Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 16)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 16)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 16) Icon_minitimeWed Apr 15, 2015 12:08 pm

Bí mật dần dà được khám phá, báo hiệu câu chuyện này cuối cùng sắp đi vào hồi kết.



Chương 16
 
“Được rồi ! Buổi họp đến đây là kết thúc ! Vào ngày mai, đích thân ta sẽ một mình quay lại thế giới hiện thực với hy vọng có chút manh mối để dễ dàng điều tra.”
 
“Chúa tể, liệu Ngài cần một đội chi viện ?”
 
“Đây là sai sót của ta nên ta sẽ là người đứng ra giải quyết. Các ngươi chỉ có một nhiệm vụ, đảm bảo sự an toàn cho thần dân ở cả hai thế giới cho ta !”
 
Kể từ virus HBV – Xử Nữ quay trở về kiểm tra vụ bê bối ở khu vực X cũng đã là hai tuần lễ rồi. Thế nhưng cho đến giờ, cô vẫn chẳng tìm được cho mình một chút manh mối nào cả. Cảm giác chán nản, cùng với biết bao dấu chấm hỏi đầy đầu cứ thế xuất hiện trong tâm trí cô. Bởi một lẽ, chưa có một vụ việc nào khiến Xử phải đau đầu như thế này cả.
 
Xử Nữ uể oải lết cây trượng của mình về khu vực riêng của vua chúa, nhẹ nhàng thả người lên chiếc giường sang trọng. Cô biết rằng, ngày hôm sau sẽ là cả một chặng đường dài nên việc nghỉ ngơi lấy sức vô cùng quan trọng.
 
Đôi mắt thẫn thờ của Xử Nữ nhìn theo biểu tượng ADN trên đỉnh huyền trượng mà thầm nhủ.
 
“Từ lúc mình giải phóng cho thế giới vi sinh ra ngoài hiện thực cũng đã hơn ba tháng. Nhưng ước nguyện về hai thế giới hoà bình của mình vẫn chưa được thực hiện. Mình phải làm sao đây ?”
 
Bất lực, Xử Nữ buông thõng cây trượng, vô tình rơi xuống và nằm bên cạnh một bức ảnh cũ kĩ dường như được chụp cách đây rất lâu rồi. Trên tấm ảnh đó, ba cô cậu sinh viên gồm một nam hai nữ hò reo trong buổi tốt nghiệp Đại học với những nụ cười sảng khoái trên đôi môi của họ. Nếu ta có thể để ý kĩ, một trong hai cô gái đó có nét dung mạo rất giống Xử Nữ.
 
“Bảo, Kết, giá hai cậu còn sống, ở đây giúp tôi thì tốt biết mấy.”
 
*******flash back***************
 
5 năm trước, khoảng khắc khi nhóm bác sĩ Hoàng đạo vẫn còn là sinh viên Đại học Y Dược…
 
“Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn vừa chuyển đến từ nước ngoài. Bạn ấy vẫn chưa quen với cuộc sống tại đây nên thầy mong mọi người sẽ giúp đỡ bạn ấy đấy… Được rồi, vào đi Xử Nữ.”
 
Khi ấy virus HBV đến thế giới hiện thực lần đầu tiên với mục đích do thám, nghiên cứu thuốc kháng của con người, tìm cách giúp đồng bào trên thế giới của mình chống chọi lại được những ngành y học chết người. Virus HBV đã phải cố gắng vượt quá giới hạn năng lượng của mình để biến thành dạng con người dưới cái tên là Xử Nữ, tiến hành nhiệm vụ cao cả của mình dưới lớp vỏ bọc một nữ sinh viên ngành vi sinh vật học.
 
HBV lạnh lùng bước vào trong lớp, đôi mắt cương quyết nhìn hết một lượt những anh chàng dự định sẽ hú hét vì sắc đẹp và độ dễ thương quá tuyệt vời của mình. HBV đi theo chỉ dẫn của thầy, ngồi vào một chỗ thí nghiệm còn trống mà im lặng như tờ. Bầu không khí xung quanh giờ đây ngày càng ngột ngạt căng thẳng hơn bao giờ hết…
 
Nghỉ giữa tiết, đương lúc Xử Nữ đi một mình di chuyển đến lớp học thì một bàn tay đập ngay vào bả vai Xử khiến cô suýt chút ngã đo đất tại chỗ. Xử Nữ tức run người, cô toan mất kiểm soát, giương thanh trượng mình đã giấu kỹ mà đánh tới tấp chủ nhân của bàn tay ấy…
 
“Xin chào, Xử Nữ !!!! Bạn là người mới à ?”
 
Một cô gái có mái tóc vàng óng xoăn từng lọn xoã dài đang nhí nhố vẫy tay gọi Xử. Cô ấy có dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Nhưng cái nổi bật nhất làm Xử Nữ chú ý chính là một chiếc nơ con bướm màu đỏ tươi cài trên đỉnh đầu nên trông cô gái giờ đây trở nên xinh đẹp đáng yêu lạ thường.
 
“Mình là Bảo Bình, học cùng khoa với bạn !” – Cô gái chĩa bàn tay trắng nõn mềm mại trước mặt Xử, cười tươi như hoa - “Kết bạn với mình nha !!”
 
Bạn bè là gì…
Với HBV, đây thực sự là một trải nghiệm quá xa lạ…
 
“Xử Xử rụt rè quá nhỉ ?” – Chưa kịp để Xử suy nghĩ gì thêm, Bảo Bình nắm chặt lấy tay của Xử bằng cả hai tay của mình. Giọng điệu trở cô trở nên khác hẳn đi – “Xử nếu có gặp bất cứ khó khăn gì, đừng ngại hú Bảo Bảo tớ đấy nhé. Nếu cậu có bị bắt nạt, tớ cũng sẽ tẩn chúng một bài học nhớ đời !!”
 
Cả hai người từ từ rơi vào trạng thái câm lặng. Xử Nữ nghe thấy thế cũng chẳng biết mình nên giải quyết thế nào sao cho phải. Cho đến khi…
 
“Bảo Bình, cậu đừng làm ma mới phát hoảng đến vậy chứ.”
 
“Kết, lại là cậu à…”
 
Giờ Xử Nữ mới biết anh chàng ngồi cách mình không xa hồi tiết học trước lại chính là Ma Kết. Cậu ta trông không cao lớn cho lắm, nhưng cặp mắt kính cùng mái tóc đen tuyền được chải chuốt gọn gàng, trên tay ôm khư khư một quyển sách cực dày thật khiến Xử gợi ra một bác sĩ tương lai không phải tay vừa.
 
“Trời ạ, Kết, cậu không có lúc nào bỏ khỏi cuốn sách ra hả ?”
 
“Với tớ thì việc tiết kiệm thời gian là ưu tiên trên hết, phải tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy để đọc sách.”
 
“Thôi đi, đồ mọt sách ! Chả trách sao đến năm này cậu còn chưa có bạn gái.”
 
“Bộ tớ mượn cậu quan tâm chắc ??!! Đồ xí xọn !!!”
 
“Giờ sao ?? Muốn đánh lộn à ? Thân tui là con gái nên đang ngứa chân ngứa tay muốn đánh một lần lắm rồi đó.”
 
Xử Nữ nghĩ đâu, không biết mình có nên can thiệp vào đôi nam nữ gặp nhau là cứ như lửa gặp nước này không nữa. Cô bỗng phì cười, nhưng hoá ra không phải như cô nghĩ, giống như thế giới vi sinh, thế giới hiện thực này cũng có cuộc sống thật thú vị hạnh phúc đấy chứ.
 
Xử Nữ, Ma Kết và Bảo Bình kể từ lần đó lập thành một nhóm nghiên cứu để học tập và tham gia những cuộc thi khoa học sáng tạo, đem lại bao thành tích đáng nể cho ngôi trường cùng những lời khen ngợi hết mình từ phía các giảng viên, đàn anh đàn chị từ nhiều khoa khác nhau.
 
Xử Nữ nghĩ mình đã mang ơn hai Ma Kết và Bảo Bình rất nhiều. Cô đã có thể tiến triển nhiệm vụ cao cả của một chúa tể nhờ sự góp sức của hai người bạn này.
 
Nhưng chắc chắn có thể đâu, Xử Nữ sẽ không thể giấu mục đích mình đến thế giới này được bao lâu nữa. Cứ nghĩ đến chuyện cô sẽ phản bội lại họ, lòng cô như đang quặn thắt cùng bao nỗi đau khổ khó tả. Ấy thế mọi ưu phiền lại được phần nào đẩy lùi trong thời gian cô vùi đầu nghiên cứu cho một giải pháp cứu giúp thế giới vi sinh cô vừa nghĩ ra. Một thứ mà chúa tể như cô làm được nhưng thần dân lại không làm được.
 
Rồi một ngày nọ…
 
“Xử Nữ, cậu đang làm gì vậy ?”
 
Thật sự Xử không lường trước được, Bảo Bình và Ma Kết lại đến phòng nghiên cứu của nhóm trong khi trời đã tối khuya thế này.
 
Trước mặt hai người giờ đây, Xử Nữ đang bề bộn mớ dụng cụ thí nghiệm cùng sách vở ngổn ngang khắp nơi. Xung quanh, căn phòng bị Xử lục tung hết cả. Tất cả chìm trong một bóng tối như mực chỉ trừ ánh sáng duy nhất từ đèn chiếu của kính hiển vi.
 
Bảo Bình bất ngờ đẩy Xử sang một bên, nhòm vào chiếc kính hiển vi trước sự hoảng loạn của Xử Nữ.
 
“Ồ !!!! Wow !!!! Làm sao… làm thế nào cậu có thể làm được như thế này ??”
 
Ma Kết, người vốn dĩ ham học hỏi cũng không kìm được sự tò mò. Cậu cũng đến cạnh Bảo Bình mà háo hức.
 
“Có gì mới không Bảo Bình ?”
 
“Không thể tin được ! Xử Nữ ! Làm thế nào cậu có thể biến mấy con vi sinh vật này thành con người được vậy ?”
 
“Bằng cách tách và cắt tất cả các gen quy định tính trạng hình thái con người, sử dụng phương pháp chuyển gen ngược để ghép nối ADN của sinh vật nhận và nhân bản vô tính chúng… Kỹ thuật khá đấy !” – Ma Kết trầm trồ khen ngợi khi nhìn thấy những dòng chữ cùng bao công thức phức tạp trên tấm bảng trắng. Bất ngờ, Ma Kết quay sang Xử Nữ khiến cô giật nảy mình – “Cậu đã nghiên cứu dự án này lâu chưa mà tại sao bọn tớ lại không được biết.”
 
Ôi đúng là khó giải thích mà ! Đây chính là phương án mà Xử Nữ thực hiện nhằm giúp thần dân của mình chống chọi lại được với thuốc kháng mà tồn tại. Ai dè, cô lại bị chính hai người bạn của mình phát hiện ra.
 
“Tớ xin lỗi…” – Xử Nữ lí nhí câu nói của mình rồi cúi gằm mặt xuống. Cô không biết mình có nên nói sự thật cho họ hay không…
 
“Ôi dào, đâu có gì đâu, xem như là rút kinh nghiệm cho lần sau vậy. Cậu mà còn lén lút bọn tớ nữa là không xong đâu đó.”
 
Xử Nữ không nén được những dòng nước mắt của mình. Cô lao ngay vào Bảo Bình, nức nở trong sự im lặng không một tiếng nói nào.
 
Nhưng khoảng khắc mọi người chẳng bao lâu cũng kết thúc khi kì thi Tốt nghiệp Đại học căng thẳng đã qua, rồi buổi lễ mừng sinh viên ra trường cũng vừa đến.
 
“Sao ? Ma Kết ? Bảo Bình ? Hai cậu sẽ cưới nhau ?”
 
“Ừ, dù hay cãi nhau nhưng thiết nghĩ cuộc sống của tớ sẽ tuyệt vời hơn khi có Bảo Bình bên cạnh.” – Ma Kết nắm tay của Bảo Bình trong khi Xử thấy khuôn mặt của chàng trai mọt sách này đã đỏ ửng đến mang tai.
 
“Vậy là tốt rồi ! Chúc hai cậu có mái ấm thật hạnh phúc !” – Xử Nữ vỗ tay lốp bốp cùng nụ cười nhạt – “Còn tớ, sau khi ra trường, tớ sẽ tiếp tục nghiên cứu dự án biến vi sinh vật thành người.”
 
“Vậy bọn tớ sẽ được gặp cậu chứ ? Cậu được nhận việc chưa ? Ở đâu ?”
 
“Nói chung, sau ngày hôm nay, các cậu sẽ không còn được gặp lại tớ nữa.”
 
Bảo Bình và Ma Kết cố đuổi theo Xử Nữ đang rẽ hướng về phía một góc tường khuất mắt. Thế nhưng, khi họ đến nơi, Xử Nữ không còn ở đó nữa. Cô nghĩ đâu, đó là cách chia tay ít để lại nghi ngờ nhất đến cho hai người.
 
Xử Nữ trở về thế giới vi sinh, tiếp tục nghiên cứu dự án cũng như sứ mệnh mà thế giới này đã giao cho mình. Nhờ có bao kiến thực cũng sự giúp sức mà Ma Kết và Bảo Bình trong thời gian qua, nên chẳng mấy chốc, giữa thế kỉ 21, các vi sinh vật đã có thể chuyển hoá một phần cơ thể thành con người để dễ dàng kháng thuốc và thích nghi. Công lao của HBV – Xử Nữ cho đến ngày nay đã được cả thế giới vi sinh khắc sâu và tôn vinh cô như  vị Chúa tể vĩ đại nhất.
 
Nhưng mục đích chính của Xử Nữ không phải như vậy.
Mục đích trong dự án của HBV chính là muốn các vi sinh vật và con người có thể sống chung hoà hợp với nhau. Nhưng cô lại không ngờ, thần dân của mình lại lợi dụng sức mạnh của vi sinh vật dưới dạng con người để cậy thế, gây nên biết bao những căn bệnh mới khiến nhiều người phải chết…
 
Và tệ hơn, một sự thật đau lòng sau khi HBV nghe được một tin tức, một loại vi sinh vật đã làm hỏng chiếc máy bay đang chở Ma Kết và Bảo Bình. Tai nạn này đã giết chết cả hai người, bỏ lại đứa con trai bị phỏng nặng chỉ sống sót được sau 3 tháng thì được cô cùng phe bác sĩ Hoàng Đạo cứu vớt, biến thành dạng kháng thể cho đến bây giờ.
 
********************************
 
Chung quy lại, người đã gây ra tất cả mọi chuyện, khiến cuộc sống của cả hai thế giới phải rơi vào tình trạng rối ren trong nền vi sinh vật học. Nguyên nhân khiến em trai HIV của mình đã từng một thời làm loạn giết chết bao người vô tội, trong số đó lại kể cả Thiên Giải, chính là cô...
Trước sự tình như vậy, HBV biết bây giờ có muốn sửa đổi lại quá khứ cũng không được nữa. Nhưng dù gì, việc đang ưu tiên hàng đầu, chính là tìm ra tất cả những kẻ gây rối dám cản trở cô.
 
Liệu đó là vi sinh vật nào ?
 
______________________________________
 
Đương lúc HBV chuẩn bị đánh giấc ngủ sâu thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập ồn ào xông đến.
 
“Thưa… thưa Chúa tể !!”
 
Một thanh niên quỳ rạp xuống trước mắt HBV, kèm theo là một chuỗi tiếng thở dốc đều đều không ngừng. Những giọt nước từ cơ thể anh ta thi nhau nhỏ xuống như vừa tắm xong làm Xử Nữ cũng biết, người đó đã phải trải một trận mưa lớn mới đến được đây.
 
HBV nhìn trang phục của anh ta mà không khỏi kinh ngạc.
 
“Ngươi là người của thế giới vi sinh – chi nhánh châu Mỹ ?” – HBV chau mày khi đập vào mắt là một thanh kim loại trên tay anh ta – “Ngươi đã tìm được gì chưa ?”
 
“Thưa Chúa tể, thực tình cho đến giờ chúng tôi vẫn chỉ có thể đưa ra kết luận mơ hồ. Chúng tôi chưa dám đảm bảo về sự xác đáng với những thông tin này.” – Rồi người đó khởi động thanh kim loại, tách nó ra tạo thành một cuộn dải sóng điện từ được nổi thông tin ba chiều – “Đội điều tra chi nhánh của chúng tôi vừa dò ra được tung tích của vi sinh vật đã gây ra vụ án tại khu vực X. Đứng đầu là loại trực khuẩn đã có tiền án gây bệnh xuyên suốt hàng thế kỉ. Có một thông tin thêm, hiện trực khuẩn đó đã bỏ trốn khỏi thế giới vi sinh và trộn lẫn trong thế giới hiện thực cách đây hơn 5 năm…”
 
HBV đứng hình, bởi 5 năm trước, là trùng với thời điểm cô ra thế giới hiện thực rồi  gặp Ma Kết và Bảo Bình.
 
“Xét theo sự trùng khớp sóng M – wave theo thuyết HIV… thưa Chúa tể… loại trực khuẩn đã gây ra chuyện chính là…”
 
Tín hiệu của thông tin ba chiều di chuyển quanh quả địa cầu rồi phóng to, phóng to dần cho đến khi nó tô đậm hình ảnh của một cô gái…
 
“Bảo Bình ???!!” – HBV bàng hoàng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc này bị tín hiệu chỉ điểm – “Bảo Bình… không thể nào ! Cô ta cũng là vi sinh vật ?”
 
Và sau trận tai nạn máy bay ấy, Bảo Bình vẫn còn sống… !!!??
 
 

Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 16)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 3)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 19)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 15)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 4)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Thế giới vi sinh 12 chòm sao-