Yết. Tám mắt nhìn nhau trào máu họng!
- Má à!!! - Cua nhỏ nhệch miệng ra thút thít.
- Nín! Mày khóc nữa tao bỏ mày luôn. Khỏi má con gì nữa!
- Má! Tại con hết mà!
- Được rồi Cự Giải về đi! Tao đưa nó về! - Thiên Yết lầm bầm làu bàu.
- Anh, thế còn xe má?
- Để đó mai lấy!
- Không!!! Xe tao! Tay ga đấy. Mày cứ đùa! - Tôi gắt lên lấy tay đập nó. Gì chứ chân phế chứ tay không phế nhé!
- Vậy mày ở đây mình mày đi. Tao đưa con Cua về! - Tới lượt con bò cạp thối nóng lên. Thôi xong...
- Vậy để tôi đưa bạn về! Tôi không đi xe! - Ma Kết nhìn tôi rồi nói khiến tôi á khẩu.
Cả bầu không khí chìm vô im lặng...
Im lặng...
Im lặng...
Im lặng...
Gió hiu hiu thổi qua...
Đâu đó văng vẳng tiếng lòng hai anh em nhà nào đó...
Cua: "Sao lại đưa má về =_=". Sao lại tan nát cõi lòng thế này! Trời ơi! Thấu cho con tâm hồn nhỏ bé con đang rạn nứt a! Tim con đập những nhịp tê tái đớn đau! "
Cạp: "Mẹ nó, hát dở sắm tuồng lâu! Cái con dở hơi kia có cái xe mà không chịu để lại! Hừ!!! Còn cái thằng khùng kia nữa tự nhiên lại nhiệt tình đến thế. Nhầm đối tượng rồi! Em gái ông thích mày đây này!!! Trả con dở hơi kia lại cho bố!"
Dê: "Chắc tui bị khùng thật rồi! Chậc... @#$&*€£¥₩?!
Thiếu nữ còn trinh: " T^T xin cho con giây phút bình yên! Sao tôi lại có thể nghe thấy tiếng lòng của ba đứa dở trước mặt vậy nè! ~T_T~"
...
Thế là tôi hắng giọng phá tan cái bầu không khí quái đản kia đi bằng một ý tưởng hết sức điên khùng và ngớ ngẩn.
- Thôi bạn lấy xe mình chở Cự Giải về hộ nhé! Thiên Yết với mình đi bộ được rồi!
(@_@ thông minh dã man con ngan luôn)
Cả ba nhìn tôi như sinh vật lạ. Còn tôi cố nặn ra nụ cười dị hết chỗ chê. Ma Kết thở dài rồi cầm lấy chìa khoá từ tay tôi ra bãi gửi. Và theo ngay sau đó là Cự Giải mặt như cái bánh bao yểu nước biến thành một khuôn mặt Puppy siêu cún con lon ton chạy theo không quên tặng lại tôi một nụ hôn gió nồng thắm.
Và giờ là đến màn đặc sắc.
Thiên Yết và tôi nhìn nhau đầy khinh bỉ.
:v
(Còn tiếp)
Hãy đón xem tập tiếp theo nhé!
Nay tới đây thôi. Mỏi tay rồi! :)))
 
 

Chuyện tình của một quán ăn: Dê nướng và Cua rang me!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chuyện tình của một quán ăn: Dê nướng và Cua rang me! Tập 2
» [Nhân Mã - Song Tử] Một mối quan hệ không rõ ràng
» 12 chòm sao và chuyện ĂN - NGỦ - QUẦN ÁO...
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» truyện ngắn: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (gtnv)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý-