Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chuyện không tên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bánh Bông Lan
Học sinh chưa nhận lớp
Bánh Bông Lan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 05/02/2000
Join date : 06/01/2015
Chuyện không tên Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện không tên   Chuyện không tên Icon_minitimeThu Apr 23, 2015 9:59 pm

*Chuyện không tên
*Thế loại: Tình cảm sâu sắc, đậm chất lãng xẹt.... à nhầm .... lãng mạn về sau.
*Tác giả: Bánh Bông Lan
Thuở ấy, gia đình của tôi rất nghèo. Ba đi làm về khuya cũng chỉ kiếm được vài đồng đủ để sống qua ngày. Mẹ thì đi gánh những bó rau xanh tươi ra chợ mà bán. Tôi buộc phải nghỉ học để đi ở cho ông bà phú hộ keo kiệt ích kỷ kia. Những lúc mới vào ở, tôi vụng về hậu đậu nên cứ bị hai người họ chửi bới, có khi còn dùng roi đánh đòn cho một trận vì nói mãi vẫn tính nào tật nấy. Hôm đó, tôi được bà chủ sai đi ra sông lấy nước về dùng tạm bởi đang mùa hạn hán, nước giếng bị cạn. Tôi dạ thưa rồi cầm thùng nước đi ra khúc sông A lấy nước vì nghe nói nước ở đây sạch lắm. Cho nước vào xong, đang chuẩn bị bê thùng nước lên thì nghe có tiếng người hỏi tôi.


"Dung đang lấy nước à?". Thì ra là cậu Thiên, con trai cưng của hai ông bà chủ. Tôi chỉ gật đầu khẽ, rồi bê thùng nước đầy vừa nặng lên.
"Thôi thôi! Việc này để tôi lo cho!". Thiên chạy đến lấy thùng nước cho tôi. Tôi đòi lại nhưng cậu không cho, sợ khi về ông bà chủ bắt gặp thì lại thêm một trận đòn nữa.


Trên đường đi, chúng tôi trò chuyện vui vẻ lắm. Mấy người đi qua lại nhìn cứ nghĩ chúng tôi là cặp tình nhân kia chứ!
Ngày qua ngày trôi qua, chúng tôi dần thân thiết với nhau hơn. Rồi một hôm, cô Tư xóm tôi với vẻ mặt hối hả chạy qua nhà ông bà chủ kêu tôi ra có chuyện cần bàn, nghe đâu gấp lắm.


"Cô Tư kiếm con?"


"Ừ! Thằng Thắng con tao nó nói là nó có tìm được một việc làm ở công ty trên thành phố. Nó muốn mày vào đó làm! Chỉ cần mày đồng ý là nó đăng ký ngay."


Tôi vui mừng vì có ngày cũng thoát khỏi cái nhà này rồi! Nghe cô Tư nói chỗ đó còn có chung cư giành riêng cho các nhân viên nghèo nữa. Tôi liền thưa với ông bà chủ, xin cho chuyển lên đó để đi làm công việc mới. Hai người họ suy đi nghĩ lại cũng gật đầu, không phải là họ không nuối tiếc tôi, chỉ là một phần nào đó, họ muốn tôi được vui vẻ.




Thấm thoát cũng đã được 3 tháng kể từ ngày tôi lên đây đi làm. Hôm đó, khu của tôi có nhân viên mới vào làm, nghe nói là đẹp trai lắm mà chưa có chủ, bản tính "dại trai" của tôi bổng nổi lên bừng bừng như lửa. Cửa mở, một cậu thanh niên chạc tuổi tôi bước vào, khuôn mặt cậu làm tôi nhớ tới người nào đó...


"Xin chào mọi người! Tôi là Lâm Khả Thiên!"


Ấy chết! Đây là con của hai ông bà phú hộ mà! Tại sao hẳn lại vào đây xin việc làm cơ chứ, làm tuột hứng quá đi.


Nhưng đâu có ngờ, sau giờ tan sở, Thiên lại quay ra tỏ tình với tôi nhanh đến vậy. Lúc đầu tôi còn nghi ngờ, tìm cách phòng thủ tránh kiểu phản bội không muốn có, nhưng dần dần tôi nhận ra tình cảm của tôi dành cho Thiên lớn nhiều đi. Chúng tôi cứ thể mà trở nên thân thiết với nhau, và rồi cũng có ngày chúng tôi hẹn hò với nhau như những tin đồn mà mọi người thường nói. Nhìn chung thì những hành động, lời nói của chúng tôi trông như hai vợ chồng trẻ mới cưới vậy đấy.
Rồi lại thêm một mỹ nam xin gia nhập vào khu của tôi làm, nhưng thực chất hắn ta không có chút gì gọi là tình cảm với tôi. Chắc do tôi là hoa có chủ mà.


Tên ấy tên là Ngô Hoàn Diệp. Gia thế không cao, nhưng nhân cách thì được mài dủa từ nhỏ cơ. Lịch sự và ga lăng lắm, chẳng bù cho người yêu của tôi. Từ từ, theo một cách nào đó mà hắn đã bước hẳn vào trong trái tim của tôi. Vừa cảm thấy tội lỗi, vừa muốn thử ngoại tình xem sao. Diệp tiếp cận tôi dài dài, hỏi thăm đủ kiểu.


Và trong ngày đám cưới định mệnh đó giữa tôi và Thiên. Diệp cũng tới như thường lệ, nhưng anh chẳng thèm để ý đến tôi như khi ở công ty, cứ như tôi vô hình vậy.
Rồi linh mục bắt đầu màn trao nhẫn cưới, Diệp chạy tới vùi vào tay tôi một mẫu giấy nhỏ. Cứ tưởng mình là nữ chính trong các bộ truyện mình hay đọc. Nhưng...
Trong nháy mắt, Diệp kéo Thiên đi nhanh như thổi. Tôi thì đứng đơ người giữa bao nhiêu là ánh mắt của thiên hạ.


Nhìn xuống mẫu giấy, những dòng chữ được viết rất nắn nót, như thư tình vậy.


"Tôi tiếp cận cô chỉ vì muốn gần gũi với Thiên hơn. Hình như, cả Thiên cũng vậy. Từ khi cô rời xa nhà hai bác, cậu ấy đã khóc rất nhiều cô có biết không? Và cái đứa hằng ngày làm đủ trò để cậu vui chính là tôi. Chúng tôi đã hẹn tại chính công ty này, bày ra trò này để khẳng định cô đã đẩy Thiên xa như thế nào, và để khi nhớ lại, chúng tôi cũng càng vui vẻ khi cùng nhau vượt qua những ngày xa cách.
Chúc cô hạnh phúc ... với bầy mèo cô nuôi!"
 
 

Chuyện không tên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [12 cung hoàng đạo không thể kháng cự lại cuộc gọi đến của ai ?](vì nói chuyện rất hợp nên mới muốn được nói chuyện )
» [Sư Tử - Thiên Yết] Chuyến đi không bao giờ trở lại
» Top các sao khi giận không muốn nói chuyện
» Chòm sao chuyên gây ra những tình huống khó xử/khiến đối phương khó xử không biết phản ứng sao cho phải phép
» [Không gặp "người ấy" thì nhớ da diết...nhưng gặp rồi thì toàn kiếm chuyện CHỌC ĐIÊN người ta]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn-