Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 2 ( còn tiếp)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Jss
Học sinh chưa nhận lớp
Jss
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 09/09/1999
Join date : 21/04/2013
12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 2 ( còn tiếp) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 2 ( còn tiếp)   12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 2 ( còn tiếp) Icon_minitimeSat May 11, 2013 7:09 pm




- Nghe gì không hả cái anh kia??? Nhân mã cuối sát mặt mình xuống nhìn Bạch dương (chị này tự nhiên nhỉ???) Bộp...
-
Cứu tôi.... Bạch dương sợ hãi quýnh quáng lôi nhầm Nhân mã xuống đất.
Bãi cỏ mềm mượt đỡ lấy ha i người. Nhân mã đỏ rợn mặt miệng cứng lại
nhìn Bạch dương đang run cầm cập vì sợ lòng cô bổng dưng có cái cảm giác
gì đó là lạ khiến mặt cô chuyển sang tím ngắt (Cừu ta ôm chặt nhỉ???)
-
Thôi chết có khi nào hắn ta bị mình hù nên sợ quá đứt dây thần kinh
chết sao ta??? Mà đứt có mấy dây đâu có chết nhỉ??? Ủa con người có mấy
dây thần kinh vậy??? Tên này khỏe mà ta hù có tí mà chết hả??? Vậy nên
mua hòm màu gì nhỉ??? (mã ngồi tự kỉ lan man liên miên lạc đề trong khi
cô đang “vô tình” đang đè chàng Cừu của chúng ta =)) )
- Chết ... tui
... tui ... chịu ... thua ... cô ... cô ... Ngựa ... xuống ... giùm ...
tôi ... đi. Cừu ta phất cờ trắng đầu hàng vô điều kiện.
- Ối, xin lỗi nhá~~! Nhân mã chạy đi mất để Bạch dương vẫn còn đang hoảng loạng ở sau vườn.
I~O~I
-
Scorpion – công chúa của nước Dream Word đang giao chiến với Future
Word ngoài chiến trường và người trực tiếp chỉ huy không ai ngoài Virgo
đang mặc giáp trận.
Hai người Tài sắc vẹn toàn, Scorpion – một cô
công chúa lạnh lùng và bí ẩn và thể hiện rõ ở đôi mắt đen và mái tóc màu
đen như đêm, làn da trắng chiếc áo giáp sắc lạnh lẽo và nặng trịch vô
tri vô giác ấy không hề làm mất đi vẻ đẹp của cô. Còn Virgo cùng mái tóc
nâu xõa ngang bờ vai trắng hồng gợi cảm, đôi môi đỏ mọng như trái dâu
chín đầu cành, hàng mi cong vút và đôi mắt xanh đang tỏ vẻ căng thẳng vô
cùng. Bên cạnh cô còn có công chúa Sagittarius với đôi mắt ngạo nghễ
nhìn Scorpion như muốn giao chiến ngay bây giờ
- Chúng ta phải sống
chết với nhau à??? Scorpion lên tiếng hỏi Virgo và hai cô từng là một bộ
đôi chơi thân với nhau từ nhỏ nhưng Scorpion lại rất mưu mô xảo quyệt
và nhiều lần hãm hại Virgo nhưng lại bị Hầu tước Leo và Nam tước Taurus
ngăn chặn nên cô ta rất tức tối. Scorpion yêu thầm Hầu tước Leo nhưng
không được đáp lại và rồi khi nỗi ghen tức ngày càng trở thành dã tâm
giết chết Virgo khi hai người đang đi dạo trên vách núi. Và rồi như một
định mệnh khi cô ta đẩy Virgo xuống núi khi Hầu tước Leo đang đi săn.
Chàng phát hiện ra chính mái tóc đen ấy đã đẩy Công nương Virgo xuống
vực.
- Chàng hà tất phải đi cứu cô ta, cô ta đáng chết?Scorpion thừa nhận việc làm ấy là của mình.
-
Vì ta chọn cô ấy chứ không phải nàng, hỡi Công nương Scorpion nàng hãy
về đi bằng không ta sẽ bẩm báo về Hoàng cung của Future.
- Không đời
nào!! Ta không có được chàng thì ả ta sẽ không có được tất cả. Mắt
Scorpion đã bắt đầu tuôn rơi những giọt lệ long lanh.
- Thế thì nàng
cứ mà ở đó đi, ta đã nói là đời này kiếp chỉ yêu một mình Virgo mà thôi.
Hầu tước Leo bế ngửa Virgo đang trong cơn mê man nhưng dường như cô đã
nghe thấy những gì mà Hầu tước đã nói, bỗng dưng từ khóe mắt ươn ướt và
sóng mũi bất giác cay cay.
- Đã thế ta sẽ chết cho chàng xem!!!
Scorpion định nhảy xuống vực thì bất ngờ có một chàng trai có mái tóc
màu xanh lơ lơ nắm chặt tay Scorpion lại rồi nói:
- Đó không hẳn là cách hay đâu thưa Công chúa ạ!!! Chàng thanh niên nói
- Lại là chàng hả Bá tước Cancer? Tại sao năm lần bảy lượt chàng đều cứu ta??? Scorpion đưa đôi mắt hoe đỏ nhìn chàng.
- Công chúa, xin người hãy hồi cung ngay, Đức vua đang tìm nàng! Chàng thanh niên đưa công chúa Scorpion về.
- Virgo! Cô cứ chờ đó đi!! Scorpion trở về cung điện
...
-
Chị cần gì từ tên Hầu tước ấy hả???Yêu gã ta thì được gì, thật là ngây
thơ quá mức! Libra đang ngồi vuốt lại mấy sợi tóc vàng xù xấu xí nhưng
có hay đâu một ánh mắt đang say đắm nhìn cô.
- Em không biết gì thì câm miệng lại cho ta mau. Scorpion tức giận trút sang Libra.
-
Câm thì câm! Libra cầm cái lược gỗ dày ra vườn ngồi. Những cơn gió tí
hon nghịch ngợm lọn tóc xù xùcủa cô đưa hương gì đó nhẹ nhàng.
- Bá tước Aquarius tôi có thể nhờ ngài một chút được không???
- Có chuyện gì xin công nương đừng ngại nhé!! Chàng bá tước cúi sát người cười thoáng chốc làm tim của Lirba đập thình thịch.
- Tôi thích một cành hoa Hồ Điệp nhờ ngài hái giùm tôi được chứ??? Tôi sẽ đi cùng chàng!!!
- Tôi rất sẵn lòng thưa Công nương.




Có một ngày em buông tay anh ra không nắm chặt như là em vẫn thế
Có một ngày em biết mình chẳng thể cứ mãi không buồn trước hững hờ anh trao
Có một ngày lòng em bỗng nôn nao mắt ướt đẫm những hư hao ngày cũ
Có một ngày em biết mình chẳng đủ chẳng đủ dịu dàng để níu bước chân anh.

12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 2 ( còn tiếp) Baivie16_zps279e4a8a
lol!
 
 

12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 2 ( còn tiếp)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 1
» 12 CHÒM SAO VÀ CUỘC CHIẾN HOÀNG CUNG CHAP 1 (p1)
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???
» 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 1)
» 12 chòm sao và cuộc chiến tìm sự thật ( Chap 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: 12 chòm sao và cuộc chiến Hoàng Cung-