Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Marigolds
Học sinh chưa nhận lớp
Marigolds
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 19/11/2001
Join date : 23/03/2015
[ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa  Empty
Bài gửiTiêu đề: [ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa    [ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa  Icon_minitimeMon Mar 23, 2015 11:11 pm

♥Author : Marigolds
♥Categories : Romance ,Oneshot
Đôi lời của tác giả : Mình mới vào 4rum thôi. Mình có hứng thú với cung hoàng đạo từ rất lâu rồi , nhưng truyện đa phần là post ở những trang wordpress riêng. Mình thì không thiên truyện tâm lý , tình cảm , mình thích kiểu truyện khoa học - viễn tưởng gây rối óc một chút ~(‾▿‾~) ( Toàn bịa đặt gây hết hồn chứ tự nhiên có giỏi quái đâu ) Mong rằng là các chế sẽ ủng hộ mình. Rất vui được làm quen ! 

[ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa  Bep-nho-ti-xiu_welcomef
Tôi chỉ thường thấy cậu , vào những tầm cuối giờ ngày trời mưa. Cậu hay trầm lặng đứng dựa vào bức tường , đôi mắt xõa xuống , chằm chằm nhìn những giọt mưa rơi xuống sân. Đối với tôi , cậu là một thứ gì đó vô cùng kì lạ, gây cảm giác tò mò , muốn thử tìm hiểu xem cậu đang suy nghĩ gì. Cậu , đại khái là một bức tranh lặng. Mái tóc hơi nâu , đôi mắt nâu trầm , lặng thinh quan sát buồn bã , không nói năng.

Lại một buổi chiều trời mưa. Vẫn là tầm giờ về. Cậu lại một mình đứng yên như thế. Tôi thầm nghĩ :"Lẽ nào vì không có ô?". Lẽ nào chứ? Nếu không có ô thì một là do nhà nghèo , nhưng cậu ta trông bản chất bảnh bao , nom có vẻ ăn chơi lắm. Vậy thì là hay quên ? Bộ tật hay quên là quên suốt ngày được luôn sao?
Nhìn đi nhìn lại, mọi người xung quanh cũng đã rời đi bớt dần. Chỉ có mưa là không chịu ngớt. Còn cậu ta thì chẳng hề nhúc nhích. Nhưng bởi cái vẻ tĩnh lặng sâu thẳm ấy , tôi có ô cũng chưa muốn rời chân. Mọi người cứ thưa thớt như vậy , đến lúc chỉ còn lẻ tẻ vài người...Còn tôi và cậu ấy.

Tôi thở dài.

"Không về sao?" Tôi nhìn ra phía những giọt mưa không ngừng rơi.

Cậu mở to mắt , nhìn chằm chằm về phía tôi. "Hỏi ... tớ sao ?" Cậu đứng thẳng người , không dựa nữa.

"Đương nhiên rồi. Còn ai ở đây ngoài tớ và cậu chứ?" Tôi đưa ánh mắt nhẹ nhàng về phía cậu. Khuôn mặt cậu nở nụ cười dịu dàng.

"Tớ đợi bạn".

Đợi bạn à? Vào tầm này thì làm quái gì có học sinh sinh hoạt câu lạc bộ hay học thêm chứ , hôm nay đằng nào cũng là thứ bảy mà? "Tớ nghĩ cô bạn hay cậu bạn của cậu cũng về rồi. Hôm nay là thứ bảy , không có học thêm hay sinh hoạt gì mà?" Tôi nhíu mày.

"Không". Cậu lắc đầu. "Cô ấy sẽ đến ngay mà" Lại nụ cười dịu dàng đó. Nó khiến tôi lặng thinh.

Tôi rút chiếc ô đỏ yêu quý từ trong cặp tôi ra. "Này , cho cậu mượn. Nếu cô ấy không đến thì về ngay nhé" 

Cậu ngước đôi mắt nâu trầm đó nhìn thẳng vào tôi. Thực sự có chút ngượng , chỉ muốn quay mặt thật nhanh. "Cho tớ mượn? Vậy cậu định về bằng cách nào?"

Tôi phủi tay , hếch cao cằm. "Tớ trông cậu gầy gò ốm yếu , đi mưa chỉ tổ mang tật. Tớ khỏe mạnh như thế này , nên dầm mưa cũng không sợ chết". Nói đoạn , tôi chuẩn bị bỏ chạy khỏi không khí ngượng ngùng.

"Tên cậu là gì , lớp nào? Tớ sẽ trả lại ô vào ngày mai!" Cậu kéo áo tôi lại. 

"Thiên Yết...10A7.." Tôi đỏ mặt. Gì chứ?! Tại sao lại đỏ mặt vào lúc này. "Vậy tớ là Song Ngư , 10A5".

Hóa ra tưởng xa lại gần.

--


Khỏe mạnh cũng chỉ là cái bản chất bên ngoài. Sự thật là cái phổi không thể chịu nổi được trời mưa. Cả đêm hôm qua tôi họ liên tục , không ngừng , rát cả cổ họng. Buông lời thế thôi. Cậu ấy trông còn khỏe mạnh hơn tôi nhiều. Tôi , chỉ là một con m65 , mà đòi ganh đua với một tên cao lù lù hơn tôi một cái đầu ư? 

Nhưng, nghĩ lại cái nụ cười dịu dàng vô cùng ấy , cả đêm qua tôi trằn trọc không yên.

Nhưng người ta đã có bạn gái ...

Tôi lết cái xác đến trường. Bụng kêu liên tục , mắt thâm quầng , cổ họng rát. Nếu cậu ấy nhìn thấy thì đổ sông đổ bể , phải lấy lại phong độ ! 

Tôi đi thẳng lên lớp mình. Chỉ thấy bọn con gái lớp mình gào rú liên hồi. Trước mắt tôi là cậu , một vẻ lúng túng trước sự bàn tán của học sinh ở hành lang và bọn lớp tôi, cậu cứ ngó vào lớp tôi rồi lại nhìn ra hành lang. "Chào buổi sáng , Song Ngư". Tôi nhanh nhẹn tiến lại gần cậu.
"Hôm qua cám ơn cậu rất nhiều. Lần này là đem trả ô cậu. Cậu hôm qua đi về thực sự không sao chứ?" Song Ngư hỏi tôi liên hồi. Tôi chỉ lắc đầu , cười lại với cậu.

Song Ngư cười toe , "Khỏe thật đấy". Cậu vỗ vỗ đầu tôi rồi quay đi. 

Gì vậy chứ?! Tim tôi đang đập như gõ trống vậy...

"LÀ MÀY THÍCH SONG NGƯ RỒI CÒN GÌ NỮA?" Chị em song hữu của tôi , Đại Ngọc , chỉ là một con sói đội lốt người tử tế , đập bàn đập ghế gào thét.

Tôi vội vã bịt miệng Đại Ngọc lại. "Khẽ mồm thôi. Chỉ là đơn phương. Song Ngư đã có bạn gái rồi" Tôi cười nhẹ nhàng. Đôi mắt cứ thế mà ủ rũ.

"Mày thấy bạn gái cậu ấy chưa?" Tôi lắc đầu. "Chưa á?! Chưa thì tiến thôi chứ chờ đợi gì nữa".

Nhưng , tôi có chút gì đó đau thắt lòng. "Thiên Yết nhà ta mười sáu năm trời chưa mảnh tình vắt vai , khinh sợ bọn con trai , mà còn phải lòng được ư?" Đại Ngọc chế giễu.

"Này! Tao ..." 

Đại Ngọc bịt miệng tôi. "Cô bé , thích là phải tiến lên , được không? Người bạn này sẽ hỗ trợ cho". 

Tôi gật đầu.

[ MỜI EM THIÊN YẾT LỚP 10A7 LÊN PHÒNG GẶP THẦY CHỦ NHIỆM. XIN NHẮC LẠI..]


Aida , lại nhắc tôi về việc gì đây...

Tôi lết thết đi đến phòng giáo viên. Tôi bước từng bậc xuống cầu thang. Là Song Ngư ! Là cậu ! Cậu cười vui vẻ bên đám bạn , thi thoảng đôi mắt lại ngước ra ngoài cửa sổ , đôi mắt thoáng buồn... 

Tôi chạy xuống cầu thang. Lại gần cửa sổ gần đó. Là trời đang đổ mưa đấy ! 

Dạo này trời hay mưa nhỉ ? Vậy ra đó là lí do cậu mải mê nhìn cửa sổ. Cậu quả là bức tranh yêu thích của tôi. Trầm lắng , buồn bã , mê hồn đến kinh ngạc.

Bước chân vào phòng giáo viên. Thầy giáo chủ nhiệm "quý hóa" đáng giận dữ nhìn tôi. "Em vẫn chưa nộp bài vẽ dự thi đâu đấy!". 

Gì chứ? "Hạn là ngày kia mà thầy !!" Tôi kéo dài.

"Nộp sớm đi. Thầy rảnh hơi đâu mà đợi em nộp đến hạn chót" Thầy liếc mắt nhìn. Tôi muốn đập ông già này quá. "Lần này hay vẽ bài về mưa đi?" Thầy mỉm cười.

Lại chập mạch rồi.

Tôi quay lưng , chuẩn bị rời khỏi phòng giáo viên. "Mấy ngày nay hay mưa quá... Như kiểu hồi tưởng lại kí ức vậy" Giọng một cô giáo bàn tán. "Phải, tôi cũng đau lòng thay cho em đấy. Huệ Ngôn quá tài năng, vậy mà..." 

Tôi đập nhẹ vai thầy. "Huệ Ngôn là ai vậy thầy?" 

Thầy thở dài , nhìn tôi ái ngại. "Em biết Song Ngư lớp 10A5 chứ? Huệ Ngôn là chị gái nó... Thực tình , trước đó thầy có hay thân thiết với bố mẹ Huệ Ngôn nên nghe nói hai chị em thương nhau lắm , thật đau lòng cho Song Ngư" Thầy lại thở dài.

Tôi nhăn mày. "Huệ Ngôn đã tự tử vào tầm tháng này , năm ngoái , trước khi các em nhập học. Nó đã uống thuốc ngủ tại phòng học lúc cuối giờ . Một phần là do bị tẩy chay ... một phần là chuyện gia đình...".

"Em cám ơn" Đó là tất cả những gì tôi nói với thầy. Tôi bước nhanh nhẹn trên hành lang. Tôi hiểu rồi... Tôi nghĩ cậu đã gánh một phần nỗi đau quá lớn. Mất đi người mình thân thiện , nếu là chị tôi , tôi cũng sẽ khóc không ngừng. Tôi vội vã bỏ chạy.

Cuối giờ.

Quả nhiên Song Ngư đứng đó thật.

Tôi lau lau mắt mình. Tiến lại gần cậu. "Vẫn đợi cô ấy à?" Tôi mỉm cười.

Cậu ngẩng lên , nhìn sâu trong mắt tôi. Đáp lại bằng một nụ cười toe , "Ừ" Rồi Song Ngư lại trầm lắng "Cậu khóc à?"

Tôi giật mình , lắc đầu "Không có !"

Cậu lại gần. Ôm mặt tôi, sát lại gần cậu. "Cười đi! Phải cười như tớ này" Song Ngư cười tít mắt.Trò đùa gì vậy ? "Chị tớ hay làm thế đấy". 

Tôi ôm chầm lấy cậu. Song Ngư ngạc nhiên. "Song Ngư cũng đừng buồn. Tớ biết mà..." 

"Thiên Yết...?" 

"Tớ biết lí do cậu ở đây mỗi cuối giờ. Nhưng chị ấy sẽ không về đâu ... Song Ngư, Huệ Ngôn chị ấy không thể về nữa rồi..." Không hiểu sao , nước mắt tôi cứ trào trực tuôn ra.

Vòng tay của Song Ngư ôm tôi chặt hơn. Trong lòng tôi nhói lên một tia đau thương.Cậu dựa vào vai tôi , tiếng nấc vang lên , thổn thức nỗi lòng. 

Tôi bấu víu áo cậu. "Cười đi! Phải cười như chị này"

Có lẽ tôi sẽ nghe lời thầy.

Vẽ một bức tranh về mưa và cậu , Song Ngư. 





 [ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa  Bep-nho-ti-xiu_welcomef
p.s : Mình cũng muốn viết hẳn thành truyện mấy chap cho nó rõ ràng :)) Cơ mà tại mình lười. Mà ý tưởng nó tự nhiên xuất hiện nên là thôi đành vậy :v . 
 
Marigolds
Học sinh chưa nhận lớp
Marigolds
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 19/11/2001
Join date : 23/03/2015
[ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa    [ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa  Icon_minitimeThu Apr 02, 2015 11:14 am

Chấmmmm
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa    [ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa  Icon_minitimeSat Apr 04, 2015 3:19 pm

Dù là oneshot nhưng truyện hay lắm bạn à :3
Mình không nói đến văn phong nhưng nhìn chung tình tiết thật cảm động a T^T
Hóng những truyện sau của bạn ^^
 
Marigolds
Học sinh chưa nhận lớp
Marigolds
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 19/11/2001
Join date : 23/03/2015
[ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa    [ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa  Icon_minitimeSun Apr 05, 2015 9:17 pm

Thật sự cám ơn đã bình luận cho oneshot này của mình :">
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa    [ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa  Icon_minitimeSun Apr 05, 2015 10:14 pm

Không có gì :3
Nhưng quan trọng là mình vẫn sẽ đọc tiếp những truyện của bạn ^^
I will wait :3
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa    [ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa  Icon_minitimeMon Apr 06, 2015 9:15 am

Trình bày hơi khó nhìn bạn ợ :( Nhưng nội dung lại rất hay, thỉnh thoảng tuy hơi hụt nhưng rất thú vị :3
 
Sponsored content
[ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa    [ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa  Icon_minitime

 
 

[ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [ Song Ngư - Thiên Yết ] Là tại em yêu anh !
» ( Thiên Yết - Song Ngư) Từ bỏ để bắt đầu.
» [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.
» [Song Ngư-Thiên Yết] Trả Thù !
» [Song Ngư - Thiên Yết] Đau
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-