Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Sự lựa chọn giữa quá khứ, hiện tại và tương lai_1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Amethyst Rivela
Học sinh chưa nhận lớp
Amethyst Rivela
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 25/01/2001
Join date : 25/07/2014
Sự lựa chọn giữa quá khứ, hiện tại và tương lai_1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Sự lựa chọn giữa quá khứ, hiện tại và tương lai_1   Sự lựa chọn giữa quá khứ, hiện tại và tương lai_1 Icon_minitimeTue May 12, 2015 3:28 pm

Chap 1: Bắt đầu một năm học mới, chào mừng đến với trường Belry


Hakariac City được xem như một thành phố mơ ước bởi luôn cập nhập và sửu dụng công nghệ tân tiến nhất đất nước, nơi đây có 2/3 trong tổng số dân cư là học sinh và sinh viên bởi lẽ đây là nơi tập trung của nhiều trường học và học viện nổi tiếng. Hơn nữa để cân bằng cho việc học tập và giải trí nên nơi đây cũng có rất nhiều địa điểm nổi tiếng thu hút giới trẻ.

Với dân cư đông đảo là đều nằm trong tuổi đi học thì ở Hakariac, ngày nhộn nhịp nhất ở nơi đây chính là lễ khai giảng năm học mới.

*Trường Belry, 7h30*

Dưới sân trường, tất cả học sinh đã nhanh chóng tập trung đông đủ và ngồi vào ghế của chính mình.Khoát trên mình những bộ đồng phục mới toanh, ai ai cũng mang trên khuôn mặt một niềm vui khó tả bởi vào được Belry – một trong năm ngôi trường nổi tiếng ở Hakariac chính là mong ước của rất nhiều học sinh ở thành phố này.

- Xin được mời thầy Xà Phu, hiệu trưởng của trường Belry phát biểu đôi lời.

Sau hàng loạt những nghi thức, cô tổng phụ trách cuối cùng cũng đi đến phần quyết định cũng như phần kết thúc của buổi lễ – phát biểu của thầy hiệu trưởng.
Nói thêm về trường Belry thì so với bốn trường khác trong Top 5, Belry chỉ vừa thành lập được 6 năm nhưng lại có thể gây ảnh hưởng lớn đến nền giáo dục hiện nay, số học sinh có nguyện vọng vào trường và tỉ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp cao so với tiêu chuẩn. Đạt được những điều đó chỉ trong vòng 6 năm, có thể nói hiệu trưởng của Belry – Xà Phu là một nhà lãnh đạo tài giỏi.

Ngay sau khi vừa dứt lời, tràng pháo tay của mọi học sinh vang lên ồn ả hơn bình thường, mấy cô nữ sinh tự dưng nồi lại ngay ngắn, chỉnh tề quần áo, trông không khác gì một học sinh ngương mẫu dù mới vài phút trước còn tự nhiên nói chuyện.

Trên đại sảnh hiện giờ là một người đàn ông trung niên hay nói chính xác hơn chính là hiệu trưởng Xà Phu

- Tôi biết đối với các em, vào trường Belry là một vinh dự to lớn. Vì thế, hãy cố gắng vào năm học mới này để xứng đáng với vinh dự mà các em nhận được…

Với giọng nói ấm áp chứa chan đầy cảm xúc, hệt như một người cha đang quan tâm đến những đứa con của mình, mọi học sinh trong trường, có lẽ đều bị cuốn hút theo nhịp điệu mà người trên kia đề ra. Những lời nói đó tuy thể hiện một cảm xúc chân thành nhưng cũng giống như một lời tuyên bố, rằng một khi bước chân vào đây, tuyệt đối sẽ không còn con đường lựa chọn nào khác. Hoặc chấp nhận hoặc bị tách biệt khỏi cộng đồng, dù là gì thì cũng sẽ phải chịu sự điều khiển của ông ta.
Một con người biết cách điều kiển người khác bằng lời nói, quả thật không thể xem thường.

- Đôi mắt, đúng không?

Trong đông đảo học sinh, có hai con người khá nổi bật. Thay vì chăm chú nghe theo những điều quý báu từ hiệu trưởng thì họ có vẻ đề phòng ông ta.

- Ừ. – Người ngồi bên cạnh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hiệu trưởng một cách sợ sệt.

Với mái tóc nổi bật, màu bạch kim và tím than, không khó để nhận ra hai người đó chính là Bạch Dương và Thiên Bình.
Cả hai người họ, ngay từ đầu đã có một sự nghi ngờ với hiệu trưởng trường Belry. Bởi đôi mắt của thầy ấy, trong sự ấm áp dịu dàng mà đôi mắt đó mang lại chính là một cái bẫy chết người.

- Người này –

- Không, tuy không hẳn là đồng minh nhưng hiệu trưởng không phải là kẻ thù. – Bạch Dương ngắt lời, giải thích cho người bên cạnh như thể, cô hoàn toàn biết được nội dung của lời nói sắp thoát ra.
Thiên Bình không ngạc nhiên cho lắm về việc Bạch Dương biết trước điều cô muốn nói, nhưng sự căng thẳng trên khuôn mặt vẫn không đổi, bởi cô biết trước nội dung sắp tới mà hiệu trưởng sẽ thông báo trước toàn trường.

- …đó là những điều mà thầy muốn nói với các em. Cuối cùng, như các em đã biết, trường chúng ta, theo lệnh của bộ giáo dục, sẽ có một lớp học đặc biệt về việc rèn luyện tài năng điều khiển năng lực siêu nhiên với số lượng học sinh là 12 em.

Bây giờ thì, cả trường bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào bàn tán. Thông tin về lớp đặc biệt này tuy được thông báo trên khắp thành phố  nhưng chỉ tiết lộ thông tin cơ bản, cùng với số lượng thành viên chỉ vỏn vẹn 12 người, điều đó khiến lớp học này trở thành một đề tài bí ẩn đối với mọi học sinh.

- Lớp học này chỉ liên quan đến vấn đề năng lực nên điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Sau đây, thầy sẽ đọc danh sách những người được chọn và họ sẽ lên đây để mọi học sinh đều biết đến.

Bầu không khí bắt đầu quay lại điểm xuất phát, yên ắng. Mọi học sinh bây giờ đều chăm chăm nhìn hướng đại sảnh, tự hỏi những người được chọn sẽ như thế nào. Nhưng mọi thứ đều thay đổi khi cái tên đầu tiên xuất hiện…

- Số 1: Thiên Yết.

Thiên Yết – niềm tự hào của Belry là người được chọn?

Có vẻ như không hẹn mà toàn thể học sinh ở đây đều có chung suy nghĩ như thế, bởi họ biết rằng nếu nhà trường đã chọn Thiên Yết tham gia thì 7 con người ưu tú của Belry sẽ cùng tham gia.
Học cùng với 8 niềm tự hào của đất nước, chính là mong nguyện của tất cả học sinh Belry!

- Nếu tám người đó là học sinh của lớp đặc biệt thì bốn người còn lại sẽ là học sinh may mắn được học với họ sao? - Một học sinh trong đám đông lên tiếng

Một câu hỏi đơn giản đến mức ai cũng có thể nghĩ được nhưng chính câu nói đó đã làm thay đổi cục diện, thứ mà học sinh toàn trường muốn nhắm vào giờ đã thay đổi, chính là vị trí của bốn học sinh may mắn trong 12 người được chọn.

- Số 2: Xử Nữ

- Số 3: Ma Kết

- Số 4: Kim Ngưu

- Số 5: Song Tử

- Số 6: Nhân Mã

- Số 7: Sư Tử

- Số 8: Cự Giải

Mọi thứ đều đúng như dự đoán của mọi người, không khí trong trường chốc chốc liền thay đổi, ai sẽ là người may mắn được chọn?


- Đây chính là tám học sinh ưu tú của trường chúng ta, các học sinh chắc hẵn đã biết. Thầy sẽ tiếp tục đọc tên bốn người còn lại.

- Số 9: Bạch Dương

- Số 10: Thiên Bình

C-CÁI GÌ?!!

Sốc, thực sự đây là một cú sốc to lớn đối với các học sinh khối A đầy tiềm năng và tất cả học sinh trong trường.

- Hai học sinh này là học sinh mới của trường ta. Thầy cũng xin được giới thiệu, Bạch Dương là niềm tự hào của thành phố ta về các thành tích thể dục thể thao, còn Thiên Bình chính là người thứ hai thi vào trường với số điểm tuyệt đối.

Tuy được thầy hiệu trưởng giới thiệu nhưng với các học sinh khối A, đây chính là một điều không thể chấp nhận. Nhưng hiện giờ, họ không thể làm to chuyện này lên được.

- Và hai người cuối cùng.

- Số 11: Bảo Bình và số 12: Song Ngư.

Không! So với cú sốc về hai người ngay khi vào trường đã được chọn thì đây thực sự mới là điều sỉ nhục nhất của khối A!

- Đây chính là 12 người được chọn, nếu các em có ý kiến có thể trình bày ngay bây giờ, nhưng - Xà Phu chuyển hướng nhìn sang khối A – trước khi hỏi, các em có chắc rằng bản thân các em thật sự muốn biết?


Áp lực, một áp lực nặng nề đang đè nặng lên các học sinh khối A, một áp lực khủng khiếp ẩn trong những từ ngữ tưởng chừng như đầy quan tâm của hiệu trưởng. Tất nhiên, dưới áp lực đó, không một ai dám lên tiếng.


- Vậy tôi tuyên bố, buổi khai giảng kết thúc tại đây. – Chỉ trong tích tắc, khuôn mặt ấy lại đưa ra một nụ cười có thể làm ấm lòng bất cứ ai nhìn vào, thật là một sự biến đổi không ngờ.


Buổi khai giảng kết thúc, tất cả học sinh nhanh chóng ổn định hàng lối và đi vào lớp học dưới sự chỉ dẫn của các giáo viên.
Tuy vậy ai cũng hiểu rõ, năm học này, sẽ có rất nhiều thứ “đáng xem”.


-- Hết chap 1--


Xin chào mọi người, ngay sau khi kết thúc kỳ thi, mình đã nhanh chóng hoàn tất chap 1 cho mọi người (dù biết là có ít người theo dõi).  Tuy là truyện còn nhiều lỗi nhưng cũng mong mọi người tiếp tục theo dõi và cho mình nhận xét nha.
Amethyst Rivela xin hết.
 
 

Sự lựa chọn giữa quá khứ, hiện tại và tương lai_1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Sự lựa chọn giữa quá khứ, hiện tại và tương lai
» Tiêu chuẩn chọn người yêu tương lai của bạn
» 12 chòm sao, trong trí tưởng tượng và thực tế quanh tôi - Kì 1: Bạch Dương
» 12 chòm sao, trong trí tưởng tượng và thực tế quanh tôi - Kì 4: Song Ngư
» Xếp hạng các chòm sao có sự sáng tạo, trí tưởng tượng bay cao, bay xa (và bay luôn) nhất
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật-