Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chiều [XN-CG]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Chiều [XN-CG] Empty
Bài gửiTiêu đề: Chiều [XN-CG]   Chiều [XN-CG] Icon_minitimeThu Feb 19, 2015 5:18 pm

Tác giả: Smile


Thể loại: Fluff, SE, Romance


Note*: Trả hàng San Yuri

Truyện hơi ảo ảo và khó hiểu một chút nha :3

Chiều
 
15:30
 
Như đã hẹn, em đến quán cà phê mà chúng mình vẫn hay gọi là Cà phé yêu thương, cùng với một chiếc hộp được bọc thật kỹ bằng giấy màu nâu cũ và thắt nơ ren, cổ điển theo cách mà em thích. Em nở nụ cười rạng rỡ, tay mân mê những đường gân của nơ. Càng nhìn, lòng em càng thấy hồi hộp, xôn xao, tò mò không biết khi nhận được, anh sẽ bất ngờ thế nào.
 
Đặt chiếc hộp sang một bên, em đưa mắt nhìn xung quanh. Lần đầu tiên em và anh gặp nhau cũng là ở đây, tại chiếc bàn con con trong góc đằng kia.
 
----
 
Ấn tượng đầu tiên của em khi gặp anh từ cái dáng ngồi thẳng lưng, đầu nghiêng một góc 45 độ, hai tay đan vào nhau, đặt lên bàn, rồi đến đôi mắt xám đượm buồn, luôn nhìn xa xăm. Mái tóc của anh màu hạt dẻ, ánh lên trong nắng chiều, chiếc mũi cao, thẳng tắp và cả làn da trắng, đúng chất của một cậu công tử nhà giàu. Những buổi chiều tiếp theo, anh vẫn ngồi đó, vẫn tư  thế đó. Xung quanh anh luôn có một lực hút kỳ bí, chỉ cần ai tới gần là bị hút vào ngay.
 
Một buổi chiều nắng nhạt, em cầm trên tay cốc cà phê bước tới chỗ anh. Dường như nhận thức được có người đang tới, anh chầm chậm quay đầu lại, ngước lên nhìn em. Em cười mỉm, bắt chuyện với anh. Dù không rõ lắm, nhưng em đoán là anh gặp chuyện buồn và điều đó khiến anh phải phiền lòng suốt khoảng thời gian qua. Không biết do mắt em tinh hay là anh quá dễ đoán, nhưng con người anh bị em nhìn thấu hết.
 
“Em là một cô gái sắc sảo”. Anh cười nhẹ, rồi nhìn vào đôi mắt tím trong veo.
 
“Vâng. Ai từng bắt chuyện với em cũng đều nói vậy…”. Em nghiêng đầu cũng nhìn thẳng vào trong mắt anh. Trong suốt buổi trò chuyện, đây là nụ cười đầu tiên của anh, nụ cười dịu dàng, ấm áp, có thể sưởi ấm bất kỳ trái tim lạnh giá nào. Và em cá rằng đó là thứ đẹp nhất thể gian.
 
Những ngày sau đó anh hay rủ em đi chơi. Vì biết em thích không gian yên lặng nên anh thường dẫn em tới thư viện, thi thoảng thì ra biển để đổi không khí. Trong lần đi chơi thứ  hai, em đã nhận ra là lần nào mình đi chơi cũng là buổi chiều. Có lẽ em thích anh bởi sự  tinh tế đó.
 
 Vậy là tình cảm giữa anh và em cứ  nảy nở theo năm tháng…
 
---
 
15:55
 
Đã quá giờ hẹn, em vẫn chưa thấy anh đâu. Anh vốn là người chu đáo, cẩn thận và anh cũng đâu thể quên sinh nhật của chính mình chứ. Tiền điện thoại không còn nhiều, em chỉ có thể nhắn tin cho anh.
 
16:02
 
Vẫn không một tin nhắn hay cuộc điện thoại của anh. Em cũng thử hỏi mấy người bạn của anh nhưng chẳng có ai trả lời. Có cái gì đó bất thường. Cứ như anh chưa từng tồn tại vậy.
 
16:39
 
Em đã gục xuống bàn từ khi nào không hay. Cổ và lưng em đều đau  nhức do ngồi sai tư thế và chân, tay mỏi rã rời.
 
Quán cà phê vẫn vắng tanh, không một bóng người. Nhìn xuống con phố nhỏ chìm trong nắng vàng gợi cho em một số kỷ niệm hồi nhỏ. Hôm đó là một ngày hè nóng nực, bố em đi công tác ở nước ngoài. Trước khi đi, bố nói tháng sau bố về và sẽ mua quà cho em. Thế mà qua một năm, bố vẫn không về. Mẹ cũng không thường nhắc đến bố nữa. Điều kỳ lạ là kể từ lần đó, thị trấn trở nên vắng vẻ hơn. Đôi khi, em còn tưởng chỉ còn mình mẹ con em ở lại đây thôi.
 
Sáu năm sau đó, mẹ em qua đời. Tuy nhiên, em lại không cảm thấy quá đau buồn, bởi chết là lẽ tự nhiên. Cái chết đến với ta bất ngờ và không báo trước…
 
16:45
 
Em đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đen rối, rồi lặng lẽ rời quán cà phê. Có gì đó mách bảo với em rằng anh sẽ không đến
 
Em lang thang trên phố, chẳng biết mình nên đi đâu. Chân em cứ bước từng bước một cách vô thức
 
5:13
 
Trước mắt em hiện lên hàng ghế gỗ trong công viên, nơi chúng mình từng dùng dao, khắc tên lên. Đến giờ em vẫn giữ con dao nhỏ đó. Em vẫn giữ nó cẩn thận trong tủ kính. Thi thoảng rảnh thì em lôi ra ngắm. Nó la món quà đầu tiên của anh tặng em mà.
 
Em ngồi xuống ghế, đưa tay theo nét khắc rồi tự cười một mình. Có khi anh đang ở một nơi nào đó rất xa, xa em, xa thị trấn nhỏ bé này. Rồi rất nhanh, em đừng bật dậy, chạy ra khỏi công viên. Anh biến mất có nghĩa là một cuộc tình đã qua. Nhưng em lại chẳng biết cái kết khi một cuộc tình đã tàn. Theo như các bộ phim tâm lý tình cảm thì người bị bỏ rơi bao giờ cũng khóc lóc, đau khổ dữ lắm. Trái ngược với họ, em không cảm thấy buồn chứt nào. Có phải… Em có phải là người vô cảm!? Hay từ trước tới giờ, em chưa từng có tình cảm với anh?
 
17:28
 
Em dừng lại trước cổng thư viện. Ồ… chẳng phải đây là nơi em và anh vẫn thường đến sao? Đôi chân này đang muốn em tìm anh?
 
Cô thủ thư  không biết đi đâu, để lại thư  viện tan hoang. Mới hôm qua thôi, mùi sách mới thơm nức phòng, còn giờ  là mùi rêu, ẩm mốc như  bị bỏ hoang nhiều năm. Nền gạch bị nứt, vỡ, mọc lên lốm đốm vài nhánh cỏ dại . Các giá sách đều mục nát, sắp sập tới nơi rồi. Những trang sách bị chuột cắn nham nhở, úa vàng, sần sùi do ngấm nước lâu. 
 
Em lướt qua kệ sách nhỏ gần cửa sổ. Đây rồi C&C, cuốn sách mà hôm qua anh bảo em đọc thử. Nó hơi khó hiểu một chút, nhưng lại khá hay, rất cuốn hút. Em lật qua những trang sách để xem cái kết của nó… Trang cuối bị xé mất. Vậy là bí mật về cái chết của gia đình và người bạn trai của cô vẫn chưa được sáng tỏ. Em thất vọng, đóng sách lại và trở về nhà.
 
18:00
 
Em nằm vật lên giường. Chân em sưng tấy lên vì đi giày cao gót quá lâu. Liếc sang con dao nhỏ đặt trong tủ kính, em vội bật dậy, với tay mở tủ lấy nó ra. Em chăm chú nhìn nó, nhìn một lúc thật lâu. Trong đầu em xuất hiện một ý nghĩ, một quyết định quan trọng của cuộc đời em.
 
Em nhắm mắt lại, hít thở thật sâu và…
 
C&C – Clock and Calender
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Chiều [XN-CG] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều [XN-CG]   Chiều [XN-CG] Icon_minitimeSun Feb 22, 2015 1:24 am

*Clap clap* *tung hoa* mừng nàng trở lại :v
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Chiều [XN-CG] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều [XN-CG]   Chiều [XN-CG] Icon_minitimeFri Feb 27, 2015 2:08 pm

Thaks nàng =)) nàng thấy nó thế nào? đọc được không?
 
Sponsored content
Chiều [XN-CG] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều [XN-CG]   Chiều [XN-CG] Icon_minitime

 
 

Chiều [XN-CG]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chiều cao LÍ TƯỞNG của các sao NỮ
» Chiêu Hoàng Đế
» Những Chiều Mưa
» Chiều cao bật mí điều gì về bạn
» Tuyệt chiêu để 12 chòm sao “hồi tâm chuyển ý”
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-